Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)

Chương 8: CUỘC HỘI CHẨN VÀ TRUYỀN THUYẾT VỀ THẦN Y (phần 1)

11 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:

Sagito: Chào các bạn, tụi mình quay lại rồi đây. Đầu tiên thì có thể các bạn đã nhận ra nhưng gần đây lịch ra truyện không còn là Chủ Nhật nữa, lý do cho điều này là vì t7, cn mình với dịch xong và edit không làm kịp, vậy nên hạn mới sẽ là trước hoặc trong ngày t4 hàng tuần nhé. Mình biết thời gian này mọi người đang ở nhà nên có thể thời gian chờ sẽ có vẻ lâu hơn, mong mọi người thông cảm.

___________________________________________________________________________________

Falma, người vừa trở về từ Lãnh thổ Marseille, đã tận tâm chẩn đoán và điều trị cho nhân viên tại nhà máy dược phẩm

Cậu đã đi qua lại giữa Đế đô và Lãnh thổ để xác nhận các đơn hàng, giám sát và kiểm tra tình trạng hoạt động phía trong của nhà máy.

Và Falma cũng đã nhớ trình bày về máy ảnh và ảnh chụp cho Nữ Hoàng.

Đối với hoàng gia thì Falma có vẻ được biết tới như là một nhà phát minh hơn là một dược sĩ.

Nữ Hoàng rất thích những bức ảnh và đã cho các cận thần chụp ảnh của các thành viên gia đình hoàng gia, vậy nên đó chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi album ảnh được cho ra mắt.

Falma cũng được nghe nói rằng Hoàng tử Louis cũng thích máy ảnh và ảnh chụp tới nỗi cậu bé đã tạo ra một cuốn sách ảnh dưới sự giám sát của mẹ mình.

Thật bất ngờ, Nữ Hoàng rất thích chụp ảnh nhưng Nữ Hoàng không chỉ chụp ảnh mình.

Cô ấy bắt đầu ghi lại quang cảnh thành phố của Đế Đô.

Trong lịch sử của Trái Đất, ngay khi camera được phát minh, họ đã bắt đầu ghi lại hình ảnh những con phố của nước Pháp.

Dựa theo câu chuyện của Lotte, có vẻ như các họa sĩ vẽ chân dung tại Xưởng Hoàng Gia sẽ bị mất việc như là kết quả của việc phát minh ra ảnh chụp. Theo lẽ thường, người ta nói rằng mối thù hận của các họa sĩ nhắm thẳng tới người đã phát minh ra máy ảnh là Falma. Nhưng những họa sĩ vẽ chân dung chẳng làm gì được Falma trước mặt Nữ Hoàng.

[Mình tự hỏi mình có làm điều đúng đắn hay không...thật tệ cho các họa sĩ](Sagito: vạn vật thay đổi, những cái lỗi thời phải bị loại bỏ, đó là cách con người tiến lên)

Kể từ khi trình bày các phát minh của cậu với Nữ Hoàng Elizabeth là bắt buộc, các món đồ mà cậu làm ra cho mục đích cá nhân ngay lập tức làm rung chuyển trung tâm của Đế Đô. Vì đó có thể hình dung ra phần nào câu chuyện, Falma cảm thấy có lỗi với các họa sĩ vẽ chân dung. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiếp ảnh, chủ nghĩa nghệ thuật ấn tượng, chủ nghĩa nghệ thuật hậu ấn tượng, chủ nghĩa lập thể, v.v… đã được tạo ra. Vậy nên, có thể nó cũng sẽ tạo ra một số thay đổi nhất định tới nghệ thuật ở thế giới này.

Do các tính năng và ưu điểm của máy ánh, giá trị thương mại của nó có thể là rất lớn.

Như một hệ quả, Phong cách Siêu thực của Họa sĩ hoàng gia cườm nước Dale và phong cách Nghệ Thuật Trẻ của Lotte đang được xem xét và đánh giá, vậy nên thậm chí cả những họa sĩ vẽ chân dung đang theo đuổi phong cách nguyên bản bậc cao và trường phái phi thực tế bậc cao cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Đó là những gì Falma dự đoán về tương lai dựa theo câu chuyện của Lotte. Khi công nghệ tiến hóa, nghệ thuật cũng phải thay đổi. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng hai năm, đó vẫn có thể là quá nhanh.

[Hãy dời việc phát minh ra ảnh màu trong một khoảng thời gian]

Có lẽ một họa sĩ tô màu cho các bức ảnh sẽ xuất hiện và tôi không muốn rước thêm mối thù hận và thọc gậy bánh xe họ.

Do sự kiện đó đã làm thay đổi Đế Đô, Falma có một kì nghỉ, vì thế nên cậu đang chuẩn bị ra ngoài một mình vào hôm đó.

“Falma-sama, cậu sẽ đi đâu vậy ạ?”

“Oh, hey.”

Bởi vì Lotte là một con người dậy sớm, cô ấy đã gọn gàng trong bộ đồng phục hầu gái của mình. Như thường lệ, cô ấy đang phục vụ như một người hầu của nhà de Medicis. Cô cũng chăm sóc Falma và Blanche để giảm bớt khối lượng công việc của cậu. Vì Lottle là người đánh thức Falma và mang quần áo thay thế của cậu tới nên Falma khó lòng ra ngoài vào buổi sáng trong tình trạng tốt nhất nếu cô ấy không có ở đó.

Lotte đã giúp Falma mặc quần áo. (Sagito: đúng là quý tộc, gần đây mình có đọc một bộ manga mà main tự dưng phải làm người hầu cho 2 bé đại gia, một đứa còn không biết tự mặc quần áo, hài thực sự :v )

[Ít nhất mình có thể tự mặc quần áo...Chắc đó là chuyện thường khi một quý tộc cần người khác giúp thay đồ.]

Khi Lotte đánh bóng đôi giày và mặc áo khoác lên cho cậu, Falma nghĩ cách để tách cô ra. Và Lotte thích làm công việc của mình hơn bất cứ người hầu nào khác. (Sagito: maid nó ngấm vào máu rồi các bạn ạ :v)

“Well, trông có vẻ Blanche đang gặp rắc rối”

Blanche trông có vẻ đang buồn ngủ, bước tới với bộ pajamas trong khi đang ôm con búp bê của cô bé.

“Làm ơn chờ một chút Blanche-sama, em sẽ được thay quần áo bây giờ. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng, chị sẽ làm Lassi, Lassi ngọt ngào mà em yêu thích”

Lotte mỉm cười với Blanche.

“Hai” (Sagito: có nghĩa là vâng nhé)

[Blanche có vẻ buồn ngủ, mắt của em ấy có vẻ sụp xuống khi gật đầu.]

“Anh trai, anh sẽ đi đâu?”

Blanche muốn biết Falma sẽ đi đâu vì cậu chưa nói điểm đến của mình.

“Chỉ là đi dạo một chút thôi, anh sẽ trở lại vào buổi trưa”

“Wow! Blanche cũng đi nữa!”

“Anh xin lỗi em gái yêu dấu, em không thể theo được”

“Awwwww” (Blanche)

“Hãy cẩn thận ạ” (Lotte)

Lotte đi cùng Falma ra cửa và cúi đầu.

[Bằng cách nào đó mình đã xoay sở để tách ra khỏi hai người bọn họ.]

“Hãy chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức, tôi sẽ đến Đền thờ Hộ vệ Thần của Đế chế Saint Flueve”

Vị linh mục trưởng đến hiệu thuốc mỗi ngày, và sẽ có một chút hỗn loạn nếu Falma được tìm thấy, vậy nên cậu không tự nguyện tới nhà thờ, vậy nhưng hôm nay cậu đã quyết định đến hỏi ý kiến của họ về những rắc rối của cậu.

Về những rắc rồi đó

“Thật là khó khi bị gọi là Thần Y ở khắp mọi nơi.” Falma thở dài (Sagito: tụi nhà thờ có khác gì đâu ta :v)

Đó là sự thật.

Mặc dù Falma có vô số khả năng đặc biệt, cậu nghĩ rằng mình không phải là một “Thần Y”.(Sagito: chỉ là chú nghĩ thế thôi :v)

Dẫu sao, mặc dù có vô số khả năng là một lợi thế, bị đối xử như một Thần Y ở khắp nơi cũng là một nỗi đau.

Đó là về Lotte, Blanche và mẹ. Chỉ có họ đối xử với cậu như con người. Đó là tại sao cậu ngần ngại tiếp xúc với họ nhất. Để cho họ biết rằng Falma thật đã mất rồi. Vì Nữ Hoàng Và Ellen hiểu hoàn cảnh của cậu, điều quan trọng là rất ít người như vậy.

[Mình muốn chứng minh rằng có thể phủ nhận cái ý kiến bảo cậu là Thần Y và thậm chí nếu thật là vậy đi nữa, mình cũng phải có thái độ nhất định. Đừng quá khích là tốt nhất.]

Đền thờ Hộ vệ Thần nằm ở trung tâm Đế Đô gần cung điện của Nữ Hoàng.

“Chào buổi sáng~”

“Oh! Falma-sama, chào mừng ngài”

Linh mục trưởng Solomon đang chuẩn bị bàn thờ và dụng cụ cho nghi lễ buổi sáng, nhưng ông vẫn tới đón Falma. Những linh mục nhận được chuyến viếng thăm của Falma có vẻ rất hạnh phúc. Sự tôn thờ quá mức đó cũng có phần khó chịu với Falma.

“Tôi muốn nói chuyện với linh mục trưởng hôm nay”

Khi Falma đến nhà thờ, sàn của nó vẫn sáng lên như thường lệ.

[Sau tất cả, vẫn khó để mà tới nhà thờ……]

Falma được đưa tới phòng khách, và linh mục trưởng tự mình mang trà và bánh kẹo tới.

“Oh làm ơn, không cần phải vậy đâu mà”

Falma dừng vị linh mục lại khi mà các “dịch vụ” kiểu vậy sẽ tiếp tục quá đà nếu cậu giữ im lặng.

“Vậy, ngài muốn nói về vấn đề gì hôm nay?”

“Tôi tới để hỏi thông tin về Thần Y”

“Thật là kì lạ khi có điều mà bản thân Thần Y không biết đó”

Tất nhiên, Solomon thông thái hơn cậu nhiều vì Falma chỉ có những kiến thức của kiếp trước”

“Không, tôi không phải như thế.”

Tuy nhiên, những bằng chứng bắt đầu liên kết với nhau.

[Mình có khả năng của Thần Y, một đống khả năng gian lận và không có bóng. Nhưng mình không nhớ đã nghe về việc trở thành Thần Y là thế nào, đương nhiên, không một chút thông tin.]

“Khi tôi gặp ngài lần đầu, tôi đã bị đe dọa bởi ‘những lời nguyền’, vậy nên tôi nghĩ ngài phải biết về nó rồi chứ.” (Sagito: lần đầu gặp Falma đã dọa nguyền ông này, các bạn có thể xem lại :v)

Linh mục trưởng cười nhẹ nhàng.

“Đó là do động lực và bầu không khí lúc đó, đó gọi là chém gió đó”

Falma bị chỉ ra quá khứ đen tối và trở nên xấu hổ.

“Chẳng phải điều đó tốt cho ngài sao?”

Linh mục trưởng khẳng định.

“Theo truyền thuyết, Thần Y là vị thần như thế nào? Trên tất cả, tại sao Thần Y lại không có bóng?”

“Thần Y được mô tả trong thánh thư như là tồn tại của ánh sáng, vậy nên không khó hiểu khi ngài không có bóng”

“Tôi hiểu rồi”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks for chapter.
Chú thích 1 chưa được chú thích kìa trans.
Xem thêm
thần ánh sáng gần như là thần sáng thế ko? :)
Xem thêm
Méo nha. Như thần Apollo ấy. Tuy là thần Ánh sáng nhưng không phải thần sáng thế. Thần sáng thế hay tối cao thì thường gắn liền với mặt trời hơn.
Xem thêm
Coi như nó lài tia sáng ấy! Bản chất là các proton mang vận tốc+ năng lượng cao nên méo có bóng!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Z...z...z, :))
Xem thêm