Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 05: Thế nên đến nơi

23 Bình luận - Độ dài: 4,649 từ - Cập nhật:

“Shishou! Chào buổi sáng!”

“À, chào buổi sáng, Ulffe.”

   

Khởi đầu buổi sáng là câu chào đầy khoẻ khoắn của Ulffe. Lâu rồi mới gặp lại em ấy nên sự tươi tắn này giống như là một loại phần thưởng vậy. Chuẩn bị bữa sáng tại nhà Illias như thế này cũng tạo cảm giác [tôi] đã thật sự về Turize.

   

“Shishou, Ulffe muốn giúp gì đó!”

“Vậy thì em hãy bày thức ăn ra đi. Nhắc mới nhớ, Harkdoc vẫn chưa đến nhỉ, không lẽ anh ta say bét nhè rồi?”

“Vâng. Hôm qua, Harkdoc đã uống đua với Lacra. Trong lúc đó thì hai người Ekdoic-san đến nên xong luôn!”

   

À, Tử đã nói rằng Thương và Ekdoic bị đuổi đi và ăn ngoài tại quán Xương Chó nhỉ. Ở Trine thì Harkdoc thường nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện của Thương mà di chuyển đến nơi an toàn, nhưng nếu uống nhiều rượu thì khả năng ứng phó của anh ta sẽ bị giảm xuống. Mà Gozz nhìn cương nghị vậy chứ cũng dịu dàng lắm, chắc là đang chăm lo cho anh ta rồi.

Trong lúc đang nghĩ vậy thì chủ nhà đã xuất hiện. Bộ dạng khó chịu của ngày hôm qua đã không còn một chút nào.

   

“Chào buổi sáng cả hai.”

“Chào buổi sáng, Illias!”

   

Tuy đã không lâu nhìn mặt hai người, nhưng có một thứ khiến [tôi] không cảm thấy như vậy. Bản thân đã nghe không ít về thành quả tập luyện của họ, chỉ là phương diện tính cách thường ngày lại chẳng có thay đổi gì cả. Nếu cả hai cũng mang tính cách giống như tăng lữ khổ hạnh thì chắc [tôi] sẽ cưng chiều Lacra hơn mất.

Ngoài ra, đương sự Lacra đã xuất hiện sau khi bữa ăn bắt đầu được một lúc. Cô ta đã chợp mắt từ lúc về Trine, sau khi về từ quán Xương Chó thì say xỉn ngủ liền, thế mà giờ vẫn còn ngáy ngủ như thế.

   

Sau bữa ăn sáng, chúng [tôi] tập hợp tại phòng hội nghị ở lâu đài Turize và bắt đầu họp bàn chiến dịch hướng tới việc công phá căn cứ Serend. Bằng quả cầu thuỷ tinh do Macetta-san chuẩn bị, cả Kim, Giáo Hoàng Eupalo, vua Zenotta và vua Talma cũng có thể lắng nghe cuộc trò chuyện này.

   

“Đầu tiên là báo cáo về diễn biến từ đầu đến giờ mà có lẽ mọi người đã được nghe. Trong các căn cứ mà Nekthaal ẩn nấp, chúng [tôi] đã thành công áp chế toàn bộ căn cứ tại Trine. Còn lại chỉ là bắt giữ những kẻ chủ mưu đang ẩn nấp tại Serend. Điều đó cũng là nhờ sự hợp tác của quý đại biểu các nước, [tôi] xin được nói lời cảm tạ trước.”

“Không cần lời mở đầu đâu. Cậu cứ chào hỏi dông dài mà không vào đề ngay thì nghe lạ lắm.”

“… Tạm thời thì [tôi] cũng đang ở trước mặt đại biểu các nước mà, ít nhất cũng phải chào hỏi chứ.”

“Người bên ta cũng không thể duy trì truyền tin của quả cầu này lâu. Tuy cũng không phải đồng ý kiến với vua Garne, nhưng nếu cậu có thể nói ngắn gọn thì sẽ tốt nhất.”

   

Khác với Marito, vua Zenotta và Kim lại tiếp xúc với [tôi] một cách nhẹ nhàng theo nghĩa khác. Mấy người cũng nên giữ chút uy nghiêm của một vị vua đi chứ.

   

“… Vậy sao. E hèm, về chuyện truy đuổi Nekthaal thì có vài điều kiện chúng ta cần hoàn thành. Đầu tiên là sự tồn tại của con rơi tên Zdwari. Đó là người sở hữu tài năng có sở trường về ẩn nấp, những kiến trúc hay địa điểm được người đó động chạm sẽ khiến người thường chẳng thể nào phát hiện được. Hiện tại, Trine đang có những tầng hầm hay căn cứ được bố trí như vậy, và cái nào cũng không thể tiếp cận nếu không có chìa khoá đặc thù do Zdwari tạo ra.”

“Vậy thì chẳng phải chúng ta đã cùng đường rồi ư? Giữa nơi trú ẩn ở Trine và Serend thì chúng hẳn sẽ phân chia chìa khoá ra phải không?”

   

[Tôi] khá bất ngờ khi nghe được ý kiến đàng hoàng từ vua Zenotta, có vẻ ông già này cũng không phải hoàn toàn vô năng. Chỉ là [tôi] có cảm giác thật cách biệt so với bộ dạng dễ dãi kia.

   

“Chìa khoá dùng cho từng căn cứ đúng là khác nhau, nhưng sau khi nắm giữ nhiều chìa khoá thì [tôi] đã nhìn ra quy luật của nó. E rằng chính chủ cũng sở hữu một thứ giống như chìa khoá chủ vậy.”

“Chìa khoá chủ…?”

“Đó là loại chìa khoá có thể mở toàn bộ ổ khoá mà mình chế tạo. Sau khi điều tra chìa khoá thu hồi từ Solide, chúng [tôi] đã phát hiện kết cấu đối ứng với một loại sóng ma lực đặc thù.”

   

[Tôi] giải thích đơn giản cách thức hoạt động của chìa khoá chủ. Chìa khoá được bố trí thủ thuật nhằm tiếp nhận từ bốn đến năm loại sóng. Nó sẽ phản ứng với cấu trúc được bố trí tại tầng hầm hoặc căn cứ và giúp bản thân có thể nhìn thấy mục tiêu. Và khi điều tra sóng đối ứng với những chìa khoá ấy, chúng [tôi] đã tìm ra được nhiều dải sóng có điểm chung.

Tức là từ nhiều dải sóng được chuẩn bị sẵn, Zdwari đã ngẫu nhiên rút ra vài cái, kết hợp lại rồi tạo ra căn cứ sở hữu tính chất ẩn nặc. Nếu dùng những dải sóng hoàn toàn khác nhau thì mục tiêu sẽ sở hữu khả năng ẩn nấp tốt hơn, nhưng những dải sóng được sử dụng toàn là thứ có điểm chung. Điều này đồng nghĩa với việc Zdwari đang sở hữu một chìa khoá chủ có thể tiến vào toàn bộ các địa điểm ẩn náu.

   

“Ta không hiểu cho lắm. Tức là nếu cướp đi cái chìa khoá chủ gì đó thì chúng ta sẽ có thể tấn công mọi căn cứ của chúng ư?”

“Đúng vậy. Và sau khi phân tích những chìa khoá thu hồi tại Trine, [tôi] đã nhờ Đại Hiền Giả Balastos làm ra một chìa khoá.”

   

Dựa trên tất cả sóng ma lực đối ứng với các chìa khoá được thu hồi cùng cách tạo ra dải sóng của chúng, chìa khoá này sẽ phản ứng với những dải sóng có khả năng đang được đối phương sử dụng. Đây chính là vật mô phỏng theo chìa khoá chủ sau khi xem xét kỹ thói quen của Zdwari. Về độ chính xác của dải sóng thì Đại Hiền Giả Balastos có thể đảm bảo.

   

“Tức là dự đoán những dải sóng ma lực vẫn chưa được sử dụng tại Trine sao. Thế nhưng trong trường hợp đối phương sử dụng sóng ma lực khác với dự đoán thì chẳng phải chìa khoá ấy sẽ không thể hoạt động ư?”

“Về khoản đấy thì [tôi] có tự tin. Bản thân đã xem xét rất kỹ thói quen của Zdwari.”

   

Nhờ việc điều tra kỹ càng kết cấu được bố trí tại các căn cứ khác nhau và phân tích tính cách của Zdwari, [tôi] có tự tin vào độ chính xác của chìa khoá này. Nếu là vật được tạo ra bởi thợ thì không nói, nhưng khi đã là vật do cá nhân làm ra thì nó sẽ chứa đựng cá tính của người ấy. [Tôi] đã nhìn ra một số yếu tố trong chìa khoá Zdwari, những điều có thể giúp bản thân hiểu được tính cách của đương sự.

   

“Về khoản này thì cậu đúng là quái vật thật đấy…”

“Điều cần suy tính tiếp theo chính là sự cản trở trực tiếp từ con rơi ở xung quanh Nekthaal. Trong thời điểm hiện tại, kẻ cần phải cảnh giác nhất chính là gã đàn ông có tên Arkryal.”

   

Duvleori từng áp đảo Yokus, người mang thực lực không yếu và là Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ Methys. Arkryal lại là đối tượng đã khiến Duvleori phải phòng thủ một chiều. Có thể nói thực lực ấy đang ở đỉnh cao của nhân loại.

   

“Gã đàn ông càng nghe càng cảm thấy đáng sợ nhỉ. Cậu có thể làm gì với hắn không?”

“Có bảo đi hạ gục gã thì chắc cũng không thể đâu. Tuy nhiên, số người Arkryal có thể đương đầu sẽ rất giới hạn. Chỉ cần câu kéo thời gian thì ắt hẳn những người còn lại sẽ có thể tìm đến chỗ của Nekthaal.”

   

[Tôi] không nghĩ đối tượng sở hữu khả năng chiến đấu cùng cấp bậc với anh hùng trong truyền thuyết sẽ bị đánh bại bởi một hai đối sách. Tuy nhiên, cơ thể của Arkryal chỉ có một, hắn không thể đối đầu với toàn bộ nhân số trong một lần. Điều quan trọng ở đây chính là cần phải đầu tư bao nhiêu chiến lực vào Arkryal. Quá ít thì hắn sẽ hạ gục người đóng vai trò chặn hậu và đuổi theo, nhiều quá thì sẽ không đủ người để chia ra chiến với bọn Nekthaal hay Larheit.

   

“Thế nhưng chỉ khống chế Nekthaal cũng đâu có nghĩa Arkryal sẽ ngừng lại phải không?”

   

Đây không phải trò chơi sẽ kết thúc khi tiêu diệt tướng địch. Đương nhiên là khi đả bại Nekthaal hay Lytial thì Arkryal cũng sẽ trả thù mà thôi.

   

“Sau khi tiêu diệt Nekthaal thì chúng [tôi] sẽ dùng tổng lực mà chạy trốn.”

“Lần đầu tiên ta nghe chuyện dùng tổng lực mà chạy trốn đấy…”

“Năng lực chiến đấu của Arkryal hoàn toàn nằm ngoài thường thức, nhưng về các tài năng khác thì lại chỉ như người thường. Bên này cũng có đồng minh giỏi về kỹ thuật đào tẩu nên chỉ cần chạy thì cũng không vấn đề gì lắm.”

   

Về chuyện Arkryal không thể giết Duvleori cũng có khả năng lớn là do đối phương nương tay. Tuy nhiên, lúc đối đầu bọn Ekdoic thì hắn lại không thể tìm thấy bọn họ đang ẩn nấp gần đó. Vì những con rơi như Moraly và Yastet đã bị bắt giữ nên không thể nào đối phương lại bỏ qua cho họ. Từ kết luận ấy, chỉ cần có Ekdoic hay Duvleori hỗ trợ thì việc chạy trốn khỏi Arkryal là điều có khả năng.

   

“Thế nhưng không phải vẫn còn những con rơi khó nhằn khác ư? Có vấn đề gì không?”

“Về Larheit có thể dịch chuyển linh hồn lên thân xác khác, chỉ cần không giết mà dùng độc tê liệt vô hiệu hoá hắn thì sẽ không thành vấn đề. Năng lực chiến đấu của hắn cũng không phải vượt trội gì.”

   

Tuy vậy, nếu xét đến khả năng Larheit đang chuẩn bị sẵn thì sẽ không có chuyện chúng [tôi] giành thắng lợi một cách dễ dàng. Nếu hắn xoay trở tốt thì có lẽ chúng [tôi] sẽ tiêu tốn không ít thời gian.

Từ nãy đến giờ thì toàn là vua Zenotta đặt câu hỏi, nhưng lúc này lại có giọng nói khác vang lên. Nó đến từ quả cầu liên kết với Quốc Vương Trine, vua Talma.

   

“Ta không biết rõ về kẻ ấy, nhưng ta lại biết Lytial Zentry, cựu Bang Hội Trưởng Morgana. Danh tiếng của ông ta cũng vang dội đến cả Trine. Một mạo hiểm giả nhìn thấu tố chất của người khác và được gọi là Chân Nhãn. Ta nghe nói rằng mắt quan sát của ông ta có thể đọc vị cả trái tim người khác.”

“Nếu đọc vị với Lytial thì thú thật là bên này sẽ gặp bất lợi. Cho dù hai bên có thể đọc suy nghĩ lẫn nhau thì bên ấy vẫn còn có kinh nghiệm từ năm tháng nữa.”

   

[Tôi] đã suy nghĩ rất nhiều đối sách để không thua kém trong việc đọc vị, nhưng kết cục thì [tôi] có dự cảm rằng chúng đều nằm trong giả định của Lytial. Đã thế thì chuyện hơn thua trong việc đọc vị cũng chỉ là vô ích mà thôi.

   

“Cậu nói trông yếu thế thật đấy. Không lẽ là cậu lại chuẩn bị ra vẻ mọi chuyện sẽ không thành vấn đề ư?”

“Giờ thì [tôi] lại không ra vẻ được nữa rồi. Xin cảm ơn. [Tôi] đã có đối sách trong chuyện này.”

   

[Tôi] cũng không phải độc cô cầu bại ở Nhật Bản. Ngược lại, xét thông số tổng hợp thì trải nghiệm thua cuộc còn nhiều hơn cơ. Vì vậy, chuyện phải đối đầu với những kẻ giỏi hơn và bị nhìn thấu toàn bộ con bài trong tay cũng không phải lần đầu tiên.

Lytial đã sở hữu tài năng nhìn thấu bản chất đối phương ngay từ khi sinh ra. Kể cả khi gặp thất bại đến từ khác biệt thực lực hay lập trường, ông ta hẳn chưa gặp phải thất bại toàn diện nào trong những trận đọc vị. Muốn lợi dụng điểm yếu thì phải ở khoản ấy.

   

“Vậy sao. Thế thì không sao rồi. Vả lại nếu không có tính toán thắng lợi thì cậu đã không gọi mọi người đến để trò chuyện như thế này nhỉ.”

“Đúng thế, [tôi] đã tiến hành chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc chiến tại Serend. Việc muốn mọi người tham gia như thế này tức là [tôi] muốn chia sẻ độ quan trọng trong chuyện này.”

“… Hừm, cậu tiếp tục đi.”

“Trước hết, [tôi] sẽ nói về mục đích của Nekthaal. Hắn tập hợp những kẻ được gọi là con rơi, sự tồn tại đặc thù mà Yugura Nariya để lại cho hậu thế để làm gì.”

   

Sau khi rời khỏi Bích Ma Vương, Nekthaal đã tiếp xúc bọn Lytial cùng Larheit. Việc có người hợp tác tức là điều đó có lợi cho bọn chúng.

   

“Mục đích sao. Ta biết rằng trong quá trình thu thập con rơi, chúng đã định âm mưu lật đổ Vương triều của các quốc gia, nhưng về tương lai thì ta lại khá là tò mò. Chắc hẳn chúng không chỉ muốn tạo dựng một đất nước với tư tưởng người được tuyển chọn đi?”

“Đúng vậy, mục đích của hắn không phải chuyện đó. Hơn nữa, tài năng của con rơi cũng không phải thứ có thể truyền thừa xuống con cái. Điều Nekthaal đang tìm kiếm chính là [con rơi đã được biến đổi như thế nào], đồng nghĩa với việc nắm giữ kỹ thuật của Yugura Nariya.”

“___ Vĩ nghiệp của Yugura ư. Đúng là sẽ có kẻ muốn nắm giữ nó rồi. Thế nhưng không phải đó cũng chỉ là quá trình sao?”

“Chính xác. Nekthaal đã từng đuổi theo con rơi mà Bích Ma Vương từng tìm thấy và chỉ huy ma vật tấn công Turize. Cho dù phải lộ ra sự thật rằng Ma Tộc đang tồn tại, hắn vẫn thèm muốn tài năng của con rơi ấy.”

“Tài năng đó là?”

“Tài năng can thiệp vào quy tắc.”

   

[Tôi] khẽ hướng mắt sang phía Marito. [Tôi] cần phải vừa che giấu chuyện anh chàng ám bộ đang ở đây vừa giải thích.

   

“Ta không hiểu rõ lắm. Can thiệp vào quy tắc là như thế nào?”

“Yugura Nariya đã ban tặng sức mạnh siêu việt cho các Ma Vương. Hơn nữa, hắn đã tạo ra không ít ma pháp Cấm Kỵ như ma pháp Tái Sinh. Xin các vị cứ hiểu rằng tài năng can thiệp vào quy tắc chính là thứ có thể giúp ma pháp tồn tại ở thế giới này thăng hoa đến tầng thứ ấy.”

“Tức đó là tài năng có thể tạo ra ma pháp Tái Sinh được xem là Cấm Kỵ ư…”

“Điều đó không chỉ giới hạn ở ma pháp, hẳn là hắn cũng có thể can thiệp vào tài năng của từng cá thể.”

“… Có nghĩa là Yugura đã sử dụng năng lực ấy mà sinh ra những tài năng ấy sao?”

   

Việc có rất nhiều con rơi sở hữu tài năng cục bộ được sinh ra đã nói lên tất cả. Đây không phải chuyện tại sao Yugura lại bày trò phân chia nhỏ lẻ từng tài năng. Chính vì đã gia tăng từng tài năng một nên hắn mới nghĩ ra cách thức khiến con người trong tương lai đơm hoa kết trái những tài năng ấy.

   

“Đúng vậy. Yugura Nariya không phải là con người vạn năng ngay từ ban đầu. Tất cả tài năng mà Yugura Nariya sở hữu đều là thứ được sinh ra từ một tài năng.”

   

Nếu như toàn bộ tài năng của Yugura Nariya đều tồn tại từ khi sinh ra thì Yugura Nariya chắc chắn sẽ là một vĩ nhân lưu lại danh tiếng trong lịch sử. Song, sự thật ấy không thể nào tồn tại. [Tôi] cũng là một người Nhật Bản, nhưng bản thân chưa từng nhìn thấy cái tên như vậy trong sách giáo khoa lịch sử.

Hắn đã che giấu tài năng? Chuyện đó cũng không. Một kẻ sinh ra những nhân vật gây phiền toái cho thế giới như Ma Vương thì làm sao có thể tự trọng tại xã hội con người khi sở hữu những tài năng như vậy. Trước khi dịch chuyển đến dị giới, Yugura Nariya nhất định cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Vậy điều có thể nghĩ đến chính là khi Yugura Nariya bị dịch chuyển đến thế giới này, hắn đã nắm giữ kỹ thuật có thể gia tăng tài năng bằng phương pháp gì đó. Và đấy chính là tài năng can thiệp vào quy tắc. Yugura Nariya liên tục gia tăng tài năng của bản thân, cuối cùng thì biến hoá đến mức trở thành kẻ được gọi là anh hùng.

   

“Tài năng can thiệp vào quy tắc là tài năng khởi đầu cho mọi thứ, và Yugura cũng đã giao phó tài năng ấy cho cả con rơi trong tương lai sao? Khoan, điều đó có thể ư?”

“Có lẽ Yugura Nariya đã được ai đó ban tặng tài năng ấy. Vì vậy mà Yugura mới có thể nảy ra ý tưởng gia tăng tài năng và trồng xuống người khác như vậy. Nếu đã được ban tặng thì hắn cũng có thể ban tặng cho người khác. Và Yugura cho rằng tài năng can thiệp vào quy tắc cũng là một thứ như vậy.”

“Rốt cuộc là kẻ như thế nào…”

“Về chuyện đó thì hãy lại để lần tới. Và để giải thích về mục đích cuối cùng thì Nekthaal đang muốn sử dụng ma pháp Tái Sinh nhằm trở thành Ma Vương.”

   

Chỉ dựa trên những gì nghe được từ Neirlyates thì [tôi] cũng không rõ là do hắn cảm thấy thua kém Bích Ma Vương hay là muốn chống cự gì đó. Tuy nhiên, chuyện Nekthaal muốn trở thành kẻ giống như Bích Ma Vương là điều chắc chắn.

   

“Ma Vương sao… Nếu chuyện đó là thật thì chúng ta buộc phải ngăn chặn mục đích của Nekthaal càng sớm càng tốt. Cậu nghĩ chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Đây chỉ là suy đoán của [tôi]. E rằng bọn Nekthaal đã gần như hoàn thành cấu trúc ma pháp Tái Sinh rồi.”

“Cái… cái gì cơ!?”

   

Vua Zenotta phát ra âm thanh nghe rất thú vị. Ừ thì dĩ nhiên là ông ấy sẽ kinh ngạc khi biết rằng việc pháp triển ma pháp Tái Sinh cần phải ngăn chặn đã được hoàn thành.

   

“[Tôi] từng đọc văn thư liên quan đến Thương Ma Vương, người được Yugura ban tặng năng lực Diệt Vong. Tuy không thể đọc chữ viết, nhưng vẫn có người nắm giữ thuật Tử Linh, phiên bản yếu hơn của năng lực ấy từ nội dung trong đó. Và giống như vậy, vẫn có khả năng tồn tại ma pháp cấp bậc thấp hơn của ma pháp Tái Sinh. Và trong số đồng đội của Nekthaal, có một con rơi thông thạo về cách điều khiển linh hồn.”

“Là gã đàn ông tên Larheit sao…”

“Đúng vậy. Nếu nghiên cứu tài năng của Larheit thì nhất định hắn sẽ học được phương pháp can thiệp vào linh hồn. Tuy nhiên, Larheit đã rời khỏi Nekthaal mà hoạt động ngầm tại các nơi. Tức là tất cả những phần có thể nghiên cứu đều đã được hoàn thành.”

   

Bọn chúng đã nắm giữ tri thức làm nền cho ma pháp Tái Sinh từ sớm. Với kẻ từng nghiên cứu ma pháp trong thời gian dài dưới trướng Bích Ma Vương, chuyện Nekthaal đã chạm tay vào cấu trúc ma pháp Tái Sinh cũng là điều không lạ. Vậy thì tại sao hắn vẫn liên tục tìm kiếm con rơi và cần đến tài năng can thiệp vào quy tắc?

   

“Vậy thì tại sao bọn chúng vẫn chưa tạo ra Ma Vương?”

“Về khoản ấy thì có lẽ là nhờ Vô Sắc Ma Vương rồi.”

“Vô Sắc Ma Vương… Ta nghe rằng đó là kẻ được Yugura ra lệnh giám sát thế giới này.”

“Vô Sắc Ma Vương đóng vai trò cảnh báo và xử trí kẻ tiếp xúc Cấm Kỵ. Trong trường hợp bọn Nekthaal thẳng tay hoàn thành ma pháp Tái Sinh thì Vô Sắc Ma Vương nhất định sẽ cản trở chúng.”

“Thế thì không cần phải… Khoan, hoá ra là vậy sao. Can thiệp vào quy tắc tức là cũng bao hàm cả ý nghĩa đó ư?”

   

[Tôi] gật đầu với lời của vua Talma, mặc dù ông ấy cũng chẳng thể nhìn thấy tình huống bên này.

Theo lời tên Vô Sắc, sau khi Yugura Nariya giết hết các Ma Vương, hắn đã giao vai trò giám sát thế giới cho Vô Sắc Ma Vương. Kế tiếp, hắn lại tự mình chạm vào ma pháp Thời Không và bị kẻ được gọi là thần linh giết chết.

Tức là sau khi Yugura Nariya sinh ra hệ thống mang tên Vô Sắc Ma Vương, hắn đã can thiệp vào Cấm Kỵ mà không phản ứng với hệ thống ấy.

   

“Yugura Nariya đã chuẩn bị Vô Sắc Ma Vương để người ở thế giới này không chạm đến Cấm Kỵ. Vô Sắc Ma Vương chỉ xử lý những kẻ vướng phải lưới giám sát do Yugura Nariya chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, con đường có thể lách qua tấm lưới ấy chính là tài năng can thiệp vào quy tắc.”

   

Vô Sắc Ma Vương sẽ cảm nhận được kẻ chạm vào Cấm Kỵ theo kiểu hệ thống và xử lý đối tượng ấy. Tuy nhiên, nếu như không bị hệ thống ấy tìm ra thì sẽ ra sao? Vô Sắc Ma Vương sẽ không được phép tuỳ ý sử dụng sức mạnh, cũng không thể tự mình thực hiện hành động đối địch. Cùng lắm là tên đó chỉ có thể khiêu khích với thái độ bực tức. Kẻ không bị hệ thống truy lùng sẽ không bị công kích bởi Vô Sắc Ma Vương.

   

“Trong trường hợp Nekthaal hoàn thiện cuộc nghiên cứu, chúng có thể phớt lờ sự ngăn cản từ Vô Sắc Ma Vương và sử dụng ma pháp Tái Sinh sao…”

“Chúng ta không có cách nào để phán đoán rằng cuộc nghiên cứu ấy đã đi đến đâu. Song, khi đối phương không đầu nhập Arkryal vào hàng ngũ phòng ngự bên Trine thì [tôi] nghĩ điều đó đã không còn xa nữa.”

   

Lytial đã đọc được rằng [tôi] sẽ nhắm đến Trine. Ấy thế mà ông ta vẫn giữ Arkryal ở lại Serend, điều đó có nghĩa chúng bắt buộc phải bảo vệ Nekthaal đang ở bên ấy. [Tôi] có thể suy đoán rằng lý do Nekthaal không thể rời khỏi Serend là vì cuộc nghiên cứu đã đến hồi kết thúc.

   

“Hừm hừm… Đó là đám người từng muốn đảo chính. Nếu những kẻ như vậy trở thành Ma Vương và sinh ra Ma Giới thì lịch sử trong quá khứ sẽ lặp lại lần nữa…”

“Nekthaal hay Lytial thì không nói, nhưng [tôi] có thể khẳng định Larheit sẽ trở thành một Ma Vương chẳng ra gì.”

   

Chỉ cần vì mục đích của mình thì không chỉ Lytial, mà hắn còn có thể phản bội cả Nekthaal. Đương nhiên là những con người đang sinh sống hoà bình trong thế giới này lại càng ngoại lệ.

   

“___ Dựa trên khả năng đám Larheit có khả năng gây náo động tại Serend, Methys sẽ chuẩn bị sẵn sàng để phái các thánh hiệp sĩ đi.”

   

Đến lúc này thì giọng nói của Giáo Hoàng Eupalo phát ra từ quả cầu. Giọng nói của ông ấy trầm trọng hơn bình thường. Là do ông ấy hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này, hay là còn có gì khác…

   

“[Tôi] cũng muốn các thánh hiệp sĩ áp chế các căn cứ tồn tại trong Serend. Điều đó có thể không?”

“Đương nhiên rồi. Không chỉ với thân phận Yugura giáo, mà với thân phận con người, ta nhất định phải ngăn chặn sự đản sinh của Ma Vương mới, những kẻ có thể lưu lại vết hằn cho thế giới này. Bọn ta sẽ không tiếc hợp tác vì lý do ấy.”

“… Xin cảm ơn ngài. Lát nữa, [tôi] sẽ truyền đạt phương pháp chế tạo chìa khoá đối phó Zdwari nên mong ngài hãy phân phối người làm việc.”

   

Đối với các quốc gia, Nekthaal chỉ là Ma Tộc đang âm mưu khủng bố và là nhân vật nguy hiểm cần chú ý. Song, đối với thế giới thì hắn đã được nhận thức là mối đe doạ tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù để xổng hắn thì họ cũng sẽ nhanh chóng liên kết với nhau.

Lần hội đàm này không có đại biểu của Serend. Nếu biết rằng đang tồn tại Ma Vương nghiên cứu tại nước mình thì có nguy cơ họ sẽ không chờ chúng [tôi] chuẩn bị mà hành động trước. Sau khi đặt chân đến Serend thì [tôi] cần phải thương lượng với đại biểu nơi ấy… Chỉ là khi nhớ đến vương tử Washect thì [tôi] lại có chút lo lắng.

Dù sao thì lần này [tôi] cũng đã thành công khiến đại biểu các nước mang ý thức chúng nên chỉ có thể cố gắng theo tình thế này thôi.

Và trong lúc đang suy nghĩ như vậy thì bỗng một lính canh tái mặt mà lao vào.

   

“Xin… xin thứ lễ! Bệ hạ! Có chuyện không tốt!”

“Có chuyện gì? Bọn ta đang tiến hành hội nghị trọng yếu đấy!”

“Thật… thật ra là… Ma Vương…!”

   

Ma Vương… Kim thì đang ở Garne, Tử và Thương thì cũng đang ở trong góc mà tham dự hội nghị này… Vậy không lẽ…

Và từ sau lưng lính canh ấy, Neirlyates liền ló mặt ra như hiện thực hoá dự cảm không lành.

   

“A, mọi người đang ở đây sao! Yahoo, là Neirlyates nè! Thật ra là ôi chao, đức vua của tôi sẽ đến thăm lâu đài này đó! Vậy nên mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị đi! Bằng không thì cả tôi lẫn mọi người đều sẽ bị giết hết! Thiệt đó, cả tôi cũng sẽ bị liên luỵ nên xin mọi người đấy!”

   

Trong lúc mọi người đều nhăn mặt, chỉ có Lacra còn ngái ngủ và không nghiêm túc nghe ngóng là đang ngáp dài.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Về tham các cháu 💀
Xem thêm
Ma vương đến chơi - đặc sản của nước Turize
Xem thêm
Theo kiểu của tác giả thì người ban năng lực cho Yugura là thần chuyển sinh của thế giới này rồi, gặp phải người chuyển sinh như Yugura chắc ông/cô ta đau đầu dữ lắm. Xét theo diễn biến thì thần của thế giới này theo hướng không can thiệp lẫn không lộ diện, nhưng biết đâu lúc xong chuyện rồi thì lại lộ ra với tư cách một nhân vật đã xuất hiện rồi. Nếu trường hợp đó thì tôi đoán là Clara, có ai ý kiến khác không?
Xem thêm
Tui nghĩ chắc là gozz quán xương chó, hoặc ông chủ phòng tắm hơi. Kiểu thần thế giới này thích đặc sản thế giới khác v
Xem thêm
T nghĩ là ko phải clara đâu tại có pov r mà, chả nhẽ lại tự xoá kí ức ư
Xem thêm
Ô anh bích:)
Xem thêm
Ái chà cụ về gặp các cháu
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm