Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 4: Báu vật của Phù thủy

21 Bình luận - Độ dài: 1,091 từ - Cập nhật:

“Aww, quả nhiên hắn không thể trụ được đến 5 phát.”

Eunice chầm chậm nhấc hông, rút thằng nhỏ của Taiki ra khỏi âm hộ.

Một lượng lớn tinh dịch trào ra từ vùng kín của cô, nhìn chúng, Eunice mỉm cười.

“Melia, nhìn này. Hắn ra nhiều ghê!”

“Nhiều hơn cả những tên trước đây ạ.”

“Có phải vì hắn là người dị giới không nhỉ?”

“Hẳn là vậy ạ.”

Thằng nhỏ của anh ta rất lớn, và lượng tinh dịch cũng không kém.

Và trên hết, anh có thể làm tình với cô tới tận 4 lần.

“Thế giới khác thật tuyệt, nhỉ? Tất cả đàn ông dị giới đều vậy sao?”

“Thần không biết. Con người từ thế giới khác hiếm khi tồn tại. Có rất ít tài liệu, và ngay từ đầu chúng đã khó tìm rồi.”

“Eeh~ Ta muốn nữa cơ! Ta muốn làm những chuyện H với người dị giới cơ.”

Nàng Phù thủy Bitch có vẻ chưa thỏa mãn, bĩu môi than phiền.

“Dù người có nói vậy…”

“Jeez! Melia. Làm gì đó đi!”

“…”

Melia không thể nói gì.

Xác suất kiếm được người từ thế giới khác ở nơi này không hề cao.

Giống như mò kim đáy bể vậy.

Ngay cả quỷ tộc vốn tự hào về lịch sử lâu đời, những ghi chép về người thế giới khác lại không hề có.

“Này, Melia.”

“Chuyện gì ạ, Eunice-sama?”

“Thử dùng nó xem?”

“Nó? Nhưng, chúng ta không biết liệu nó có hoạt động đối với người dị giới hay không?”

“Nếu không biết, thì chỉ việc thử thôi!”

“Haa…”

“Phải không? Mang nó đến đây.”

“Đã hiểu.”

Với mệnh lệnh của Eunice, Melia hướng đến kho.

(Fufu, người dị giới thật tuyệt! Sẽ rất may mắn nếu tìm được một gã.)

Họ khác với đàn ông ở thế giới này. Dù Taiki đã vô dụng sau 4 lần, trụ được 4 lần vẫn rất đáng kinh ngạc.

(Đã thế này, mình cũng nên đặt thêm ít kỳ vọng chứ nhỉ?)

Hầu hết những gã từng làm tình với Eunice đều mang vẻ tuyệt vọng, nhưng Taiki lại khác, trông anh khá là tận hưởng.

Nói cách khác, anh ta có thể giữ được ý thức.

(Taiki… Ngươi là một gã tốt đấy~)

Thật tiếc là mình đã để mất một tên đàn ông quan trọng, nhưng đành chịu vậy.

Chỉ cần kiếm một tên dị giới khác thôi.

Trong khi nghĩ vậy, Melia đã quay lại.

“Thần đã mang nó tới, Eunice-sama.”

“Cảm ơn~!”

Thứ Melia mang tới là một viên pha lê.

Vật báu nhận được từ Nữ thần – Pha lê Senri (Ngàn dặm).

Báu vật của những Nữ hoàng, Phù thủy Eunice có thể sử dụng nó bởi vì cô là Nữ hoàng thống trị quỷ tộc.

Quyền năng của viên Pha lê Senri, theo đúng nghĩa đen là tìm kiếm ngàn dặm.

Sử dụng thứ sức mạnh này, Eunice có được đội quân khổng lồ thu thập trong cuộc Đại Chiến trước Nhân tộc.

Cô trở thành kẻ đứng đầu vì lý do đó và thống nhất quỷ giới.

“Chúng ta có thể tìm được một gã nếu dùng thứ này?”

“Có hơi phức tạp nếu muốn tìm kiếm một người đến từ thế giới khác…”

“Cứ thử đi.”

Chúng ta sẽ thử thách điều đó.

Viên pha lê Senri này bị giới hạn trong việc tìm kiếm con người, nhưng lại không đối với đồ vật.

Tất nhiên, có thể cưỡng ép nó nếu sở hữu lượng mana lớn, vị trí cũng như tình trạng sẽ được thể hiện.

Một báu vật thực sự linh hoạt.

Cô chưa bao giờ sử dụng nó để tìm kiếm đàn ông vì sở thích, nhưng giờ chính là lúc.

“Vậy thì, Eunice-sama. Xin hãy truyền mana của người.”

“R-õ~!”

Eunice đặt tay lên viên pha lê và truyền mana vào nó.

Viên pha lê được bao bọc bởi luồn bóng tối như đáy biển, nhưng bóng tối dần rõ hơn sau khi mana được đổ vào.

Bóng tối và ánh sáng cuộn xoáy đến khi không còn lại gì.

“Quả nhiên, không hiện gì cả.”

“Vậy là không có người dị giới nào ở đây cả.”

“Bởi vì chúng rất hiếm. Chúng đến đây có lẽ cũng phải trên dưới 100 năm rồi…”

“Vậy, trường hợp của Taiki thì sao?”

“Không phải không có, chỉ là xác suất rất thấp ạ.”

Nghe vậy, Eunice thõng hai vai.

(Không được à…)

Viên Pha lê Senri không tìm được ai.

Nhưng, không phải là không thể tìm được.

Vì không có thông tin, khả năng là bằng 0.

“Haa…Melia. Kết thúc thôi.”

“Không, nhưng… vẫn chưa”

“Không, kỳ vọng càng cao thì thất vọng sẽ càng lớn…”

Eunice quay lưng đi.

Đúng lúc đó.

“Eunice-sama!”

Giọng Melia vang lên.

“Eunice-sama! Hãy nhìn viên pha lê! Có một người đàn ông hiện ra trên viên pha lê!”

“Cái gì?”

Hoảng hốt, Eunice nhìn vào viên pha lê.

Ở đó, hình ảnh một người đàn ông phản chiếu.

“Gã này là người dị giới?”

“Thần không biết. Trang phục hắn mặc là của thế giới này…”

“…”

Eunice nghĩ.

(Viên pha lê phản ứng…tức là?!”

Khả năng hắn là người dị giới rất cao.

“Melia, dù khả năng rất thấp, hãy đánh cược vào nó!”

“Người chắc chứ?”

“Phép màu ở chỗ tên dị giới đó là đàn ông. Mà, đối với ta, đàn bà cũng xơi tuốt~”

“…Chúng ta vẫn chưa xác nhận liệu hắn có phải người dị giới…”

“Không phải cũng không sao! Cứ hành động trước đã!”

Không nên để bản thân phải hối tiếc.

Eunice đưa mệnh lệnh cho Melia.

“Melia, tìm tên đàn ông đó và mang hắn đến cho ta.”

“Thần ư?”

“Ngươi có thể xơi hắn trước ta. Miễn là mang hắn về đây nguyên vẹn là được.”

“…Thần có thể xơi hắn?”

Nghe vậy, đôi môi Melia cong lên thành một nụ cười.

Dù trông ngầu và nghiêm túc, Melia vẫn là một Succubus. Đàn ông là món khoái khẩu của cô.

“Đã rõ. Tuy nhiên, người có giận không nếu thần làm hắn ‘tắt điện’?”

“Thì Melia đã phải chịu đói lâu rồi mà.”

“Đó là vì người cứ luôn ăn mảnh đấy.”

Melia quay lưng và hướng đến lối ra của cung điện.

“Vậy thì, Eunice-sama. Thần sẽ dùng bữa trước. Xin đừng oán trách thần nhé.”

Mục tiêu của cô nàng Succubus. Là người đàn ông mang tên Miura Ryuta.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ai mới là "bác thợ săn" đây :)).
Xem thêm
jaja~(Goodbye my amigo~)(Taiki)
Xem thêm
Đừng đi em ơi, nghiện đấy
..AMEN..
Xem thêm
1 pha đập mìn cực mạnh =))
Xem thêm
em sục cu bú sắp nổ loz r
Xem thêm
Phù thủy tự hủy +1 =))
Xem thêm
Ôi bạn ơi! Bạn nhầm đường r bạn ơi~~
Xem thêm
Tự hủy
Xem thêm
Tính là thợ săn ai ngờ lại là con mồi :))
Xem thêm