Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 68: Chuyên viên làm đẹp lôi cuốn

27 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi bị ấn tượng bởi mùi vị của sữa, bọn tôi chia ra và làm việc.

Hoặc đó là những gì mà tôi nghĩ.

「Cậu vẫn chỉ là Tanaka thôi, đừng có vênh váo.」

「Dyufufu, chịu thôi! Nó là như vậy mà.」

「Tớ sẽ cắt cho mọi người, nên đừng có la hét nữa.」

Đám con gái, trừ Amane và Sofia đang cãi lộn với Tanaka.

Mọi người đều sẽ được Shiori cắt tóc cho.

Tanaka là người đầu tiên và vì thế Arisa bắt đầu phàn nàn.

「Tuy cậu nói vậy, nhưng tớ lại thích Himeko-tan.」

「Huh? Thật ư? Nó cũng nằm trong mấy bộ nổi tiếng, phải không?」

「Tất nhiên rồi, Himeko-tan là một trong số đó, và cô ấy xuất hiện vào mùa bốn...」

Một lần nữa, tôi lại bị ấn tượng bởi khả năng giao tiếp của Shiori, người mà thực ra là một thợ làm tóc rất cuốn hút.

Shiori đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ về sở thích của Tanaka, điều mà cô không thấy hứng thú chút nào.

Nếu là bọn tôi, thì tụi tui chỉ đáp lại qua loa là "ra là vậy," hay "tuyệt thật."

「Shiori-dono, thi thoảng cùng tám chuyện về anime nữa nhé.」 

「Này, tự đi mà nói với bản thân mình ấy! Xong rồi thì đi ra!」

Tanaka đã cắt xong, vì vậy Arisa chen vào do cô ấy sẽ là người kế tiếp.

Xua tay để đuổi Tanaka đi, rồi cô ngồi xuống khúc gỗ lớn.

Sau đó, Arisa mang cái áo choàng xẻ lỗ mà Tanaka đã mặc trước đó.

Áo choàng được dùng để ngăn tóc không dính vào quần áo.

Bọn tôi quyết định dùng quần áo dự phòng cho việc này.

「Cậu muốn cắt như thường không?」

Shiori hỏi, vì một lý do nào đó mà Arisa lại trả lời một cách rất lịch sự.

「Bọn mình bằng tuổi mà, không cần phải lịch sự như thế đâu.」

「Vậy, tớ gọi cậu là Shiori được không?」

「Tất nhiên, và tớ cũng sẽ gọi cậu là Arisa thay vì là Arisa-chan.」

「Được thôi!」

Arisa nở một nụ cười hồn nhiên như thể mình là trẻ con vậy.

Dường như Arisa rất vui vì Shiori đang cắt tóc cho cô ấy.

Từ những gì mà tôi nghe được, thì tiệm của Shiori rất nổi tiếng trong đám nữ sinh cao trung.

Chính xác hơn thì, đó là một thẩm mỹ viện có tên là "Oh NO!" do bố mẹ cô quản lý.

Ngoài tiệm chính, họ còn có một tiệm chi nhánh, và cả hai tiệm này đều rất là nổi tiếng.

Gạt Sofia, một cô gái giàu sang, và Amane sang một bên. Họ có rất nhiều khách quen.

「Hinako-chan đã đến cả tiệm chính lẫn chi nhánh luôn, đúng chứ?」

「Vâng, chị còn nhớ ư?」

「Đương nhiên rồi, chị không hề quên đi khách hàng của mình đâu.」

Rồi Shiori nói thêm "Dù chị vẫn chưa được cấp phép."

Cô chưa thể nhận nó, vì chưa đáp ứng được mấy cái yêu cầu.

「Dẫu vậy, bầu không khí của Hinako-chan đã thay đổi nhỉ.」

「Thật chứ?」

「Em đã trở nên tươi tắn hơn so với trước đây. Kể từ khi đến hòn đảo này đã có chuyện gì đó xảy ra hả?」

「Ừm, đó là...」

「Ahaha, nếu xấu hổ thì không cần phải nói đâu.」

「Uuuuu, nhưng, vâng, đã có chuyện tốt xảy ra.」

「Ra vậy, tuyệt thật nhỉ.」

Trong lúc đó thì, Hinako, người xếp cuối cùng cũng đã cắt xong.

Tôi sững sờ nhìn đám con gái đã cắt tóc.

Ngay sau khi cắt xong, mọi người đều kiểm tra thành quả với cái gương mà Shiori mang theo.

Sau đó, họ gật đầu với vẻ mặt hạnh phúc nhất trần đời và tiếp tục đi làm việc.

「Ra vậy. Trông họ chẳng khác gì cả.」

Sau cùng thì vẫn chả thể hiểu được kỹ thuật của Shiori.

Chắc chắn là Tanaka đã cắt tóc và trông cậu ấy đã tươi tỉnh hơn. Nhưng đám con gái thì chả thấy gì cả.

Đặc biệt là Eri và Meiko, hai người để tóc dài. Tôi gần như thốt lên câu hỏi "Khác chỗ nào thế?"

Tuy nhiên, trông họ lại có tâm trạng cực kì tốt.

「Cậu cũng sẽ cắt chứ, Hokage-kun?」

Hết khách hàng rồi, nên cô ấy quay sang với tôi.

Cô cầm cây kéo chống lên cái lược và chải tóc.

「Rảnh thì cắt thôi.」

「Ừm.」

Tôi ngồi xuống khúc gỗ và Shiori bắt tay vào làm mấy cái việc mà tôi đã được thấy rất nhiều.

Đầu tiên, cô chải tóc tôi, nhằm kiểm tra độ dài và cả chất lượng tóc.

Rồi, Shiori hỏi tôi muốn kiểu nào.

「Chỉ cần cắt ngắn thôi. Tớ cắt tóc chỉ có tốn 1000 yên, nên tớ không biết thời trang là gì cả. Mình sẽ để cậu lo vậy.」

Những người như tôi và Tanaka, được coi là nhân vật phụ, quá lười biếng trong việc trau chuốt cho bản thân.

Tiệm của Shiori tính phí 5000 yên cho mỗi lần cắt, nhưng tôi và Tanaka chỉ vào tiệm 1000 yên.

Họ chỉ cắt trong 10 phút là xong rồi. Chỉ dùng mỗi máy tăng đơ.

「Hiểu rồi.」

Shiori dùng nhiều loại công cụ khác nhau khi cô ấy cắt cho tôi.

「Đám con gái nói rằng Shiori là một nhà tạo mẫu tóc giỏi.」

「Tớ chỉ tốt khi so với mấy người cùng tuổi thôi, nói thế cứ như thể thêm phóng đại vậy.」

「Tớ không biết nhiều, nhưng nó khác như nào so với cắt tóc giá rẻ thế?」

Tôi thẳng thắn hỏi cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện khi cắt tóc.

Thường thì tôi chỉ ngồi im à.

「Cắt tóc giá 1000 yên của Hokage-kun và Tanaka-kun là ở tiệm cắt tóc, và nó khác xa so với thẩm mỹ viện mà mình làm việc. Vì vậy, rất khó để so sánh về kỹ thuật. Tớ không biết nhiều về thợ cắt tóc, nên tất cả điều mà mà tớ có thể nói là hiểu biết của mình về họ, họ dựa trên giá cả và phân loại. Xin lỗi vì câu trả lời ngớ ngẩn.」

Tôi lắc đầu nhẹ.

Tôi sẽ cản trở cô nếu rung lắc quá nhiều.

「Vậy, sự khác biệt giữa tiệm cắt tóc và thẩm mỹ viện là gì?」

「Về kết quả thì, tiệm cắt tóc phải cắt làm sao cho đẹp mà không cần phải làm phức tạp quá. Vì vậy, cắt ở tiệm cắt tóc chỉ cần một chút sáp, hoặc đôi khi là không cần gì cả. Với thẩm mỹ viện, phải dùng sáp để làm cho tóc cứng lại.」

「Ra vậy.」

「Ngoài ra, còn có khác biệt về pháp luật, là dùng dao cạo. Thợ cắt tóc có thể cạo mặt, nhưng chuyên viên làm đẹp thì lại không.」

「Ra là vậy. Nói mới nhớ, hầu hết thợ cắt tóc đều cạo mặt nhỉ. Nhưng họ không cạo mặt khi cắt tóc 1000 yên, cũng không dùng máy sấy hay dầu gội luôn.」

「Đó là vấn đề do doanh thu.」

Rồi, bọn tôi cứ tám chuyện cho đến khi cắt xong.

Tôi vẫn chưa nhận ra, nhưng Shiori đã mang lại một cuộc trò chuyện thật vui vẻ. 

Đó là lý do mà khi Shiori nói "Ô kê , bọn mình xong rồi," thì chúng tôi vẫn không ngừng nói chuyện.

Đây mới là sức mạnh thật sự của mấy ngôi sao chuyên viên làm đẹp sao? Đáng sợ thật.

「Cảm ơn, Shiori.」

「Tớ cũng vậy. Hãy nghỉ một chút đi, rồi cậu có thể tóm lược nhanh gọn về những việc sẽ làm ở đây không?」

「Chắc chắn rồi. Tớ sẽ giới thiệu nhanh cho cậu về nơi ẩn náu và cả đồng cỏ. Tớ sẽ cho cậu thông tin chi tiết và một bài kiểm tra kỹ năng vào ngày mai. Rồi, Karin sẽ dạy cho cậu mấy việc dễ học, nên đừng có lo gì hết.」

Tôi đưa Shiori đi tham quan sơ qua cho đến khi màn đêm buông xuống.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

ban đầu xem minh hoạ cứ tưởng đeo kính và cắt tóc là 2 ng
ảo thật đấy
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Vài òn,mấy chương trc main bảo nó xấu trai lắm....
Xem thêm
Gái này xinh phết ae à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đù....shiori đeo kiếng và không kiếng thả tóc khác vl. Xinh vãi
Xem thêm
20k là chúng ta có 1 quả đầu phú pear ngay :>
Xem thêm