Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 17: Thực nữ, Phù thủy Eunice

12 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:

('Thực nữ' tức 'Kẻ ăn phụ nữ)

--------------------------------------------

Nữ thương nhân – Yarina bước đi trên một con đường lạnh lẽo tối đen.

Có hai người phụ nữ trước mặt cô.

Nữ hiệp sĩ Leona đi cùng với Ryuu.

Nếu mình không nhầm thì, cô ấy là hiệp sĩ mạnh thứ ba của Forzand.

Người như thế mà lại là đồng đội của Ryuu.

(Người đó…Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhỉ!?)

Sau khi được Ryuu huấn luyện, Yarina đã hoàn toàn trở thành nô lệ của anh, nhưng còn có người cũng giống như cô.

Và, còn một người phụ nữ khác.

"Ồ, các cô gái, tới rồi sao? Khi chúng ta mở cửa, ngai vàng của Eunice sẽ xuất hiện."

Kẻ gần gũi với phù thủy, Succubus Melia.

Có vẻ cô ta cũng hỗ trợ Ryuu.

Họ đã gặp nhau vài lần trong các cuộc đàm phán, cô cứ nghĩ rằng cô ta là một người phụ nữ ít nói và điềm tĩnh.

(Khiến một người phụ nữ như vậy trở thành của mình… Ngài đúng là một con quái vật, Ryuu-sama.)

Ả đàn bà đi quyến rũ kẻ khác giờ là nô lệ của anh.

Ngài đã hoàn thành một điều tuyệt vời có thể khiến ngài trở thành mầm mống cách mạng ở thế giới này đấy.

(Hơn thế nữa, tiếp theo là phù thủy…không dễ dàng đâu…)

Melia mở cửa ra, và một căn phòng lớn xuất hiện.

Có một người ở trung tâm.

"Phù thủy Eunice-sama đang ở đây."

Melia nháy mắt, Leona khẽ cất giọng.

"Cô ta…"

Điều mà Ryuu yêu cầu Yarina và Leona, vừa xong – tức là họ không thể chống đối anh.

Anh nói với hai người, "Cứ đi theo, đừng chống cự." họ hiểu ý nghĩa của nó.

"Đây là vì kỳ vọng của chủ nhân. Hãy làm hết sức nào."

"Đúng vậy. Chà, tôi cảm thấy thật vinh dự khi được đảm nhận một vai trò quan trọng như thế này."

Melia dẫn họ tới gần Eunice.

Có một cô gái da nâu ngồi trên ngai vàng.

"Melia! Tên dị giới thế nào rồi!?"

"Thần xin lỗi, Eunice-sama. Thần đã nếm thử và hắn chẳng ngon lành chút nào…"

"eeeh? Nhưng mà, dương vật của hắn to mà?"

"Chỉ to thôi, nhưng vô dụng ạ."

"Vậy à? Awww, thật đáng thất vọng. Melia đã hiếp hắn mà."

Với cuộc trao đổi giữa Melia và Eunice, họ đang nghi ngờ liệu cô ta có thật sự là Phù thủy Eunice.

(Vì đã có vài cuộc đàm phán, mình biết rằng cô ta là thật, nhưng…)

Thời gian trôi qua, tới mức cô đã phải tin vào nó.

Leona lần đầu gặp cô ta thì vô dụng rồi.

"Eunice-sama, đổi lại thì, thần đã tìm cho người vài cô gái tuyệt vời đây."

"Wawa! Không phải kia là Yarina sao?! Hôm nay không có đàn ông à?"

"Đáng tiếc là, hôm nay tôi tới đây không phải để nói chuyện công việc."

"Còn cô hiệp sĩ kia?"

"Tôi là Leona. Tôi là đội trưởng thứ ba của Hiệp sĩ Đoàn Forzand"

"Fuee~ Ngươi đã tìm được vài kẻ đáng giá nhỉ?"

"Còn hơn cả đáng giá. Bọn họ đều không bận tâm đến việc bị xơi đâu ạ."

"Thật sao?!"

Mắt Eunice mở lớn.

"Leona và Yarina đều rất đẹp, cả hai đều ổn với việc đó sao?"

"Vâng."

Khi Melia cúi người, Eunice lập tức nhảy nhót và đối mặt với họ.

(Kh-khoan đã, thế tức là sao?!)

Họ được bảo là cứ đi theo dòng chảy, nhưng cô đã không ngờ đến chuyện này.

Cô đã thấy Melia bị tấn công một lần, cô ta là một con thú hoang trong tình dục.

Cô ta đã đâm xuyên Melia liên tục và liên tục, ngay cả khi mắt Melia đã trắng dã.

"Th-thế tức là sao? B-bị xơi…?"

"Leona-san, có vẻ cô chưa nghe gì từ Ryuu-san."

"Ư-Ừ. Chủ nhân chỉ nói đừng kháng cự là được…"

"Tuy Eunice-sama là một người khát dục, nhưng phụ nữ…phụ nữ đẹp cũng là món ưa thích của ngài ấy."

Nghe vậy, Leona tái mặt.

"Vì Ryuu-sama…không, cô đã dâng hiến cơ thể với kẻ dị giới đó phải không? Vậy thì đừng hoang mang và cứ làm theo những gì ngài ấy nói…"

"Tôi biết! Tôi chỉ đang cố nuốt trôi tình hình. Nh-nhưng mà…xơi là ý gì chứ? Cô không thể làm thế giữa đàn bà với nhau đâu."

"Có thể đấy!"

Eunice tuyên bố nhẹ hều, rồi tụt quần xuống.

Ở đó là.

"D-dương vật…!?"

Hơn nữa, còn là một cái dương vật to tướng.

"Aha~ Dương vật của ta to đến kinh ngạc đấy nhỉ? Sự thật là, ta chẳng có cái nào đâu, ta tạo ra nó nhờ ma thuật đấy."

"N-nó to đến bất ngờ!"

"Vì cả hai người đều rất xinh đẹp, khi ta nghĩ sẽ làm chuyện đó với cả hai, nó nhanh chóng cương hết dậy nè~"

Nó mang màu đỏ thẫm, đầy mạch máu nổi lên.

Kết hợp với vẻ ngoài trẻ con của Eunice, phần đỉnh còn lớn hơn cả tưởng tượng.

"Tới đây nào, hãy làm thôi~”

Chỉ với việc cử động đầu ngón tay, Yarina và Leona bị hất bay lên giường.

Họ hiểu được rằng ma năng của phù thủy quả đáng kinh ngạc khi có thể thổi bay sự tự do của một con người.

"Uhihi, Gái xinh, gái xinh~~"

Quần áo của Leona và Yarina bị lột bỏ khi họ bay lên.

Cả hai theo phản xạ che cơ thể lõa lồ của mình lại.

"Vô ích thôi. Gái xinh thì phải khoe hàng chứ."

"Cái lý do quái gì vậy!?"

"Đừng tức giận thế Yarina. Thôi nào, cho ta xem cặp núm to tròn của cô nào~"

Đôi tay nữ thương nhân bị kéo ra và cặp ngực của cô phô bày.

"Ta không thể chịu được nữa!"

Cô nhét dương vật cương cứng vào âm hộ của Yarina ngay lập tức.

"A,nu! Đột ngột thế!?"

"Đột ngột~ Đột ngột~. Giờ thì, ta nhấp hông nhé~! Aahn, sướng quá đi!"

"A-au, cái kích cỡ này…ở trong tôi…tuyệt quá!"

"Âm đạo của Yarina, khít quá! Ta sắp ra rồi này."

Eunice nắm lấy eo Yarina, rồi thúc cô liên tục và liên tục.

"Leona, nếu cô rảnh rỗi thì mút ngực ta đi."

"Eh? Tôi ư?"

"Yup Yup. Cô không cần nhẹ nhàng đâu, cứ làm mạnh vào okay~"

Một phần vì tuân theo mệnh lệnh của Ryuu, Leona dính vào cặp nhũ hoa của Eunice.

"*Jubu**Jubu**Jububu*…Đủ sướng rồi chứ?"

"Ahaan~! Tuyệt vời. Kĩ năng bú của Leona thật là tuyệt vời."

Cặp núm vú được bú, Eunice càng nhấp hông nhanh tợn.

"Đừng mà Đừng mà Đừng mà Đừng mà~! Eunice, cô đang phá nát tôi đấyyyyyyyyyyy!"

"Thì cứ…nu, nát thôi!"

"Aaaaaa! Dừng lạiiiiii! Dừng lại điiiiiiiiiiiiiii!"

"Ôi, đệt. Ta sắp ra rồi…!"

Cơ thể Eunice run lên thấy rõ.

(C-cô ta sẽ xuất ra?)

Khoảnh khắc Yarina nghĩ về nó, thứ gì đó bắn ra từ dương vật của Eunice.

"Uu!!"

"Kuhiiiii…! N-nó đang ra trong…!"

"A-aaah…! Sướng quá đi mất! Xuất bên trong là sướng nhất!"

Cô rút dương vật ra khỏi Yarina và lần này đút vào trong Leona.

"Làm với Leona ở phía trước. Như thế ta cũng có thể mút ngực của cô~"

Cô nhét vào Leona trong thế truyền đạo.

Yarina hoàn toàn kiệt sức kinh ngạc nhìn hai người kia làm tình.

"Âm đạo của Leona…thật là khít."

"Aaah! Nó vào rồi! Nó vào trong tôi rồi!?"

"Khá bất ngờ lúc đầu. Nhưng cô sẽ quen nhanh thôi."

Eunice bắt đầu bơm hơi tiếp.

Cô nhịp hông mạnh bạo từ đầu xuyên suốt bụng cô ấy.

"Ogu,egu,oooo! D-duyệt dzời! T…ôi đang bị xới tung!"

"Sướng phải không?"

"An, ngu, o, o, oo, ooooo…!"

"Chờ chút đã Leona. Cô siết chặt như vậy thì…ta…!"

Eunice ngẩng lên và cắn môi.

Đàn ông sẽ cố kìm nén việc xuất tinh, nhưng Eunice thì khác, cô cố làm nó ra nhanh hơn.

"Ta không kiềm chế được nữa…nn~aah~ Ta sắp ra."

"Ra? Ra đi… aaah! B-bên trong tôi!"

"Bên trong Bên trong~~ Ah, ta không giữ được nữa… Ra—đâyyyyyy!"

*Byukubyukubyuku* Eunice bắn ra.

"Ah, sướng quá. Quả nhiên, gái là tuyệt nhất."

"Haahaa…Mình đã bị hãm hiếp bởi một cô gái…"

Khóe mắt Leona đọng những giọt nước.

"Fuu, vậy hiệp tiếp theo…"

Khi Eunice nói vậy.

"Có vẻ cô đã được những cô gái của ta chăm sóc nhỉ?"

Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông xuất hiện.

"Ah!! Gã dị giới! Vậy là ngươi đến để gặp ta~ Mình phang nhau đi!"

Tên dị giới—Ryuu nở một nụ cười gằn.

"Nghe được đấy. Ta sẽ cho cô thưởng thức khoái cảm tới khi nào muốn chết thì thôi."

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ờm
thế còn con kiu thì sao ?

Xem thêm
Nhưng trước khi làm thì cất cái đó đi đã
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Snowball
( ͡° ͜ʖ ͡°)
món chính lên bàn
Xem thêm
Yuri mặn quá
Xem thêm
Tao xem chương này chỉ biết cười thôi ak =))
Xem thêm
Mặn . Chương mặn nhất đấy . GÁI CÓ CU
Xem thêm