Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 18: Hành hạ Phù thủy Eunice

14 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Khi tôi mở cửa ra, một cô gái với cái dương vật to cộ đang hiếp Leona và Yarina.

Bọn họ trông đều khá mệt mỏi, và đang nằm dài yếu ớt trên giường.

"Tên dị giới kìa!? Ta không biết ngươi đến đây bằng cách nào, nhưng khỏi cần quan tâm tới tiểu tiết."

Như Melia đã nói, Phù thủy Eunice dường như có một thể trạng tự nhiên đáng nể.

Nhưng, thế cũng có lợi cho tôi.

"Giờ thì, tới đây!"

Eunice giơ tay ra và vẩy ngón tay.

Cảm thấy cơ thể như bị kéo đi, nhưng tôi vẫn đứng tại chỗ mà chẳng bận tâm đến nó.

"H-hử…? Lạ quá đi~ Tại sao ngươi không đến đây chứ?"

"Tuyệt quá… Có thể vô hiệu được ma thuật của Eunice-sama…"

Nhìn phản ứng của Melia, có vẻ Eunice đã dùng một loại ma thuật để ép buộc kéo tôi đến gần cô ta.

Leona và Yarina hẳn đã bị thứ này tác động.

Tuy tôi bảo cứ nương theo dòng chảy, họ cũng nên kháng cự một chút chứ.

"Đừng lo, ta sẽ đến với cô."

"Thật sao!?"

Eunice nở một nụ cười vui sướng.

Cùng lúc đó, cái dương vật cương lên.

"Vì trước đó ta là người đút vào, giờ ta sẽ có cái của ngươi trong âm hộ mình~"

Cái lý do nghe như ăn thịt tươi sau khi nếm gia vị vậy.

Thêm vào đó, cái dương vật mọc lên kia lại có ích cho tôi.

Nếu cô ta không tạo ra dương vật, thể trạng của Eunice sẽ không bị vô hiệu hóa.

Nguyên là, tôi muốn nhảy vào từ giữa cuộc mây mưa, nhưng tôi lại để họ hoàn thành cái trò chơi lý tưởng ấy…

Cũng ổn thôi. Không có vấn đề gì cả.

"Làm đi! Làm đi! Làm đi! Làm đi! Nhanh đút nó vào đi!"

"Kukuku, cô đang lột trần bản năng của mình kìa. Vậy thì, cúi xuống bốn chi đi."

"Eh? Ta không được ở trên sao?"

"Không quan trọng."

Cô ta thường hiếp đàn ông trong thế cưỡi bò à?

Rõ ràng là, họ không thể thoát khỏi tư thế đó.

"Lấp đầy và khiến ta sướng đi~ Ta muốn được ra ở trong~"

"Đúng là biến thái. Mà, ta sẽ trút hết cho cô tình yêu từ tận đáy lòng."

Eunice chống bốn chi lên giường.

Mông cô ta nhỏ đẹp, và làn da sẫm màu khỏe khoắn.

"Nào, tới đi."

Cô ta ưỡn âm hộ lên, và tự mình banh rộng môi bướm ra.

Tôi tụt quần xuống và rút thằng nhỏ cương cứng ra.

"T-tuyệt vời… ! Nó thực sự quá to!"

"Cô ngạc nhiên sao?"

"Ừ-ừm…! So với những tên đàn ông khác…hai, không, phải lớn gấp ba lần ấy chứ…!"

Đúng là ả phù thủy dâm đãng, chỉ nhìn thằng nhỏ của tôi mà mắt cô ta đã sáng lấp lánh.

Sự kích thích dâng trào trong cô ta qua những dòng nước tình túa ra từ âm hộ.

"Cô có chắc là không cần màn dạo đầu chứ?"

"Tất nhiên rồi! Nhanh lên! Nhanh lên đi!"

Tôi chẳng dùng đến ma thuật quyến rũ, vậy mà cô ta còn giục giã tôi mới sợ.

Tôi nắm lấy eo cô nàng và đút thằng nhỏ vào.

Tôi tấn công bên trong ngay trong một phát.

gS5tWfv.jpg

"Kuhoo!?"

Ngay cả phù thủy cũng không tính trước là tôi sẽ bất ngờ đút vào sâu như vậy.

Cơ thể cô ta uốn cong lên và giật giật.

"V-vãi…! Nó đâm vào cổ tử cung của ta. Tuyệt giii…!"

"Chưa hết đâu."

Tôi bắt đầu nhịp.

*PanPanPan* vang lên, tôi va đập vào mông của Eunice.

"Ahn, Kuaan~! Quá tuyệt! Quá tuyệt! Đây là lần đầu tiên ta có được một thứ to đến thế."

Quả đúng là một kẻ được phủ sữa bởi cả đống đàn ông, cách mà thành âm đạo của cô ta thít lại hết sức khác biệt.

Nó là thứ khoái cảm mạnh mẽ giống như được thổi kèn [note8028] và vuốt trụ [note8029] cùng lúc vậy.

Rõ ràng, nếu là một tên đàn ông bình thường, hắn sẽ xuất ngay lập tức.

"Melia, không tệ chút nào? Hắn đút vào trong ta mà vẫn chưa ra này?"

"Một kỷ lục mới."

"Cục thịt của hắn cũng to mập nữa, thứ này là tuyệt nhất. Đúng như ta nghĩ, hàng dị giới thật tuyệt."

Tôi hỏi Eunice khi đang nhịp hông.

"Cô đã chơi bao nhiêu người đàn ông rồi?"

"Phải rồi nhỉ. Uhmm, số lượng là…"

Eunice liếc mắt về phía Melia.

"Khoảng 500 tên ạ."

Nàng succubus trả lời trôi chảy, hẳn đó là số lượng đàn ông đã bị Melia và Eunice bắt cóc.

Cô ta ghi nhớ không chút khó khăn vì là một Succubus cuồng sex mà.

"500 người đó sau thế nào?"

"Chết sạch."

Eunice hờ hững nói.

"Ra thế, vậy là họ chết khi làm với cô."

Tôi đã biết về chuyện đó, nhưng lại giả ngu.

Eunice cười lớn.

"Đúng thế. Nhưng mà, sướng là được! Dù có nghẻo sau khi xuất thì cũng đừng kiềm chế, cứ giải phóng đi~"

Hầu hết đàn ông bị tấn công trong thế cưỡi bò.

Họ không thể kiềm chế nổi.

"Nhưng mà, chậm cái hông lại chỉ vì ngươi sợ chết thì không tốt đâu nhé."

"Ta sẽ không làm thế đâu. Nhân tiện, họ đều chết sau khi xuất một phát sao?"

"Xem nào. Hầu hết là chết ngay lần đầu, nhưng có một tên dị giới trụ được tới bốn lần đấy."

Vì lý do đó mà cô hứng thú với tôi, một người từ thế giới khác ư?

Tôi thấy tiếc cho tên dị giới đó, nhưng hắn cũng thật xui xẻo khi bị phù thủy bắt giữ.

"Onii-chan thì có thể làm bao nhiêu lần?"

"Ta cũng tự hỏi đấy."

Tôi nắm hông Eunice và toàn lực kéo về phía mình.

"Ahn! Sâu… Sâu quá! Bên trong ta sướng quá!"

"Cô muốn được ra ở trong mà. Ta sẽ trút hết ra nên hãy nhận lấy."

Cô nàng này quan tâm đến số lần xuất tinh.

Tuy có thể kìm nén, nhưng tôi muốn cho cô ta hiểu rằng tôi có thể xuất tinh bao nhiêu lần cũng được.

Tôi nhả phát đầu tiên.

"Nnn! Ra rồi…! Haa, quả nhiên là rất sướng."

Eunice trông vẫn ổn.

"Ta tiếp tục đây."

"Eh? Không thể nào!?"

"Cô ngạc nhiên cái gì chứ?"

"Ý ta là, ngươi vừa mới ra… và vẫn muốn làm tiếp ư?"

Hầu hết đàn ông đều chết ngay sau khi xuất.

Có thể thấy rõ Eunice đang rất kinh ngạc.

"Fuu, ta không giống những tên đàn ông quanh đây đâu."

"Quả đúng là người dị giới có khác."

"Cô muốn ta xuất bao nhiêu lần nào?"

"Uuhn, càng nhiều càng tốt, nhưng…Cứ 5 phát trước đã."

"Hiểu rồi."

Nó không phải chướng ngại quá lớn để đạt tới.

Tôi tiếp tục bơm hơi.

"Ahn, Mặc dù ta thường ở trên, bị tấn công từ sau cũng tuyệt lắm…!"

"Đó là vì Eunice-sama không biết cảm giác bị tấn công từ phía sau phải không?"

"Ta thích làm kẻ tấn công…Ahn, nhưng thế này cũng không tệ!"

"Khi cô nói vậy, nghe giống vị thế tự nhiên của phụ nữ hơn đấy…"

"Đành chịu thôi! Ahn, Kunu~ Sướng quá ! Ta yêu chuyện này."

Cơ thể Eunice vẽ lên những âm thanh đẹp đẽ, đường cong từ eo đến mông cô ta đúng là quá tuyệt.

Vẻ ngoài trẻ con của cô nàng khiến tôi có cảm giác hơi trái đạo đức, dù vậy, nó lại chuyển thành một thứ khoái cảm.

"Lần thứ hai…Ra!"

"Ra đi…Ra đi…nnn!?"

Eunice cong người ra sau cùng lúc tôi xuất tinh.

Dường như cô ta còn rung lắc nhiều hơn trước.

"Eeeh…cái dương vật to lớn đã xuất hai lần rồi… Ch-chờ chút đã…Ta cần nghỉ chút, có thể…"

"Ta vẫn có thể tiếp tục."

"L-lần thứ ba luôn sao!? D-dù sao thì ta cũng thấy ổn…!"

Mặt Eunice nhuộm màu đỏ rực.

Tôi có thể cảm thấy mồ hôi chảy ra từ cơ thể cô nàng.

Cho dù có điều chỉnh khoái cảm thế nào, đến cuối cùng cô ta vẫn là đàn bà.

Tôi đẩy thằng nhỏ vào sâu bên trong, và mở tung tử cung cô nàng.

"Ah, kuh…! Ch-chỗ đó…Không tốt lắm đâu…!"

"Cô không thấy sướng à?"

"Ngươi mạnh bạo cũng được, nhưng mà, tử cung của ta đang bị tàn phá…nnn Haa! Ta có thể cảm thấy nóooo!"

Phản ứng của Eunice thay đổi một chút.

Dường như cô ta thay đổi mỗi khi bị tôi đâm và xuất ra.

"Ta sẽ cứ vậy mà ra."

"Ch-chờ đã! Không phải lúc này chứ! Khi ngươi đang thọc sâu đến vậy…!"

"Không quan tâm."

*Phụt**Phụt**Phụt*

"Kuhiiii…!?"

Cô ta rít lên, rồi Eunice mất sức và khuỵu xuống.

Nhưng, tôi không quan tâm.

Tôi bất chấp đút nó vào, và tấn công cô ta từ phía sau.

"Wa-ah! đoừng, đoừng! Doừng loại đzi! Liên tục như thế…!"

"Chẳng phải ai cũng nói vậy với cô khi bị hiếp sao?"

"Yaan~! Đ-đúng là thế nhưng…Nhưng…!"

"Khi làm đến như vậy, cô có dừng lại không?"

"Ahn~ Không đời…nn…nào…ta có thể dừng…! Ahnn!"

"Thế thì ta cũng vậy."

Chẳng phải là tinh thần chính nghĩa, tôi không trả thù cho những người đã chết.

Nhưng, tôi yêu sức hấp dẫn không cưỡng lại được của việc này giống như cô ta vậy.

Ả phù thủy dâm dục gọi là Eunice bắt đầu điên loạn.

"Khoen, Dừng…! Dừng lại! làm ơn!"

"Tại sao chứ?"

"Ch-cho ta nghỉ một chút…Ta muốn nghỉ một chút thôi…!"

"Lần Thứ Tư, Ra!"

"Fuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"

Tôi không bận tâm đến tiếng thét bất ngờ của cô ta, hay hơi thở năng nhọc của cô ta, hay thậm chí tiếng thở hổn hển của cô ta.

"T-ta…Sắp…"

"Chưa đâu."

Tôi tiếp tục.

Lý do tôi đút vào từ phía sau cô ta là vì như vậy dễ vào sâu hơn, và dễ nhấp hông hơn.

Ngoài ra, nó khiến cho đối phương khó bỏ chạy hơn.

"Hoàn toàn…không thể… Hoàn toàn không thể đâu!"

Eunice cố vươn tay ra, cố liều mạng tách khỏi tôi.

Vừa nới ra được một chút, tôi kéo lưng cô ta trở lại.

"Kuho! Sâu quáaaaaa! Nó đâm sâu quáaaaaaaaaaa!"

Tôi ra lần thứ năm.

"Eunice-sama, lần thứ năm rồi ạ."

"nhăm lần…? Ahaa~ Đ-đó là kỷ lục mới đúng không? N, haaa…!"

Vì lưỡi đang thè ra, khó mà hiểu được cô ta định nói gì.

Nhưng, tôi tăng tốc nhịp hông thêm nữa.

"Egu, ahn, nu, haa, aahn! đ-đoừng…Đoừng…đoừng!"

"Lần thứ sáu sẽ sướng lắm nhỉ?"

"Cái…sao, cá thỏe…ta không hiể-iiiiiii…"

Eunice lắc đầu và cố kháng cự.

Tôi cảm nhận được luồng ma năng lúc trước trên cơ thể mình, có vẻ như Eunice đang cố thổi bay tôi.

"Giờ thì, lần xuất thứ sáu."

"s-á-u sao…?"

"Ta ra đây!"

"Aah, Aah, ah, aah, aaha, aah, Khoan, khoan đãaaaaaaa! Ta không nổi nữa!"

Âm đạo của Eunice co giật vì quá sướng.

Cô ta đang lên đỉnh.

"Cô ra rồi à, Eunice?"

"Ra rồi! Ta ra rồi…Oooh, arahiii, Hyauu!"

Tôi đã để cô ta quan hệ với Leona và Yarina.

Khoảnh khắc đó, khả năng điều chỉnh khoái cảm của Eunice đã kiệt quệ.

"Ra, Ra, Ra đây! Doaziay! Ta ziaaaaaaaaa!"

"Đó là lần xuất thứ sáu. Nhận lấy."

"Aaaa, Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

*Dokun**Dokun**Dokun**Dokun*!!

Lượng lớn tinh dịch bay vào trong âm đạo Eunice.

Như dư đoán, âm đạo cô ta không thể chứa hết lượng tinh dịch của sáu lần ra, sữa trắng trào ra khỏi cửa mình.

"A, hiii…! Vậy ra đây là dương vật của dị giới…!"

Eunice đã hoàn toàn kiệt sức.

Cô ta hẳn nghĩ rằng đến đây là đã kết thúc. Cô ta đã bớt căng thẳng.

"Ta còn chưa xong đâu. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu."

Tôi nở một nụ cười đen tối.

Ghi chú

[Lên trên]
Blowjob: kích thích dương vật bằng miệng
Blowjob: kích thích dương vật bằng miệng
[Lên trên]
Handjob: kích thích dương vật bằng tay
Handjob: kích thích dương vật bằng tay
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

69 chứ 6 cái j
phê còn dài :D
Xem thêm
Thà main có năng lực phục hồi thể trạng như lúc ban đầu thì nó sẽ hợp lý hơn
Xem thêm
Giống main bộ isekai nonbiri nouka ấy nhỉ ?
Xem thêm
@ChuaTeCommentDao: không biết để xem thử bộ chú nói
Xem thêm
Chớt với Main rùi.
Xem thêm
Main nó chơi 20 em .rồi vài hiệp hới Aisha nữa cơ là .6 lần chỉ là con số để làm nóng con ciu thôi
Xem thêm
how to bắt pokemon
Xem thêm
Xác cmn định r
Xem thêm