Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)

Chương 9 PALLE DE MÉDICIS VÀ NHÀ THUỐC DỊ GIỚI (phần 2)

15 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:

Sagito: chào mọi người, tụi mình lại quay lại rồi đây, tuần đầu cách ly của mọi người thế nào? Với mình nó chẳng khác mấy so với ngày thường cả :)) Dù sao thì vẫn mong dịch này sẽ sớm qua vì nó ảnh hưởng nhiều người chứ không phải mình :)) Những tập gần đây có một vài cái tên có thể các bạn sẽ nhìn thấy lạ lạ vì bản dịch eng đã đổi người khác dịch nên mình sẽ lấy theo bản mới luôn. Mình sẽ cố gắng chú thích lại cho dễ hiểu nhất nên các bạn yên tâm nhé :D Chúc mọi người đọc vui vẻ :D

__________________________________________________________________________

Vào buổi chiều, Falma đã gặp mặt anh trai cậu, người đã trở về cùng với một người khác, trong lúc đang đứng chờ tại cổng với gia đình và những người hầu.

“Con đã về rồi đây.”

Có vẻ như Palle đã cao hơn trước. Cũng như Bruno, anh ta có vẻ ngoài của người con một gia đình quyền quý và trông cũng khỏe mạnh nữa.

“Mừng con đã về, con trai của ta”

Bruno nheo mắt đánh giá sự trưởng thành của con mình.

“Đã một thời gian dài rồi thưa cha. Con có chuyện muốn báo cáo.”

Palle nhấn mạnh.

“Con đã tốt nghiệp Đại học Y dược Nova Root loại đầu và vượt qua được kì kiểm tra dược sĩ nhất phẩm.”

Palle tự hào cho cha mẹ xem bằng tốt nghiệp từ trong túi và huy hiệu dược sĩ nhất phẩm được đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Đó là kết tinh nhiều năm nỗ lực dành cho các nghiên cứu khắc nghiệt và đào tạo Thánh Thuật tại Đại học Y dược Nova Root của anh.

“Thật tuyệt vời, đúng là con trai ta.”

“Vâng, con đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được chúng.”

Falma và Blanche đã chúc mừng rất nhiệt tình cho điều vinh dự của anh trai họ. Palle trông thật hạnh phúc. Anh ta có vẻ là một nhân vật anh trai ngoan ngoãn điển hình trong hoàn cảnh này.

“Anh cũng sẽ cho hai đứa thấy. Thế nào, chắc hẳn lúc này hai đứa đang thấy ghen tị đúng không” (Sagito: hẳn là ghen tị luôn :v)

Palle đưa ra huy hiệu của anh ta cho Falma và Blanche.

Vậy, đây là huy hiệu dược sĩ nhất phẩm của Nova Root.

Huy hiệu trên cổ cáo của Ellen cũng là của một dược sĩ nhất phẩm nhưng có con dấu của Trường Y dược Hoàng gia. Có một chút khác biệt trong hoa văn của hai loại huy hiệu, mà hình thức và vị thế của Đại học Y dược Nova Root thì cao hơn Trường Y dược Hoàng gia. Nhân tiện, huy hiệu của Dược sĩ Hoàng gia có con dấu là hình vương miện, vậy nên trường mà bạn tốt nghiệp cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

“Con định làm gì sau khi tốt nghiệp, đi du học thì sao?”

Bruno hỏi Palle về dự định tương lai của anh. Người con cả, Palle sẽ làm rạng danh nhà Medicis bất kể anh chọn trở thành dược sĩ hoàng gia hay linh mục. Dù quyết định của anh là gì thì cả đi thực tập và du học đều không phải là điều hiếm thấy ở một quý tộc.

“Không, con sẽ ở lại Đế Đô để xây dựng nền tảng của mình, mục tiêu sẽ là trở thành một dược sĩ hoàng gia trong khi phục vụ như là trợ lý của cha”

‘Sao cơ?! Anh sẽ về luôn sao!’

‘Ôi khônggggg!!’

Falma và Blanche tái mặt khi nghe quyết định của anh trai họ.

“Từ giờ mỗi ngày em sẽ tập luyện với anh, Falma!”

‘Có vẻ như mình không thể cản ông anh trai lần này rồi’

Palle trong tưởng tượng của hai anh em là một ông anh Spartan (1). Falma chưa bao giờ lơ là trong việc luyện tập Thánh Thuật nên cậu luôn kiểm soát được những khả năng của mình. Các trận giả chiến với anh trai cậu mỗi sáng nói thẳng ra là một hoạt động phí thời gian.

Blanche, người đang đứng ngoài cuộc trò chuyện giữa Falma và Palle chen vào thật nhanh.

“Vâng, anh hai, anh có thể để em nhận vinh dự đó trước được không?” (Sagito: wow, thật cảm động T.T)

“Sao cơ?”

Palle làm một khuôn mặt khó hiểu.

‘Em đang làm gì vậy Blanche?’

Trước khi Palle trở về, Falma đã yêu cầu Blanche không nói cho anh trai họ về tình hình hiện tại của cậu ở Đế Đô.

‘Mình rất bận, vậy nên mình không thể để ông anh phá hỏng hết lịch trình của mình.’

Palle đã bị dao động trước nụ cười thiên thần của Blanche.

“Có vẻ không làm khác được nhỉ, vậy anh sẽ tập luyện cho em trước. Em biết điều gì sẽ tới nên đừng khóc nhé.”

“Nếu có thể, em muốn anh làm nó một cách nhẹ nhàng anh trai!” (Sagito: là do t hay gần đây Blanche hay nói mấy câu nguy hiểm vậy nhỉ…-_-)

Palle xoa đầu Blanche đã rơm rớm nước mắt. Thời điểm này, Falma có vẻ đã tránh được cuộc tập luyện đặc biệt mỗi sáng của mình.

‘Sự hy sinh của em sẽ được nhớ mãi, cố lên, Blanche’ (Sagito: đoạn này 2 bản dịch Eng có vẻ kì cục, nên mình sẽ sửa lại một chút) 

Falma thầm cảm ơn Blanche và cầu nguyện cho sự an toàn của cô bé. Vào buổi chiều tuyết rơi dày, Falma quyết định tham gia với anh trai. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày hôm đó, Falma bị thách thức trong một trận đấu khi tuyết rơi dày, khiến cậu phải đi cùng anh trai trong ba giờ dưới trời tuyết.

Vài ngày sau, Palle đưa Falma, Blanche và Lotte đến chơi ở sân chơi của Đế Đô. Bên cạnh tính cách kiêu ngạo và não cơ bắp, Palle vẫn là một người anh trai chu đáo. Khi anh nghe tin Nữ Hoàng có một nhà tắm công cộng trong hoàng cung, anh ta rất vui khi được tắm và bị choáng ngợp với nó. Họ cũng chơi các trận đấu bóng tuyết, chơi trượt tuyết và leo núi mùa đông.

Sau khi chơi, Palle đã trở lại trường đại học để chuẩn bị cho thủ tục tốt nghiệp.

“Haha, anh không cần phải về nhà trong một khoảng thời gian đâu, anh trai.”

Đề qua mắt Palle. Falma đã bắt đầu bữa tiệc năm mới để bắt đầu công việc của Nhà thuốc dị giới và bắt đầu mở cửa. Đám đông như thường lệ lại tụ tập trước cửa nhà thuốc trước khi nó mở trở lại.

“Chúc Mừng Năm Mới Falma”

Ellen đã mang tới rất nhiều quà lưu niêm. Và những gì cô nhìn thấy là Falma thì đang chống cằm lên quầy thuốc còn Lotte và Blanche thì trông như sắp ngủ gật tới nơi.

“Mấy đứa sao vậy nè? Đây là Năm Mới đó.”

“Tụi em đã chơi quá nhiều”

“Thật là bất thường khi mà mấy đứa nói là đã chơi quá nhiều à nha, tại sao thế?”

“Eleonore-sama, em ngửi thấy mùi gì đó ngon lắm!”

Mùi hương làm cho người đang bất động như một xác chết, Lotte, di chuyển cơ thể của mình.

“Oh, em ngửi thấy mùi đó sao? Lotte-chan, chị đã được thưởng thức các món ăn từ lãnh địa của cha mình.”

Ellen đã đến lãnh thổ của cha mình, Suize Earldom, trong suốt kì nghỉ. Những món ngọt và phô mai kì lạ đã được cô chia cho Falma, Lotte và Cedric cũng như những nhân viên khác của nhà thuốc. Lãnh thổ của cha Ellen là một khu vực miền núi như ở Thụy Sĩ, và người dân ở đó đang kiếm sống từ những đồng cỏ và du lịch.

“Ngon quá! Mặc dù mùi của nó cũng nặng nữa.”

Lotte dù không thể chịu được cái mùi đó nhưng vẫn nhai miếng phô mai của cô.

“Ah, em sẽ đi đánh răng.”

Falma đã ăn phô mai trước khi mở cửa. Cậu lo rằng mùi sẽ ảnh hưởng tới công việc vậy nên họ đi đánh răng cùng nhau. Đó có vẻ đã trở thành một thói quen đã gắn với cơ thể cậu ta.

“Oh, vậy ra cậu ta đã trở lại, cậu ta đã tốt nghiệp Nova Root sao?”

Ellen nghe tên của Palle và làm một khuôn mặt phức tạp. Họ là những người bạn thời thơ ấu cũng như những đối thủ lâu năm. Có vẻ như Ellen không muốn gọi Palle là chúa tể trong tương lai. Họ đã không gặp nhau trong vài năm qua.

“Yeah, anh ấy sẽ sớm tốt nghiệp như một sinh viên hàng đầu. Ngoài ra, anh ta đã đậu bài kiểm tra dược sĩ nhất phẩm cùng lúc với bằng tốt nghiệp của mình.”

“Tốt thôi, dù không muốn nói nhưng như thế thì cũng chỉ như chị thôi.”

Chắc chắn là thời gian mà Ellen trở thành dược sĩ nhất phẩm là sớm. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt về thứ hạng thực tế giữa việc trở thành một dược sĩ nhất phẩm khi tốt nghiệp trường dược danh tiếng Nova Root và đạt được đó sau khi tốt nghiệp trường Y dược Hoàng gia.

“Hey, Palle có biết em đã trở thành một Dược sĩ Hoàng gia không? Cũng như việc là dược sĩ cá nhân của Nữ Hoàng và nhà sáng lập của Nhà thuốc dị giới. Còn nữa, việc em là Thần Y thì sao?”

“Tất nhiên là anh ấy không biết.”

Falma lắc đầu.

“Nếu cậu ta trở về lãnh thổ của gia đình em, em có thể che giấu những bí mật của mình không?”

“Chị nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy biết?”

“Yeah. Chị không nghĩ lòng tự tôn của cậu ta có thể chấp nhận được việc mình thua kém cậu em trai. Hơn thế nữa, việc đứa em trai có khả năng tốt hơn anh mình sẽ khiến vị trí con trai cả gặp nguy hiểm. Đó là nói về thứ tự kế vị gia đình.”

“Well, em nghĩ anh ấy sẽ không tìm ra dễ dàng đâu. Rốt cuộc, anh ấy nói rằng mình sẽ học ở nhà để trở thành một dược sĩ hoàng gia, và theo cha trong công việc nghiên cứu.”

“Điều đó có thể khó đấy.”

Cedrick nói điều gì đó đáng ngại khi ông đang tạo ra các dòng trên sổ kế toán mới cho năm mới.

“Tôi đã được hỏi rằng cậu ta đã nghe được có một hiệu thuốc ở Đế Đô với danh tiếng tốt và tôi có biết nó ở đâu không?”

“Cedric-san, ông đã trả lời thế nào?” Falma đứng hình.

“Tôi đã nói「tất cả nhà thuốc đều có danh tiếng tốt, tôi tự hỏi cậu đang nói tới chỗ nào」”

Gần đây, tất cả các hiệu thuốc ở Đế Đô đều là thành viên của Hiệp hội Dược phẩm (Hội do Falma tạo ra, khác với Hội dược sĩ) đã hợp tác với Nhà thuốc Dị giới. Falma chia sẻ các loại thuốc họ bán. Nhà thuốc Dị giới cũng có một danh tiếng tốt với các bệnh nhân.

“Palle dường như quan tâm đến loại thuốc mới được bán bởi một hiệu thuốc có uy tín ở Đế Đô.”

“Hẳn là ông đang đùa rồi…”

“Đã gần tới giờ mở cửa rồi” Cedric nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ah, Thật là cạn lời mà!”

“Sao cơ? Chuyện gì thế?” Ellen hỏi Cedric.

“Palle đang xếp hàng ngoài kìa!” (Sagito: chạy trời sao khỏi nắng :v)

“Tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải anh ấy đã trở về trường đại học sao?!”

“Tôi chắc chắn anh ấy sẽ quay trở lại Nova Root sau khi anh ấy ghé qua hiệu thuốc.” Cedric dự đoán hành động của Palle.

Falma cảm thấy như hồn cậu đã rời khỏi xác vậy.

Chú thích

(1)

Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hy Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus, người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ. Ngày xưa, Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp, cùng với Nhà nước dân chủ Athens.Trải qua nhiều cuộc chiến tranh và bị hủy diệt nhiều lần, các di tích ở đây không được tìm thấy nhiều.

Khi đại quân Ba Tư xâm lược Hy Lạp, thành bang này nổi tiếng với cuộc tranh đấu và hy sinh của vua Leonidas I và cả thảy 298 chiến binh của ông trong trận đánh tại Thermopylae (480 trước Công Nguyên). Hiện tại Sparta là một đơn vị hành chính nhỏ, thủ phủ của vùng Laconia, Hy Lạp.

u6578-b0cf7937-fed8-43c1-9f59-81f7b2c14585.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Palle:"Omae wa mou Shinderu (Triggers) " =))
Falma:"Nani?! "
Xem thêm
thôi chết mẹ mày nha con
Xem thêm
Có mà chạy đàng trời
Xem thêm
lấy ông dược sĩ nào đó làm bình phong :D
Xem thêm
Thôi khai mẹ đi cho rồi! Dấu làm gì cho cực xác
Xem thêm
Khổ thân thằng bé. =))
Xem thêm