Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 44: Thế nên Tứ diện Sở ca

17 Bình luận - Độ dài: 4,747 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi Lytial đến thăm, vết thương của anh ấy cũng hồi phục đến trạng thái không hề tệ. Vì vậy, chúng tôi được mời đến bữa tiệc do vương tử Washect chủ trì vào hôm nay.

Ngoài mặt thì đây là lời cảm ơn vì đã thảo phạt Nekthaal cùng với giúp tình hữu nghị trở nên sâu đậm, nhưng mục đích số một chính là gặp mặt các vương tử khác. Chúng tôi cần phải nhìn xem ai là kẻ địch nhằm suy nghĩ đối sách cho sau này, vì thế…

   

“Đừng căng thẳng, Illias. Đối phương cảnh giác thì sẽ rất khó để nhìn thấu họ lắm.”

“Ư… ừm…”

   

Anh ấy đang thay một bộ lễ phục do vương tử Washect chuẩn bị. Chỉ một bộ quần áo cũng khiến ấn tượng của anh ấy thay đổi hoàn toàn. Mix-sama nhìn với biểu cảm mê ly, còn tôi thì cũng không nghĩ gì nhiều cả.

   

“Hừm, Ulffe cũng muốn đi nữa…”

“Tại vì ở đây không có phục trang dành cho Á nhân hệ thú mà. Ở Turize thì chúng ta còn có thể nhờ vả Saira chứ giờ đành chịu thôi.”

   

Serend cũng là quốc gia có nhiều Á nhân, nhưng nơi này hầu như không tồn tại Á nhân hệ thú mà chỉ toàn Á nhân kiểu Elf hay Dwarf. Cũng không phải không có trang phục dành cho người có đuôi như Ulffe, chỉ là nó không thể gọi là lễ phục tương xứng với nơi có quy cách cao sang như vậy.

   

“Hay là cho Ulffe-chan mặc bộ giáp của Sir Ratzel, còn Sir Ratzel mặc đầm thì sao?”

“Nghĩ đến khác biệt chiều cao đi, Mix. Giáp bên ngoài thì không nói chứ bên trong khác hẳn một cỡ đấy.”

   

Thật tốt khi anh ấy phủ nhận. Chỉ cần có thể đi cùng anh ấy thì Ulffe nhất định sẽ chọn điều đó, còn Mix-sama thì có lẽ sẽ thật sự bắt tôi mặc đầm. Tuy rằng từng mặc đầm tại bữa tiệc ở Turize, nhưng trong trạng thái đeo kiếm mà chỉ cần vận động một chút thì sẽ có nguy cơ khiến bộ váy bị rách. Quả nhiên là tôi không hợp với trang phục phất phơ như thế này.

   

“Ulffe sẽ ở bên ngoài chờ… Nếu xảy ra chuyện gì thì xin hãy lớn tiếng.”

“Phải cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra ấy chứ.”

   

Hộ vệ của anh ấy là tôi và Mix-sama. Tuy Mix-sama thay sang một bộ đầm lộng lẫy, nhưng khi ngài ấy bước đi thì tôi vẫn có thể nghe tiếng kim loại va chạm với nhau từ bên trong bộ đồ. E rằng bên trong đang được bố trí rất nhiều ám khí. Mặc dù cảm thấy phức tạp vì đó là trang bị của một người thuộc Vương gia Turize, chỉ là Mix-sama hiện tại vẫn luôn ưu tiên việc bảo vệ anh ấy. Hãy thành thật xem như ngài ấy là một người rất đáng trông cậy vậy.

Ngay khi bước vào trong toà nhà được dẫn đến, ánh mắt của rất nhiều người tham gia liền hướng về phía chúng tôi. Mặc dù cũng có nguyên nhân chúng tôi là con người, nhưng ắt hẳn nguyên nhân lớn nhất chính là do mái tóc và đôi mắt đen của anh ấy. Dù vậy, anh ấy vẫn không hề dao động, chỉ ngắm nhìn xung quanh và dường như đã phát hiện bóng dáng của vương tử Washect.

   

“[Tôi] biết là do Vương tộc chủ trì, nhưng thế này cũng đông thật đấy.”

“Các vương tử khác cũng có quý tộc mà mình quen biết. Nếu không chuẩn bị cỡ này thì tập hợp cả đám người vương tử cũng mệt mỏi lắm.”

“Nhân tiện cũng cho [tôi] xem xét kẻ hợp tác của họ sao. Cảm ơn nhiều nhé.”

   

Ai đó trong Vương tộc đã cung cấp thông tin di tích cho Nekthaal. Tuy nhiên, người hợp tác cung cấp vật tư lại không phải do chính các vương tử, mà có thể là quý tộc nào đó mà mình ủng hộ thực hiện. Nếu nhân vật ấy ở tại nơi này thì đó là cơ hội rất tốt cho anh ấy.

Vương tử nhìn thấu việc này nên mới phân phó buổi tiệc như hiện tại. Về phương diện đồng minh thì anh ta vô cùng đáng trông cậy… chỉ là chúng tôi vẫn chưa thể chứng thực người này là đồng minh thực sự. Với người vẫn chưa thể xác định đáp án như tôi thì vẫn luôn phải đề phòng đối phương.

   

“Ta sẽ dẫn cậu đi giới thiệu vòng quanh một lúc. Khi nào đúng thời cơ thì ta lại giới thiệu các vương tử khác cho cậu.”

“Ờ, nhờ anh vậy. Nhưng mà có ổn không đấy? Hilmera vừa nhìn về bên này kìa.”

“Không tốt tí nào. Chỉ là nếu lưu cậu lại một mình thì không chừng sẽ bị Yumes dẫn đi mất. Thế thì cậu sẽ không thể gặp mặt các vương tử khác được.”

   

Bị dẫn đi mất ư… Vương nữ Yumes rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Tôi thì không nghĩ anh ấy sẽ bị mê hoặc bởi nữ giới… Không, vẫn chưa thể biết được.

   

“Được vương nữ mang về cũng không phải chuyện xấu đâu.”

“Người bằng hữu, tôi có thể mang anh về đó.”

“Vâng, thật xin lỗi.”

   

Quả nhiên là Mix-sama cũng có lúc tức giận với phát ngôn hời hợt của anh ấy. Cả tôi cũng không muốn đi theo cuộc hẹn hò bí mật như thế nên xin miễn.

Trước hết thì chúng tôi được giới thiệu với những người có quyền lực tại Serend, các quý tộc quản lý đất đai hay thương nhân có quan hệ với việc lưu thông hàng hoá. Và quả nhiên là thế, anh ấy vừa tìm tòi vừa hành xử như đang muốn phát triển thương mại giữa Serend với Turize vậy.

   

“Người bằng hữu cảm thấy thế nào?”

“Không có mùi vị nào cả. Giả như những người thương nhân được giới thiệu có dính líu thì chắc họ cũng chỉ thản nhiên hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ không biết đối phương là Ma Tộc.”

“Tức là không có dấu hiệu giấu diếm gì ư? Làm sao có chuyện như vậy chứ.”

“[Tôi] hiểu ý anh muốn nói, Washect. Thương nhân là đám người tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ bí mật. Cả quý tộc quản lý đất đai cũng sẽ nắm giữ một hai bí mật nào đó. Tuy nhiên, họ không có dấu hiệu phòng thủ kiểu ta nhất định sẽ không để lộ bí mật cho ngươi.”

“Vậy cậu đánh hơi được chuyện họ đang giữ bí mật à…”

   

Bảo là có mùi chứ tôi chỉ toàn ngửi thấy mùi nước hoa từ họ. Mặc dù tôi hiểu chuyện này không mang nghĩa đấy, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ có thể cảm nhận như vậy.

   

“Tuy nhiên, về quý tộc thứ tư được giới thiệu thì có lẽ anh nên thử điều tra dựa trên vấn đề khác đi.”

“Ồ, tại sao vậy?”

“Lúc [tôi] đảo mắt đi thì kẻ này từng nhìn và đánh giá Illias cùng Mix theo kiểu có thể làm hàng hoá ấy. Trông cũng khá là quen tay nên chắc có dính líu đến chuyện buôn bán con người làm gái mại dâm đó?”

   

Đúng là tôi đã cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng bản thân không thể nhận ra ý đồ của đối phương. Theo cách anh ấy nói thì có vẻ là căn cứ vào kinh nghiệm, tức anh ấy đã từng ở một nơi thường xuyên trông thấy đám người ấy. Cho dù hỏi về xuất thân thì anh ấy cũng không muốn nhắc tới. Tôi khá là tò mò, nhưng có lẽ đây là kiểu sợ nhưng vẫn muốn xem nhỉ.

   

“Lần tới ta sẽ cho người điều tra.”

“Ngoài ra còn có thương nhân thứ bảy. Nếu anh muốn bán ân tình thì cứ tuỳ tiện viện cớ gì đó mà cho ông ta về sớm đi. Lý do thì [tôi] không rõ, nhưng ông ta có vẻ đang để tâm đến chuyện ở nhà. Chắc là gia đình bị bệnh hoặc người có thai đang gần đến lúc sinh nở đấy?”

“… Ta sẽ phân phó người.”

   

Điều tôi có thể chắc chắn hiện giờ chính là anh ấy đang ở trong trạng thái tuyệt hảo. Cho dù không dùng ánh mắt ấy, độ chính xác khi phân tích đối phương vẫn vô cùng cao. Tuy tập trung vì phải tìm kiếm kẻ địch là điều hiển nhiên, nhưng kể cả vậy thì cũng quá tốt rồi.

   

“Người bằng hữu đang ở trong trạng thái tuyệt hảo nhỉ.”

“Tại vì chỉ cần không phải tình huống đột ngột bị tấn công thì [tôi] sẽ có thể chuyên tâm vào việc quan sát. Mix, đống vũ khí cọ xát nghe vướng tai lắm, cô thử chỉnh lại trong nhà vệ sinh hay đâu đó đi?”

“… Hahaha, vậy tôi xin phép đi rửa tay một chút…”

   

Tôi cũng nghe thấy một chút tiếng động phát ra từ phía trong đùi của ngài ấy, quả nhiên là vị trí không tốt rồi. Mix-sama rời khỏi nơi này với khuôn mặt có chút đỏ.

Anh ấy hiện tại cũng để ý đến cả Mix-sama và tôi. Không, có thể nói là tiện đường quan sát vương tử Washect mới đúng. Và tinh thần ấy cũng không hề thua kém những bậc thầy võ nghệ. Điều đó được ẩn giấu vô cùng tốt, nếu không biết anh ấy lúc thông thường thì tôi sẽ không thể nào nhận ra. Tuy nhiên, bộ dạng thản nhiên xem xét này cứ có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó…

Sau khi Mix-sama quay lại và anh ấy tiếp tục trò chuyện với các quý tộc cùng thương nhân, một nữ Elf vô cùng diễm lệ bỗng nhiên xuất hiện. Theo cung cách thì tôi có thể chắc chắn cô ấy là một người trong Vương tộc.

   

“Ara~, Washect. Vị này chắc là ấy nhỉ? Phải rồi nhỉ?”

“… Xin phép giới thiệu. Đây là đệ nhất vương nữ, vương nữ Yumes. Chị Yumes, đây là người thuộc hành tinh Yugura.”

   

Không chỉ bộ dạng lộng lẫy, mà bầu không khí đặc thù thường chỉ xuất hiện ở nhân vật lớn cũng đang tạo cảm giác vô cùng áp bức. Người này cực kỳ tự hào rằng mình là Vương tộc và không hề có ý che giấu điều đó. Không những thế, cái tôi của cô ấy cũng đang tạo áp lực lên người khác… Và đó là những điều tôi đang bắt chước anh ấy mà phân tích.

   

“Một chàng trai trẻ tuổi hơn chị nghĩ nhiều đấy? Ánh mắt hơi kém, nhưng khuôn mặt lại khá dễ thương nhỉ? Tên của cậu là gì? Lát nữa có dự định gì không?”

“Tên gọi thì do sự tình nên [tôi] không thể để lộ, còn tuổi thì khoảng chừng này đấy.”

   

Trước vương nữ Yumes đang tích cực rút ngắn khoảng cách, anh ấy lộ vẻ bối rối một chút rồi dùng ngón tay thể hiện số tuổi của mình.

   

“Ara~? Chắc anh không phải là hỗn huyết với Elf… đâu nhỉ? Không có chút đặc trưng gì nên chắc không phải rồi. Nhưng mà anh cũng đủ trưởng thành rồi phải không? Thế thì chắc tôi không cần phải dẫn dắt gì nữa nhỉ?”

“Chị Yumes. Em cũng không chê trách chị tích cực trong thân phận Vương tộc, nhưng ít nhất cũng hãy làm ở nơi không có em đi chứ.”

“Tích cực tiếp cận người khác giới ở nơi công cộng cũng đâu phải điều xấu đâu? Khi thông báo ai là nhân vật nhận được sủng ái của Vương tộc thì người bên dưới sẽ cần phải chọn cách hành xử đó.”

“Em biết rõ điều đó. Trong thân phận chị em, em chỉ đang xin chị hãy giảm thiểu khung cảnh khiến người khác không muốn ăn mà thôi.”

   

Lời của vương tử Washect xen lẫn đôi chút cay độc trong đó, nhưng vương nữ Yumes vẫn không ngần ngại mà ôm lấy cánh tay của anh ấy. Cô ấy đang toả ra chút mùi rượu, chỉ là nó không giống như cô ấy đang say lắm. Có lẽ nên nói rằng cô ấy đang say đắm chính mình thì đúng hơn.

   

“Có vẻ anh đã tìm ra một mật thám của tôi rồi nhỉ. Tiếp tục để người đó tự do là vì anh có lòng dạ rộng lớn, hay là… anh không đủ cẩn thận đây?”

“[Tôi] chỉ không thích người xung quanh cứ chốc chốc lại thay đổi thôi. Với lại người tự tổn thương lưng mình để tiếp cận thì đuổi việc cũng tội nghiệp quá rồi.”

“Tức là dù bị biết được cũng không có gì phải lo nhỉ. Được đó, anh có thể chỉ cho tôi nhiều hơn về bản thân không?”

“Hãy để sau khi [tôi] thu xếp vụ việc lần này nhé.”

   

Bỏ qua chuyện Mix-sama đang phụng phịu, anh ấy vẫn không hề có dấu hiệu lay động trước mỹ nhân kế của vương nữ Yumes. Thế này thì tốt hơn nhiều so với Tử Ma Vương rồi… Không, thế cũng không ổn lắm.

   

“Là chuyện ai trong chúng tôi đang thông đồng với Ma Tộc nhỉ? Tôi cũng có khả năng giúp đỡ anh trong phạm vi của mình đó! Bởi vì làm thế thì đối tượng cạnh tranh vương vị sẽ bớt đi một người phải không?”

“Chị Yumes. Chị nhìn em thì cũng không sao, nhưng theo góc nhìn khách quan thì chị vẫn đáng ngờ hơn nhiều so với em đấy.”

“Ara~? Lời đó đến từ vương tử Washect biết rõ về di tích hơn bất cứ ai sao? Trong trường hợp là em thì vẫn có thể trao đổi thông tin dù không cần trộm tư liệu di tích mà?”

   

Đó là điểm mà anh ấy cũng để tâm. Tư liệu di tích là thứ chỉ Vương tộc mới có thể tự do quan sát, nhưng chỉ có vương tử Washect là người không cần đến tư liệu ấy mà vẫn có thể cung cấp thông tin di tích cho Nekthaal. Trong trường hợp không tìm thấy chứng cứ rõ ràng thì người có khả năng cao nhất sẽ là vương tử Washect.

   

“Có khả năng thật nhỉ. Tuy nhiên, nếu là bản thân thì em sẽ có thể gợi ý di tích có lợi hơn cho việc ẩn nấp đấy. Không thể nào em lại giới thiệu di tích ngay bên cạnh thành đô Serend đâu.”

“Vương tử nào cũng nghĩ vậy thôi mà? Không có vương tử nào lại không sợ mình bị phụ vương để ý đâu. Lời vừa rồi quá tệ để phản biện đấy.”

“Thế thì tốt quá. Đây chính là mang lòng cầu tiến mà thách thức đó.”

   

Nếu bệ hạ nói chuyện như thế này với Mix-sama thì chắc chắn các hiệp sĩ Turize sẽ vô cùng bất an. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này lại vô cùng bình thường đối với hai người ở đây, và nó không bao hàm chút giận dữ nào cả. Nhưng để mà nói thì tôi lại cảm thấy biểu cảm phát ngán vì bị kẹp giữa hai người của anh ấy khá thú vị.

   

“Ở bên cạnh Washect lắm lời là tinh thần cứ bị mệt mỏi ấy. Vậy thì anh chàng đến từ hành tinh Yugura, hẹn gặp lại nhé?”

   

Vương nữ Yumes khẽ chạm vào má anh ấy rồi nở nụ cười mê hoặc và rời đi. Cô ấy chỉ vừa đi mất mà nhiệt độ xung quanh liền có cảm giác giảm xuống rõ rệt.

   

“Anh chàng đến từ hành tinh Yugura sao. Cậu có vẻ bị một người phụ nữ phiền toái để mắt đến rồi.”

“[Tôi] lại cảm thấy biết ơn với chuyện Washect lắm lời đấy.”

“Tại vì ta đã điều chỉnh trạng thái nhằm hôm nay đó. Cậu cứ biết ơn đi.”

   

Và sau khi tiếp tục chào hỏi quý tộc cùng thương nhân thêm một lúc, vương tử Washect dường như tìm thấy ai đó trong góc phòng và dẫn chúng tôi đến.

Ở đó là một người đàn ông mang bầu không khí vô cùng đặc biệt, làn da cũng trắng hơn cả vương nữ Yumes. Không, có lẽ nên mô tả đây là làn da tái xanh hơn là trắng. Hệt như là một người đã rất lâu không tắm mình trong ánh nắng mặt trời vậy.

   

“Đây là đệ nhất vương tử, vương tử Nuhsa. Anh Nuhsa, đây là người thuộc hành tinh Yugura.”

“… Trông chỉ biết nhìn sắc mặt người khác ít nhiều, còn những mặt khác đều bình thường nhỉ.”

“Cả chuyện nhìn sắc mặt cũng bình thường thôi. Nhưng vận may của [tôi] thì lại tốt lắm đấy.”

   

Khác với vương nữ Yumes lúc nãy, vương tử Nuhsa chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Người này không định thể hiện khí chất của Vương tộc và tạo ấn tượng của một người luôn giữ vững lập trường của mình. Đây là đệ nhất vương tử ư…? Vương tử Washect còn ra dáng vương tử hơn cơ.

   

“Washect, nhìn mặt cũng xong rồi. Giờ anh về cũng được phải không? Thiệt tình, không cần phải giới thiệu ở chỗ như thế này, cứ mang tới phòng anh là được rồi.”

“Tại anh Nuhsa lúc nào cũng giả vờ mình vắng nhà chứ sao. Sao em lại có thể dẫn khách tới đứng canh trước cửa phòng được.”

“Hừm… Nhưng đây đúng là diện mạo rất hiếm có. Mái tóc cùng đôi mắt đen… Hệt như Hắc Ma Vương từng nghe kể trong truyền thuyết. Không ngờ lại có kẻ mang diện mạo chẳng lành đến như vậy.”

   

Vương nữ Yumes thì niềm nở, còn vương tử Nuhsa thì lại không gây cảm giác được chào đón chút nào. Tuy tôi từng nghe bảo đây là người thiếu lễ tiết, nhưng đến mức độ này thì… Tuy nhiên, anh ấy lại không hề lộ vẻ khó chịu, ngược lại còn tiếp xúc với trạng thái thoải mái hơn cả lúc ở với vương nữ Yumes.

   

“Anh không nói ánh mắt của [tôi] xấu nhỉ.”

“Cậu cũng có khác ta mấy đâu. Ta sẽ không tự gậy ông đập lưng ông như thế. Cậu muốn gây chuyện thì cứ việc, nhưng ta mới là người phải ứng phó điều đó. Hãy hành động để ta có thể dọn dẹp khoẻ một chút đi.”

“Gây chuyện cũng được sao.”

“Cho dù là Yumes, Tysante hay Washect, không có đám nào trong Vương tộc sẽ thành thật chịu phản tỉnh dù có chứng cứ. Cá nhân ta thì mong cậu có thể ra tối hậu thư cho Yumes. Mỗi khi con nhỏ đó đến là ta phải thông khí để loại trừ mùi nước hoa nồng nặc. Mở cửa sổ mỗi lần như vậy toàn khiến tay ta bị cháy nắng.”

   

Không chỉ với anh ấy, mà anh ta cũng mang thái độ cộc lốc đối với mọi người sao. Có lẽ lời phàn nàn về vương nữ Yumes cũng là lời thật lòng.

   

“Thế anh chạy xuống dưới lòng đất sống luôn cũng được mà.”

“Cứ thử làm vậy xem, kiểu gì ta cũng sẽ bị nhấn chìm bởi Tysante hoặc Washect và được nguỵ trang thành tai nạn thôi. Tysante là chôn sống, còn Washect chắc là xả nước rồi.”

“Đúng là nếu em định biến anh Nuhsa thành người thiên cổ thì chắc sẽ dùng cách ấy thật. Chỉ là em muốn mình bận rộn với di tích hơn cơ.”

“Thằng ngáo di tích. Chính vì vậy nên lúc nào cũng bị Tysante sai vặt đấy… Chậc, vừa nhắc thì tên ồn ào đã đến rồi.”

   

Cuối tầm mắt của vương tử Nuhsa là một người đàn ông đang bước về phía bên này. Xung quanh có vài nhân vật giống như hộ vệ. Bản thân người đó cũng mặc lễ phục, nhưng bên hông lại đang giắt một thanh kiếm.

Từ cách đi đứng thì có vẻ đây là người vẫn luôn mặc giáp hằng ngày. Cả kết cấu cơ thể cũng vạm vỡ hơn so với người xung quanh.

   

“Ồ! Chẳng phải là anh Nuhsa và Washect đấy sao! Hiếm khi có thể thấy anh Nuhsa ở tại nơi như thế này đấy. Chắc anh được Washect gọi tới nhỉ, dahaha!”

“Đúng như cậu nghĩ, đây chính là đệ nhị vương tử, vương tử Tysante. Anh Tysante, đây là người mà em đã bảo.”

   

Vương tử này còn không muốn giới thiệu đàng hoàng nữa sao.

Uy áp của Vương tộc đến từ vương tử Tysante cũng không hề thua kém vương nữ Yumes, chỉ cần ở gần cũng khiến tôi cảm nhận được áp lực nào đấy. Một người đúng là rất hợp với nụ cười hào sảng, nhưng có lẽ sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

   

“À, là người đó sao! Sao trông ốm yếu thế này! Cậu nên rèn luyện nhiều hơn đó! Tuy sức mạnh cũng không phải giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng nó lại có thể khiến nhiều chuyện không thể trở nên có thể đấy!”

“Nói chuyện với tên đần cơ bắp này thì não cũng biến thành cơ bắp đấy. Vai trò của anh cũng đã hoàn thành nên quay về đây.”

“Hửm, em còn tưởng đây là cơ hội tốt để uống rượu với anh Nuhsa cơ mà. Quả nhiên là anh không có hứng thú với những nơi như thế này nhỉ.”

“Anh thích căn phòng có ngọn lửa đung đưa của nến, nhưng nếu có mặt em thì cả ngọn lửa ấy cũng sẽ cảm thấy ồn ào. Nếu em có thể sắp xếp địa điểm và thời gian khác nhau thì anh sẽ đồng ý đấy.”

   

Thế thì chẳng phải đang nói rằng sẽ không cùng uống rồi sao. Không, có lẽ đây là lời nói đùa của vương tử Nuhsa… nhưng có thật là đùa không?

Vương tử Nuhsa cứ thế rời đi. Cả lúc vương nữ Yumes cũng vậy, mỗi khi Vương tộc di chuyển thì sẽ có vài người cùng di chuyển theo. Có lẽ đó đều là hộ vệ của họ. Mặc dù không đường hoàng đặt ngay cạnh như vương tử Tysante, nhưng các vương tử cũng biết cẩn thận đúng với thân phận của mình.

   

“Anh Nuhsa vẫn đúng kiểu thi nhân như thế nhờ! Hỡi người đến từ hành tinh Yugura, cậu cũng giống vậy sao?”

“[Tôi] cũng không thường ngâm thơ cho lắm.”

“Dahaha! Kiểu gì mấy vương tử khác cũng không chào hỏi cậu đàng hoàng phải không? Về chuyện thảo phạt Ma Tộc, ta xin mượn chỗ này và đại biểu Serend cảm tạ cậu.”

“Phớt lờ phụ vương mà tự làm đại biểu thì anh mạnh miệng thật đấy.”

“Kiểu gì phụ vương cũng sẽ không nói lời đáp lễ rõ ràng đâu. Lễ nghĩa không chạm đến tai đối phương thì cũng vô nghĩa thôi!”

   

Cho dù ở cạnh các hiệp sĩ Turize luôn để trần nửa thân luyện tập, tôi cũng chưa từng cảm thấy áp bức đến như thế này. Tuy nhiên, tính cách nhiệt tình như lửa này lại khiến tôi không nghĩ người này có diện mạo khác… Một người như thế này sẽ bí mật bắt tay với Ma Tộc ư?

   

“Nếu là đáp lễ thì [tôi] đã được nhận từ vương nữ Hilmera rồi. Mặc dù đó là ở nơi bản thân đang lưu trú chứ không phải nơi này.”

“Ồ, là Hilmera sao! Chắc cậu đã được Washect tiện đường giới thiệu hả? Việc giáo dục của Washect cũng tới nơi tới chốn đấy nhỉ! Dahaha!”

   

Vương tử Tysante vừa ôm vai anh ấy vừa cười lớn. Khoảng cách giữa họ gần gũi không kém gì vương nữ Yumes, nhưng vì sức mạnh nên cơ thể của anh ấy đang bị nhấc lên. Tôi suy nghĩ không biết có nên hành động không, chỉ là nếu không có địch ý thì cứ xem xét một chút vậy.

   

“À mà cậu đã tìm thấy người hợp tác với Ma Tộc chưa? Một đám người cá tính mạnh thì chắc khó mà lòi đuôi nhể?”

“Tính cả vương tử Tysante thì đúng là thế thật.”

“Dahaha! Ta thì vẫn đang tự phụ mình rất dễ hiểu đó! Chỉ là với ánh mắt này thì có vẻ kỳ vọng được đấy. Cậu hãy cứ thoải mái xem xét và đừng đụng phải vấn đề phiền toái đấy!”

   

Bản thân đang bị nghi ngờ mà vương tử Tysante vẫn không để ý và tiếp tục cười. Anh ta cười vì mình không có quan hệ, hay là vì tự tin có thừa… Tôi không thể nào phán đoán được điều đó.

Sau khi vương tử Tysante rời đi thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra, buổi tiệc cuối cùng kết thúc trong yên bình. Tuy vương tử Washect không bỏ bất cứ thứ gì vào miệng, nhưng lát nữa anh ta sẽ đi dùng bữa cùng vương nữ Hilmera. Các vương tử dường như có quan hệ rất xấu, nhưng tôi mong sự thân thiết của hai người này sẽ luôn được gìn giữ.

Chúng tôi hội hợp với Ulffe đang chờ ở ngoài và cùng nhau quay về, nhưng anh ấy lại chỉ im lặng bước đi trong suốt thời gian ấy. Hẳn anh ấy đang tái hiện ký ức với những vương tử đã gặp hôm nay trong đầu và phân tích rồi. Chúng tôi cũng không làm phiền mà chỉ nhỏ giọng nói chuyện.

   

“Những người đó… sở hữu cá tính độc đáo thật.”

“Cũng… phải nhỉ… Chỉ là ngoài vương tử Nuhsa, những người khác đều có ấn tượng thân mật đối với anh ấy. Nếu có thể được Vương tộc khác hỗ trợ thì không chừng vụ việc lần này sẽ có thể giải quyết nhanh chóng.”

“Illias nè. Cái người vương tử Nuhsa kia đã nói gì tệ hại với Shishou sao?”

“Lời nói thì cũng có chút vô lễ, nhưng chị nghĩ anh ấy sẽ không để ý đâu. Có chuyện gì ư?”

   

Ánh mắt của Ulffe hướng về phía anh ấy, và biểu cảm của em ấy khá là dữ dằn. Cảm giác như lo lắng cùng tức giận đang trộn lẫn vậy.

   

“Shishou, đang rất khó chịu. Chắc là đang tức giận.”

“Cái gì cơ… Sir Ratzel, đến lượt của cô đó!”

   

Lưng tôi bị Mix-sama đẩy tới gần anh ấy. Ừ thì không cần Mix-sama bảo thì tôi cũng định hỏi anh ấy rồi.

Nghe em ấy nói mới làm tôi có cảm giác anh ấy hơi khác với bình thường. Đó chỉ là một chút khác biệt nhỏ nhoi, phải cần đến cảm giác của Á nhân như Ulffe mới có thể cảm nhận được.

   

“Sao vậy? Có chuyện gì khiến anh bất mãn ư?”

“Hửm? À. Hồi gặp vương nữ Hilmera lần đầu tiên thì [tôi] cũng nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản, và quả nhiên các vương tử khác cũng thế.”

“Thế ư… Đối với tôi thì đúng là họ có ấn tượng đang che giấu gì đó… Chỉ là Ulffe bảo rằng anh đang tức giận.”

“Tức giận… Ừ thì có lẽ [tôi] đang có cảm xúc gần như thế. Dù sao bản thân cũng bị đối phương hướng địch ý nhiều tới vậy mà…”

   

Địch ý. Anh ấy đã bị ai đó trong ba người hôm nay lộ địch ý ư? Khả năng tôi có thể nghĩ tới là vương tử Nuhsa. Tuy nhiên, dù tạo chút ác cảm, nhưng nó cũng không thể gọi là địch ý mới phải.

   

“Vương tử Nuhsa ư?”

“Không, là toàn bộ. Vương tử Nuhsa, vương tử Tysante, vương nữ Yumes, cả ba người đều xem [tôi] là kẻ ngáng đường.”

   

========================================

Dưới đây là hình ảnh phác thảo nhân vật Girista, người xuất hiện trong tập 3 Light Novel.

9867a7e5-cfa9-408b-8b2c-2f00dbab6c72.jpg

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Chờ bà kim lên hình
Xem thêm
Vậy là main bị kéo vào cuộc chiến vương quyền rồi. Giả thuyết thôi nhưng có khi nào chính quốc vương mới là người hợp tác với ma tộc không nhỉ, và có khi main nhận ra rồi. Vậy nên giao dịch ngầm giữa main và quốc vương thật ra là giúp ông ta tìm ra người thừa kế thích hợp để ông ta có thể thoái vị, đổi lại thì main sẽ nhận được sự ủng hộ của Serend cho vấn đề của Ma vương và con rơi trong tương lai.
Xem thêm
ai da
cả 3 luôn cơ à
bâyh còn ma vương nào nhể...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm