Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 34: Hồi tâm chuyển ý

3 Bình luận - Độ dài: 1,313 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito_chan~~

Edit: normalguy

---------------------------------------------

   

   

   

“T-Thật vinh dự khi được d-diện kiến ngài, t-thưa bệ hạ.”

Đôi tay của Esmeralda buông thõng từ ngực xuống hông. Sau đó cô lại buông chúng xuống thấp hơn nữa. Cuối cùng, cô nắm váy. Với những ngón tay run rẩy và chuyển động rời rạc như một con rối cũ kỹ yếu ớt, cô nhún gối chào một cách bồn chồn đến nỗi cả chiếc váy cũng rung lên với cô.

“T-Thần là trưởng nữ của Nhà Greenmoon, và t-tên thần là Esmedal-”

Rồi tất cả kết thúc bằng một sự vụng về thảm hại khi mà cô nói sai cả tên của chính mình. Một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng, sau đó cô xoay đầu về phía Mia với hai mắt rưng rưng.

Ôi, Esmeralda ơi... Mia lắc đầu và thở dài như một vị phụ huynh đang cực kỳ thất vọng. Sao cậu lại có thể nói vấp trong một dịp trọng đại như thế này cơ chứ? Đến cả tên của mình mà cũng đọc sai sao? Thật không thể tin được mà. Thôi thì để mình làm mẫu một lần cho cậu ấy xem vậy.

Với sự tự tin tuyệt đối, cô lên tiếng.

“Xin mạn phép, thưa bệ hạ. Cô ấy là một người họ hàng của tôi. Một nữ Etoile, được sinh ra trong gia tộc của một trong Tứ Đại Công Tước. Tên cô ấy là Esmeralalda-”

Và cô cũng nói vấp!

“-Etoile Greenmoon!”

Nhưng với sự mặt dày không giới hạn, cô ép mình phải nói hết câu và mỉm cười như thể không có gì xảy ra! Thật là đáng kinh ngạc. Mia dù sao cũng không phải là tấm chiếu mới trong việc nói sai thoại. Cô là một người nói vấp dày dạn kinh nghiệm, một chú chim già gân đã trải qua nhiều biến cố. Chỉ một lần nói sai còn lâu mới khiến cô dao động.

“Thay mặt cho người bạn của mình, tôi xin lỗi vì những hành động lúc nãy của cô ấy. Cô vẫn còn rất sốc trước tin tức về một hôn ước đột ngột và tôi mong ngài hãy lượng thứ.”

Nhà vua khẽ cười. “Xin hãy cứ tự nhiên. Hôm nay chúng ta tập trung ở đây là để bàn về việc riêng mà.” Ông gật đầu với Esmeralda. “Cô không cần phải lễ nghi quá đâu, tiểu thư Esmeralda à. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần để chúng ta làm quen với nhau thôi. Ta mong cô hãy thư giãn và tận hưởng một bữa ăn ngon.”

Vua Abram cười chân thành và cái khí chất chính trực nhưng có phần áp đảo của ông cũng đã tan biến. Mia vô thức hít một hơi thật sâu. Cứ như thể ông đã gỡ bỏ một mảnh của lớp vỏ dày nhân cách hoàng tộc và để lộ đôi chút phần người bên trong vậy.

Ôi trời, mình không nghĩ là ông ta lại còn có thể cười được như thế này. Nhận thấy rằng ông còn có một mặt khác ít đáng sợ hơn, Mia cảm thấy một chút căng thẳng trong người đã được giải tỏa.

Còn với Esmeralda thì tình hình có vẻ không được khả quan như vậy. “X-xin tuân lệnh, thưa bệ hạ. T-Thần sẽ làm chính xác như vậy.”

Cô ấy vẫn lo lắng như vậy, đến mức khiến cho Mia cảm thấy không được thoải mái.

Trăng ơi, Esmeralda. Sao cậu lại yếu đuối thế? Cố gắng lên! Thể hiện chút quyết tâm đi chứ!

Vua Abram lại bật cười. “Dù sao đi nữa, hãy bắt đầu bữa ăn thôi. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói.”

Với một cái nhìn, ông ra hiệu cho người quản gia đứng tuổi đang đứng bên cạnh, ông ta ngay lập tức tiến tới và ra hiệu cho các cô gái đi theo. “Mời đi lối này.”

Họ di chuyển từ phòng yết kiến đến một căn phòng gần đó. Nó không lớn lắm—chỉ bằng khoảng một nửa so với phòng học ở Saint-Noel—và có sức chứa khoảng tầm mười người. Có một điều thú vị là cái bàn ở giữa phòng là một cái bàn tròn. Trong các buổi ăn uống trang trọng, người ta thường ngồi theo địa vị xã hội. Một cái bàn tròn khiến cho việc phân biệt như vậy là không thể. Khi cả nhóm đang ngập ngừng không biết nên ngồi đâu, một giọng nói lạ chào đón họ.

“Xin chào mừng tất cả mọi người.”

Giọng nói dịu dàng và êm đềm như những tia nắng mùa thu. Chủ nhân của giọng nói ấy là một người phụ nữ đầy đặn và đang mỉm cười, bà có mái tóc đã bạc và từ những nếp nhăn trên khuôn mặt thì có vẻ như bà vẫn thường có biểu cảm hiền hậu như vậy. Càng được xoa dịu thêm, Mia cảm thấy chút căng thẳng cuối cùng cũng đã tan biến.

“Xin chào. Rất vui được gặp phu nhân. Tôi là Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế quốc Tearmoon.”

Sau đó, Esmeralda và Tiona cũng chào hỏi bà, bà lắng nghe và mỉm cười với họ rồi tự giới thiệu mình chính là hoàng hậu.

“Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho Sion,” bà nói, giọng bà giờ đây đã thấm đượm sự ấm áp của mùa xuân.

Vua Abram sau đó bước vào cùng với Sion và em trai của cậu ta. Cậu hoàng tử trẻ cũng có mái tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng và tỏa sáng rực rỡ. Hàng tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt, thứ đang nhìn qua những lọn tóc với vẻ rụt rè thận trọng.

“Ta nghĩ là mọi người đều biết rõ về Sion rồi,” nhà vua nói trong khi nhìn Echard. “Nào, con hãy tự giới thiệu bản thân đi.”

Cậu bé làm theo yêu cầu, bước lên trước cùng với một cái cúi chào lịch thiệp. “Xin chào. Tên tôi là Echard Sol Sunkland.”

Cậu bồn chồn trong thoáng chốc rồi nở một nụ cười gượng gạo mà cũng có phần đáng yêu. Nó gần như đã chinh phục Mia ngay tại chỗ.

Ôi trời, cậu bé dễ thương quá... Khoan đã, không! Cô tự nhắc nhở mình ngay phút cuối. Cậu ta là kẻ đứng sau âm mưu ám sát Sion mà. Mình không thể lơ là cảnh giác được!

Sau khi ép sự cảnh giác quay trở lại trong ánh mắt của mình, cô quan sát cậu. Cô nhìn chằm chằm vào mái tóc dễ thương, rồi lại sang đôi mắt dễ thương ấy, rồi cái nghiêng đầu khó hiểu đáng yêu ấy...

Chịu thôi! Cậu ta quá dễ thương để có thể đề cao cảnh giác.

Ý mình là, nghĩ lại thì không đời nào một cậu bé dễ thương như thế này lại đang âm mưu một vụ ám sát được. Có lẽ là cậu ta đang bị thao túng bởi tên Lampron đó...

“À, nhân tiện thì Công chúa Mia này,” nhà vua nói. “Ta có nghe từ Bá tước Lampron rằng cô rất thích các món nấm, vì vậy hôm nay ta đã chuẩn bị một món. Tuy chỉ có một món thôi nhưng ta mong là cô sẽ thích nó.”

“Thật sao! Ôi trời, thật háo hức làm sao!”

Biết gì không? Bá tước Lampron có vẻ là người tốt đấy. Ông ta chắc là chẳng dính líu gì đến biến cố này đâu. Thật tồi tệ khi nghĩ rằng ông ta là thủ phạm mà!

Mia đã hồi tâm chuyển ý ngay lập tức. Cô hồi tâm nhanh đến mức có khi cô nên cân nhắc chuyển nghề sang bác sĩ phẫu thuật tim mạch, thật đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng :))
Góp ý 1 chút là nhà vua thì gọi là Bệ hạ nhé trans
Xem thêm
PHÓ THỚT
đã fix, phần đó tôi check vội quá nên không để ý, cảm ơn bác nha
Xem thêm
Chuyển nhanh quá ngài ơi🙃
Xem thêm