Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 15: Thế nên một chọi một

13 Bình luận - Độ dài: 2,932 từ - Cập nhật:

Khả năng ẩn tàng của bẫy rập do con rơi Zdwari bố trí vô cùng cao, cho dù là một đội với những chuyên gia về bẫy thì cũng không thể nào phát hiện và đối phó toàn bộ. Song, cho dù những cái bẫy được phát động, đa số thành viên thuộc đội đột nhập vẫn có thể đối phó và dễ dàng tiến tới.

   

“Tử-san có sao không?”

“Ừm, không sao cả đâu Ulffe? Kể cả khi tập kích từ điểm mù thì chúng vẫn có chút không đủ để tổn thương chị đấy?”

   

Tôi đã lệnh cho đám Ác ma đang hoá thành đá quý đối phó với các mối đe doạ từ bẫy theo từng phương hướng. Bản thân chỉ cảm thấy khó chịu với mấy thứ như mũi tên độc ngừng lại ở sát mặt, hay là mảnh vụn của mấy thanh thương đâm ra từ trong bức tường. Ngoài ra thì không có vấn đề gì đặc biệt cả.

   

“Chủ nhân, quả nhiên chỗ này nên để thuộc hạ…”

“Ngươi cứ chờ đến lượt của mình đi?”

   

Đôi lúc tôi cảm thấy bực bội trước sự bảo bọc quá mức của Duvleori, nhưng chỉ cần giẫm mạnh hơn một chút vào bóng mình thì hắn sẽ không nói lời dư thừa nào nữa.

Theo lời anh ấy nói, bộ dạng của chúng tôi đã được nhận thức bởi gã đàn ông tên Lytial mà tôi từng để xổng. Vì hắn có thể đưa ra đối sách hiệu quả dựa trên những thông tin đó nên anh ấy bảo chúng tôi phải cố gắng không để những người mặc áo choàng bị trông thấy.

Tuy rằng hắn có thể dự đoán Duvleori cũng nằm trong nhóm đột nhập, nhưng chúng tôi vẫn có thể khiến đối phương do dự không biết Duvleori đang ẩn nấp trong bóng của nhân vật nào. Kể cả khi biết rằng Duvleori sẽ luôn ở bên cạnh tôi, hắn vẫn phải nghĩ đến khả năng chúng tôi dùng chuyện đó để gây bất ngờ.

   

“Đối phương có vẻ cũng ghét áo choàng! Ulffe sẽ bảo vệ!”

“Ừ, chị có thể tự bảo vệ mình nên nhờ em nhé?”

   

Anh ấy đã dặn dò những người mặc áo choàng không được hành động quá nhiều cho đến khi tiến tới tầng giữa. Bởi vì sẽ có nguy cơ đối phương phán đoán được thân phận của họ, chẳng hạn như Lacra phòng ngự và tấn công bằng kết giới, hay là Mix luôn chiến đấu bằng dao.

Do đó, người đang lộ diện phải đứng trước nhằm thu hút bẫy rập và công kích nhiều nhất có thể. Nhờ Ác ma của mình nên bẫy rập hay đe doạ từ kẻ địch sẽ không có tác dụng với tôi, nhưng bản thân không đủ sức để bảo hộ cả những người khác.

Thật ra thì cứ để tâm cũng không có nghĩa gì. Bởi vì chỉ cần một mình Ulffe cũng khiến đống bẫy rập và bọn tép riu kia trở nên vô nghĩa.

   

“Chủ nhân, đường rẽ phía trước có người.”

“Ulffe, phía trước có người đó?”

“Vâng!”

   

Ulffe lao tới nhanh hơn cả kẻ địch đang ở sau đường rẽ mà vô hiệu hoá đối phương. Tuy không thể đánh được bẫy, nhưng con người nhất định sẽ lưu lại mùi. Với mũi và tai của Duvleori, cho dù là kẻ đạt cấp bậc ám bộ của các nước cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

   

“Đang ở trong lòng địch mà đối phương cảnh giác lỏng lẻo quá nhỉ? Hay là do anh ấy nghiêm túc quá rồi?”

“Shishou sẽ không nhìn nhầm đe doạ từ kẻ địch!”

“… Cũng phải nhỉ? Bản thân chị cũng biết rõ nhất mà?”

“Chủ nhân, tên con người đó đã bảo tầng trên chỉ đóng vai trò câu kéo thời gian. Mục tiêu chính của kẻ địch hẳn là tầng giữa.”

“Ta biết chứ? Chẳng lẽ ta không thể nói chút lời đắc ý sao?”

   

Tôi dúi chân lên bóng mình. Tôi không cần hắn cứ hở chút là bổ sung từng câu từng chữ như vậy. Khuyết điểm của Ác ma này chính là tiếp nhận mọi thứ quá nghiêm túc.

   

“… Vâng, thuộc hạ xin lỗi.”

“Tử-san, thái độ giữa Ulffe và Duvleori quá khác biệt.”

“Đây là công cụ của chị, còn em là đệ tử đáng trân trọng của anh ấy. Làm sao chị có thể đối xử hai bên giống nhau chứ?”

   

Tôi biết rõ Ulffe mang cảm xúc mạnh mẽ đối với anh ấy. Vì từng chứng kiến khung cảnh em ấy lựa chọn hiến dâng cuộc đời bản thân cho Bích vì muốn cứu anh ấy nên điều này cũng là lẽ hiển nhiên. Ngoài ra, trân trọng người mà anh ấy quý trọng cũng không phải tệ. Với lại tôi cũng thích ngoại hình đáng yêu của em ấy nữa.

   

“Duvleori, hơi đáng thương.”

“Chỉ như thế thì chẳng sao đâu? Làm vậy thì giá trị của phần thưởng sẽ tăng lên đó?”

   

Sau khi thuận lợi tiến tới một lúc thì chúng tôi không còn gặp đường phân nhánh nữa. Số lượng bẫy cũng giảm đi, bóng địch cũng không còn xuất hiện. Nếu bản đồ trong đầu không sai thì có lẽ chúng tôi sắp sửa đến tầng giữa rồi.

   

“___ Một cánh cửa khá hoa lệ nhỉ?”

   

Chúng tôi phát hiện một cánh cửa ở cuối hành lang. Nó lớn hơn những cánh cửa tôi từng thấy từ trước đến giờ, hơn nữa còn được khảm không ít đá quý. Vì Duvleori không cảnh báo gì nên Ulffe đặt tay lên cửa mà yên lặng mở ra.

Đằng sau cánh cửa là một không gian giống như điện thờ. Nó không phải của Yugura giáo, mà là một giáo phái đã lụi tàn từ xa xưa. Dù sao thì đây cũng là di tích được xây dựng nhằm chạy trốn khỏi Ma Vương, hiển nhiên là nó sẽ không chịu ảnh hưởng từ một Yuguru giáo mới bắt đầu phồn thịnh sau đó. Chỉ là trên bức tường của điện thờ đang có vài thanh thương không tương xứng được trang trí, hệt như là được chuẩn bị để tử thủ vậy.

   

“___ Cái ác khởi nguồn cho mọi chuyện xuất hiện trước mặt, và ta được giao nhiệm vụ ngăn chặn kẻ đó. Đây cũng là thiên mệnh được trao cho ta sao.”

   

Phía trong cùng điện thờ có mười mấy bóng người, ở trung tâm là bóng dáng Ceraes đang cầm một thanh thương vô cùng hung hãn. Trang phục của Ceraes không phải của Đại Giám Mục Yugura giáo, mà nó là một bộ giáp giống như hiệp sĩ rong ruổi trên chiến trường.

Nhưng điều đáng cảnh giác hơn chính là thanh thương, nó chắc chắn là một thanh Ma Thương. Tôi nhớ là nó từng được sử dụng bởi một Ma Tộc của Hắc, nhưng đáng tiếc là do không có cơ hội dính líu nên tôi không biết đến năng lực của nó.

   

“Ara, ta cũng may mắn thật nhỉ? Không ngờ lại gặp được kẻ mà mình muốn giết nhất đó?”

   

Đương nhiên là có thể giết toàn bộ là tốt nhất, nhưng tôi lại có mối thù đặc biệt với tên Ceraes này. Bởi vì hắn là đồng minh nhưng lại dồn anh ấy đến bờ vực sinh tử, là kẻ đã khiến tôi phải chịu những cảm xúc ấy.

   

(Chủ nhân, thanh thương ấy___)

(Vẫn chưa đến lượt của ngươi đâu? Chúng ta có thể sớm đến tầng giữa nhờ Ulffe, nhưng các đội khác còn một lúc nữa phải không? Trong lúc Ulffe vẫn có thể đối phó thì cứ ngoan ngoãn đi?)

   

Ceraes từng bại trận trước Harkdoc và bị dồn ép đến mức suýt bị bắt giữ. So với Nekthaal hay Arkryal thì hắn chắc chắn sẽ yếu hơn. Đã vậy thì chỉ cần mỗi Ulffe cũng đủ, duy trì lợi thế cho các đội khác mới là đối sách tốt hơn.

   

“Ceraes… Shishou đã bị ngươi…!”

“Ulffe, bình tĩnh đi nào? Hận thù của phụ nữ không được để lộ ra mặt, mà nên giữ nó âm ỉ ở đáy lòng đó?”

“Kẻ thuộc hành tinh Yugura sao… Nếu có thể giáo huấn gã đàn ông đó thì ta sẽ có thể một lưới tóm trọn ngươi và các Ma Vương khác, nhưng quyết định chính nghĩa của ta đã sai lầm vì ham muốn rẻ tiền ấy. Sai lầm từ đầu của ta chính là giữ cho kẻ tội nghiệt ấy sống sót.”

“___ Quả nhiên là em hãy bỏ qua lời khuyên vừa nãy đi.”

   

Nếu hắn chỉ đối xử anh ấy như kẻ địch thuần tuý thì thái độ đối địch là điều hiển nhiên. Thế nhưng, gã đàn ông này lại xem anh ấy như công cụ, như thủ đoạn, đối xử anh ấy như một thứ dùng để kết liễu tôi. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ kẻ xem thường anh ấy như vậy.

Tôi triển khai Ác ma tấn công từ cả hai bên trái phải lẫn chính diện. Móng vuốt, răng nanh, sừng. Cánh tay dị dạng mang các bộ phận sắc bén đều quấn vào Ceraes.

   

“Vô ích.”

   

Song, cánh tay ấy lại bị ngăn cản bởi bức tường trong suốt ở chính diện bọn chúng. Vì đối phương thuộc cấp bậc Đại Giám Mục nên tôi biết hắn sẽ thành thạo ma pháp Kết Giới… nhưng cảm giác này có chút quái lạ nhỉ?

   

“Vậy thì tới cái này!”

   

Ulffe lao ra từ phía sau cánh tay dị dạng mà đấm thẳng về phía Ceraes. Tuy nhiên, nắm đấm ấy cũng bị ngăn cản bởi kết giới và không thể chạm đến thân thể Ceraes… Quả nhiên có gì đó rất lạ.

   

“Ulffe, em vừa nương tay sao?”

“Không phải toàn lực, nhưng Ulffe nghĩ nó có thể phá vỡ kết giới cỡ Lacra! Thứ đó, cứng quá đi!”

   

Kết giới của Lacra sở hữu cường độ vượt xa các giáo sĩ Yugura giáo. Nhân vật có thể dễ dàng xuyên phá kết giới của cô ấy chỉ có mấy người như Illias, Duvleori, cùng với Ulffe. Ulffe vừa nhìn thấy công kích của tôi bị ngăn chặn bởi kết giới nên nhất định phải dùng uy lực có thể đột phá mới đúng.

Dù vậy, kết giới vẫn không bị phá vỡ. Nếu Ceraes có thể dựng kết giới mang cường độ như thế thì đáng lẽ Yugura giáo phải báo trước thông tin ấy cho chúng tôi. Vậy thì có khả năng đây không phải là thực lực của cá nhân Ceraes, mà nó đến từ thanh Ma Thương trong tay hắn___

   

“Tôi từng nghe đến thứ này. Trong đám thuộc hạ của Hắc Ma Vương có một kẻ dùng thương vô cùng hiếu chiến, đặc biệt là các cuộc chiến một chọi một. Hơn nữa, hắn còn thích so kè kỹ thuật với người có cùng vũ khí.”

“Khoan đã, sao cô lại tự___”

“Nếu không cung cấp thông tin thì chúng ta sẽ bị câu thời gian ở đây suốt đó?”

   

Người vừa cất lời là người đang khoác áo choàng, Neirlyates. Nếu được thì tôi còn muốn cô ta che giấu bộ dạng Ma Tộc của mình… nhưng vừa rồi lại là thông tin mà tôi hơi tò mò đó?

   

“… Cô nói những gì mình biết xem?”

“Tôi cũng không biết nhiều lắm đâu~? Để xem nào… Hình như chỉ khi nào thoả mãn đủ một số điều kiện thì mới có thể chiến đấu với đối phương, một thanh thương mang năng lực vô cùng phiền phức.”

   

Tuy không rõ ràng lắm, nhưng ý cô ta là nếu không thoả mãn đủ điều kiện thì sẽ chẳng thể chiến đấu ư? Nhắc mới nhớ, Ceraes cũng không có dấu hiệu tiến công… Chỉ là nghĩ nhiều cũng chẳng đến đâu nhỉ? Thế thì chỉ còn cách phối hợp mà thôi.

Tôi biến đổi một Ác ma trên tay thành hình dạng thanh thương. Sau đó thì tôi thử ném về phía Ceraes.

   

“___ Hừm.”

   

Ceraes dùng vũ khí trong tay đánh bật thanh thương vừa bay tới. Hoá ra là vậy nhỉ?

   

“Năng lực của thanh thương đó là [chỉ công nhận cuộc chiến dùng thương] phải không?”

   

E rằng những thanh thương trên bức tường được chuẩn bị nhằm đáp ứng điều kiện. Khi thoả mãn “tình huống mà đối phương có thể cầm thanh thương trong tay” thì năng lực của thanh thương đó sẽ được phát động. Dưới trạng thái năng lực đang được triển khai, chúng tôi bắt buộc phải thuận theo quy tắc do đối phương định ra sao…

   

“Quả nhiên là Tử Ma Vương! Thế thì xin cô hãy cố gắng nhé!”

“Sao cô không thử chiến đấu đi?”

“Tôi không biết dùng thương đâu!”

“Nhưng toàn bộ người ở đây đều không dùng thương cả đó?”

   

Động tác gạt thương của Ceraes khá là lão luyện. Tôi từng nghe rằng cũng có các giáo sĩ học cách dùng chuỳ hoặc thương, chuyện Ceraes từng luyện tập thương trong quá khứ cũng không phải lạ. Dù vậy, hắn ta chỉ dùng ma pháp khi chiến đấu với bọn Harkdoc lúc trước nên có lẽ hắn cũng không giỏi dùng thương nhất.

   

“Ulffe sẽ lên!”

“Cũng phải, nhưng em không nên dùng thanh thương đó đâu? Vũ khí do kẻ địch chuẩn bị cũng có thể là hàng lỗi hoặc có bẫy đấy?”

   

Tôi ngăn cản Ulffe định vươn tay cầm mấy thanh thương được trang trí trên tường và đưa em ấy một thanh thương do Ác ma đá quý mô phỏng. Ulffe vung vẩy thanh thương vài lần để cảm nhận rồi gật đầu.

   

“Đồ tốt!”

“Cảm ơn em, nhưng chị không chắc nó chịu được toàn bộ sức mạnh của em nên hãy cẩn thận nhé?”

   

Thanh thương được tạo nên bằng cách áp súc Ác ma thượng cấp. Tuy cứng hơn xa đồ làm bằng sắt, nhưng Duvleori vẫn có thể dễ dàng bẻ cong nó. Tôi hơi lo lắng liệu nó có thể chịu đựng tốc độ và lực đánh của Ulffe đến đâu.

Ulffe nhảy bật vài lần, bộc phát ma lực ở quanh chân và một mạch lao đến trước mặt Ceraes. Hắn ta không phản ứng kịp với tốc độ ấy, cho dù muốn dùng thương phòng ngự thì cú đâm của Ulffe vẫn nhanh hơn.

   

“___!?”

“___ Có vẻ như năng lực của thanh thương này vẫn hoạt động một cách chính xác.”

   

Thanh thương đâm tới bỗng ngừng lại trước cổ họng Ceraes. Nó không phải do hắn ta phòng ngự, mà là ảnh hưởng của thanh thương?... Khoan đã, Neirlyates lúc nãy vừa nói gì? Một số điều kiện?

   

“Một chọi một cũng là điều kiện…!?”

   

Đám người đang đứng nhìn ở phía sau Ceraes không hề tỏ dấu hiệu sẽ tham chiến. Điều này cũng là một trong các điều kiện phát động năng lực của Ma Thương nhỉ. Bên đó đã thoả mãn “tình huống chỉ một người chiến đấu” và ép buộc chúng tôi phải chiến đấu một chọi một. Vậy thì người thoả mãn tình huống có thể chiến đấu với Ceraes ở bên này là người đã công kích bằng thương đầu tiên… Và đó chính là tôi.

   

“Có vẻ ngươi đã nhận ra rồi, Tử Ma Vương. Đây là thanh Ma Thương tạo ra tình huống một chọi một với đối tượng dùng thương giao thủ đầu tiên. Kẻ có thể chiến đấu ở nơi này chỉ còn có ta và ngươi. Cho đến khi trận chiến này chấm dứt thì không một ai có thể rời khỏi điện thờ này.”

   

Tôi cho một Ác ma đi ra ngoài cánh cửa đang mở toang đằng sau, nhưng nó đã bị chặn lại bởi kết giới. Thế này thì có lẽ cánh cửa ở phía sau Ceraes cũng đang ở trong tình huống như vậy nhỉ. Tạo ra tình huống một chọi một tức là ngăn cản cả việc chạy trốn. Bản thân đã bị hãm vào bẫy của hắn rồi, thật rắc rối quá đi.

Tôi lấy ra một Ác ma đá quý trên trang phục và biến nó thành thanh thương. Tôi cũng vung vài lần mà cảm nhận. Đúng thật là đồ tốt. Tự khen cũng không phải cho lắm, nhưng đây đúng là một thanh thương chất lượng cao.

   

“Được thôi, ta sẽ phối hợp với quy tắc của ngươi vậy? Nhưng ta chưa từng đụng vào thương kể từ sau khi nghịch một chút hồi còn là con người đó?... Vì vậy, ta sẽ không biết vận dụng kỹ thuật gì nên đừng kỳ vọng quá nhiều nhé.”

   

=======================================

GIải thích đơn giản về Ma Thương:

 + Chuẩn bị thật nhiều thương trong phòng để đối phương có thể chiến đấu bằng thương một cách công bình.

 + Mang theo một số đồng minh nhất định để giữ công bình trong cuộc chiến một chọi một, cấm hỗ trợ và chạy trốn dựa vào ma pháp Khế Ước.

 + Sau khi thoả mãn các điều kiện trên, Ma Thương sẽ nhận định kẻ giao thủ bằng thương đầu tiên là đối thủ và thành lập cuộc chiến một chọi một.

Thú thật là về tính năng của Ma Cụ thì nó thuộc hàng dưới của dưới.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đúng là cách câu tgian hiệu quả
Xem thêm
Trong trường hợp phá hủy hết thương trong phòng thì sẽ phá được điều kiện đầu tiên không ta? Nếu tính đến cả việc đối thủ có khả năng tạo ra thương mới thì hơi lỗi quá.
Xem thêm
Thực sự ghét thằng giẻ rách này vcl =))) không xem full Naruto nma cảm nhận ghét bố này y như thằng cha Danzo, thanks trans
Xem thêm
Ullfe chan cute v
Xem thêm
Hỏi hơi lạc đề tí nhưng mặt đất, trần nhà, tường có được bảo hộ ko. Không đục thôi nào
Xem thêm
"Dám động vào chồng bà, tử hình 😶". Đoán dựa trên cảm tính thế mà lại có Neirlyates thật, hẳn main đã "vẽ" trước đến lúc này rồi. Tính năng Ma Thương nếu chỉ có nhiêu đó thì không đặc sắc lắm nhỉ, thiết lập trận chiến 1-1 và không cho ai can thiệp. Trường hợp này thì hiệu quả 1 phần vì nếu không bị giới hạn thì Ulffe càn quét hết rồi, có điều còn vế 1-1 thì phụ thuộc người sử dụng, nghĩ Tử không biết chiến đấu gì chắc. Chẳng thể biện hộ nổi cho lão Ceraes, gì mà xóa sổ xấu xa khỏi thế giới, gánh vác tội ác nhân loại, rồi không dung thứ Ma Vương, và giờ lại xài đồ Ma Vương lưu lại. Haha, thế thì từ đầu bảo vì thù hằn cá nhân đi, nghe thuận tai hơn nhiều, lấy nhân loại làm bình phong rồi tự cho mình là người phán xét để hiện thực hóa "lý tưởng" nhằm phục vụ cái tôi ích kỷ, không thể cảm thông nổi
Xem thêm
Trận này hơi khoai đấy
Sức mạnh của tử chủ yếu từ ác ma và cám dỗ, mặc dù có mấy ác ma thượng cấp là quần áo may ra ko tính chứ chắc ko gọi thêm đc ko thì vi phạm 1v1 r
Chắc là vẫn win thôi nhưng sẽ bị câu khá nhiều time đây
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm