Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 15: Succubus Melia cưỡi bò

15 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

Ta chưa bao giờ nghĩ lại có một cái dương vật to đến vậy.

Mặc dù Melia là một succubus đã xơi rất nhiều đàn ông, cô vẫn không thể giấu nổi sự kinh ngạc trước cái dương vật hùng vĩ của hắn.

Trong khi đang kinh ngạc.

(Được nếm thứ này trước Eunice-sama…!)

Không chỉ nước dãi, thậm chí nước tình của cô nàng đều đang dâng trào. Melia biểu lộ sự vui sướng.

Nhưng, cô nàng vẫn cố chấp giữ vẻ lạnh lùng và nhét dương vật vào âm hộ mình.

"Nuuu!?"

Mới chỉ nơi cửa mình mà cô đã cảm thấy như sắp ra.

Điều đó cho thấy cái dương vật dị giới này to, mập, và cứng đến thế nào.

Đầu khấc dương vật của hắn khác hẳn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ này nạo vào thành âm đạo của cô.

Tên dị giới gọi là Taiki có kích cỡ vừa phải, nhưng gã này còn lớn hơn nữa.

(Eunice-sama hẳn đang quan sát mình và tên dị giới làm chuyện này…)

Hoàn toàn có thể làm vậy qua Pha lê Senri.

(Mình tự hỏi liệu Eunice-sama có giận không… Không, nhưng…)

Sẽ là sự sỉ nhục với một succubus nếu kìm nén chuyện này.

Hơn nữa, Eunice đã cho phép cô.

(Mình chỉ định nếm một chút thôi, nhưng ai mà ngờ nó lại lớn đến vậy chứ.)

Dù nó nằm trong dự tính, cô nghĩ Eunice sẽ không đến đây.

Eunice sẽ rất ghen tị khi nhìn qua viên pha lê.

(Eunice-sama cũng đã lấy đàn ông khỏi tay mình rất nhiều lần rồi…)

Eunice sẽ làm tình với một gã đàn ông ngay khi tìm thấy hắn.

Hơn nữa, chúng đều chết sau đó nên chẳng đến lượt Melia.

Cô đã phải chờ rất lâu rồi nên Melia cũng đã đến giới hạn.

(Tới đây…!)

Dương vật quá lớn làm dấy lên cơn đau, nhưng khi vào sâu hơn, nó chuyển thành khoái cảm.

"N, haa…! Aaahnu!"

*Pechin* vang lên và cô đã đút được dương vật vào.

Khi nó đâm vào tử cung, cô như có thể ra ngay lập tức, nên chuyển động cứng lại.

(Gã này…!)

Gã đàn ông vừa thức dậy này – Nhìn vào mặt tên dị giới, một nụ cười đen tối hiện lên. Hắn là kẻ bị thẩm định, mà dường như thay vào đó chính hắn lại là kẻ thẩm định.

(Cho tới giờ, đàn ông đáng lẽ đã xuất ngay chỉ với vậy…!)

Cô không hề tự kiêu, nhưng Melia tự tin vào sự khít của âm đạo mình.

Bất kỳ tên đàn ông nào cũng sẽ phải hét lên như đàn bà và co giật cơ thể.

Nhưng, gã đàn ông ngay trước mắt cô lại mang vẻ điềm tĩnh và nở nụ cười.

(Ngay cả mình…!)

Succubus có niềm kiêu hãnh của họ.

Melia không muốn thua trước một gã nhân tộc, cô nhấp hông lên và xuống.

Để phô ra phần dâm dục của mình, cô nâng chân lên và cong mông ra.

"nku. Ah, Ahn, Kuoo-aahn~! Thật sung sướng…!"

Dương vật tàn phá âm hộ.

Bản thân cô thấy ngạc nhiên rằng thành âm đạo đang bị căng ra, đầu khấc dương vật cào xé phần nhạy cảm của cô.

Nước tình trào ra như đi tiểu.

(Thật phi thường…!)

Cô đang liều mạng kiềm chế để không ra.

Cô sẽ ra dễ dàng nếu thư giãn dù chỉ một chút.

(Phải nhấp hông nhanh hơn…!)

Cô nhịp chậm lại, nhưng khi cô làm vậy, tên dị giới cười đểu.

(Gã này… Sao hắn lại cứ như không vậy?...)

Cô nàng succubus gần như đã đến giới hạn, nhưng gã dị giới nhìn như vẫn có thể chịu thêm nữa.

Cô đã tưởng rằng gã này không hề khác biệt, nhưng giờ cô không thể nói vậy khi thấy dương vật của hắn đang to lên.

Nàng succubus trước mặt hắn đang phải nghiêm túc kìm chế.

(Gã này…!)

Thường thì, đàn ông đã phải ra đến 3 lần.

Choáng váng, cứ như nó là một cái dương vật giả vậy, và hắn vẫn còn chịu đựng được.

(Nếu cứ thế này, mình…!)

Cô biết là âm đạo mình đang run lên.

"Cô nói mình là một succubus, nhưng nhìn đi. Đừng bảo ta là cô không có kinh nghiệm đấy?"

"Kh-không đúng…nfaa, aaah, ta…có nhiều…!"

"Này, này, hông cô đang chậm lại kìa. Một cô gái ở thị trấn này còn làm được tốt hơn nhiều."

"Kuh…"

Nàng succubus bàng hoàng.

Melia không thể nói gì được.

"Nếu đã vậy… Thế này thì sao…!"

Cô đặt tay lên gã dị giới, rồi cong mông lên.

Bằng cách này cô có thể nhấp hông dễ dàng hơn.

"Cuối cùng thì cô cũng nghiêm túc rồi sao?"

"Ahn, n, aah! Đ-đừng… Nhanh quá…!"

"Cố siết chặt thêm nữa đi. Mục đích của succubus là lấy tinh dịch của đàn ông mà, không phải sao?"

"n, ahaa, kuoooaa! Nuuu."

Kẻ tấn công mà cảm giác như đang bị tấn công ngược lại.

(Cái thứ to lớn cứ đâm vào sâu bên trong… Tử cung mình bị phá nát mất…!)

Với cái tử cung bị gõ cửa liên tục, cô không thể kìm nén như dự tính.

Âm đạo bắt đầu vô thức thít lại, nỗ lực hút tinh dịch ra.

(Đ-đừng… Thêm nữa thì…!)

Cô cố gắng bỏ cuộc và ngừng nhấp hông, nhưng nó sướng đến nỗi cô không thể dừng lại.

Một chút nữa và cô sẽ ra…

Vừa nghĩ vậy,

"Cô đã sắp ra rồi à?"

"Haah…Haah…! Chưa…đâu. Vẫn chưa…!"

"Không, không nổi đâu. Nhìn bằng chứng này…"

Gã dị giới bóp mông Melia và nhấn nó xuống.

Dương vật thúc vào tử cung sâu trong âm đạo.

"Kuhoooo!?"

Vọt ra một tiếng rên khiêu gợi chưa từng để lộ trước đây, cơ thể Melia ra mà chưa hề được cho phép.

"A-aaaah…Ra…Ta, đang ra… !"

"Giả vờ giỏi đấy, nhưng cô đến giới hạn rồi."

"Làm thế nào…Một tên đàn ông…Dù ta là succubus…!"

"Cô chọn nhầm đối thủ rồi."

Melia thở hổn hển, liều mạng ngăn bản thân sụp đổ.

(Phải khiến hắn ra ít nhất một lần…)

Niềm kiêu hãnh của một succubus không cho phép cô từ bỏ.

Melia nhét dương vật vào một lần nữa và di chuyển theo hình vòng tròn.

"Fufu, thế này thì sao?"

Lưng và mông cô phô bày trước mặt đối phương.

"Kukuku, Thế cưỡi bò ngược [note7915] à…"

"Đàn ông thích đường cong từ lưng xuống mông… Trong tư thế này sẽ là toàn cảnh phải không?"

"Đúng."

Không gã đàn ông nào có thể chịu đựng được tư thế này lâu hơn.

(Quân chủ bài của mình…!)

Rồi, Melia bắt đầu nhấp hông.

Hơn nữa, cô kéo đầu gối lại gần hơn để siết chặt cửa mình.

Nhìn từ phía sau cô, đường cong từ lưng xuống dưới phản chiếu một hình trái tim ngược tuyệt đẹp.

"Hanu, kufaa! Han, aah, ah, aah, aaaah!"

Siết âm hộ lại tức là cô cũng sẽ cảm nhận được từng đó.

Nhưng, Melia chịu đựng, và nhịp hông mãnh liệt.

"Tốt hơn trước rồi đấy."

"Hau, Ahn! Kuha! Aaaaaa! Sướng quá!"

*panpanpan*, âm thanh nhịp nhàng vang vọng.

(Kuh…Sắp đến giới hạn rồi ư?! Mình chỉ vừa mới ra thôi mà…!)

Cô không bao giờ nghĩ sẽ ra đến hai lần sớm như vậy.

Cơ thể Melia run rẩy và rung lắc, nhưng cô vẫn liều mạng kìm lại.

"Fuu, cô kiềm chế khá tốt đấy."

"K-kiềm chế…!"

"Đừng tỏ vẻ mạnh mẽ. Cứ ra đi."

"…!!"

Cô cắn môi, có vẻ không thể chịu đựng thêm nữa.

Melia tăng tốc nhịp hông hơn.

"Aah, Hii…..Hii……! Aaah, aaaaah! R-ra…Ra đây…!"

"Ra đi! Cho ta thấy succubus lên đỉnh một lần nữa đi."

“Kun, haa! Aaah! Ra…Ra…Ra, RađâyRađâyRađây!"

Melia đưa dương vật tới điểm sâu nhất bên trong.

*bachin*, vang lên và dương vật thay hình đổi dạng tử cung của cô.

"Raaaaaaaaaaaaaaa!!"

Melia bật ngửa lên trởi ngay khi ra.

Cơ thể cô bị tấn công bởi khoái cảm dữ dội chưa từng cảm nhận trước đây.

"Có vẻ cô đã ra rồi. Vậy thì, giờ là lượt của ta…!"

Melia sụp xuống tại chỗ vì khoái cảm vượt quá mức.

Điều duy nhất cô có thể làm là giữ lại ý thức của mình.

Gã dị giới đứng dậy, và trưng ra cái dương vật cương cứng.

(Nó vẫn còn to đến thế…!)

Thể trạng của hắn cứ như hắn vẫn có thể đút vào một lần nữa.

Nếu vậy thì, Eunice-sama cũng sẽ được thỏa mãn.

(Nhưng, Eunice-sama… Gã này rất nguy hiểm. Hắn là một tồn tại có thể khiến cho phụ nữ phát điên…)

Khi Melia đang nghĩ vậy, giọng gã đàn ông vang lên.

"Trở thành người đàn bà của ta."

Khi nghe thấy tiếng nói ấy, cơ thể Melia trở nên kỳ lạ.

Cô không thể suy nghĩ thấu đáo, và nhịp đập trái tim nhanh hơn.

Cô không thể điều khiển nhịp tim khi nhìn người đàn ông trước mặt.

(Cảm xúc này…Mình đối với người này…!)

--Là tình yêu.

Ta yêu người đàn ông này đến mức có thể dâng hiến mọi thứ.

Rồi, người đàn ông nói.

"Xin lỗi, nhưng đến lượt ta tấn công. Ta sẽ dạy cho cô thật nhiều thứ.”

Ghi chú

[Lên trên]
Back cowgirl position: tương tự thế cowgirl (cưỡi bò) nhưng người nữ quay mặt hướng ngược lại
Back cowgirl position: tương tự thế cowgirl (cưỡi bò) nhưng người nữ quay mặt hướng ngược lại
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Anh hùng tới dị giới và tiêu diệt ác quỷ bằng thánh kiếm:))
Xem thêm
Yasuo lên AP nhưng chọn nhầm Malphite :)))
Xem thêm
Succubus : tới lượt ta tấn công , kết thúc lượt
Main : tới lượt ta 💀
Xem thêm
Succubus quá non hay main quá "cứng" đây :)).
Xem thêm
Xong rồi , hiểu 🤣
Xem thêm
Hehe~(Noice~)
Xem thêm
tội nghiệp
công phép khá cao đấy nhưng xuyên giáp thì hơi non :D
cọc máu vẫn còn đầy kia kìa
Xem thêm
main kiểu: tưởng thế quái nào,ai ngờ EZ game
Xem thêm
Kém. Cho 2 lượt chơi thử rồi mà cũng thua
Xem thêm
đã chấp 2 mạng rồi mà vẫn ko ăn được
Non
Xem thêm