Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 19: Sự gục ngã của Phù thủy Eunice

38 Bình luận - Độ dài: 1,041 từ - Cập nhật:

"Uguuuu! zaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Bao nhiêu lần rồi ta…

Tôi nhìn Melia.

"Lần lên đỉnh thứ 358."

Cùng lúc, tôi tiếp tục mạnh bạo tấn công từ sau Eunice.

Sau 10 lần, giọng nói của cô nàng đã khàn đi, sau 100 lần, đủ loại dịch cơ thể chảy ra từ các lỗ trên mặt.

Sau 200 lần, cô nàng ra sau khi mới thục ba phát, và sau 300 lần, cái lỗ của cô nàng đã hoàn toàn rộng mở.

"Cô nói là thích được sướng nhỉ? Vậy thì lên đỉnh thế này là quá tuyệt rồi còn gì."

"O, u… A, aah, aaah…!"

Dường như cô ta không thể nói nổi nữa.

Con ngươi Eunice trắng dã, và cái lưỡi nhếch nhác thè ra.

Chưa kể, cái thứ mọc ra đó.

Cái thứ không phù hợp trên cơ thể Eunice—Dương vật khủng bố của cô ta.

Tôi không rõ là do mana bị tràn lan, hay do cô ta bị kích thích, dù sao thì, cái dương vật đỏ sẫm của cô nàng đang cương lên đầy dũng mãnh.

"Leona, Yarina… Đến lúc dậy rồi đấy."

Tôi dùng ma thuật lên các cô gái đang ngất đi.

"Ah, Chủ nhân…"

"Ryuu-sama…!"

Trong khi tôi nhấp hông.

"Cả hai em, làm tốt lắm. Nhờ các em chơi với phù thủy, ta mới có thể xử lý được cô ta."

Hai người cười hạnh phúc vì được tôi cảm ơn.

"Ta sẽ nhờ các em giúp đến cùng. Được chứ?"

"Là gì vậy ạ chủ nhân? Ngài muốn chúng em làm gì ạ?"

"Leona, bú cái dương vật của phù thủy. Đừng nhả ra và làm mạnh vào."

"R-rõ ạ…!"

Leona ngoan ngoãn trả lời.

"Còn em thì sao ạ?"

"Yarina, bóp và nút ngực Eunice. Khiến cô ta bị đau cũng được."

"Cứ giao cho em."

Hai người vâng lời tôi như dự tính.

Họ hành động ngay lập tức.

"Ah, nó gần to bằng cái của Chủ nhân…nhưng mà…!"

Leona há to miệng, và bú dương vật của Eunice.

"Uhoo!?"

Eunice kêu lên như một con gorilla [note8030].

Với trò thổi kèn bất ngờ, cơ thể phù thủy rung lắc mãnh liệt.

"*Jubo*Jubo*Jubobo*!"

"Rất tốt Leona. Nghe tuyệt lắm đấy."

"Ảm ơn, ủ ân. *Jubo* *Gubobo*!"

Đôi má cô ấy cứ như cái lỗ hút chân không.

Leona áp dụng màn dạo đầu của mình lên Eunice.

Eunice càng ưỡn cong cơ thể ra sau, và rên lên một tiếng đáng yêu.

"Ahn aaah.. Oo, ooooooO!"

Chẳng thể nghĩ được đó là giọng của đàn bà, thật tục tĩu.

Khi nhận được quá nhiều khoái cảm, chuyện gì sẽ xảy ra?

"Melia, bao nhiêu lần rồi?"

"Giờ là 437 ạ."

Thời gian trôi qua chưa được bao nhiêu mà, cô ta ra khá oanh liệt đấy.

Hơn nữa, nhờ Leona thổi kèn, tốc độ lại ngày càng tăng lên.

"Ryuu-sama, em cũng tới đây."

Để giúp Yarina dễ làm hơn, tôi tóm hai tay của Eunice và cong cơ thể cô ta ra.

Ngực Eunice trở nên dễ mút hơn, Yarina mơn trớn nó.

"E, gu, ogu…za, zaaaaaaaaaaaaaaa…!"

"Thế nào ạ? Suất mát xa ngực của em?"

"Tuyệt vời, Yarina. Tiếp tục đi."

Quả nhiên, không thể nhịn được trước cảnh tượng này, Melia banh háng ra và bắt đầu thủ dâm.

Quả vậy thật.

Bị đâm thọc từ đằng sau, dương vật mọc ra từ háng bị bú, và cả ngực cũng bị mơn trớn.

Tôi phải nói rằng khó mà không gục ngã trước chuyện này.

"za, zaza, ta za…! Gu, egu, ne…!"

Chẳng thể hiểu Eunice nói gì nữa.

Vì tôi đã xuất một lượng vừa phải, cơ thể cô nàng bị bao phủ trong tinh dịch.

"Eunice, cô có nhớ chúng ta đã làm bao nhiêu không?"

"Egu, Ooooooo…! Ohooo…!"

Cô nghe tôi nói chứ? Có vẻ cô ta không hiểu được rồi.

Nhưng, tôi vẫn nói tiếp.

"Nếu ta không nhầm thì cô đã khiến 500 người đàn ông ra nhỉ? Ta sẽ đạt tới con số đó sớm thôi."

Tôi nhìn sang Melia, cô ấy cho biết con số.

"Ahn, hiện giờ là 496 lần… Nnu!"

Eunice giờ không thể phát ra tiếng nữa.

Nhưng, cổ họng cô nàng rung lên.

"…Gu!...Gu!...Gu!"

Cô ta có thể sẽ chết vì nghẹn thở.

Mà, thế cũng ổn.

Mục tiêu của tôi, là giành lấy báu vật.

"Giờ thì, lần thứ 499… Một lần nữa và chúng ta xong. Hãy chắc rằng cô sẽ ra đến phút cuối đấy."

Tôi tóm mông Eunice, và banh nó sang hai bên.

Lỗ hậu của cô ta chưa bị chơi bao giờ, đang đóng mở liên tục.

Leona và Yarina càng bú tợn hơn.

"Ta ra đây…! Hãy trở thành người đàn bà của ta, phù thủy!"

Tôi toàn lực đâm xuyên lỗ hậu cô nàng và giải phóng tinh dịch vào sâu bên trong.

*phụttttttttttttttttttttttttttt*

"Ooooooooooooooooooooo!!"

Eunice rống lên như một con thú hoang.

Cung điện vang lên tiếng cọt kẹt và rung lắc bởi tiếng hét khủng bố của cô ta.

"Fuu…"

Tôi, đã xuất xong, rút thằng nhỏ ra khỏi lỗ đít Eunice.

Vừa rút thằng nhỏ ra, Eunice sụp đổ tại chỗ.

Leona cũng kết thúc màn phục vụ và mệt lử ngồi xuống.

"Qu-quái vật…ngài khiế—ta đi-ê…a-e…!"

Mất đi toàn bộ sức lực, đôi mắt cô nàng trắng dã còn cơ thể thì co giật.

Thằng nhỏ của tôi bé lại, và dẹo xuống.

"Eunice, ta là ai?"

Nghe tôi hỏi, Eunice trả lời.

"Ngài là…Chúa tể…aeee…ngài là chúa tể…!"

"Ta muốn có báu vật của em?"

"Em sẽ giao nó ra…saphu khui dzựok zứonu đuến duế nàui…Ahii…!" (sau khi được sướng đến thế này)

"Hãy thề trở thành người đàn bà của ta."

"Em suề…!"

Eunice cứ thế ngất đi.

Melia vừa kết thúc màn thủ dâm, nói.

"Haahaah… Vậy là Eunice-sama đã trở thành của ngài. Ngài đã hoàn toàn chinh phục được ngài ấy mà không có chút kháng cự nào."

"Có lẽ vậy."

"Quỷ tộc sẽ về dưới trướng ngài."

"Kukuku, ta đã nhận được nhiều thứ còn hơn cả báu vật đấy nhỉ?"

Đó là quân lực.

Nó là thứ cần thiết để khiến vương quốc lớn nhất, Forzand sụp đổ.

Ghi chú

[Lên trên]
Khỉ đột, một chi linh trưởng thuộc họ người, động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm châu Phi, là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Khỉ đột được chia thành hai loài. DNA của khỉ đột giống của con người 98% -99%.
Khỉ đột, một chi linh trưởng thuộc họ người, động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm châu Phi, là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Khỉ đột được chia thành hai loài. DNA của khỉ đột giống của con người 98% -99%.
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

500 lần ??=))
Máy dập
Xem thêm
500 lần là số lần ra của eunice nha
Xem thêm
T tự hỏi đống tinh của main đào đâu ra mà ra đc tận 500 lần
Xem thêm
Mana đó, của main gần như vô tận nên....bro hiểu ý tôi chứ? :)))
Xem thêm
Vaiz nồi 500 lần :000
Xem thêm
Hiiii- (địu chúa scary qa :((((( )
Xem thêm
Quỷ vương gặp cak vương cũng hẻo :<
Xem thêm
địu chúa ?????
500 lần
cơ thể main 70% là tinh trùng ak ???
Xem thêm
Cái này zeus gọi bằng cụ
Xem thêm
theo một nghĩa nào đó thì ta có thể gọi main là bồn chứa tinh di động :)))
Xem thêm