Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?
Chương 82: Lãnh Địa của Nước
3 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:
"--- fufufu, cá to phết đấy nhỉ?"
“Cá to đồng nghĩa với nhiều tiền”, vì biết được điều đó nên quyết định kiếm tiền từ những con cá để phòng trường hợp dù không tìm thấy được kho báu thì chuyến đi này không phải là vô ích.
"Ohhh---!!"
Vì đôi lúc lại nghe thấy tiếng gào nên có vẻ bên phía thuyền cũng có thu hoạch, cơ mà chuyện phía bên kia không liên quan đến phía bên này; cả hai chỉ có thể thu hoạch được những con cá lớn, vì những con cá nhỏ sau khi cảm thấy điều bất thường trên biển đã chạy đi xa.
Cuộc săn lần này vượt qua sự mong đợi và trở thành một chu trình săn hoàn hảo.
"Em dần đến giới hạn rồi ạ."
Đã có 24 con cá lớn được xử lý và hiện tại chúng đang trôi nổi trong "quả cầu nước nhiệt độ thấp siêu lớn" khi Kunon thu thập xác của chúng.
Nhưng có vẻ như nó đang quá tải và không thể nhét thêm được nữa; chỉ cần quay đầu nhìn lại "quả cầu nước nhiệt độ thấp siêu lớn" thì cũng đủ để hiểu rằng bên trong chỉ chứa toàn những con cá lớn.
"Anh hiểu rồi, vậy thì dừng ở đây thôi."
[Có lẽ cũng đủ rồi.] – Luluomet nghĩ.
"Những con cá nhỏ bỏ chạy khi thấy có biến, còn những con cá lớn sẽ bị thu hút" – điều này cũng có nghĩa là có khả năng những con cực kỳ khổng lồ và nguy hiểm cũng sẽ tham gia vào cuộc săn.
Ngay từ thời điểm bắt đầu săn, Luluomet đã nghĩ đến khả năng này; dù là việc khám phá hay săn cá đi nữa thì đều không phải là những việc có thể tiếp tục trong thời gian dài, chính vì vậy mà cậu ta không nói những điều thừa thãi mà tập trung vào việc ưu tiên của mình.
"A."
Tiếng kêu bất ngờ của Kunon vang lên.
"Tới rồi à?"
Luluomet cũng cảm nhận điều tương tự – tên thợ săn khổng lồ đầy phiền toái đã cất công từ dưới lòng đại dương sâu thẳm đến đây.
"RÚT LUI! MA VẬT ĐANG TIẾP CẬN CHÚNG TA!"
Khi Luluomet thét to để thông báo, đồng thời cùng lúc đó Kunon cũng nâng "thủy cầu hình hộp" lên cao.
"--- Ma Vật đang tới đó!"
"--- Ai đó đi trước đi! Bọn tôi sau khi rời khỏi đây mới có thể hủy bức tường được!"
"--- Nhờ cậu nói với Sandra chuẩn bị tấn công nhé!"
Các tiền bối lớp đặc cấp với nhiều kinh nghiệm kiếm tiền đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng khi nghe thấy báo tin tình trạng khẩn cấp; họ ngay lập tức lựa chọn từ bỏ cuộc săn kho báu trên con tàu đắm rồi rút lui.
Cùng lắm thì "thua keo này ta bày keo khác" – cơ hội cho lần sau vẫn còn; dù sao thì cứ thoát khỏi con ma vật đang tiếp cận ở hiện tại trước đã, nếu mà bức tường ngăn chặn nước này bị phá hủy thì chuyện này còn tệ hơn cả ma vật nữa.
"Cần giúp đỡ không!?"
Khi mọi người đang cố gắng rút lui, Cassis đã nhìn thấy tình trạng của cả hai và ngỏ lời giúp đỡ.
"Dễ thương thật đấy."
"Hảaa!?"
"Dù tiểu thư có nói gì đi nữa thì cuối cùng nàng vẫn lo lắng cho kẻ hèn này – đúng là một cô gái dễ thương mà."
"Bây giờ có phải là lúc để nói mấy câu đó đâu! Đủ rồi đấy!"
Đúng vậy, đây không phải là lúc để nói mấy câu nói đó; nhưng đúng lúc thế này mới ra dáng Kunon.
"Xin nàng hãy đưa Luluomet, tiền bối, đi trước; thứ này càng nhẹ càng di chuyển nhanh chóng."
Hiện tại, Kunon đang bay lên cùng với "thủy cầu hình hộp" và "quả cầu nước nhiệt độ thấp siêu lớn". Tình trạng quá tải này khiến tốc độ của nó chậm chạp hơn so với "Phi Hành".
"Hiểu rồi, vậy thì Đại Diện, xin hãy nắm lấy tay em."
"Ừ, vậy anh đi trước đây, Kunon."
Ngay lúc Cassis định kéo Luluomet về phía mình –
ĐÙNG!!
Lớp màng – cái lỗ lớn bị rung lắc dữ dội, cùng với âm thanh va chạm kinh khủng, phát ra những tiếng "răng rắc", các vết nứt bắt đầu lan rộng ra.
Chính con ma vật mà cả hai cảm nhận được đã dùng thân thể va chạm; các vết nứt ngày càng mở rộng, các lỗ nứt cũng bắt đầu lan ra, kéo theo một nước biển tràn vào – chúng to lớn và mạnh mẽ như thác nước.
Lớp màng mạnh mẽ, chắc chắn, bền bỉ và không chịu thua trước áp lực nước – vậy mà chỉ bị một cú húc từ ma vật đã bị thủng lỗ.
"To vãi!? Cái con gì vậy!?"
Cassis phát hoảng, vì cô biết tình hình bây giờ khá nguy cấp.
"Kinh khủng thật, nó đủ cứng để không bị phá hủy từ bên ngoài thế kia mà..."
Kunon tỏ ra bình tĩnh đến mức bất ngờ.
[Chỉ bằng việc mình biết nó được tạo ra bởi nhiều pháp sư tài giỏi và cả độ cứng của nó thôi cũng khiến mình có hứng thú rồi.]
"Chà, là một con Rock Head / Cự Nham Ngư (cá đầu đá) khá to đấy."
Luluomet bình tĩnh quan sát con ma vật đang dần tiếp cận.
"Rock Head / Cự Nham Ngư" là một ma vật loài cá với kích thước đầu to quá khổ, đặc điểm nhận dạng chính là cái đầu phát triển như một tảng đá. Nó rất to; chỉ nhìn chiều dài từ đầu đến đuôi thôi cũng to ngang bằng con thuyền cỡ trung của nhóm Kunon đang sử dụng.
Bất chấp việc các con Rock Head vốn đã to, nhưng con này còn to hơn nữa; nếu vậy thì tiền thưởng từ hội mạo hiểm giả sẽ càng cao. Đây là loài ma vật xuất hiện để lao vào thuyền – chắc hẳn đã có vài chiếc thuyền không may gặp phải lũ ma vật khốn kiếp này rồi táng thân nơi biển sâu.
"Tiền bối, anh khiến nó 'tức tử' được không ạ?"
Kunon đặt câu hỏi với Luluomet – người đang bị Cassis nắm lấy cánh tay.
"Em đã nhận ra được bao nhiêu về cấu tạo ma thuật của anh rồi?"
"Sau khi được chiêm ngưỡng nhiều như vậy, em cũng đủ kết luận ra một vài giả thuyết rồi ạ."
"Vậy em nghĩ anh làm được không?"
"Nếu anh nỗ lực chăng?"
"Uhmm, anh thấy có chút quá sức đấy, nó quá to."
"--- Vậy em bay đây!"
Cassis – người đang chờ câu trả lời cho việc "có thể giết được hay không" – đã lựa chọn bỏ chạy, cơ mà...
"A, đợi đã."
Kunon vươn tay ra, nắm chặt lấy chiếc váy ngắn mà Cassis cố tình khoe ra để ngăn cô lại.
"Uwaa, đợi đã, nhóc đang nắm vào chỗ nào thế, cái đồ dâm đãng này!!"
"Dâm đãng."
Lồng ngực Kunon phập phồng; hiện tại cậu đang trải nghiệm cảm giác bạo lực đầy nữ tính, và cùng lúc đó – trên đầu Kunon – Rock Head đã vượt qua lớp màng sau khi thực hiện cú đâm thứ 2.
"Đùa à!?"
[Nguy hiểm thật, nếu nãy mình bay lên có lẽ đã đụng trúng nó rồi.]
Rock Head đang rơi xuống, tuy nhiên nước biển bắt đầu dâng lên.
[Độ cao này không ổn chút nào, nếu nó nhảy lên sẽ tông trúng tụi mình mất!]
"Kunon-kun, nhóc hãy mau rời đi; bọn chị đi trước đây!"
Cassis đến đây vì lo cho 2 người còn lại đã rút lui, nói cách khác, chỉ còn 3 người ở đây chưa kịp thoát ra; nếu Rock Head tới đây để săn mồi thì ngoài ai trong số bọn họ cũng chỉ là mồi.
"Không sao đâu, cỡ đó thì một mình kẻ hèn này cũng đủ rồi."
"Hảaa!? Nhưng nhóc đâu nhìn thấy gì!?"
"Vâng."
Kunon gật đầu đầy tự tin.
"Ngược lại thì việc di chuyển không có kế hoạch sẽ khiến ta gặp nguy hiểm đấy, thưa tiểu thư – liệu nàng có thể đặt niềm tin vào quý ông này được không?"
[Chuyện lúc này thì liên quan gì đến quý ông?] – Cassis nghĩ.
Tuy vậy, cô chọn không nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì quá thừa thãi cho lúc này.
"Yên tâm đi, nơi nào có nước thì là lãnh địa của tôi mà."
"--- Ể!? Không thoát ra kịp!?"
Lucita cực kỳ bất an khi đứng trên tàu và nghe báo cáo: "Kunon, Luluomet và Cassis đã không kịp rút lui."
Là người chứng kiến Rock Head đâm nứt lớp màng... nhưng không phải là người tẩu thoát cuối cùng, 3 người này hiện tại vẫn đang ở trong cái lỗ. Tuy nhiên, việc duy trì lớp màng ma thuật của Lucita và những người khác hiện nay cũng đã tiếp cận đến giới hạn.
Từ khi vết nứt bắt đầu mở rộng, mọi người đã cố gắng để duy trì, nhưng họ đã tính nhầm; áp lực từ phía bên ngoài quá mạnh nên việc duy trì trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng... toàn bộ lớp màng vỡ vụn và biến mất, ngay lập tức nước biển tràn vào theo mọi hướng, nhanh đến mức không kịp đưa ra chỉ thị cứu trợ nào.
Lỗ hổng nhỏ trong đại dương mênh mông hoàn toàn biến mất – biển lại quay về trạng thái vốn có của nó như chưa hề có gì xảy ra.
Có tài bảo, những thứ có giá trị cũng đã trục vớt lên rồi; thậm chí, vì lý do an toàn mà cả đội đã nghỉ ngơi rồi, tìm kiếm thêm một lần nữa là xong – ai cũng thầm nghĩ đây là một chuyến đi kiếm tiền đơn giản. Vậy mà, vậy mà... vì sự xuất hiện của ma vật, mọi thứ đã tan thành mây khói, hơn nữa đây là sự thất bại ô nhục khi kéo theo tai nạn liên quan đến nhân mạng.
Trên bờ biển lặng im, bầu không khí vui vẻ như đang tham gia lễ hội giờ đây lại thay đổi theo hướng ngược lại; ngay cả người đang phấn khích khi đeo lên mình bảo thạch cũng tỏ ra biểu hiện mất mát.
Mọi người cứ im lặng nhìn chằm chằm vào nơi từng có một lỗ trên mặt biển.
Từ lòng biển có một thứ gì đó bay lên với tốc độ cực kỳ nhanh, một "thủy cầu" cực kỳ lớn... Không, là "thủy cầu nhiệt độ thấp siêu lớn" chứa 24 con cá lớn và 3 người bên trong.
Khi "thủy cầu" bay lên không trung, nửa trên của nó bị tiêu biến đi, khiến cho ba người bên trong trôi nổi trên mặt nước; còn những con cá thì nổi lềnh bềnh bên trong, như một "biển mini" khi những người trên thuyền ngước nhìn.
"--- Tuyệt, tẩu thoát thành công."
"--- Khục! Khục! Trời ơi, tại sao tôi phải bị ướt rồi còn nuốt nước biển nữa chứ!"
"--- Ma thuật của em thật thú vị."
Nhóm Kunon, Cassis và Luluomet đã sống sót an toàn sau khi không kịp rút lui – chẳng có gì ghê gớm cả; chỉ là khiến mọi người được bao bọc bởi "thủy cầu" có tính đàn hồi, rồi tinh chỉnh một chút để nhận lấy cú húc của Rock Head, và khi nhận được lực va chạm từ "thủy cầu" phía dưới khiến lực bật được tăng cường – tiện thể, khi nhận lấy cú húc của Rock Head, Kunon đã tạo ra một "thủy cầu" khác chứa đầy không khí dính chặt vào phần thân trên của Rock Head.
Đó cũng là "thủy cầu" mang tính đàn hồi; nó cũng không phải thứ kém chất lượng đến mức dễ dàng bị lỏng ra khi vùng vẫy, và cũng không dễ dàng hư hao một cách nhanh chóng khi va đập.
Chỉ cần đợi thêm một chút là xác của nó sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt nước thôi, rồi trở thành một con cá trôi dạt lên đất liền dù vẫn ở trong biển.


3 Bình luận