Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 27: Thế nên hãy làm một lượt

11 Bình luận - Độ dài: 2,577 từ - Cập nhật:

Nekthaal biến dạng đã không còn lý trí mà bắt đầu công kích tất cả mọi người xung quanh. Từ việc chủ nhân và Ban đang giữ khoảng cách không trở thành mục tiêu, có lẽ hắn đang ưu tiên những người ở gần hơn.

   

“Hah!”

   

Phương pháp công kích của Nekthaal là biến đổi cơ thể đã hoá thành khối thịt của mình và tấn công chủ yếu bằng những cú đâm từ đầu xúc tu. Tuy vậy, hắn vẫn có những cách đánh khác như quét ngang bằng xúc tu hay trực tiếp dùng khối thịt đánh thẳng vào đối phương.

Song, Ulffe vẫn dễ dàng luồn lách qua những công kích ấy và tung một đòn đánh mạnh mẽ. Đó là cú đấm mang uy lực đánh nát cả bộ phận xung quanh vị trí bị đánh trúng của Nekthaal, và Ulffe đang liên tiếp tung ra những cú đấm ấy.

   

“___ Lùi lại, Ulffe.”

“Vâng!”

   

Uy lực thì không cần phải bàn, nhưng Nekthaal lại không có dấu hiệu chịu tổn thương nào cả. Những khối thịt vương vãi đang tập trung lại và tái sinh thành một thể. Tốc độ hồi phục vượt qua cả Đại Ác Ma, kể cả khi phá huỷ phần đầu thì nó vẫn giống như vậy.

   

“Hể, giật mình thật đó. Tự dưng xiên đồng đội cũ thì ác quá nha?”

“Kẻ đột nhiên chém đầu như cô lại nói gì vậy?”

   

Neirlyates vừa bị biến thành mảnh vụn đang tái sinh ở vị trí gần chủ nhân. Tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ chết đi, nhưng so với Nekthaal thì tốc độ hồi phục của cô ta lại quá cách biệt.

   

“Tại vì đó là hành vi cần thiết thôi. A, thật xin lỗi. Quý ngài có thể quay sang chỗ khác cho đến khi quần áo của tôi hồi phục không? Tôi không muốn làm vui lòng người khác ngoài đức vua đâu.”

“À, thật thất lễ.”

“Ở đây không có giống đực nào phát dục với cơ thể của cô đâu? Nhanh giải thích đi?”

“Cô ác quá đi, tên Ác ma vô cảm chỉ hứng thú với trẻ con thì bỏ qua, nhưng chẳng phải Ban-san sẽ có khả năng sao!? Nhỉ!?”

“À không. Về ngoại hình thì cô cần phải cộng thêm 20 tuổi nữa. Dù sao thì cô còn nhỏ tuổi hơn con gái của ta mà.”

“Sở thích phụ nữ thành thục á!? Ờ mà như vậy thì cũng phù hợp với độ tuổi của ông. Nếu là anh chàng thuộc hành tinh Yugura thì chắc được nhỉ…”

“Nếu là cởi đồ trước mặt anh ấy thì tôi đã cởi trước rồi. Nào, nói nhanh đi.”

   

Chuyện đó thì cũng không ổn cho lắm đâu. Không, chúng tôi đang cần thêm thông tin về Nekthaal. Hiện giờ thì tôi và Ulffe không cần phải lo mình Nekthaal đánh trúng, nhưng chúng tôi cũng không rõ hắn sẽ chuyển đổi phương pháp tấn công khi nào.

   

“Ây dà, vậy là xong! A, tôi quên đồ lót rồi.”

“Không cần nói thông tin vô nghĩa đâu? Hay để tôi lột đồ cô ra nhé?”

“Tôi đùa thôi mà. Các Ma Tộc của đức vua đều thông thạo khả năng chỉnh sửa cơ thể mình. Chắc là cũng do ảnh hưởng từ năng lực Phồn Vinh nữa. Tuy nhiên, nếu tinh thần trở nên vặn vẹo giống như kia thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục duy trì thân xác theo hình người.”

“Tinh thần vặn vẹo nhỉ…? Tôi lại nhớ tới những ma vật dị dạng mà mình từng tạo ra trước kia đó?”

   

Trước khi tôi được chủ nhân gọi đến, ngài ấy đã nhuộm một phần Ma Giới Garne thành Ma Giới của mình và sáng tạo ma vật mới. Kế đó, ngài ấy điều chỉnh sao cho không ai biết chúng là ma vật của Ma Vương nào và điều động chúng xâm lược Kim Ma Vương ở Garne.

   

“À, cũng gần như vậy nhỉ. Nhờ thế mà tôi lại nhớ tới ký ức khó chịu vào lúc đó. Buh!”

“Vậy thì tôi đã làm tốt rồi nhỉ? Thế thì phương pháp đối phó cụ thể là gì?”

“Giống như Ác ma của cô đó. Nội tạng có thể tái sinh vô hạn không phải là cơ quan duy trì sự sống, vì vậy chúng ta cần phải nghiền nát lõi trong đầu mới có thể kết liễu hắn!”

“Ulffe và Duvleori đang phá huỷ đầu Nekthaal từ nãy đến giờ đấy?”

   

Không cần phải đợi chỉ thị từ chủ nhân, tôi vẫn luôn công kích nhiều lần vào các vị trí trên cơ thể của Nekthaal. Song, tôi không thấy việc này có tác dụng nào cả.

   

“Thế nên tôi đã bảo lúc nãy rồi mà. ‘Đó là hành vi cần thiết’ ấy. Bọn tôi có thể di chuyển lõi vào trong cơ thể. Nếu bị đập nát đầu mà chết thì cũng đâu khác gì con người phải không?”

“Tức là sau khi chém đầu rồi đập nát là được ư?”

“Không phải, đó chỉ là khi còn ở trong dạng người, hơn nữa còn phải làm vào lúc đối phương không kịp nhận thức mới có tác dụng. Do đó, chúng ta không cần nhiều lời mà chém đầu rồi đập nát ngay lập tức. Còn ở trong trạng thái này thì tôi nghĩ lõi của hắn không ở phần đầu đâu.”

   

Hắn có thể tự do di chuyển lõi ở đầu sao? Thế thì khó nhằn thật. Tôi không có phương pháp nắm giữ chính xác vị trí của lõi trong cơ thể đã phình to ấy. Nếu công kích của Ulffe có thể may mắn đánh nát thì tốt, nhưng tôi có cảm giác chiếc lõi ấy sẽ né tránh toàn bộ.

   

“Ulffe, đã nghe thấy chưa?”

“Ưm! Vậy phải làm sao!?”

“Chúng ta chỉ có thể công kích cho đến khi chạm vào lõi, hoặc là thổi bay toàn bộ khối thịt kia thôi.”

   

Những cú đâm hoặc đập không có bao nhiêu tác dụng, thế thì dùng sấm sét từ “Tiêu Giác” thì sao? Tôi đánh một luồng sét vào Nekthaal ngay thời điểm Ulffe lùi lại. Công kích phạm vi rộng bao trùm cả khối thịt khổng lồ, toàn thân nó lập tức bị cháy khét thành than.

   

“Duvleori, nó không chạm tới bên trong!”

“Có vẻ là thế rồi.”

   

Công kích phạm vi rộng như ma pháp chỉ gây sát thương trên bề mặt. Tiếp đó, tôi cũng thử tung một kích gây chấn động lên toàn thân hắn bằng “Oanh Hữu Cước,” thế nhưng vị trí bị đánh trúng chỉ lập tức vỡ ra chứ không thể chạm đến bên trong.

   

“Cái này thì sao!”

   

Ulffe lao tới và đấm vô số lần bằng hai tay. Từng đòn đánh đều đánh bay thân xác khổng lồ của Nekthaal và biến chúng thành từng mảnh. Tuy nhiên, quá trình tái sinh nhục thể của hắn vẫn không dừng lại, Ulffe cũng lui về nhằm tránh khỏi phản kích.

   

“Bản thân công kích thì không tệ lắm.”

“Hừm! Duvleori, hãy câu thời gian một chút!”

   

Ulffe giãn cự ly và tập trung lượng lớn ma lực vào cánh tay. Là kỹ năng dồn ma lực khổng lồ giống như thứ Illias từng sử dụng sao. Chúng tôi cần có lượng ma lực không hề ít để thổi tung khối thịt này… nhưng hẳn lượng ma lực của Ulffe sẽ đáp ứng đủ.

   

“Khi nào chuẩn bị xong thì cứ đánh thẳng vào, ta sẽ tự né tránh.”

   

Tôi đơn độc lao đến chính diện Nekthaal và vung “Tước Vĩ” liên tục. Những mảnh thịt vương vãi hoá thành lưỡi dao cũng bị đốt cháy bởi “Tiêu Giác.” Quả nhiên những chỗ bị chém ra không tồn tại lõi. Không lẽ hắn đang bảo vệ lõi khỏi công kích từ bên ngoài theo bản năng ư?

   

“Nhảy lên, Duvleori!”

“___!”

   

Tôi phản ứng với hiệu lệnh của Ulffe mà nhảy sang ngang bằng “Khu Tả Cước.” Đồng thời, Ulffe lao đến và đấm xuống mặt đất phía trước Nekthaal. Ma lực được áp súc bùng nổ và thổi bay toàn thân Nekthaal. Uy lực cùng phạm vi không có gì để chê trách. Thế này thì___!?

   

“Không thể nào…”

   

Cơ thể của Nekthaal đã bị thổi tung hoàn toàn. Song, cơ thể của Nekthaal lại đang tái sinh giữa không trung. Đây chính là tái sinh dù bị phân tách thành tro bụi theo nghĩa đen sao…!

   

“Này, Neirlyates? Cái đó là sao vậy?”

“Ai da… Nekthaal cũng mạnh lên rồi nhỉ. A, đau, đau quá đi!? Nè nè đừng im lặng kéo lỗ tai người ta mà!? Đúng là bị xé rách cũng không sao, nhưng cô cứ cấu nó như vậy thì đau lắm đó!?”

“Nhìn kiểu gì bọn họ cũng đã thổi bay toàn bộ thân thể của hắn rồi, thế mà đối phương vẫn tái sinh kìa?”

“Đúng là chuyện đó nhỉ~. Rõ ràng là nếu công kích chạm đến lõi thì nhất định đã phân thắng bại rồi chớ~.”

   

Cả Neirlyates cũng không hiểu nguyên nhân. Vậy chuyện này là sao… Nếu hắn tiêu hao ma lực cho tái sinh thì tôi vẫn có phương pháp phá huỷ liên tục cho đến khi đối phương cạn kiệt ma lực. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện cuộc chiến trường kỳ với Ma Tộc cường đại đến vậy thì…

   

“Duvleori, có lẽ lõi không ở trước mặt đâu!”

“Nghĩa là sao, Ulffe?”

“Nekthaal lúc này không có lý trí, cách chiến đấu lúc này cũng được tiến hành trong vô thức. Nhưng nếu chiến đấu theo kiểu bảo vệ lõi từ đầu thì đáng lẽ hắn vẫn có thể làm trong vô thức mới đúng!”

   

Ra là vậy. Cho dù không chủ động để ý thì tôi vẫn có thể phát động đặc tính toàn thân dựa vào bản năng chiến đấu. Nekthaal cũng là Ma Tộc sở hữu kỹ năng bảo hộ lõi, vậy thì có thể chắc chắn hắn vẫn luôn làm vậy trong tình trạng vô thức.

   

“Nghe rất hợp lý. Ulffe, lần này thì ngươi câu thời gian đi.”

   

Tôi giữ khoảng cách và tập trung ý thức nhằm gia tăng độ chính xác của “Khứu Tị” cùng “Thông Nhĩ.” Vì mũi và tai trở nên vô cùng nhạy cảm nên thần kinh toàn thân dần tê liệt.

   

“Cô cũng qua câu thời gian đi? Hay là cô muốn bị véo cả người?”

“Ui da!? Đừng có véo ngực tôi chứ!? Thiệt tình, cô có hàng bự hơn tôi nhiều thì đi mà véo bản thân đi… Ui da da!? Chỗ đó là ngắt chứ không phải véo nữa đâu!?”

   

… Thính giác có lẽ không cần đâu, đóng nó lại nào. “Khứu Tị” có thể đánh hơi cả điềm báo xảy ra sự việc nào đó chứ không chỉ mùi vị. Nếu đẩy lên trạng thái tối đa thì nó sẽ mang độ chính xác tương đương với cả năng lực né tránh nguy cơ của Harkdoc.

Mùi của Nekthaal đang phân tán ở khắp nơi. Thứ tôi cần tìm kiếm chính là vị trí khác với thân xác Nekthaal trước mặt. Hãy tìm tàn tích tách biệt của hắn nào. Với tốc độ tái sinh ấy thì chiếc lõi đó nhất định phải ở gần…!

   

“Đây là… hoá ra là vậy sao!”

   

Tôi phóng “Tả Oản Xuyên” về phía một thiết bị nằm xung quanh và nắm lấy một mảnh thịt trong đó. Ngay từ trước khi bọn tôi đến, hắn đã giấu diếm một phần cơ thể mình trong những thiết bị xung quanh. Hẳn hắn đã suy tính đến khả năng mình bị tập kích trong lúc cấu trúc ma pháp Tái Sinh sau khi Lytial và Larheit bại trận.

Hắn đã di chuyển lõi ra khỏi cơ thể ngay từ đầu. Mặc dù khó có thể tin tưởng, nhưng thế này thì tôi cũng hiểu được lý do hắn có thể tái sinh dù bị thổi bay toàn thân.

Kể cả khi đập nát mảnh thịt này, Nekthaal trước mặt vẫn không phản ứng. Vậy cái này là sai ư, nhưng khối thịt bao hàm lõi bên trong nhất định đang tồn tại ở đâu đó.

   

“Ulffe! Phá huỷ mấy thiết bị xung quanh đi! Hắn đang giấu cơ thể chứa lõi ở đâu đó!”

“___! Ulffe hiểu rồi! Nè, Neirlyates cũng làm theo đi!”

“Tôi… tôi hiểu mà~!”

   

Ulffe cùng Neirlyates lách qua công kích của Nekthaal và lần lượt phá huỷ các thiết bị xung quanh. Tôi thì đánh hơi mùi của gã từ trong đó và bắt lấy những khối thịt bằng “Tả Oản Xuyên.”

Cái này không phải, cái này cũng không, cái kia… cũng không đúng! Không lẽ đây cũng là bẫy của Nekthaal sao? Không lẽ hắn vẫn còn kế sách để lừa chúng tôi ư!? Không được, đừng do dự. Chỉ cần suy nghĩ đến việc phá huỷ những mảnh thịt bị giấu diếm là được.

   

“___ Duvleori! Khối thịt bên kia vừa lấy khối thịt khác làm khiên!”

“___! Làm tốt lắm, Ulffe!”

   

Kể cả trong tình trạng vô thức, hắn vẫn thực hiện hành vi bảo hộ lõi của mình trước mối đe doạ từ bên ngoài. Tuy nhiên, Ulffe đã không để lỡ khác biệt trong hành động nhỏ nhặt ấy.

Hắn khiến bọn tôi nghĩ rằng mỗi thiết bị chỉ chứa đựng một khối thịt và giấu thêm một khối khác ở phía sau. Suýt nữa tôi đã nghĩ mình sai lầm mà thay đổi phương án rồi.

Tôi dùng “Tả Oản Xuyên” tóm lấy khối thịt mà Ulffe chỉ. Đúng là cái này khá khác biệt, những khối thịt khác đều chỉ nghĩ đến việc phản công khi tôi định nghiền nát, nhưng cái này lại đang vùng vẫy muốn chạy trốn.

   

“Thế này thì___!?”

   

Ngay khi tôi định dồn sức thì cảm giác ở cánh tay trái bỗng mất đi. Thân xác Nekthaal vừa nãy còn đang tấn công Ulffe và Neirlyates ở gần đã chuyển mục tiêu sang tay trái đang vươn ra của tôi. Trong trạng thái không lý trí mà hắn còn có thể bảo vệ chính xác như vậy sao!?

Cánh tay trái của tôi bị cắt xé, cả bàn tay đang nắm lấy chiếc lõi cũng rơi xuống đất. Và tất cả khối thịt đang tập trung về phía bàn tay trái ấy.

Không tốt, nếu như chiếc lõi đó thu thập những khối thịt ấy thì chúng tôi không thể biết nó sẽ lại được bảo vệ như thế nào. Nếu lỡ như phân tán ra xung quanh thì rất khó để phân biệt một lần nữa…!

   

“Xin lỗi, Duvleori!”

   

Tuy nhiên, Ulffe đã lao về phía tay trái bị đứt lìa của tôi nhanh hơn cả đống thịt kia. Trên cánh tay phải đang vung cũng đang áp súc lượng ma lực khổng lồ. Kể cả trong thời điểm tôi nghĩ đến thắng lợi, Ulffe cũng đã dự phòng việc những khối thịt xung quanh chuyển sang hành vi phòng ngự rồi.

   

“Không cần ngại, cứ thổi tung hết đi!”

   

Nắm đấm của Ulffe đánh trúng đích cùng lúc tôi gào lên, và làn sóng xung kích ma lực nuốt trọn toàn bộ những khối thịt xung quanh.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Kỹ năng mới của Ulffe nghe có vẻ giống oẳn tù tì của gon trong HxH, đơn thuần là tập trung ma lực vào tay rồi bùm
Xem thêm
Thế mới có đấm còn thiếu kéo với bao
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ulffe được huấn luyện kĩ càng bá thâth khả năng chuyển động, cường hóa cơ thể cùng luân chuyển ma lực đã phát triển vượt bậc
Xem thêm
Và đặc biệt là ko do dự hay vướng mắc bởi chính nghĩa như ilias
Xem thêm
Hmm, Ma Tộc có thâm niên đúng là không hề dễ xơi tí nào. Cứ nghĩ Ulffe có thể dễ dàng đánh bại nhưng không, mỗi sức mạnh thì không đủ, còn cần cả việc nhìn thấu mánh khóe của bên kia nữa, đấy là Nekthaal còn ở trạng thái bất ổn mất lý trí. Không biết sức mạnh Ma Tộc có phụ thuộc Ma Vương ban tặng năng lực hay không, và cả vụ chuyển hóa gì đó mà Neirlyates từng đề cập, Ekdoic nhà ta còn cả chặng đường dài phía trước đây. Có hint là phần lớn Ma Tộc của Hắc bị Yugura tiêu diệt, vậy số ít còn lại khả năng là phải đụng độ trong tương lai rồi, không biết mạnh tới mức nào nhỉ
P/s: 2 người chiến đấu chính, số khán giả ở sau tấu hề, Duvleori nghe phải mấy thứ không biết phải lộ biểu cảm thế nào :v
Xem thêm