Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chuyển sinh và nhập học

Chương 20: Âm dương sư mạnh nhất, thông qua

14 Bình luận - Độ dài: 660 từ - Cập nhật:

Sáng ngày công bố kết quả.

“Ư…, mình lo lắng quá…”

Kéo theo Ifa xanh xao đi cùng, tôi hướng đến Học viện.

Ngay sau khi đi qua cổng chính, tôi nhìn thấy một bảng thông báo lớn.

“A, nó đây này Ifa.”

“Seika-kun!”

Cô nắm chặt tay áo tôi.

“Ngay cả khi mình thất bại, mình sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một tùy tùng, vì vậy đừng vứt bỏ mình…”

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi"

Xem nào, tên tôi…… A, nó đây.

Tôi được 600 điểm thi viết, 120 điểm thực hành và tổng cộng 720 điểm.

Thứ ba từ trên xuống.

Tôi có lẽ đã đạt điểm tuyệt đối trong phần thi viết.

Điểm thực hành thấp hơn tôi mong đợi, nhưng chắc xếp hạng theo khuôn khổ thì nó như vậy nhỉ.

Luôn luôn có những thiên tài.

Và cái tên thứ hai là…

“Hả? Ifa!?”

“Wa, mình đứng thứ hai!? Mình làm được rồi, Seika-kun!!”

Cô đạt 590 điểm phần thi viết và 200 điểm phần thực hành, tổng cộng là 790 điểm.

Tôi khá bất ngờ

“Mình đã sử dụng ma thuật ba hệ, nhưng sao lại thấp hơn Ifa 80 điểm thực hành. ……?”

"Có thật không. ……”

Ifa cũng thắc mắc.

“Chắc là do đã không hủy diệt hoàn toàn mục tiêu…”

"Hẳn là vậy rồi”

Ifa là 200 điểm cho cả hỏa và phong hệ.

Mặt khác, tôi được 120 điểm chỉ với thổ hệ.

Nếu 20 điểm là điểm của hỏa và thủy… thì cũng hợp lý thôi.

Nói cách khác, việc giám khảo không muốn mục tiêu bị phá hủy có phải là cái bẫy để đánh lừa các thí sinh?

“Chúc mừng, Ifa”

Tôi quay sang Ifa.

“Quyết định tàn nhẫn của Ifa là hủy diệt mục tiêu không thương tiếc mà không bị đánh lừa bởi những lời nói và phản ứng của giám khảo đã mang lại kết quả. Còn mình chắc là bị họ lừa rồi.”

“Ư…Mình không biết phải nói gì, nhưng mình cảm thấy phức tạp, cứ như thể bị nói là vô nhân đạo vậy… À, cảm ơn, Seika-kun. Ừm, nhưng mình cũng đâu có cố ý đâu”

Giờ thì đệ tử đã vượt qua điểm của cả su phụ rồi.

“Quan trọng hơn, Seika-kun.”

"Gì?"

“Seika-kun, cậu đã nói với mình nhiều lần rằng chúng ta cần đạt điểm tuyệt đối các môn lý thuyết.”

"Ừ"

“Ngoại trừ mình và Seika, những người khác đều đạt điểm dưới 500 trong bài kiểm tra viết.”

"Hả? À."

Đúng rồi.

Tại sao ấy nhỉ? Nó dễ đến không ngờ. Trong kiếp trước của tôi hoặc một kỳ thi vào triều đại nhà Tống thì mấy chuyện thế này sẽ không thể xảy ra…

Khoan đã.

Nghĩ lại thì, đây là bài kiểm tra dành cho học sinh tầm mười hai tuổi.

Tôi không chắc đó có phải là một ý hay không…… nhưng tôi đã nghĩ tầm quan trọng của nó phải ngang với mấy kỳ thi rất quan trọng kiểu như thi tuyển quan chức phong kiến.

“Ừm,  à thì đó là để vực dậy tinh thần của chúng ta! Vì lúc đó chỉ còn nửa năm là đến kỳ thi.”

“Ừ! Tất cả là nhờ cậu đó Seika-kun. Mình rất biết ơn đó”

“…”

Một cái gì đó như thể… cảm giác không hay lắm. Tôi sẽ cố gắng không nói kiểu thế này với Ifa nhiều nhất có thể.

Khoan đã, đợi chút.

Bài kiểm tra viết gần như toàn bộ dưới 500?

Vậy, kết quả của vị trí đầu tiên là…

“…!”

Nhìn lên, tôi đã rất ngạc nhiên.

Tổng cộng là 1020 điểm.

Trong đó, 600 điểm thực hành.

Tên là - Amiyu.

“Thật tuyệt vời… Amiyu là người tóc đỏ đó đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bảng điểm, không thể trả lời Ifa..

Liệu có thể gặp lại không nhỉ ?

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi grim reaper
Giáo viên gì đâu đầu óc hạn hẹp thế?
À mà cx phải, thằng này nó xài ma thuật méo đâu.
Xem thêm
Bởi vì ma thuật thổ của nó phá hủy mục tiêu từ bên trong bằng chính khoáng chất của nó nên bth nó sẽ khá vô dụng khi chiến đấu với pháp sư khác hệ (kiểu phải có địa hình vs pháp sư thổ hệ ms đc) còn thủy thì ko rõ lắm, chắc là nó đóng băng mục tiêu nhưng lại gây ít dame?! Kiểu vậy
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
ditme giáo viên như cc ấy...cứ ko ma lực là phang rớt :)?
Xem thêm
Ơ thím có đọc hết chap trước không thế
Xem thêm
@tqk2811: có đọc nma cái tui thắc mắc là nó đã phá cả mục tiêu nhưng vẫn bị rớt :)?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời