Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 275 - Kiếm Lang đối đầu Hỏa Lôi Chi Thú – phần 5

2 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:

Tên người chơi: "Sanraku"

Lần đầu tiên cái tên này xuất hiện là trong một bức ảnh chụp lén—do một người chơi nào đó đăng tải mà không có sự cho phép—về một "Vorpal Bunny biết nói và mặc quần áo" đang đứng cạnh cậu ta.

Lần thứ hai, cậu trở thành tiêu điểm khi tham gia vào một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính, trốn thoát khỏi Ashura-kai, nhóm game thủ PK cố ý đe dọa và săn đuổi những người chơi mới vì lợi ích riêng.

Sau đó, Sanraku đạt được thành tựu chưa từng có trong Shangri-La Frontier—trở thành những người đầu tiên đánh bại quái vật độc nhất [Thủ Mộ Giả Wezaemon], nối tiếp thành công đó với chiến thắng trước [Thâm Uyển Ktharnid].

Điều đó có nghĩa, cậu là người chơi duy nhất trong game từng đánh bại nhiều hơn một Unique Monster.

Chiến thắng Người gác mộ Wezaemon, quái vật mà Ashura-kai đã giữ kín thông tin trong suốt thời gian dài…

Từ những món đồ mà họ từng thu thập được trong thư viện dữ liệu, từ lời kể rải rác của những cựu thành viên Ashura-kai, Wezaemon được miêu tả là quái vật với tốc độ rút kiếm siêu tốc và cơ chế "bất tử" trừ khi đáp ứng đủ điều kiện nhất định—một con boss mang đậm tính bất công và mất căn bằng.

Việc Sanraku có thể solo và đánh bại nó đồng nghĩa rằng, ngoài kia, đang tồn tại một người chơi tự do sở hữu sức mạnh phi thường.

Hàng loạt clan lớn đã cố gắng lôi kéo cậu ta về phe mình.

Nhưng Saiga-100, người đã hiểu rõ bản chất con người cậu, thừa biết rằng tất cả nỗ lực đó sẽ đều vô ích.

Sau đó, cậu ta lập ra clan Du Lang —cái tên nghe chẳng khác nào một sự khiêu khích dành cho Hắc Lang.

Nhưng vào thời điểm đó, Saiga-100 cũng không hề quan tâm đến nhóm này… cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Một tổ đội chỉ có ba người (chính xác hơn là kèm theo hai NPC) đã hạ gục [Dạ tập Lycaon].

Ngay cả chiến công đánh bại Unique đầu tiên. Hay phát hiện một con quái vật biết nói, điều mà cộng đồng vẫn đang ráo riết truy tìm.

Thứ khiến Saiga-100 chấn động tột độ, là việc "Dạ tập Lycaon" bị đánh bại.

Bởi con quái vật này chính là thứ đã từng hủy diệt hoàn toàn party đầu tiên của cô—khi đó cô chỉ là một người chơi mới, chưa phải Kiếm Thánh, cũng chưa phải thủ lĩnh Hắc Lang.

Một Unique Monster tựa như hiện thân của bóng đêm tràn ngập sự tuyệt vọng, đã từng nghiền nát họ trong giây lát ngay từ những ngày đầu Shangri-La Frontier mở server.

Lúc ấy, cả nhóm đã hồi sinh và hoang mang bàn tán: "Vừa rồi là thứ quái quỷ gì vậy!?"

Nhưng trong khi mọi người vẫn còn sốc, Saiga-100 thì đã bị nó mê hoặc hoàn toàn.

Trên đời này, game thủ chia làm hai loại người:

Loại thứ nhất, là những người thích tận hưởng quá trình—trước khi bước vào trận đánh boss cuối, họ nhất định sẽ cày đủ toàn bộ vũ khí, hoàn thành mọi nhiệm vụ phụ.

Loại thứ hai, là những người chỉ quan tâm đến kết quả—họ không màng đến trang bị, chỉ cần cảm thấy đủ sức đánh bại trùm cuối, họ sẽ lao vào chiến đấu mà không do dự.

Không có cách chơi nào là sai.Suy cho cùng, game vốn chỉ có một mục đích duy nhất—mang lại niềm vui.

Miễn là khi tắt máy, người chơi có thể thỏa mãn mà nói: " Game hay đấy, lần sau lại chơi tiếp", vậy là nó đã hoàn thành ý nghĩa của mình.

Và đối với Saiga-100—người mà trước đó chưa từng có liên kết sâu sắc với bất kỳ tựa game nào—mục tiêu duy nhất của cô trong Shangri-La Frontier, chính là đánh bại [Dạ tập Lycaon].

Toàn bộ hành trình của cô trong game này đều hướng đến khoảnh khắc ấy.

Thế nên, khi biết tin Lycaon đã bị hạ gục trước cả khi cô kịp chạm tay vào nó, cô đã nổi cơn thịnh nộ.

Cô đã trút giận lên em gái mình, đã uống cạn năm lon bia, đã chìm trong cơn bực bội tột độ.

Nhưng…

Từ thời còn học cấp ba đến tận bây giờ, cô đã quá quen với việc điều tiết stress một cách lành mạnh.

Chỉ cần làm một giấc sau khi uống say, cô sẽ ổn thôi. Và đó cũng chính là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Saiga-100.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, câu hỏi tiếp theo xuất hiện trong đầu Saiga-100 là: "làm cách nào?"

Với lượng kiến thức game khổng lồ mà cô có được—chủ yếu nhờ lãng phí toàn bộ chỉ số trời cho của mình—Saiga-100 biết rằng có một dạng boss dựa trên cơ chế đặc biệt (gimmick-based boss).

Nhưng Lycaon—ít nhất là phiên bản random encounter (bắt gặp ngẫu nhiên)—không thuộc loại đó.

Thế nên, việc một nhóm chưa đến mười người có thể đánh bại nó, đối với Saiga-100, chỉ có thể là một bí ẩn.

Saiga-0, em gái cô, sở hữu một sức mạnh hủy diệt.Nhưng nhược điểm của nó cũng chí mạng tuyệt đối—cần quá nhiều thời gian để kích hoạt.

Dẫu vậy, khi chấp nhận bị chị gái truy vấn nghiêm ngặt, cô bé vẫn khẳng định rằng "Armageddon" đã thực sự được kích hoạt.

…Và để làm được điều đó, chỉ có hai người chơi đã phải cầm cự trên tiền tuyến với vai trò tanker tránh né bằng sức mạnh thuần túy.

Akitsu Akane, người tham chiến sau đó cùng với hai npc Vorpal Bunny, tạm thời có thể loại khỏi phương trình.

Vấn đề thực sự nằm ở người chơi đã giữ vững tiền tuyến trong suốt gần vài giờ—mà hầu như không hề chịu sát thương.

Lycaon sở hữu một cơ chế ẩn—"Cái Bóng Phân thân"—mà ngay cả Saiga-100 cũng chưa từng nhận ra.

Vậy mà có một người không chỉ đã phát hiện ra nó, mà còn có thể tận dụng cơ chế vật lý để xóa bỏ lớp mây che phủ, biến một trận đấu vốn dĩ là địa ngục thành một trận chiến có thể xoay chuyển được.

Một người chơi, mà chỉ cần sai một bước, cũng sẽ bị thổi bay như một cái ky bowling—Nhưng vẫn giữ vững vị trí cho đến tận giây phút cuối cùng.

Tên của cậu ta là Sanraku.

Một kẻ vứt bỏ hoàn toàn phòng thủ để theo đuổi tốc độ, một build lệch hẳn về một phía nhưng không hẳn là cực đoan… Thế nhưng, với một build như vậy, cậu ta vẫn đánh bại được Lycaon—đánh bại một Unique Monster.

Điều đó chỉ củng cố thêm cảm giác mà Saiga-100 đã mơ hồ nhận ra:

"Kiếm Thánh" thực sự không phải class lý tưởng để đối đầu với Lycaon.

Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể tự nhủ rằng so với một gã nửa trần dùng song kiếm, Kiếm Thánh vẫn có cửa hơn một chút.

Thực tế, Sanraku chỉ có chưa đến năm kỹ năng tấn công, gần như dốc toàn bộ phần còn lại vào tốc độ di chuyển.

Nhưng Saiga-100 vẫn chưa nhận ra mức độ cực đoan của nó.

Chính vì vậy, trong lần đối đầu sắp tới, một trận 3-0 tuyệt đối là mục tiêu mà cô nhắm đến.

Dù vậy, đó cũng chỉ là một nửa lý do khiến cô muốn chiến đấu với Sanraku.

Nửa còn lại… không phải là vì Saiga-100. Mà là vì Saiga Momo.

Từ lúc câu chuyện xoay quanh Sanraku xuất hiện, Saiga-0 rõ ràng mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.

Mà theo những gì cô nghe được, gần đây con bé đã "phải lòng" ai đó.

Đối với nhà Saiga, đây gần như là một sự kiện hiếm có mang tầm vóc lịch sử.

Và rất có thể, Sanraku chính là người đó.

Nếu vậy, với tư cách là một người chị, chỉ có một điều duy nhất mà cô cần phải làm.

Tận mắt xác nhận xem rốt cuộc con người đã chiếm lấy trái tim của em gái mình… có thực sự xứng đáng hay không.

.

.

.

「Yo... Nói chuyện này vào lúc này có hơi kỳ, nhưng ta đã rất mong chờ trận đấu với ngươi.」

「Hoh?」

「Sanraku… Tên và vẻ ngoài của ngươi thì ai cũng biết, nhưng cách ngươi chiến đấu, vũ khí sử dụng… gần như không ai rõ. Nếu phải nói thì thứ duy nhất được xác nhận là ngươi sở hữu hỏa lực ngang ngửa 'Armageddon'.」

Ngẫm lại thì đúng là vậy thật. Hầu hết những người từng lập tổ đội với tôi đều thuộc Du Lang.

Nói cách khác, thậm chí thông tin về [Găng Tay Bọ Cạp Rực Rỡ - Gilta Brille] cũng gần như không bị rò rỉ ra ngoài. Chưa kể, tôi còn vừa mới cập nhật trang bị.

Liếc mắt qua khán đài, tôi thấy một vài kẻ không thuộc Du Lang hay Hắc Lang, điển hình như ma pháp thiếu nữ giả mạo.

Nghĩa là lần này, tôi sẽ phải công khai tiết lộ những bí mật mà mình đã giấu bấy lâu nay.

...Nhưng mà, thì sao chứ?

「Mà trước hết, có một thứ tôi muốn thử nghiệm đã. Nên sẽ ưu tiên nó trước.」

「...Ồ? Nó liên quan đến Unique Monster à?」

「Không, là phong cách chơi.」

Tôi nắm chặt hai thanh [Khao Khát Tuyệt Kiếm– Deuxlam], vào thế thủ.

Nó có tên gọi gì không, tôi cũng chẳng biết.

Tôi chỉ đơn thuần bắt chước bề nổi của nó mà chẳng hiểu nổi bản chất thực sự.

Nhưng điều tôi cần không phải ý nghĩa của thế thủ này.

Mà là kết quả đến từ những chuyển động tiếp theo.

「Dập tắt ngọn lửa trong tim, điều khiển dòng chảy nội tại... Phải không nhỉ?」

「Một câu đùa không buồn cười chút nào... Nhưng lời khiêu khích đó, ta xin tiếp nhận.」

Khiêu khích? Sao lại thế?

Trong lòng ta thực sự tự hỏi. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thanh kiếm lao đến với tốc độ nhanh hơn hẳn so với trận chiến với Kyotimet trước đó.

Sức mạnh của Ryuuguuin Fugaku cực kỳ đơn giản.

Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, ông ta có thể nhìn thấu mọi hành động của đối thủ và phản công bằng phương án tối ưu tuyệt đối.

Tựa như một TAS Player, kẻ thù lớn nhất của ông ta chính là bản thân ông—liệu bản thân có phạm sai lầm trong tính toán hay không. (TAS: Tool-Assisted Speedrun)

「Hai đòn trước là nghi binh, cú đánh thực sự đến từ phía sau, theo quỹ đạo chém từ trên xuống.」

Tôi nghiêng nhẹ người, tránh nhát kiếm nhắm vào vai trái.

Dùng thanh kiếm tay phải để đánh bật thanh "Siêu Cỏ Mèo lv.100" đang nhắm vào mạn sườn phải.

Sau đó, xoay người, đối diện với cú bổ từ trên đầu xuống của Ma Kiếm Pegas-gì đó, và dùng kiếm tay trái để nghênh chiến.

Hiệu ứng phá hủy vũ khí?

Cứ thử xem nào.

「Khát vọng không thể bị nghiền nát.」

Chừng nào kiếm đạo của tôi chưa gãy, thì Deuxlam cũng không thể bị mẻ!

Lưỡi kiếm va chạm dữ dội.

Hiệu ứng phá hủy vũ khí trực tiếp gây tổn hại đến độ bền của vũ khí.

Nhưng Deuxlam sẽ không suy giảm độ bền khi tung ra đòn chí mạng.

Dù đối thủ là một con bọ cạp pha lê, một con cá kình nửa thân là năng lượng, hay thậm chí một Ma Kiếm sở hữu hiệu ứng phá hủy—

Ma Kiếm Uni-gì đó bị đánh bật ra xa.

Còn [Khao Khát Tuyệt Kiếm– Deuxlam], kẻ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa thanh kiếm có khả năng phá hủy sức bền, không hề bị sứt mẻ, và ánh sáng của nó vẫn tỏa rạng không chút suy giảm.

「Xin lỗi nhé, nhưng ta có kháng 'Tập kích từ trên không kiểu Lồng Bao Vây Đánh Hội Đồng Thiên Tru' đấy.」

Muốn thực sự giết tôi, ít nhất ngươi phải dùng đến "Tập kích xuyên thủng khiên thịt kiểu Lồng Bao Vây Đánh Hội Đồng Thiên Tru".

Bọn player Bakumatsu)coi Thiên Tru là đức tin tuyệt đối, đến mức chấp nhận cả việc dùng đồng đội làm vật hi sinh chiến thuật.

Chào hỏi đã xong.

Cuộc đối đầu giữa Clan Hắc Lang và Clan Du Lang—

Trận chiến quyết định giữa hai đại tướng, chính thức bắt đầu.

__________________________________________________________

Cảm xúc của Momo-chan dành cho Lycaon giống như thứ tình yêu méo mó và định mệnh ám ảnh theo phong cách Graham Aker vậy.

Tuyệt đối không phải kiểu "Vì không thể yêu đương với con người nên đành trút dục vọng vào một con thú trong thế giới ảo" đâu!

Mà vốn dĩ, Momo-chan ở ngoài đời là kiểu nữ sếp tài giỏi thuộc dạng con người hoàn hảo, đến mức chẳng bao giờ để lộ một chút gì gọi là "thật ra cũng có lúc đáng yêu đấy chứ". Điều này chính là một trong những lý do khiến cô ấy không may mắn trong chuyện tình cảm.

【"Thiên Tru" – Phiên Bản Tập Kích Chớp Nhoáng Xuyên Khiên Thịt Từ Trên Không】

Một chiến thuật thiên trừng được nghĩ ra nhằm đánh hội đồng ranker.

Ban đầu, nó hoạt động giống với "Thiên Tru Tập Kích Từ Trên Không" thông thường—dẫn dụ mục tiêu bằng một kẻ dụ mồi, sau đó tận dụng các mái nhà trong khu nhà dài để thực hiện một cú đánh úp từ trên cao. Nhưng vì ranker thì đương nhiên… ai mà chả xử lý được kiểu tấn công cỏn con này.

Vậy nên, chiến thuật này có một kẻ tập kích thứ hai mà thậm chí ngay cả người thực hiện cú nhảy đầu tiên cũng không biết. Khi kẻ đầu tiên vừa nhảy xuống, hắn sẽ bị chính đồng đội mình dùng làm khiên thịt, rồi kẻ tập kích thứ hai ngay sau đó sẽ lao xuống đâm thẳng vào mục tiêu. Cuối cùng, cả một nhóm mai phục sẽ xông ra và đánh hội đồng đối thủ.

Do đặc thù của chiến thuật này, kẻ nhảy xuống trước thường sẽ bị chính đồng đội mình phản bội mà không hề hay biết, khiến hắn oán hận đến tận xương tủy. Vì thế, dù kỷ nguyên Bakumatsu vốn là thời đại mà kẻ thù chung có thể khiến kẻ địch liên minh, nhưng trong trường hợp này, một ngoại lệ đã được hình thành—nếu chiến thuật thành công, thì người chủ mưu phải gửi một lời xin lỗi cùng một món quà hối lộ sau trận đấu, như một phần của lễ nghi bất thành văn.

_Katarina

Graham Aker là một nhân vật trong Mobile Suit Gundam 00, nổi tiếng với ám ảnh mãnh liệt đối với Gundam, đặc biệt là Setsuna F. Seiei.

…về vụ "Vì không thể yêu đương với con người nên đành trút dục vọng vào một con thú trong thế giới ảo"………………………………………………….t sẽ ko nói là tác giả chơi zzz roll ra Lycaon xong quên ra chương mới….hong nói đâu~Elycon.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Absolutely 00
Xem thêm
Màn so kiếm giữa chị dâu và em rể:)))
Xem thêm