Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 13: Huấn luyện nữ thương nhân Yarina - Chơi lỗ hậu

14 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

"Dừng lạiii! Không đời nào nó vào được đâu! Lỗ hậu của tôi bé lắm!"

"Cứ thử xem."

Cảm nhận hậu môn bất ngờ bị tấn công, cơ thể Yarina run lên.

Tôi không biết quan điểm của thế giới này khi nói đến tình dục lỗ hậu, nhưng chắc chắn đây là cách chơi không bình thường.

Các nữ hộ vệ xung quanh có vẻ cũng bất ngờ.

"Thật sao…? Ngài ấy thực sự có thể đút vào cái lỗ đó sao?"

"Cô cũng muốn ta đút vào đó à?"

"Kh-không phải…!"

"Nah, đùa thôi. Cô có thấy cái lỗ này của cô ta vừa run lên chứ?"

Khi tôi xuyên phá cô nàng từ phía sau, nó phản ứng lại, nhưng lúc này còn mạnh mẽ hơn nữa.

Nhìn vào lỗ đít cô ấy, nó đang liên tục đóng-mở.

"Ta biết là cô đang mong chờ nó."

"Anh chẳng biết cái gì về tôi hết."

"Ta đoán thôi. Cô đã hiểu ra rằng tình dục rất tuyệt vời nhỉ?"

Nghe tôi nói vậy, Yarina cắn môi.

"Mất trinh, bị vỗ mông, tất cả đều rất sướng… Ta có nói sai không?"

"Tôi… không phải một đứa biến thái."

"Cô xấu hổ vì cái gì chứ?"

Nghe tôi nói, lỗ đít của Yarina mở lớn.

"Từ khoảnh khắc gặp ta, cô đã biết rằng khoái cảm tình dục là tuyệt nhất rồi."

"…"

"Giá trị quan của thế giới này là vô nghĩa… Sao cô không thành thật với bản thân hơn đi?"

"Một gã như vậy… Một gã như vậy…!"

"Ta nghĩ vậy đấy, nhưng cô đã hiểu ra rằng đàn ông cũng tuyệt mà nhỉ?"

Tôi mát xa bờ mông Yarina.

Nó săn chắc, hơn nữa lại còn mềm. Một cái mông tuyệt vời.

"Nếu vẫn chưa hiểu, thì ta sẽ dạy cô thông qua tình dục-lỗ hậu!"

Kéo thằng nhỏ ra khỏi âm hộ, tôi tọng nó vào trong hậu môn cô nàng.

"A-ah-aagaa…!"

Thông thường, nó sẽ nới lỏng ra nếu dùng ngón tay, nhưng thế thì không phải huấn luyện.

Dù vậy, nó cũng không hề ngọt ngào đến mức có thể tiến vào dễ dàng.

"Đ-đau quá! Đau quá… Đau quá điiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Yarina gào lên.

Thực sự có một chút máu chảy ra từ lỗ đít cô ấy, nhưng tôi mặc kệ và đẩy vào sâu hơn nữa.

Bởi vì tôi muôn cô ta biết được khi đau đớn chuyển thành khoái cảm.

"N-nó…vào đít tôi…Aaaaaaa! Nó vào rồiiiiiiiiiiii!"

"Có thấy khác với trong âm hộ không?"

So với âm hộ của cô ấy, lần này còn khít hơn nhiều.

Tôi phải đồng ý rằng thứ này có thể khiến tôi thấy nghiện chơi lỗ hậu.

Tôi có thể cảm thấy sự khác biệt từ việc đút nó vào.

"Bạo lực…banh nó ra… và đút nó vào trong cái lỗ này…!"

"Vì thế mới sướng mà nhỉ?"

"N-nó đang nới rộng ra… Cái lỗ trong đít tôi đang nới rộng ra…!"

Hậu môn cô ấy hoàn toàn bú lấy thằng nhỏ của tôi.

Lúc đầu nó phản kháng mãnh liệt, nhưng tôi đã dần có thể xâm chiếm sâu bên trong.

"Ah, hiii…đoừng thêm nữa….Tôi sẽ điên lên mất…"

Lỗ hậu của Yarina trước đó rất chật và kháng cự, giờ đã hoàn toàn thoải mái.

Cô nàng rơi lệ như thể bỏ cuộc.

"Haa…haa… Tôi không thể đánh bại anh…Tôi không thể thắng được…!"

"Chịu hiểu rồi sao?"

"Sẽ tốt hơn nếu trở thành người đàn bà của anh…Nếu là vậy, anh sẽ luôn cho tôi được sướng như thế này chứ?"  

"Ừ."

Khi tôi chuẩn bị nhấp hông, Yarina ưỡn mông lên để giúp tôi dễ làm hơn.

Tôi hiểu rằng Yarina đã ngoan ngoãn qua biểu hiện đó.

"Đít của em...Lấp đầy lỗ đít em…"

"Chắc chứ? Sẽ đau đấy biết không?"

"Em yêu đau đớn…! Khi ngài đánh vào đít em, khi ngài tàn phá lỗ hậu của em… Em yêu tất cả điều đó."

Cuối cùng cũng xong…

"Em là một cô gái ngoan, Yarina."

"Vì ngài… Trước đây em đã luôn phải vất vả vì tiền, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa."

"Em vừa mất trinh, và học được về tình dục lỗ hậu vài phút trước, giờ em đã trở thành người đàn bà của ta."

Tôi để lộ một nụ cười đen tối, và Yarina cười nhẹ.

"Nào, nhanh đi…nhanh đi… Hông của ngài…!"

"Em chắc chứ?"

"Ngài cứ tàn phá lỗ đít em cũng được…! không phải, xin hãy tàn phá lỗ đít của em!"

Tôi gia tốc khẩu súng của mình.

"A-a-a-aaaaaaa! Lỗ đít của em đang bị tàn pháaaaaaaa! nfaaaaa!"

"Cái lỗ khá khít đấy."

"Anu! Sâu quá đi mất…! Sâu quáaaaa!"

Vắt kiệt giọng nói, Yarina hét lên.

Tôi nhấp hông dữ dội khiến những gợn sóng thịt trên mông cô nàng nhanh hơn.

"Sâu quá! Nó vào sâu quá! Nó to quá! To quá đi!"

"Em cảm thấy nó chứ?"

"Đít em sướng quáaaa! Em thấy rất sướng… dù đáng ra không nên thế."

Thằng nhỏ của tôi to lên. Sắp rồi.

"Dương vật… đang to lên?!"

"Ta sẽ ra lần nữa."

"Cho nó ra bên trong đi! Trong lỗ đít của em… tinh dịch!"

Trong cô ấy siết lại dữ dội, tôi không thể kìm nén được nữa.

Tôi tóm lấy eo cô nàng và phóng ra đợt cuối cùng.

"Ra đây…!"

"Ra trong đít em! Thật nhiều!"

*Phụt**Phụt**Phụt**Phụt*

Tôi kéo mông Yarina và phóng vào trong.

"U-u-uuuooooo! Ra rồi…nó ra nhiều quá…!"

"Đít em không tệ đâu."

Sau khi xuất tinh xong, tôi rút thằng nhỏ ra, rồi tinh dịch trào ra từ lỗ đít cô ấy.

Yarina liều mạng che giấu hơi thở nặng nhọc, tạo ra tiếng *buriburi* dâm dục.

"Đ-đừng nhìn! Em không muốn thế này đâu…!"

"Em xấu hổ cái gì chứ? Hơn cả thế, hãy tự hào rằng em là người đàn bà của ta."

"Tự hào… Có cần phải vậy không?"

Quả nhiên là không thể, Yarina đỏ mặt.

Fuun, cô nàng này nữ tính bất ngờ ở vài điểm đấy nhỉ?

Nhưng, vậy là, Yarina đã thành của tôi.

"Yarina, đến với ta."

"Eh?"

Yarina chết lặng nhìn tôi.

"Ta sẽ cho em nếm trải khoái cảm tuyệt nhất…!"

"Th-thật sao?"

Yarina nắm lấy bàn tay tôi đưa ra.

"Gọi ta là Ryu."

"Ryu-sama…"

Tuy không như kế hoạch, nhưng tôi đã có được một cô gái tuyệt vời.

--Một nữ thương nhân lắm tiền.

Tôi đã chọn được người bảo trợ cho mình.

Từ giờ, sẽ không có bất kì rắc rối nào về tiền nữa.

Tôi sẽ huấn luyện cô nàng để chịu đựng đau đớn, sẽ có nhiều cảnh đáng xem đấy.

Với điều này, tôi đã tiến thêm một bước nữa để trở thành chúa tể tối cao.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hấp dẩn hơn cả truyện không màu , likeeeeee
Xem thêm
Kinh qua ngàn bộ trên hiền tài vn mà tại hạ lần đầu thấy đọc truyện chữ còn nungws hơn cả doujin như này=))
Xem thêm
N-nice,i will do anal someday
Xem thêm
chúa tể pạo dâm:)
Xem thêm
Đọc trên hentaivn cũng phê đấy nhưng mà đọc hen trên hako cũng sướng không kém ( ‾́ ◡ ‾́ )
Xem thêm
Mindbreak cực mạnh
Xem thêm
Tội cô em bị MindBreak
Xem thêm
Mind break với mind control nhanh thế
Xem thêm
Ngon :33
Main sắc sảo ghê, bik là M lun
Tem
Xem thêm