• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Cuộc sống mới ở trường ma thuật

Chương 61: Tứ đại phe phái p2

4 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

Khuôn viên trường là một nơi vô cùng rộng rãi , thậm chí có tin đồn về việc không gian nơi đây đã bị vặn xoắn để trở nên rộng lớn . Dù có đo lường bao nhiêu lần thì kết quả thu được mỗi lần đều khác nhau nên không một ai có thể biết chính xác khuôn viên này rộng bao nhiêu cả .

 Không ai hiểu được nguyên nhân , tuy nhiên đây cũng chỉ là một trong vô số những điều kì bí trong Dirasix mà thôi .

  " Cạn ly ! "

 " " Cạn ly !! " " 

  Có một căn phòng của một căn biệt thự trong khuôn viên rộng lớn đó phát ra âm thanh hân hoan của một đám người trẻ tuổi , đây là một tòa lâu đài lớn tồn tại như một căn cứ của Phái Thực Lực , dù trông có vẻ cũ kĩ nhưng nó to bằng những lâu đài của những quý tộc nhỏ .

  Trong quá khứ thì đây là một phần thực nghiệm và nghiên cứu của Phái Thực Lực bằng cách tái hiện lại những hình vẽ trong tài liệu cổ về sơ đồ kiến trúc Hoàng Cung của một vương triều đã sụp đổ .  Vì chiếm diện tích khá lớn nên kế hoạch ban đầu là sẽ phá hủy ngay sau khi phục chế xong nhưng có người đã khuyên can rằng " Chúng ta đã mất công tạo ra một thứ tuyệt vời như thế này " , từ đó nó trở thành món quà truyền lại cho các thế hệ tiếp theo .

  Tại một căn phòng thuộc về kiến trúc lịch sử đó có khoảng tầm 30 người trẻ tuổi tụ tập lại và tổ chức một bữa tiệc nhỏ gồm những chiếc bàn đã xếp sẵn thức ăn nước uống .

  " Làm tốt lắm Elia, không hổ là cô gái nổi tiếng nhất phái ta ! Mỹ thiếu nữ khiến Nữ Thần Sắc Đẹp cũng phải nhìn lại hai lần ! " 

  " Dừng , dừng lại đi senpai ..." 

 Sau khi cụng li chúc mừng thì đại diện của Phái Thực Lực là Bale • Kirkerton  đã tặng cho Elia •  Hesson những lời khen có cánh . ( ベイル・カークントン : ai kiếm được cái tên nào tốt hơn thì chỉ giáo cho )

" --- Được đó mỹ thiếu nữ ! Không có mĩ thiếu nào có một trái tim đẹp cả ! " 

 "  Hẹn hò với anh đi bé ơi ! Anh nhất định sẽ khiến bé hối hận " 

 " --- Không xin hãy hẹn hò với anh ! Sau lần đầu hẹn hò  em lăng mạ rồi vứt bỏ anh cũng được ! Làm ơn hãy nhục mạ anh ! " 

 " --- Anh muốn đăng kí kết hôn với em ! Nhưng mà anh đang nợ khoảng 500 triệu neck nên sau khi cưới xong mình cùng nhau trả nợ em nhé !" ( 五億ネッカの借金 , tính sang tiền việt thì nó vãi chưởng thật ấy , mà học sinh quái gì nợ hơn mấy thanh niên khởi nghiệp vậy ? ) 

 Đám con trai nhân cơ hội hùa theo bằng những câu đùa có phần hơi thái quá nhưng mọi thứ có thể bỏ qua vì lí do cô được khen liên quan trực tiếp đến buổi tiệc này .

 --- Đúng vậy , Elia đã hoàn thành sứ mệnh cao cả là mời siêu tân binh  Kunon • Gryon nhập hội vào ngày hôm nay mà không gặp phải vấn đề gì , vì quy định một tháng đầu tiên không được mời học sinh mới nhập hội nên cả hội mới đợi đến tận bây giờ .

  Lúc đầu thì Kunon lọt vào tầm ngắm của Phái vì lí do " đệ tử của Zeonly " nhưng thực tế thì tài năng của cậu quá xuất chúng đến nỗi làm che mờ đi lí do ban đầu kia .

   Bức tường đầu tiên mà những học sinh mới của lớp đặc cấp phải đối mặt là việc tự phụ trách chi phí sinh hoạt , những đứa trẻ càng sống trong nhung lụa thì vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn . Với những hậu duệ quý tộc không biết cuộc sống nơi đô thị là như thế nào thì đến cả chuyện tìm kiếm việc làm cũng trở nên khó khăn cộng thêm khả năng giao tiếp  với thường dân và cảm giác quý trọng đồng tiền  kém cỏi nên dù có bắt đầu được cuộc sống mới thì những người hầu mà họ đem theo cũng bị quỵt lương .

  Những kẻ được ban cho một môi trường học tập đáng mơ ước  này luôn vấp ngã ở đây dù cho có là con cháu quý tộc hay hoàng tộc với tỷ lệ sản sinh ra nhiều ma thuật sư đi nữa thì nhiều người  cũng phải cam lòng từ bỏ mà chuyển sang lớp nhị cấp .  Vậy mà Kunon • Gryon đã giải quyết vấn đề nan giải này chỉ với vài ngày ngắn ngủi  càng chứng tỏ sự đa tài và sự linh hoạt với tư cách một ma thuật sư của cậu , với bằng chứng là thứ cậu bắt đầu  kinh doanh  là thứ chưa từng xuất hiện trong lịch sử lâu đời của ngôi trường .

 Có rất nhiều người thông minh với khả năng học tập tốt nên họ sở hữu rất nhiều tri thức phong phú nhưng số lượng những người có thể bình tĩnh dò ra cách sử dụng ma thuật hay  phương hướng sử dụng của bản thân  với tư cách người mới thiếu kinh nghiệm thì rất ít . Những học sinh khóa trên hiểu rõ về điều đó đã đến xem sản phẩm kinh doanh của Kunon • Gryon ... Chính xác hơn là ma thuật độc quyền của cậu và dần lí giải sâu sắc về năng lực của Kunon và đưa ra một nhận xét. 

 " Nhất định phải có được  bộ óc sáng tạo và cả ma thuật đó của cậu ta về phe mình " 

 Tuy chỉ mới nhập học một tháng nhưng những phe phái thèm thuồng cậu như Phái Thực Lực không phải ít , Kunon lại trở nên giá trị hơn khi mà cậu hay giúp đỡ những người bạn cùng lớp .

 Vốn dĩ  ma thuật sư là những kẻ ích kỉ , càng ưu tú thì cái Tôi của các ma thuật càng cao cho nên duy chỉ có năng lực hợp tác với người khác thì đã được đánh giá cao rồi . Một món hời như vậy không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường và mỗi lần xuất hiện đều bị nhiều người tranh nhau bể đầu để có thể  sở hữu .

  Bỏ qua Phái Tự Do nhưng một người mới có thể đánh lừa được Phái Điều Hòa và Phái Hợp Lý thì nó mang một ý nghĩa to lớn . Thực tế thì cả ba phe luôn tranh chấp với nhau để dành người mới nhưng sau một tháng theo luật không mời chào thì 3 phe vẫn không ai chịu nhường nhịn .  

 Cuối cùng thì đành phải trò rút thăm để chọn thứ tự của từng phe nhưng  ... Đó cũng là vấn đề . Theo như lời kể của Elia thì người được đồn đại siêu mê gái Kunon • Gryon không cần mất đến câu thứ ba để đồng ý gia nhập.

 Dù Phái Hợp Lý và Phái Điều Hòa cũng đã cử đi những mỹ nữ không thua kém nhan sắc nhưng chậm một bước là thua cả bàn cờ -- đó là những gì mọi người nghĩ . ( trans : thấy thủy tinh khổ chưa ? ) 

  Thêm vào đó các cô gái khác trong hội cũng đã tự ý đi mời mà không có lệnh của Bale và đều nhận được câu trả lời như ý . Tuy cũng có nghe được một vài lời đồn bất ổn nhưng chỉ càng chứng minh cho chiến thắng của cả bọn thôi , chắc chắn vậy .

  [ Không có nhầm lẫn nào ở đây ] - với chiến thắng trong tay nhưng cả đám lại có chút bất an .

  Nhân tiện thì Hank • Beat , Liya • Horse hay Reyes Sentrans cũng là ba nhân tài mà hội muốn , nhất làThánh Nữ Reyes người  đường đường  chính chính tồn tại trong lịch sử .

 " Này !  Phái Thực Lực ! " 

  Khi Bale đang nhớ đến những lời đồn bất ổn khiến cậu ta không thể phủi đi sự bất an trong lòng thì có người đột nhiên xong đến . 

 " Ôi chao không phải là các bạn bên Phái Hợp Lý đây sao ? Ufu , Tự tiện vào chỗ người khác là không tốt đâu ahaha . Có chuyện gì saoo fufuffu " 

 Đó là những người thuộc Phái Hợp Lý dẫn đầu với Luluomet , một trong năm người tài năng của phái . Ngoài ra thì người tình cờ đứng bên cạnh thốt ra những câu nói như một tên phản với  cả bọn  khi xâm nhập vào là ma thuật sư Geneva .

 Tuy cách nói chuyện độc lạ  khiến người đối diện hiểu nhầm đến mức  muốn tức điên lên nhưng cậu ta là người tốt . Nhưng tốt đến cách mấy thì với cách nói chuyện đó cộng thêm tật  cười không đúng lúc khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy như bị nhắm vào và trở nên khó chịu .

  " Vẫn là cách nói chuyện khiến người khác sôi máu lên mà ! Đấm cho bây giờ !  " 

  Sandra chính là người đang la toáng lên cũng chính là người to tiếng khi nãy , hôm nay cô vẫn mạnh mẽ phóng khoáng như mọi khi .

 " Hôoo  sợ quá sợ quá , hôm nay quý cô Sandra fuhaha ... Trông có vẻ khỏe mạnh đấy . Vì cô đã ăn nhiều thịt à ? " 

 " Hả ?? Mày muốn chết à thằng kia ! " 

 " Ufufu ... Fufu... Quý cô Sandra đây thật là đáng sợ  , aha ! " 

   Dù biết Geneve là người tốt đi nữa thì vẫn khá sôi máu với cách nói chuyện đó , hơn nữa cách sắp xếp từ ngữ của cậu ta cũng khiến người khác khó chịu . Dù cho với những người cùng phe phái và có quan hệ tốt  thì vẫn dễ nổi nóng với cậu ta .

  " Có chuyện gì sao Lulu ? " ( trans : tên gọi tắt tưởng là  cún con )

  Theo phán đoán của Bale nếu tiếp tục như thế này cả hai phe sẽ bắt đầu gây gổ nhau nên cậu quyết định đi ra phía của đám Luluomet .

 Luluomet là một người đàn ông đại diện cho Phái Hợp Lý và đều bằng tuổi với Bale là 18 tuổi , cả Luluomet và Bale trước khi trở thành  đại diện cho các phe phái tuy không thể nói là bạn cùng lớp nhưng cũng đã quen nhau rất lâu , đủ để xảy ra nhiều chuyện với nhau .

   Bây giờ là thời bình nên ba phe phái đều có tình trạng  giống như mấy chục năm trước :  không xung đột  , không thù địch , không giao lưu .

  Nếu ai hỏi có  điểm nào mà cả ba đang làm tốt thì Bale sẽ nói rằng " chúng tôi đang phân chia lãnh thổ một cách công bằng và không xâm phạm lẫn nhau " . ( 住み分け : vừa mang nghĩa phân chia lãnh thổ vừa mang nghĩa mọi người sống chung không gây gổ nhau )

 "  Cái gì mà " có chuyện gì vậy ? " chứ !

  Người nói ra câu đó là một mỹ nữ đáng yêu -- không , là Mỹ Thiếu Niên đáng yêu Cassis , cậu ấy trông thật đáng yêu khi mặc một bộ váy trắng tinh . (trans : 純白の短いスカートが実に可憐である。 tôi liêm khiết nhé , tác ghi sao tôi dịch vậy ) 

 "  Tôi đến đây để chửi  con lợn nái xấu xí  đã sủa ra những thứ vớ vẩn  rằng đã mời được Kunon -kun đó đấy !!!! " ( ブス : xấu xí , xấu đên mức đau mắt người nhìn ; 抜かし : sủa , cách dùng từ của người Kansai và cái này tôi thấy trên mazii ) 

  Con lợn nái xấu xí bị chỉ đích danh chính là người đã hoàn thành sứ mệnh lớn và trở thành nhân vật chính của buổi tiệc này , Elia .

 " Ha ... Hả ! ? Tôi không phải lợn nái xấu xí ! Vả lại tôi không có nói ra điều linh tinh nào cả !" 

  Elia sau khi nghe những lời sét đánh ngang tai đó cũng phải đứng ra phản biện .

 " Im đi đồ heo nái xấu xí ! Những ai không đẹp bằng tôi đều là heo nái xấu xí ! Cô nên giữ thái độ khiêm tốn khi có một khuôn mặt như thế đi thứ heo nái xấu xí ! " ( Chụy đẹp chụy có quyền ) 

  Quả là một phát ngôn vô lý dù Cassis có dễ thương đến mức nào đi nữa . 

 " Cassis , im lặng nào ! Tôi còn chưa mở miệng được câu nào nữa " 

  Bị Luluomet nhắc nhở, Cassis chỉ biết tặc lưỡi lùi lại .

  " Xin lỗi nhé , Elia . Cậu ấy là loại nói toạt ra những thứ trong lòng " 

 " ... " 

  Tuy cảm thấy rằng lời tạ lỗi của Luluomet không phải thật lòng nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ khiến cho Bale gặp rắc rối nên Elia quyết định nhượng bộ nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào Cassis  , dù sao thì đối với một cô gái thì những phát ngôn vừa nãy khó mà bỏ qua được .

  " Nhìn chú vẫn khốn khổ vì cấp dưới quá nhỉ Lulu ? " 

 "  Chú nói đúng , khi mà phe phái toàn được những ma thuật sư có cá tính mạnh mẽ tham gia thì công việc đại diện này chả nhàn rỗi tý nào " 

 " Àaa , mà cũng đúng " 

  Sự việc của Cassis chỉ là do cậu ta tự ý làm thôi nên Bale nghĩ rằng tạm bỏ qua .

  " Bale , bọn tôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời " 

 " Tìm kiếm câu trả lời ? " 

 " Tôi đã kêu bên Điều Hòa rồi , lát nữa bọn họ cũng sẽ đến đây nên chú cũng chờ một chút đi " 

 Đúng như Luluomet đã nói , Shiroto và một vài người đã đến .

 " Tôi hiểu điều cậu muốn nói " 

  Shiroto và đoàn người ít ỏi khi tới đây chỉ nói đúng một câu như thế  . 

Đại diện cho Phái Điều Hòa , Shiroto Roxon với biệt danh Tia Chớp .

 " À , là chuyện đó à ? " 

  Bale vẫn chưa nhìn ra tình hình nên Luluomet đã gợi ý ,ngay sau đó cậu ta mới hiểu ra .

  " Vậy tức là theo quan sát của tôi thì lời đồn đó không phải là giả sao ? " 

   Tuy Bale không tiếp xúc trực tiếp đến chuyện này nhưng cậu có chú ý đến những lời  lẽ  mà Cassis đã thốt ra ,  rằng " Elia đã nói những chuyện vớ vẩn rằng đã mời được Kunon " .

  " 5 cô gái bên tôi đã nói rằng đã thành công thuyết phục cậu ta về phe mình , vì vậy tôi cũng đã gọi shiroto đến đây " 

  Đây chính là nguyên nhân cho phát ngôn những thứ Elia nói đều là vớ vẩn .

 " Bên tôi là 7 người " 

 Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Phái Điều Hòa của Shiroto , có vẻ như như việc *Tìm kiếm đáp án * của Luluomet là xác nhận xem tại sao Kunon • Gryon lại đồng ý gia nhập cả ba phe như thế .

  " Phe tôi nếu tính cả Elia thì 6 người " - Bale , người liên quan đến chuyện này cũng lên tiếng .

  Nếu sắp xếp lại nội dung câu chuyện này thì ... Kunon •  Gryon đã được mời và cả ba phe đều nhận được câu trả lời như ý . 

  " Tại sao chỉ có duy nhất tôi là bị từ chối !? " ( trans : Kunon học kiếm thuật để phòng thân chứ không phải để đấu kiếm ) 

  Sau khi phát hiện sự thật phủ phàng rằng chỉ có bản thân là bị từ chối , Cassis cất lên tiếng than ai oán . Nhưng cô.... Cậu đâu biết rằng mọi người đã nghĩ rằng nếu cậu là con gái thì đã thành công lâu rồi .

  Với một vẻ ngoài thu hút ánh nhìn hơn những cô gái xinh đẹp khác vậy mà chỉ thông qua một ánh mắt của một học sinh năm nhất mới nhập học một tháng , mọi thứ đã bị xuyên phá kể cả giới tính của cậu . Cơ mà Kunon nghe nói là bị mù nên chắc hẳn là không nhìn ra được rồi . ( trans : tác hay joke Kunon bị mù lắm )

  " Nói sao đây  nhỉ ?... Một kẻ đáng gờm đã đến đây rồi "  - Bale thở dài .

    Kunon  • Gryon  đã được hơn hai mươi cô gái mời và cậu đã đồng ý toàn bộ lời mời , dù theo ý nghĩa nào thì đây quả là một đứa trẻ đáng gờm . ( trans : tôi còn chưa được gái mời lần nào đây , quá đáng gờm ) 

 [ Bộ nhóc đó không nghĩ đến rắc rối về sau hay sao ?  Sau khi giải quyết mớ rắc rối này mình sẽ hỏi thử xem rốt cuộc nhóc đó đang nghĩ chuyện gì trong đầu ]

  Nếu mọi việc đã như vậy thì chỉ còn cách đó thôi , cả Bale hay Luluomet hay Shiroto đều đưa ra một kết luận .

 " Chỉ còn cách hỏi cậu nhóc đó thôi " ( trans : 本人 : honnin : người đó ; bản thân người đó ,  thường dùng để nhắc đến người trong nội dung câu chuyện )

  Nghe được  câu trả lời của Kunon • Gryon không quá gây ảnh hưởng tốt hay xấu đến ba phe , nếu vậy thì cậu ta đứng ở phe nào cũng được . Hơn nữa , dù cho trải qua những tình huống phiền phức như thế này cũng không giảm đi cảm giác muốn thu phục cậu về phe mình của các lãnh đạo . 

  Các ma thuật sư thì càng lắm tài thì càng nhiều tật , tranh chấp của ba phe tới hiện tại vẫn tính là chấp nhận được .  Dù sao thì chỉ với chuyện này mà vứt bỏ một người tài năng như vậy có chút tiếc nuối .

  Vì vậy càng chỉ có thể hỏi trực tiếp Kunon mà thôi 

  [ Liệu nhóc sẽ chọn phe nào --- không , liệu nhóc sẽ chọn ai đây ? ]

  Từ thời điểm Kunon • Gryon nói ra đáp án thì Phe Phái của cậu cũng sẽ được quyết định .

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lặp chương trước kìa, chương 19 và 60 vol 2 trùng nhau
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
ok để tôi sửa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời