Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 14: Thế nên vội vàng

12 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

Theo báo cáo từ Zdwari thì số người đột nhập là khoảng mười mấy. Tất cả đều chia thành ba nhóm từ ba đến bốn người. Nếu tính cả Ác ma có thể ẩn mình trong bóng thì chắc vẫn còn một ít nữa, nhưng đây là số người mà tôi đã dự đoán được.

Trong đó không có bóng dáng hiệp sĩ Turize hay thánh hiệp sĩ Methys. Hẳn những kẻ ấy đang cảnh giác xung quanh đề phòng chúng tôi chạy trốn rồi. Ngoài ra, nếu dẫn theo nhiều người vào nơi được giăng bẫy thì sẽ có khả năng bị tóm gọn. Lần này sẽ là một cuộc đột nhập với số lượng tối thiểu có thể tự bảo vệ mình.

   

“Điều cần để ý là… người đang ẩn mình bằng áo choàng. Có lẽ đây chính là đối sách để chống lại mình rồi.”

   

Kẻ thuộc hành tinh Yugura đã tính toán rằng tôi sẽ thay đổi đối sách tuỳ theo tình huống. Vì vậy nên hắn mới che giấu thông tin để tôi không nắm được cấu trúc đội hình. Người duy nhất nắm giữ thông tin trong di tích này là Zdwari. Một khi phải phân tích dựa trên thông tin ấy mà không có dữ liệu chính xác thì sẽ rất khó khăn.

   

“Dù vậy, chỉ cần suy nghĩ độ tương thích với người đi tiên phong thì cũng không phải khó lắm.”

   

Đội thứ nhất: kẻ đi đầu là Ekdoic, ở phía sau là Thương Ma Vương và người mặc áo choàng. Tổng cộng là ba người.

Đội thứ hai: kẻ đi đầu là người mặc áo choàng, phía sau là Ulffe, Tử Ma Vương cùng một kẻ mặc áo choàng khác. Tổng cộng là bốn người.

Đội thứ ba: kẻ đi đầu là Harkdoc, phía sau là ba người mặc áo choàng. Tổng cộng là bốn người.

   

“Kẻ đi đầu ở đội hai hẳn là Mix rồi. Nếu phải đi qua hành lang có bẫy rập chờ sẵn mà không thể đối phó thì chúng sẽ phải chịu nguy cơ không nhỏ.”

   

Tôi suy tính tương thích với kẻ đang lộ diện và xác định các nhân vật còn lại. Nhất định Lacra Salf và Macetta Noites sẽ ở đây. Nếu có liên quan với Bích Ma Vương thì có khả năng Ma Tộc Neirlyates cũng có mặt. Đại Ác Ma Duvleori thì… có khả năng đang ẩn nấp trong bóng của Tử Ma Vương.

Không có khả năng Moraly và Yastet lẫn trong đó. Hai người ấy không hoàn toàn phản bội và chỉ hành động nhằm bảo vệ tôi lúc bại trận. Ngoài ra, còn có khả năng họ sẽ cầu cứu Arkryal nếu chúng để họ tiếp xúc với cậu ta. Có lẽ họ vẫn được dẫn đến Serend, nhưng hiện đang phải chờ ở bên ngoài di tích. Và khi đánh bại tôi, chúng sẽ dùng quả cầu thuỷ tinh liên lạc cho họ và mang tôi rời xa nơi này.

   

“… Vậy thì quả nhiên là chúng sẽ dùng đội ba để đụng độ với mình rồi.”

   

Tôi có thể tưởng tượng đại khái đội hình của đội một và đội hai. Tuy nhiên, đội ba chỉ đang lộ diện mỗi Harkdoc nên có quá ít yếu tố để tham khảo. Nếu hắn muốn sử dụng kẻ ngoài dự đoán thì nhất định kẻ ấy phải nằm trong đội ba.

Bằng cách để Zdwari hạn chế con đường ở tầng trên, chúng tôi có thể dẫn dụ cả ba đội đi vào con đường mình muốn ở tầng giữa. Kẻ thuộc hành tinh Yugura đang bố trận sau khi đã tính toán cả những điều ấy. Không chỉ thế, hắn còn lưu lại ở bên phía Arkryal nhằm thể hiện rằng sẽ không còn thay đổi nào nữa.

Trong trường hợp gã đàn ông đó tham gia bất cứ đội nào thì Larheit hay Ceraes sẽ khó mà ngăn cản. Vậy nên tôi cũng từng nghĩ đến chuyện trực tiếp ra mặt, nhưng việc bố trí này lại nằm ngoài suy nghĩ của tôi.

   

“Theo dự đoán ban đầu thì Illias và Ulffe sẽ ở cùng một nhóm, thậm chí là sẽ lưu lại thêm một hoặc hai người rồi cho những người còn lại đột nhập. Không khó để hắn khiến mình cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nếu không còn gì đặc biệt thì đây chỉ là hành vi vứt bỏ cơ hội chiến thắng.”

   

Điều tôi dự đoán chính là khả năng thắng lợi của kẻ thuộc hành tinh Yugura. Tôi không cần phải tính đến những diễn biến chỉ dẫn đến thất bại. Mặc dù từng nghĩ đến cách bố trí này, nhưng bản thân cho rằng hắn không thể giành thắng lợi nên đã loại trừ khả năng hiện tại.

Đúng là khi ở trên mặt đất thì gã đàn ông ấy sẽ có cách cầm chân Arkryal đủ thời gian. Song, nếu làm vậy thì hắn sẽ không thể can thiệp tất cả yếu tố không xác định đang chờ sẵn dưới lòng đất. Nhất định hắn cũng hiểu rằng điều đó sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.

   

“___ Cứ nghĩ nhiều cũng vô ích. Bên này chỉ cần dùng hành động tốt nhất là được.”

   

Trước hết, tôi đẩy nhanh tốc độ xác định kẻ đang che giấu thân mình nhằm nắm giữ hoàn toàn con cờ của đối phương. Vậy thì cho dù kẻ thuộc hành tinh Yugura có thể chuẩn bị đối sách siêu việt bản thân, tôi vẫn có thể nhận ra nó và đối phó ngược lại.

Muốn sử dụng đối sách đảo ngược tình thế cũng cần có tiền đề. Trong trường hợp các đội chịu đả kích lớn, cho dù hắn thực hiện kỳ sách đi ngược lại dự đoán của tôi thì quá trình sau đó cũng sẽ bị gián đoạn. Chuyện dụ tôi sơ suất cũng có khả năng, nhưng kiên định vững vàng từ cơ sở chính là điều mà kẻ hay dùng mánh khoé ghét nhất. Tôi tuyệt đối không được để mình bị kéo theo nhịp độ của hắn.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ekdoic, không phải ở đây nhiều bẫy quá sao!?”

   

Trong di tích này được bố trí rất nhiều bẫy rập. Mỗi thứ đều được che giấu vô cùng công phu, có thứ phải đến khi phát động mới có thể nhận thức. Tôi biết rằng tài năng của con rơi Zdwari có sở trường về ẩn nấp, nhưng có vẻ nó cũng ảnh hưởng đến cả kỹ thuật đặt bẫy.

   

“Hãy để ý đến bước chân của tôi mà đi theo. Tôi sẽ thu nhỏ khoảng cách giữa các bước chân lại cho.”

“Đây không phải trên bùn đâu, làm sao mà tôi làm được chứ!?”

“Cô làm được. Tôi đã lưu một chút ma lực tại chỗ mình đặt chân. Chỉ cần để ý một chút là thấy thôi.”

   

Chủng loại bẫy rập cũng vô cùng phong phú. Có loại được giăng sợi chỉ, có loại sẽ phát động khi tiếp xúc với mặt đất hay tường. Ngoài những thứ có thể cảm nhận bằng ma lực thì vẫn có thứ không thể nhận ra, hoặc dù có thể thì cũng rất khó khăn. Hơn nữa, vì chủng loại bẫy quá nhiều nên tinh thần hay ý thức sẽ không thể làm quen với chúng.

   

“Kho… khoan đã, chờ em với Ekdoic-nii-san! Anh chậm lại một chút…!”

“Ekdoic, Lacra đang bị tụt hậu đó!”

   

Người ở đoạn hậu là Lacra đang che giấu thân mình bằng áo choàng, mặc dù lý do đoạn hậu chỉ là vì Lacra chậm chân hơn chúng tôi. Lacra không giỏi thực hiện nhiều việc cùng một lúc. Có vẻ cô ấy đang chịu không ít gánh nặng khi phải vừa chú ý để không lộ mặt, vừa cảnh giác kẻ địch và bẫy mà di chuyển. Dù vậy, chúng tôi không có thời gian để ngừng lại. Kể cả hiện tại, ma pháp Tái Sinh vẫn đang được bọn chúng hoàn thiện. Chúng tôi bắt buộc phải nhanh chân hết mức có thể.

   

“Lacra, không cần để ý bẫy. Cứ lần theo dấu chân của tôi là được!”

“Nh… nhưng mà___”

“Cho dù cô phát động bẫy thì tôi vẫn có thể đối phó toàn bộ. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô nên đừng lo!”

“Vâ… vâng! Nhưng mà anh nên nói điều ấy với Thương-san trước đó!”

“Cô thoải mái quá nhỉ!?”

   

Huynh đệ nói rằng Lytial sẽ vừa nắm bắt tình huống trong di tích này vừa điều chỉnh vị trí của địch. Nếu đó là thật thì ông ta có thể lợi dụng sơ hở của bên này vào bất cứ lúc nào.

Tuy bẫy rập là chủ yếu, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những tín đồ của Leytis tấn công. Chúng không tấn công từ chính diện mà chỉ phối hợp với thời điểm bẫy phát động. Song, so với đám con rơi thì chúng cũng không phải khó nhằn gì, với chiến lực của chúng tôi thì vẫn có thể đối phó kẻ địch.

Và kể cả lúc đang suy nghĩ như vậy, tôi vẫn đang né tránh những chiếc thương đâm lên từ mặt đất và phản công đám tín đồ tập kích từ trên đầu.

   

“Ặc!?”

“Cứ liên tục bị tấn công vào thời điểm tuyệt hảo như vậy thì chúng ta vẫn cần phải thận trọng đối phó.”

   

Cho dù có thể đối phó, nhưng chúng tôi phải tránh xem thường đối phương và tuỳ tiện phản công. Nếu làm vậy thì Lytial nhất định sẽ điều động cường giả mà nhắm vào các thời điểm ấy.

   

“Cũng phải, nhưng chúng không thành vấn đề với Ekdoic phải không? Dù sao anh vẫn có thể vừa tập trung vào thị giác, thính giác, khứu giác, giác quan cảm nhận ma lực, vừa thường xuyên quét kẻ địch ở cả trước lẫn sau bằng ma pháp Truy Tìm mà.”

“Về khoản ma pháp Truy Tìm thì tôi đang phải khổ chiến không ít đây.”

   

Cứ chốc chốc thì trong hành lang di tích lại được khảm Phong Ma Thạch. Đám tín đồ Leytis rất muốn tập kích, nhưng nếu bị nắm giữ vị trí bởi ma pháp Truy Tìm thì điều đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Do đó, có không ít Phong Ma Thạch được khảm tại những bức tường phía sau đoạn rẽ, vì vậy mà phần lớn ma pháp Truy Tìm mà tôi dùng trước khi rẽ đều bị triệt tiêu. May mắn là chúng tôi chỉ bị tập kích như vậy hai lần và vẫn thành công né tránh.

   

“Thật lo lắng cho người ở đội khác ghê…”

“Không sao đâu. Mix biết rất nhiều về bẫy, Harkdoc thì lại có bản năng của con rơi. Với Ulffe hay Duvleori thì đại đa số bẫy còn chẳng có tác dụng.”

   

Đối với Lytial, bẫy ở tầng trên chỉ đơn thuần là thủ đoạn câu kéo thời gian. Ở giai đoạn hiện tại, ông ta đang muốn câu thời gian, xác nhận đội hình bên này và nhìn thấu thủ đoạn của huynh đệ. Vì vậy, chúng tôi cần phải che giấu bộ dạng của Lacra và đi xuống tầng giữa trong thời gian ngắn nhất có thể.

   

“Mà nhóm cần lo lắng nhất vẫn là hai người ở trên mặt đất nhỉ. Cho dù chỉ là năng lực dùng kiếm, nhưng đối phương lại mang cấp bậc tương đương Yugura phải không? Họ có thể duy trì ư?”

   

Kể cả trong thời điểm chúng tôi đang chiến đấu tại Trine, Illias vẫn luôn mài giũa kiếm kỹ của mình. Song, cho dù năng lực có mạnh hơn bao nhiêu, cô ấy cũng không thể nào khoả lấp cách biệt so với Arkryal. Nếu Illias ở lại một mình thì có lẽ tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên, bên cạnh Illias hiện tại lại có huynh đệ, và điều đó đến từ ý chí của chính anh ta.

   

“___ Nếu hai người đó còn không làm được thì chẳng còn ai có thể ngăn cản Arkryal cả. Mọi chuyện chỉ vậy thôi.”

“Tức là thay vì lo lắng thì chúng ta nên cắm đầu mà chạy nhỉ. Tôi hiểu rồi.”

   

Thay vì lo lắng, chúng tôi vẫn nên sớm ngăn chặn cuộc nghiên cứu của Nekthaal và quay lại chỗ của bọn họ. Hãy nhanh lên nào.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
5 người đang giấu danh tính, mới biết được 4 người, vẫn còn Kayl với Melia nhưng không phù hợp về mặt chiến lực cho lắm nên chắc phải loại ra. Tính ra mới có Lacra là xác định ở nhóm 1, còn 2 nhóm kia vẫn chưa rõ ai ở nhóm nào. Dựa vào việc chia nhóm như vậy thì khả năng cao là để nhóm Ekdoic đụng Larheit, nhóm Tử thì đụng Ceraes và Lytial thì nhóm Harkdoc lo. Mà có cảm giác nhóm 2 không phải do Mix dẫn đầu, có thể Duvleori cảnh báo bẫy từ trong bóng để né, chắc là Neirlyates vì có thể hồi sinh. Đưa Mix sang nhóm 3 để đột phá kẻ khó nhằn nhất, với nhân tố bí ẩn hẳn phải đồng cấp bậc với Lytial như Ragdo hoặc Gradna chẳng hạn, khả năng cao là người sau
Xem thêm
Công nhận hành động ở lại của main khiến sự tình trở lên khó đoán vãi. Đồng ý là main + Illias sẽ chắc chắn cầm chân được Arkryal, thậm chí với năng lực đọc vị đối phương thì còn có khả năng dồn ép ngược lại cơ, nhưng không xuống tận nơi chỉ huy để đối phó với sự ứng biến linh hoạt của Lytial thì khéo cả 3 đội kia tạch hết trước trên đường đi lắm. Nên t đang giả thiết là trong số những người giấu mặt có nhân tố bất cmn ngờ cỡ Radgo hay Gradna, hoặc là át chủ bài đang ẩn thân tầm cỡ Balatos hoặc Vô Sắc Ma Vương chẳng hạn.
Xem thêm
Vô sắc thì chắc ko thể nào r
Kéo đc vô sắc ra khỏi trung lập thì tele thẳng vô ngăn chặn là đc r cần j lằng nhằng vậy
Xem thêm
Thanks ! Sắp đến cao trào rồi
" nhăn nhở" .
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Lâu r mới thấy câu cmt của trans🌚
Xem thêm