Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)

Chương 5 CÀ RI, LASSI VÀ INTESTINAL FLORA (phần 2)

7 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

Sagito: Xin chào, mình là Sagi đây :)) Khi mà chương này lên sóng thì đã là mùng 2 tết rồi, thu nhập của các bạn tới lúc này thế nào, ổn chứ? Riêng mình thì năm nay phải đi đưa tiền chứ chẳng nhận tiền được nữa :)). Uầy, Tết ngày càng chán, được mỗi cái vắng vẻ và yên tĩnh :)) Dù sao thì, chúc các bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha :D

Shiro: đang yên đang lành tự nhiên tết các bác à

_________________________________________________________________

Sau khi ăn xong, nhân viên của nhà thuốc và các khách hàng thân thiết tiếp tục trò chuyện, một số đang chơi một môn thể thao sử dụng vợt gọi là jeu de paume (1), tiền thân của môn quần vợt, tennis. Sự kiện hoàn toàn biến thành một bữa tiệc giải trí, khiến Falma và các vị khách tận hưởng phần lớn thời gian của họ.

「Falma-kun, em có muốn nhảy không? Chị thật sự yêu thích khiêu vũ nên đang rất muốn nhảy lúc này」

Âm thanh vang lên trong không gian với thể loại nhạc nhẹ được chơi bởi dàn nhạc. Ellen đã mời Falma một điệu nhảy. Vũ điệu baroque (2) của giới quý tộc đang chuẩn bị bắt đầu. Falma đã nhận được sự giáo dục về các điệu nhảy trong những buổi dạ tiệc như một phần nghi thức của giới quý tộc.

「Được thôi. Ellen thích nhảy huh」

(Mình có thể nhảy không? Mình chỉ mong sẽ không làm cô ấy xấu hổ)

Mặc dù lo lắng, Falma vẫn nhận lời mời của Ellen. Liệu đây là ký ức của cơ thể cậu bé Falma chăng? Falma có thể nhớ các bước và chuyển động cần thiết. Ellen nhảy theo phong cách baroquetrong khi ăn mặc rất đẹp và sang trọng, cô ấy sẽ vô thức bắt gặp ánh mắt của Falma và những chuyển động của cô đẹp và tinh tế hơn bao giờ hết, trông thật quyến rũ.

(Nhìn Ellen khi cô ấy như thế này, cô thực sự có vẻ trưởng thành. Cô ấy thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn gần đây) (Sagito: thuyền Ellen đâu cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào :v)

Mặc dù Falma là người đã từng nghĩ về cô như một cô gái trẻ trước đây, cậu hiện tại cho rằng nên nhìn nhận Ellen như một người phụ nữ. Điệu nhảy của họ kết thúc trong khi Falma không để ý đến loại cảm xúc cậu bắt đầu hình thành đối với Ellen.

Lotte không thể tham dự vào vũ điệu baroque vì thân phận của cô ấy là người hầu. Cô chào đón hai người với một tràng pháo tay dù đáng lý ra phải ghen tị. Cô chào mừng họ với sự chân thành.

「Fuwa〜, hai người thật sự giỏi ghê〜! Nhìn hai người như vậy thật sự ra dáng những quý tộc lớn đó〜, hai người cũng thật đẹp nữa〜!」

「Well yeah, tụi chị sau cùng vẫn là quý tộc. Chị đã từng bị bắt buộc làm những việc như thế này từ khi còn rất trẻ」

Ellen mỉm cười với bình luận ngây ngô vô cùng của Lotte.

「Hm? Blanche đâu rồi?」

Nhưng vào thời điểm đó, Blanche ngồi trên băng ghế và đang cúi người.

「Có chuyện gì vậy ạ, Blanche-sama」

「Bụng em đau〜」

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cô bé trở lại băng ghế và,

「Anh〜, cho em mượn lòng anh〜!」

Falma được yêu cầu để cô bé nằm vào lòng. Blanche nằm vào lòng cậu với tư thế く. (shiro: kiểu như cong người gập lại chữ V ấy)

「Cô chủ của tôi, em ổn chứ? Có vẻ bụng của em đang có vấn đề!」

Lotte chăm sóc cô bé nhiệt tình, mang cho cô đồ uống và khăn vải. Dù cho đã được chọn làm họa sĩ hoàng gia, Lotte vẫn tiếp tục phục vụ cho Nhà Médicis một cách đầy tôn trọng.

「Có vẻ món cà ri không tốt cho em. Anh xin lỗi」

Blanche có tiền sử dễ bị đau bụng ngay từ đầu, vậy nên cô bé được phục vụ món cà ri có ít lượng gia vị nhất, nhưng dù vậy đi nữa, có vẻ như mức độ kích thích của món ăn này là quá nhiều cho một đứa trẻ, Falma nghĩ thế.

「Có lẽ nó sẽ tốt nhất nếu Blanche không ăn cà ri nữa」

「Cà ri, nó ngon lắm, nhưng mà, em không thể ăn nó nữa sao?」(Sagito: tội ghê)

Blanche thất vọng bĩu môi và cắn ngón trỏ của mình.

「Đúng vậy」

「Không, nó không phải là lỗi của cà ri, bụng em đã đau từ trước đó rồi! Thật đó!」

Blanche phản đối, chắc chắn sẽ thật tệ nếu cô bé không được ăn cà ri nữa.

Falma nhìn vào cô bé với [Mắt Chẩn Đoán]. Cô không mắc phải một loại bệnh nghiêm trọng.

Nó không phải là viêm loét đại tràng hay là triệu chứng của Crohn(4) cũng như các loại bệnh và nhiễm trùng khác. Và nó cũng không phải là lactose intolerance (5).

Và trong khi Falma đang kiểm tra, Blanche - người đang nằm với đùi của Falma như một cái gối - dần chìm vào giấc ngủ, vậy nên cậu không thể di chuyển được. Bên cạnh băng ghế, Lotte và Falma vẫn lo lắng nhìn cô.

「Thật tội nghiệp, em ấy nên nghỉ ngơi thôi」

「Tôi đồng ý. Tôi sẽ ở cùng với em ấy tại đây.」

Falma vuốt ve mái tóc của Blanche và chạm vào má cô bé. Blanche ngủ dưới ánh nắng mặt trời là một cô gái đẹp. Đối với Falma, cô bé là một đứa em gái quý báu. Cầu mong rằng cô tình trạng của cô bé sẽ tốt hơn.

「Hệ vi khuẩn đường ruột(6) của cô bé có vẻ đang bị mất cân bằng」

「Hệ vi khuẩn đường ruột là gì vậy? Em đang nói về một cánh đồng hoa sao?」(Sagito: ở đây thì do 2 từ nghe giống giống nhau flora và fleurs, và đây là Ellen đang nói nhé)

Flora được định nghĩa là những loại thực vật của một khu vực hoặc thời kì cụ thể trong tiếng Anh. Tiếng Anh không tồn tại trong thế giới này, vậy nên có thể Ellen không biết về điều này.

「Nó giống như là cánh đồng hoa khi nói về những vi khuẩn đường ruột」

Và để tưởng tượng cho chính xác hơn, trên bãi cát cạnh dòng sông nơi bữa tiệc được tổ chức, có một thảm hoa trải dài. Đó là một quang cảnh đẹp với những cụm hoa màu vàng và trắng.

「Chị thấy đó, nhìn vào vườn hoa, cảnh quan luôn thay đổi đúng chứ? Có những lúc nhiều hoa màu trắng hơn những bông màu vàng và cũng có những lúc ngược lại, hoặc có khi thì cỏ lại nhiều hơn cả hai」

Falma chỉ vào những cụm hoa màu trắng và vàng.

「Đúng như vậy. Không phải lúc nào trạng thái của nó cũng giống nhau」

Ellen đã bị thuyết phục. Nếu không chăm sóc chúng ở trạng thái tự nhiên, thực vật sẽ bắt đầu cạnh tranh để sinh tồn.

「Tương tự như vậy, có nhiều vi khuẩn trong ruột, không ngừng tăng giảm. Vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu sẽ mở rộng hoặc thu hẹp môi trường sống của chúng, giống như cánh đồng hoa này. Tình trạng vi khuẩn trong hệ vi khuẩn đường ruột khá khác nhau giữa mọi người và không phải lúc nào cũng bất biến. Lúc này, em nghĩ rằng trạng thái của Blanche đang không tốt 」

「Nói về chuyện đó, không đời nào có nhiều vi khuẩn trong đường ruột được. Chỉ có một chút đúng không?」(Shiro: ít mà, có mỗi 10^12/gam ruột thôi)

“Em đang phóng đại mọi thứ”, Ellen cười lớn.

Chú thích 

(1)IhvLm0ubmSTZAOfWsJmiac75ER_LgyVz1_0jDnWLjZ-i1EhgBQWZvVNt55Zul89KFTaMkUhWiMf4GvplDrp35MTVOJLPkWd1Rp9Iax9cgzJSHQ-mPhQKt_6vSuAqiNGdz55xXRBb

(2)các bác có thể vô đây xemhttp://www.integrarteusa.com/baroque

gkUx-i3kE72Xdf-0YJfMBRjOI1ao7XOK9_XLF7d9UV7pL2F-nVvJ8Ys53t4m8CpFBvrGIdLJ_txkRBorL5VkpA7HXFpaiFtxKVHLMYpmskzq3cr0xSTjEMArHalX4SMrGj4xL3vT

(3) Bệnh Crohn là bệnh viêm đường ruột với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nghiêm trọng, mệt mỏi, giảm cân và suy dinh dưỡng. Tình trạng viêm do bệnh Crohn gây ra thường lan sâu vào các lớp mô ruột dẫn tới vừa đau đớn và vừa suy nhược, và đôi khi có thể dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng.

Mặc dù không có cách chữa trị hoàn toàn căn bệnh Crohn nhưng các biện pháp chăm sóc và điều trị có thể làm giảm đáng kể các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh và thậm chí mang lại sự thuyên giảm lâu dài.

(4)Hội chứng không dung nạp lactose hay hội chứng bất dung nạp lactose (tiếng Anh: Lactose intolerance) là một tình trạng bệnh lý thể hiện ở những người thiếu hoặc không có khả năng tiêu hóa lactose, một loại đường tìm thấy trong các chế phẩm từ sữa. Những người mắc chứng bệnh thể hiện triệu chứng và mức độ khác nhau, phụ thuộc vào lượng lactose họ có thể dung nạp. Các triệu chứng bao gồm đau bụng, trương bụng, tiêu chảy, đầy hơi, và buồn nôn. Những triệu chứng này thường được thể hiện rõ sau khoảng từ 30 phút đến 2 tiếng ăn hoặc uống các sản phẩm từ sữa. Mức độ nghiêm trọng thường phụ thuộc vào lượng lactose người đó đưa vào cơ thể. Hội chứng không dung nạp lactose không gây hại cho đường tiêu hóa.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

k thấy $ vào đâu hết, chỉ thấy ví ngày càng xẹp đi thôi =))
team harem nhá, nữ hoàng mà k có trong team là hơi phí, đẹp vl hì hì :x
Xem thêm
Thu nhập: 2 trận mưa đá vào đầu!!!
Xem thêm
cả miền bắc đêm 30 âm lịch thì được lần đầu tiên trong lịch sử đón tết bằng cơn mưa đá đây nè
Xem thêm
mấy cụ cao tuổi cũng nói là "cả đời chưa thấy 30 mùng 1 nào sấm chớp như vậy" :))
làng mình thì k có mưa đá nhưng thấy bảo nhiều nơi mưa đá ghê lắm, sợ thật :))
Xem thêm