Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 63: Bắt chân trắng

23 Bình luận - Độ dài: 1,198 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, bọn tôi đi bắt gà.

Về cơ bản thì công việc được phân bố cũng không khác hôm qua là bao.

「Bằng cách nào đó mà tuần này cảm giác trôi qua nhanh thật nhỉ.」

Trên đường đi đến nơi lũ gà sinh sống, Mana mở lời.

Ngay sau khi Amane rời đi luôn.

Điểm khác với hôm qua chính là bọn khỉ không ở cùng chúng tôi.

Tôi trót quên tên mấy con khỉ đã giúp mình lần trước rồi.

「Thứ Hai và thứ Ba thực ra cũng như ngày nghỉ thôi.」

Hôm nay đã là thứ Sáu rồi.

Và ngày mai sẽ là ngày nghỉ.

Tuần này, bọn tôi chỉ có làm việc vào thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu.

「Hôm nay tụi mình sẽ đi bắt mấy con gà lớn cực luôn, phải không?」

「Vì là loài chân trắng nên cũng chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Có thể bắt được Chân trắng mới là điều kinh ngạc đấy. Cậu biết chứ?」

「Lũ gà không phải là quá hiếm, chỉ là loại gà này không sống trong tự nhiên, đúng chứ?」

「Chính xác.」

Chân trắng, là tên viết tắt của giống gà Lơ-go trắng.

Một loại gà có mào màu đỏ tươi cùng thân hình và cặp chân trắng muốt.

Nếu đây là ở Trái Đất, thì tụi này sẽ được sinh ra sau nhiều lần lai tạo và chọn lọc.

Tất nhiên, trên Trái Đất chả có con chân trắng hoang dã nào cả.

Tuy nhiên, bọn chân trắng lại đang thản nhiên sinh sống tại đây.

Do đó, nếu bắt được chúng, bọn tôi có thể thưởng thức mấy quả trứng có chất lượng như ở Nhật Bản.

「Bắt gà có khó hơn lùa gia súc như hôm qua không?」

「Không, dễ hơn nhiều. Cậu chỉ cần cho chúng vào lồng và mang về thôi.」

Hai người bọn tôi đều mang lồng tre trên lưng.

Mấy cái lồng to mà chị em Asakura đã làm từ lâu lắm rồi.

「Vậy thì, tụi mình dành thời gian chút nhé?」

Mana liếc mắt sang hướng khác.

Vào một hang động cho chưa được đặt tên.

Thậm chí bên trong còn không có tổ của động vật.

Thường thì cái hang đó dùng cho việc nghỉ ngơi và bù nước.

「Ý cậu là sao?」

Tôi vặn lại cô ấy trong khi cười toe toét.

Mana phồng má lên và nói "Cậu biết tớ thứ muốn nói là gì rồi mà."

「Không còn cách nào khác nhỉ. Chỉ một chút thôi được chứ?」

Dù nói vậy, nhưng tôi lại thấy khá là hào hứng.

Thằng nhỏ trốn trong quần tôi giờ đây cứng như đá rồi.

「Nhiệm vụ của người đứng đầu là giải tỏa những thất vọng về tình dục cho phụ nữ mà.」

「Câu nói đậm chất ăn chơi đó là sao hả. Êu ơi.」

「Vậy tớ đoán là cậu không muốn nhỉ.」

「Mình có.」

Tôi choàng tay qua hông của Mana và tiến về phía hang động trống không.

Nghỉ ngơi một chút là bọn tôi sẽ khỏe hơn thôi.

「Chuyện quái gì xảy ra với ngón tay của Hokage vậy?」 

「Gì? Nó bình thường mà?」

「Tớ nghĩ rằng mình sắp phát điên rồi.」

「Vì quá sướng hả?」

「...ừm.」

Trong hang, bọn tôi làm tình bằng tay và cả miệng.

Lúc đầu, bọn tôi chỉ làm chậm rãi, và trêu chọc lẫn nhau.

Cuối cùng, tôi xuất tinh vào bên trong miệng của Mana. Điều đó thật là tuyệt vời.

Mana dường như thích kỹ thuật tay của tôi.

Tôi đặt ngón tay vào âm đạo của Mana, chỉ di chuyển một chút mà cô ấy đã ra rồi.

Tất cả những gì tôi làm là di chuyển ngón tay xung quanh trong lúc Mana đang đứng dạng chân ra.

Mới ngón tay mà đã như vậy rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cho dương vậy vào đây?

Đó là những gì mà tôi nghĩ khi móc cua Mana.

Tôi vẫn còn bao cao su, nên có lẽ vào lần sau tôi sẽ rủ cô ấy làm tình.

「Vậy thì, tụi mình đi chứ?」

Tôi đứng dậy, mặc lại bộ quần áo đã cởi ra.

Tuy nhiên, Mana vẫn ngồi yên một chỗ.

「Đợi đã, Hokage.」

「Sao vậy?」

「Chân tớ mềm nhũn ra rồi.」

「Cậu không thể đứng dậy ư?」

「Ừm.」

Mana đỏ mặt vì xấu hổ.

Nó sướng đến mức mà cô ấy không thể đứng lên nổi.

「Vậy tớ sẽ đợi cho đến khi cậu đi được nhé.」

「Cảm ơn.」

「Nhưng, trong lúc chờ đợi thì tớ rảnh...」

Tôi lột hết quần áo vừa mặc xong.

「Geez, cậu khỏe quá đấy.」

Mana chán nản nói.

Nói như vậy, nhưng cô vẫn vui vẻ mà bú lấy dương vật tôi.

Tôi xuất tinh một lần nữa.

「Tớ không muốn tốn quá nhiều cho việc này, nên hãy làm trong một ngày thôi.」

「Hiểu rồi.」

Bọn tôi bắt được lũ Chân trắng rất dễ dàng.

Tất cả những gì phải làm là bắt một con chân trắng đang thư thả trong môi trường sống của nó, rồi cho vào giỏ.

Chúng không hề kháng cự, nên bọn tôi bắt được mấy con gần đây nhất.

Hai cái lồng của bọn tôi chứa 5 con chân trắng.

「「「「Cock-a-doodle-doo. 」 」 」 」

Có thể nghe thấy tiếng của lũ gà ở trong lồng.

Cũng như tụi vịt, nghe cứ như chúng muốn hét lên "Này, thả bọn tao ra."

「Nhanh chóng trở lại và thả chúng ra nào.」

「Đúng vậy...」

Bọn tôi tăng tốc.

Chúng tôi di chuyển như đang ganh đua với nhau vậy.

「Đi nhanh như vậy thì chạy luôn cho rồi.」

Mana vừa nói vừa cười.

「Nếu chạy, thể lực của tụi mình sẽ nhanh chóng cạn kiệt.」

「Nhưng, chẳng phải chúng ta đang chạy sao?」

「Đây là đi bộ nhanh, cậu có thể xem nó như bộ môn đi bộ trong điền kinh vậy.」

「「「「Cock-a-doodle-doo! 」 」 」 」

Bọn tôi băng qua mấy con đường với tốc độ khá nhanh.

Lộ trình mà Amane chỉ cho khá là an toàn.

Bọn tôi chưa bao giờ gặp thú săn mồi hay những người khác cả.

Hoặc đó là tôi nghĩ vậy.

Gasagasa.

「Ai vậy?」

Khi bọn tôi đang băng qua rừng, mấy bụi cây động đậy một cách bất thường.

Sự căng thẳng ngày một tăng lên.

「Là tớ.」

Amane bước ra.

Sau đó, không khí căng thẳng biến mất.

「Amane, cậu làm bọn tớ hết hồn đấy.」

「Đó không phải ý định của tớ. Bỏ điều đó qua một bên, tớ có vài thứ cần báo cáo.」

Báo cáo từ Amane.

Lúc này, có khả năng cao không phải là tin tốt.

Nó có thể là tin xấu.

「Báo cáo?」

Mana và tôi cứng người.

Chẳng ai trong bọn tôi mong nó là tin tốt cả.

Bọn tôi đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất rồi.

Sau đó, Amane nói.

「Nhóm Sasazaki đang xâm chiếm nhóm Sumeragi.」

Cuối cùng nó cũng xảy ra.

Nhóm Sasazaki, nhóm của những kẻ kế thừa ý chí của Byakuya, đã bắt đầu hành động.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Cay dữ,quả nhiên là ko lên đọc bộ này khi ở nơi công cộng mà,tui đã bỏ lỡ bức ảnh đầy nghệ thuật đó,T_T
Xem thêm
Sao ko để chữ R18 nhỉ
Xem thêm
chắc mấy chương main segs mới có
Xem thêm
Hehe (Niceee)
Xem thêm
Đã đến lúc làm bộ mark 42 như của tony stank để tẩn bọn đbrr kia r :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ngon :3 , uầy :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm