Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)

Chương 10: Leukemia (phần 1)

10 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:

Sagito: Chào mọi người, mọi người còn nhớ mình có bảo bản Eng đã đổi chứ, trước đó cứ nghĩ là nó sẽ tốt hơn, ai ngờ nó lại tệ hơn, hoặc do khả năng của mình bị giảm chăng. Cũng không biết được. Dù sao thì mình cũng đã cố gắng để nó dễ đọc dễ hiểu nhất mà không quá lố tránh ảnh hưởng tới trải nghiệm mọi người, mọi người thông cảm cho mình nhé. Giờ thì vào chương thôi nào :D

_____________________________________________________________________________________________________

“Falma, anh ta đang ở trong hàng.”

Anh trai của Falma, Palle, đang xếp hàng chờ việc khai trương Năm Mới.

Cậu không thể từ chối một người đang cư xử phù hợp và kiên nhẫn chờ đợi y như những người khác được.

Falma đã trở thành Dược sĩ Hoàng gia. Hơn cả thế, cậu còn là người sáng lập của Nhà thuốc Dị giới. Cậu đã làm quá nhiều thứ trong năm ngoái, đương nhiên những thứ đó chưa tới tai của Palle. (Sagito: nghĩ về điều này một chút, thử đặt tình huống của bạn vào Falma thì chắc cũng khó xử nhỉ, thành quả đạt được là nhờ kiến thức cũ và cheat, nhưng nếu người khác không biết thì sẽ dễ dàng gây ra cảm giác tự ti hoặc ghen tị, nhất là với một người anh trai và thực sự ông này giỏi trong số những người bình thường)

“Mọi chuyện có ổn hơn không nếu giấu huy hiệu đó đi?”

Ellen có ý nói tới huy hiệu Dược sĩ Hoàng gia của Falma.

“Nếu em cố gắng kiếm một cái cớ, cái nào cũng được, để trốn trên tầng ba thì chắc anh ta sẽ không biết đâu” (Sagito: nhắc cho bạn nào quên thì tầng 3 là phòng thí nghiệm của Falma)

[Chúng ta nên làm sao đây?]

Ellen nhìn Falma. Dù cho cậu có xoay sở được để trốn anh trai mình thì nó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ rơi vào một tình huống nào đó mà không còn giấu diếm được nữa.

“Có một cách khác nhưng mà…”

Falma quay đầu lại.

Tại hướng mà Falma chuyển tầm nhìn của mình tới, ở đó có một tấm bảng ghi tên của các dược sĩ và nhân viên. Tên cậu được đặt trên đầu như là chủ của cửa hàng.

Ellen, người đang suy nghĩ, cầm của cô lên.

“Để đó cho chị, chị sẽ đi nói chuyện với anh ta.”

“Dừng lại, Ellen. Một cuộc giao tranh sẽ là không thể tránh khỏi nếu chị làm như vậy.”

Ellen và Palle là đối thủ của nhau. Sẽ chẳng có gì lạ nếu họ ngay lập tức va chajm trong hiệu thuốc hoặc trên đường phố Đế Đô.

“Em sẽ không muốn thứ rác rưởi đó bước vào hiệu thuốc đâu (Sagito: đây là dịch sát nghĩa nhé, cá nhân mình thấy khúc này dùng từ hơi nặng). Khách hàng đang tới và chị không muốn thổi bay nhà thuốc cùng với anh trai của em.. Vì mọi thứ đang trong tình trạng tốt đẹp, Falma em phải quan tâm về việc phục vụ khách hàng của chúng ta hơn là lo lắng những việc khác.”

Những lời của Ellen không chứa chút phẫn nộ nào. Ellen mở cửa hiệu thuốc, bước trên tuyết qua bên kia chiếc cổng lưới mắt cáo và đứng trước những khách hàng với một nụ cười để bắt đầu công việc đầu năm mới.

“Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Chào mừng đã về nhà. Cảm ơn mọi người đã cất công ghé thăm Nhà thuốc Dị giới của chúng tôi.”

Ellen cúi đầu thật sâu, để cho các hiệp sĩ bảo vệ mở cổng chính. Cô đứng dậy trước Palle trong khi tiếp đón những khách hàng với thái độ dễ chịu.

“Ồ, đã một thời gian rồi nhỉ, Palle.”

Cô khoanh tay lại, nó tạo ra cảm giác khiêu khích cũng như nhấn mạnh vẻ đẹp và bộ ngực của cô ấy.

“Eleonore!”

Palle làm một khuôn mặt khó xử.

“Tại sao cô lại ở đây?!”

“Tại sao à? Chắc là vì tôi đã được thuê chăng?”

Ellen hành động như một cô con gái điển hình của một quý tộc và thể hiện một giọng cười cao ngạo.

“Đây chẳng phải là một sỉ nhục sao khi mà con gái của một quý tộc lại đi làm việc cho hiệu thuốc của một quý tộc khác, hay là nhà cô thực sự nghèo tới nỗi mà cô cần phải đi làm? Hoặc có chăng là thứ hạng/lòng tự hào của cô như là một quý tộc đã xuống cấp đến vậy rồi?”

Palle vặn lại theo cách tương tự.

“Nhà của ai tồi tàn cơ?”

Eleonore là một cô con gái giàu có của một quý tộc. Mặc dù nó có thể là tước vị thấp hơn gia đình của Palle - một Đại công tước, nhưng chẳng có lý do nào để coi đó là tầng lớp thấp cả.

.

“Vậy thì, anh đến cửa hàng đã được Hoàng gia công nhận và đặt dưới sự bảo vệ của Nữ Hoàng này để mua gì vậy?”

Đó là một câu trả lời hiệu quả đối với “não cơ bắp” và cũng phù hợp với những lời nói “tốt đẹp” họ trao cho nhau nữa.

“Được rồi, hãy nói chuyện nhẹ nhàng nào, Eleonor!”

Ellen ném một chiếc khăn tay vào bàn chân của Palle. Trong trường hợp này việc giao tiếp là thông qua ngôn ngữ cơ thể.

“Ôi trời, đừng có thua như khi ở trường nhé”

Ellen, người vượt trội trong việc vặn lại điều mà Palle nói.

“Hey, tôi không nhớ có thua một lần nào!”

Không nhiều lời hơn nữa, cả hai lên ngựa và tiến về vùng ngoại ô.

“Hey, hey, hey, hey, hey! Cả hai người đó đang làm gì vậy?”

Falma, người đang nhìn trộm trong khi nói về việc tại sao hai người mang thuộc tính thủy lại có thể nóng máu một cách ích kỉ như vậy, đứng hình vì diễn biến bất ngờ.

“Đó là tuyên bố cho một cuộc đấu tay đôi vì Eleonore-sama đã đặt một chiếc khăn tay dưới bàn chân của Palle.”

Lotte chỉ bằng ngón tay trỏ của mình và giải thích nó. Blanche thì đang run bần bật và cầu nguyện với Thần bằng đôi tay của cô bé.

“Cho tôi nghỉ một chút!”

Falma đứng dậy một cách mạnh mẽ, làm người bệnh nhân sợ hãi và hoảng loạn.

“Nó vui đây, họ sẽ trải qua một trận đấu tay đôi! Anh ủng hộ bên nào vậy?”

Có vẻ như Lotte vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của trận đấu này cho lắm.

“Vì trận đấu này sẽ dẫn tới kết quả là có người bị thương! Anh không có trông chờ nó diễn ra!”

Falma, người nhìn hai người họ qua cửa sổ trong khi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trong khi nghĩ rằng Ellen ra ngoài thì tốt hơn, hiện đang cảm thấy đau đầu không hề nhẹ.

“Ôi không!”

[Có vẻ như điểm sôi của họ thực sự vô cùng thấp!](Sagito: câu này có nghĩa là cả hai dễ nổi nóng quá chừng)

Faluma đã viết một đơn thuốc cho tất cả mọi người đang xếp hàng trong vội vã. Cậu ném những câu như là “tôi rất vui” vào những dược sĩ nhất phẩm đã tới làm việc tại nhà thuốc.

“Tôi sẽ trở lại vào buổi trưa!”

Cậu cởi bộ đồng phục màu trắng của mình ra. mặc áo khoác và chạy bay ra khỏi hiệu thuốc.

[Mặc dù mình đã ra ngoài ngay sau khi kê đơn nhưng vẫn mất dấu họ vì cả hai đã cưỡi ngựa.]

Lotte gọi Falma, người đang không biết đi về đâu, từ đằng sau.

“yên tâm đi, hai người đó đều là dược sư mà, dù có đánh bị thương thì cũng sẽ chữa trị cho nhau chứ ko bỏ mặc đâu, sau đó thì anh xem, rồi lại làm lành thôi

Lotte đã cổ vũ Falma nhưng cậu không đồng ý với quan điểm của Lotte. Cậu lẩm bẩm vài lời.

“Điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả.”

Falma hối hận rằng lẽ ra cậu nên bỏ đi ngay từ đầu.

Palle và Ellen trưng dụng một khu đất trống thuộc quyền sở hữu của gia đình Bonufoura. Họ xuống ngựa và tạo khoảng cách với nhau.

Cả hai người đều là hình mẫu điển hình cho một người sử dụng Thủy Thánh Thuật. Cả hai cũng đều vượt trội trong khả năng sử dụng Thánh Thuật. Đương nhiên, họ cũng có thể sử dụng tất cả các Thánh Thuật thuộc tính nước (nước, tuyết, băng, sương mù, nước nóng).

“Tốt thôi, đây là một trò chơi.”

Palle ngay lập tức cởi áo khoác và vứt nó sang một bên.

Dù cho đang ở giữa mùa đông, anh ta là điển hình cho một người đàn ông máu nóng với cánh tay phủ đầy cơ bắp như một lớp giáp.

“Có ổn không khi chiến đấu cho tới khi một trong hai ngã xuống?”

Ellen cũng cởi bỏ bộ đồng phục trắng để không làm nó bị xỉn màu. Đằng sau bộ đồng phục ấy, một bộ ngực với kích cỡ thanh lịch và đường nét cơ thể được phân bố hài hòa không cần có tác động bên ngoài xuất hiện (Sagito: đại khái là BB và đẹp tự nhiên). Cô mở một vài nút của chiếc váy dài để tạo ra sự thoải mái khi di chuyển trong trận chiến. Một đôi chân nữ tính với cơ bắp vừa phải được phơi bày.

“Đừng khóc đó nhé.”

Palle ném viên sỏi anh đang giữ trong tay lên cao hơn đầu họ.

Khoảnh khắc mà viên sỏi chạm đất, trận chiến sẽ bắt đầu.

Ellen và Palle bắt đầu chạy ngay khi hòn sỏi chạm đất. Ở yên một chỗ sẽ chỉ làm bia cho người kia tập bắt mà thôi.

“Mur de brouillard” (Bức tường sương mù)

Ellen đã tạo ra một bức tường sương mù không thể xuyên thủng giữa cô và Palle để giảm tầm nhìn của anh.

Làm nhiễu tọa độ của bản thân là chiết thuật cơ bản của người sử dụng Thủy Thánh Thuật trong những trận chiến. Ellen vung cây trượng của cô ấy sang một bên.

“Pluie inversé!” (Mưa nghịch đảo)

Chống lại một Ellen đang cố tạo ra một tấm màn nước dày trên mặt đất và một cơn mưa ngược lên từ đó, Palle cũng bắt đầu niệm chú phản công.

“Capture de glace” (Băng ngục)

Palle đã dùng nước từ mặt đất của Ellen để bắt giữ cô.

Những tảng băng đã giữ lấy chân của Ellen và đóng băng cơ thể cô. Nhưng Ellen đã đâm cây trượng của mình và viên pha lê của nó tỏa ra ánh sáng sắc nét.

“Fonte rapide” (Tăng tốc tan chảy)

Những khối băng biến thành nước và bốc hơi.

“Naïade” (Thủy Hồn)

Chân của Palle dồn trọng tâm xuống mặt đất và chuẩn bị cho phản lực từ dòng nước lớn. Đây là một trong những kỹ năng của Thủy Thánh Thuật Sư cấp cao.

Dòng nước khổng lồ được tạo ra từ trượng của Palle tạo ra một người khổng lồ từ nước và tấn công Ellen. Nó sử dụng nắm đấm băng từ thánh năng đủ mạnh để tạo ra một vùng trũng trên mặt đất.

Palle, người đã sử dụng một thứ như vậy không chút thương tiếc, rõ ràng là không kiềm chế một chút nào.

Ellen chạy nước rút theo một đường thẳng, đột ngột nhìn lại phía sau và chỉ cây trượng của cô vào người khổng lồ.

Một cột băng nổi lên từ hướng cây gậy đang chỉ, tạo ra những cột băng trong suốt cao hơn cả Ellen.

Khi nó lớn dần, đôi mắt của Ellen cũng lạnh như băng.

“Floraison” (Nở Hoa)

Một câu chú hai bước.

“Fleurs de glace” (Hoa Băng)

Lá chắn phòng thủ vật lý, những bông hoa băng khổng lồ nở rộ theo nhiều lớp với những tia sáng chói lòa.

Người khổng lồ tung ra một nắm đấm và bị cánh hoa nuốt chửng. Nó bị phá hủy với làn sóng đóng băng từ bên trong.

Gió cuốn đi những tảng băng khổng lồ bị nghiền nát như bụi kim cương và nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng trong bầu không khí.

Làn sương bắt đầu tan và hai người lại đối mặt một lần nữa.

“Hey, Eleonore. Tôi không ghét những người phụ nữ có năng lực. Tôi ghét cô! Ha ha ha!”

Anh đang vui mừng khi thấy một đối thủ cạnh tranh ngang tầm có cùng thuộc tính.

Một cuộc đấu với Falma là không đủ thỏa mãn với Palle mặc cho anh ta thắng hay thua. Falma là một gánh nặng quá lớn và không đối đầu với anh. Thêm vào đó, anh cũng cảm thấy không hài lòng với mặt nó sẽ kết thúc quá sớm.

Từ góc nhìn của Palle, anh cảm thấy tốt khi chiến đấu với Eleonore.

“Đừng ngu ngốc vậy! Nó chẳng thoải mái chút nào khi được khen bởi những người như cậu.” (Sagito: vì hai người này tầm tầm tuổi nên mình sẽ tạm để xưng hô thế này nhé)

Ellen nắm chặt cây trượng.

“Nếu có gì đó cậu không hài lòng, cậu sẽ vặn lại bằng bạo lực. Hai người không giống nhau gì cả đúng chứ? Nó là một thói quen trái ngược hẳn với một Falma bình tĩnh.”

Ellen đang trách tại sao hai anh em nhà họ lại khác nhau như vậy.

Ellen đã học Thánh Thuật để tự vệ. Dù vậy, để có được cảm giác vượt trội so với đối thủ, Palle sử dụng Thánh Thuật để thỏa mãn sự huyễn hoặc của bản thân. Ellen nghĩ vậy

“Cô không thấy sự tương đồng sao?”

Chú thích

(1)Bệnh Leukemia hay còn gọi là bệnh bạch cầu là bệnh ung thư các mô tạo máu của cơ thể, bao gồm tủy xương và hệ bạch huyết.

Tủy xương là trung tâm xốp của xương tạo ra các tế bào máu: bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Các tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, tế bào hồng cầu mang Oxy từ phổi đến các cơ quan của cơ thể và lấy CO2 từ các tế bào ra khỏi cơ thể, tiểu cầu giúp tạo ra cục máu đông để kiểm soát chảy máu. Tế bào gốc trong tủy xương sản sinh các tế bào bạch cầu, hồng cầu hoặc tiểu cầu trưởng thành với số lượng chính xác. Khi bệnh bạch cầu xảy ra, tủy xương bắt đầu sản sinh các tế bào bạch cầu chưa trưởng thành, được gọi là tế bào non - ác tính (tế bào blast) có nguồn gốc tại tuỷ xương, mà không phục vụ đúng mục đích của chúng với số lượng đông hơn các tế bào bình thường và ngăn chúng hoạt động đúng chức năng.

Bệnh bạch cầu được phân loại là tủy hoặc lymphocytic tùy thuộc vào loại tế bào bạch cầu bị ảnh hưởng. Mỗi loại tiếp tục chia thành mãn tính hoặc cấp tính phụ thuộc vào tốc độ lây lan bệnh. Một số dạng bệnh bạch cầu phổ biến hơn ở trẻ em, các dạng bệnh bạch cầu khác xảy ra chủ yếu ở người lớn. Bệnh bạch cầu mãn tính tiến triển chậm hơn so với loại cấp tính. Có bốn loại chính của bệnh bạch cầu:

Bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL)

Bệnh leukemia cấp dòng tủy (AML)

Bệnh bạch cầu lympho bào mãn tính (CLL)

Bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính (CML)

Điều trị bệnh bạch cầu có thể phức tạp - tùy thuộc vào loại bệnh bạch cầu và các yếu tố khác.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Umh! Nó cứ cụt cụt thế đéo nào ấy!! Khó tả vl
Xem thêm
Tôi ko phải là chuyên gia nhưng tôi thấy phần lời thọai giữa Palle với Ellen đọc có hơi cụt hứng :|
Xem thêm
Bản dịch tối nghĩa quá trans ơi... Đọc câu văn nó cứ lủng củng sao ấy
Xem thêm
Thanks for chapter.
Một số lỗi:
Sẽ chẳng có gì lạ nếu họ ngay lập tức va chajm trong hiệu thuốc hoặc trên đường phố Đế Đô. -> chạm
Được rồi, hãy nói chuyện nhẹ nhàng nào, Eleonor! -> Eleonore (không rõ có phải do cách gọi hay không)
“yên tâm đi, hai người đó đều là dược sư mà, dù có đánh bị thương thì cũng sẽ chữa trị cho nhau chứ ko bỏ mặc đâu, sau đó thì anh xem, rồi lại làm lành thôi -> “Yên tâm đi, hai người đó đều là dược sư mà, dù có đánh bị thương thì cũng sẽ chữa trị cho nhau chứ không bỏ mặc đâu, sau đó thì anh xem, rồi lại làm lành thôi."
Xem thêm
Trans ơi, đoạn Leukemia đến phần sau khi Falma xuất hiện mới có mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình biết, nhưng tên chương là cả 1 chương gồm 2 phần luôn mà.
Xem thêm
có nói về sự giống nhau chứ không thấy giống nhau gì cả
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm