Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 281 - Kiếm Lang đối đầu Hỏa Lôi Chi Thú – phần 11

1 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:

Cơ thể bốc cháy theo đúng nghĩa đen. Trong lúc chờ đợi kỹ năng Tầm Nhìn Khoảnh Khắc hồi lại, tôi chỉ có thể thực hiện những động tác đơn giản, nhưng vẫn đủ tốc độ để tránh khỏi quỹ đạo bay của Tùng Kiếm mà Saiga-100 điều khiển.

HP cứ giảm đi một nửa liên tục, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ đưa thể lực tôi về con số 1.

Tôi giải phóng xiềng xích vô hiệu hóa nó bằng Tàn Cốt Toái Thân, điều khiển tốc độ phi thường từ Cổ Lôi bằng Tầm Nhìn Khoảnh Khắc, và cuối cùng, khuếch đại chỉ số bằng hiệu ứng nhân đôi của Khiên Gương Minh Vương.

「Nói trước nhé, bây giờ chỉ cần ăn một đòn thôi là tôi bay màu ngay đấy.」

「…Nếu vậy, ta cũng sẽ tung ra toàn bộ bài tẩy.」

Tùng Kiếm biến mất. Và khi chúng xuất hiện trở lại, chúng đã thay đổi sang loại kiếm khác.

「Duy trì đồng thời [Vũ Kiếm – Servant] và [Thánh Kiếm] với hiệu suất tối đa!」

Sáu thanh Tùng Kiếm, với kiếm chỉ huy là Thánh Kiếm. Saiga-100 triển khai Thất Trọng Tấu - Septet, giơ cánh tay trái vốn không cầm Thánh Kiếm – lên cao.

Khoảnh khắc tiếp theo, sáu thanh Tùng Kiếm từ phía sau cô lao tới, cứa nát cánh tay Saiga-100 như thể đang cắn xé nó.

「Chuyện đơn giản thôi. Chỉ cần khiến cả sáu thanh kiếm đều có hiệu ứng kích hoạt bằng Tự Thương, vậy là đủ điều kiện khai mở Thánh Kiếm…!」

「Đúng là một chiêu đảo ngược cảnh ngộ mà!」

「Bản thân việc phải dùng đến nó đã là nghịch cảnh rồi… Dominion! Evilomis! Vandalgray! Funkfang! Greatblood! Ouroboros! …Và cuối cùng, Excalibur!」

Chết tiệt, đúng là một tuyệt kỹ ngầu lòi.

Sáu thanh Tùng Kiếm đồng loạt kích hoạt hiệu ứng Tự Thương, khiến HP của Saiga-100 giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết để giải phóng Excalibur.

Nếu tôi nhớ không nhầm, nó có tác dụng tăng toàn bộ chỉ số và Cắn Răng Chịu Đòn. Không như tôi – kẻ quá mỏng manh khi trở thành mục tiêu tấn công – Cô nàng này trông có vẻ lì lợm hơn bề ngoài nhiều.

「Giờ thì…」

Đây chính là thời khắc quyết định.

Buff từ Khiên Gương Minh Vương thông qua Quá Tải Cơ Giới có giới hạn. Thời gian duy trì của nó phụ thuộc vào sức mạnh của phép thuật hấp thụ trước đó – như đòn Cuồng Thú Lôi Đình vừa nãy, một phép có hỏa lực cao rõ rệt, thì tối đa cũng chỉ trụ được ba phút là tốt lắm rồi.

Tất nhiên, nếu nhận một phép thuật có hỏa lực quá cao, Khiên Gương Minh Vương cũng có nguy cơ bị phá hủy, nên ta phải cân nhắc kỹ điểm này.

「Ta sẽ thổi bay ngươi!」

「Tới đi!」

.

.

.

Một bên là kiếm thánh – Người tự cường hóa bản thân bằng sáu thanh ma kiếm và tự thương, giải phóng Vượt Qua Nghịch Cảnh của Thánh Kiếm. Mất đi 80% lượng HP khổng lồ để đổi lấy sức mạnh, đó là sản phẩm của một quá trình tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh chồng lẫn năng lực, tất cả chỉ để cường hóa một người duy nhất.

Một bên là ma nhân hỏa lôi – kẻ lấy lời nguyền để triệt tiêu lời nguyền, xem HP có như không có, chiến đấu theo cơ chế tử chiến tuyệt đối. Chấp nhận rủi ro đến cực hạn để đạt được phần thưởng vượt xa cái giá phải trả.

Hai kẻ này, dù khác biệt trong cách tiếp cận, lại có sự tương đồng nhất định trong chí hướng. Quá trình đạt đến đỉnh cao hoàn toàn khác biệt, nhưng chung quy vẫn có cùng một vị thế.

Nếu phải gọi tên, đây là trận so tài giữa "Song kiếm sĩ siêu cơ động lấy tử chiến làm trọng tâm" và "Kiếm thánh ma pháp tự thương vượt qua nghịch cảnh".

Cuộc đối đầu giữa hai lối chơi đạt đến cực hạn này – Càng chứng minh rằng người chơi vẫn có thể vươn tới trình độ này – cứ mỗi giây trôi qua lại đẩy nhiệt độ trận chiến lên một nấc cao hơn, cứ ngỡ đã đạt đỉnh điểm nhưng vẫn tiếp tục bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Không phải họ căm ghét lẫn nhau.

Một bên coi đối phương là bao cát để kiểm tra xem mình có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh hay không.

Một bên coi đối phương là viên đá thử lửa để xác định liệu bản thân có đủ sức vươn tới Đế Vương Bóng Đêm.

Không cần quan tâm đối thủ đã đi qua hành trình như thế nào để đến được đây, họ chỉ chiến đấu để chiến thắng, để khẳng định chính mình – đó chính là đỉnh cao của PvP trong Shangri-La Frontier.

Khi bảy thanh kiếm dàn trận để giáng xuống chiếc búa tội lỗi, những đường chém lướt đi trên không trung ngăn chặn chúng. Khi ngọn lửa bùng lên, kéo theo tia sét đen, sáu thanh kiếm lao đến cản phá, nhường đường cho thanh thứ bảy đối đầu trực diện.

Càng lúc càng dữ dội. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng mãnh liệt.

Những kẻ chứng kiến cũng không thể rời mắt khỏi trận chiến đang rực cháy trước mặt. Mọi khởi đầu, mọi lời ước hẹn ràng buộc trận chiến này – tất cả đều trở thành quá khứ.

Giờ đây, chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:

"Ai sẽ là người chiến thắng?"

Từng ánh mắt, từng viên pha lê… đều phản chiếu cuộc chiến kịch liệt ấy.

.

.

.

Ngay từ đầu chẳng còn chỗ cho nhập vai hay diễn kịch gì nữa. Tôi dốc toàn bộ phản xạ, giác quan và trực giác, lao thẳng về phía trước, vung kiếm chém xuyên qua đám Tùng Kiếm để kết liễu kẻ điều khiển chúng.

Chỉ cần sơ sẩy một bước, tôi có thể ngã xuống và chết ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn không chút do dự kích hoạt Formula Drift, tăng tốc lao đi, bật nhảy bằng Flit Float để tạo ra bệ đứng giữa hư không, biến không trung thành mặt đất.

Thế nhưng, vẫn không thể xuyên thủng phòng tuyến của cô ta. Không phải vì Saiga-100 sở hữu khả năng miễn nhiễm sát thương hay có lớp giáp bất khả xâm phạm. Cô ta chỉ đơn thuần đang chịu đựng những đòn tấn công của tôi, để chờ cơ hội phản kích.

Đây có lẽ là một cuộc đua xem ai mất tập trung trước—đẩy bộ não đến giới hạn, nơi cả hai giữ chặt sợi dây tập trung cho đến tận phút cuối cùng.

Một bên là tôi—chỉ cần trúng một đòn là chết. Một bên là Saiga-100—chỉ cần để Tùng Kiếm gián đoạn dù chỉ một khoảnh khắc, sẽ bị bào mòn đến chết.

Kỹ năng liên tục được tung ra như thể nguồn tài nguyên là vô tận. Mỗi lần ra đòn đều giống như đang đặt cược một lá bài tẩy.

「CHẾT ĐI!!」

ҰĐỪNG HÒNG!」

Thế giới như rơi vào chế độ quay chậm. Tôi nhắm thẳng vào Thánh kiếm và ném đi hai thanh Tuyệt Kiếm Khao Khát – Deuxlam. Không dừng lại ở đó, tôi ném tiếp Hỏa Trảm Thủ Kiếm bằng kỹ thuật ném kiếm lấy cảm hứng từ "Hare nochi Zanbatou" của Bakumatsu.[note70737]

Saiga-100 chống đỡ bằng vài thanh Tùng Kiếm, đồng thời phản kích bằng một loạt kiếm bay đến chém tôi. Không thể kích hoạt Quá Tải Cơ Giới, nhưng nếu dùng như một vũ khí cận chiến, tôi vẫn có thể đối phó.

Đôi găng tay Hồng Liên Hải Quyền Đới của tôi vung lên, đập tan loạt kiếm bay tới, đồng thời lợi dụng quán tính để nhặt lại Deuxlam mà tôi đã ném trước đó.

Thời gian sắp hết. Nếu không kết thúc ngay, tôi sẽ cạn kiệt thể lực.

「Thanh hợp thể đã sẵn sàng… Đến hồi cao trào rồi!」

「Ta tiếp nhận thử thách này!」

Trận chiến này là hồi kết.

Tôi tập hợp mọi thông tin rời rạc về Saiga-100 trong đầu, chắp vá thành một kế hoạch sơ sài chẳng khác nào một lâu đài dựng tạm chỉ trong một đêm.

Những kỹ năng tôi cố ý giữ lại… Những kỹ năng nếu dùng bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa… Ngoại trừ thứ đó, tôi đã kích hoạt tất cả mọi thứ mình có.

Chỉ mới vài giờ trước, tôi đã sử dụng cơ chế hợp thể này, vậy mà lại có cảm giác như chuyện từ rất lâu rồi. Nhưng dù sao đi nữa—tôi sẽ lại dùng nó!

「Đối đầu trực diện, đối kháng trên một đường thẳng, cả hai vào thế rút kiếm… Thú vị lắm!」

Có vẻ như Saiga-100 đã hiểu tôi sẽ tấn công theo cách nào. Cô nâng Thánh Kiếm lên, Thủ thế nghênh chiến.

「………」

「………」

Im lặng tuyệt đối.

Chỉ cần sai một bước, cả hai sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.

Quản lý thể lực suốt trận chiến chẳng khác nào đi trên dây—một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng ngay lúc này, cả hai đều ngầm đồng ý một nhịp dừng ngắn ngủi.

Một khoảnh khắc tưởng như tất cả đã kết thúc, hoặc cũng có thể—đây mới thực sự là khoảnh khắc trận chiến bắt đầu.

「──Ta tuyên bố ý chí của mình trước thế giới vô ngã!」

「……!!」

Bắt Đầu.

Mắt của Saiga-100 mở to. Cô không ngờ rằng đến giờ phút này, tôi lại chọn con đường niệm chú.

Dù sao thì… ta có học được ma pháp nào đâu.

「Vùng không gian trống rỗng, ánh sáng của hàng tỷ vì sao vẫn chẳng thể xóa nhòa bóng tối, thiên văn tỏa rạng—『Astrograph!」

「Khốn kiếp…! Đừng hòng!」

Tùng Kiếm lao tới. Qua từng khoảnh khắc giao tranh, cô ta đã rút ra được một điều—không thể để tôi làm bất cứ điều gì. Bây giờ tôi còn bắt đầu tụng chú? Tất nhiên hắn sẽ tìm cách cản lại!

Dù sao thì… tất cả chỉ là bịa ra mà thôi.

「Hỏa viêm… Cực quang! Núi sông cát bụi… Trôi nổi vô định!」

Tránh, tránh, rồi tiến lên!

Cái gọi là ưu điểm hay nhược điểm chỉ đơn thuần là vỏ bọc. Một kẻ liều mạng lại dấn thân vào tụng chú trong tình huống này—sự vô lý của hành động đó chính là thanh kiếm vô hình chém thẳng vào tâm trí cô.

「Từ bến bờ này, hoa nở! Từ vực sâu, bầu trời tràn ngập! Từ những bài ca cổ đại, ánh sáng hóa dũng khí dẫn lối!」

「Khốn kiếp… Nếu vậy thì!」

Cô đã nhận ra rằng chỉ ngồi chờ là một sai lầm. Cô nâng cánh tay không cầm kiếm lên—

Xung điện bùng nổ – Stun Beat!」

.

.

.

Tôi nở nụ cười lớn nhất từ đầu trận đến giờ—rồi trúng đòn. Phép làm khống chế đặc chế cho pvp của Saiga-100 đánh thẳng vào tôi.

「Cái gì!?」

Có biết vì sao con người lại ngạc nhiên khi vấp ngã không?

Là vì… họ không nghĩ mình sẽ ngã ở đó…

「Thiên cơ! Hãy hát đi, thế giới! Hãy nhảy múa đi, thế giới! Dù chống lại thế giới vô ngã, ta vẫn cười mà tiến bước!」

Tôi phun ra mấy câu bịa tạc rồi xoay người, đỡ đòn bằng lưng, sau đó lại lộn một vòng khác để trở lại thế đối diện Saiga-100—và ngay khoảnh khắc ấy, tôi lao lên!

Tại sao tôi trúng đòn mà không gục?

Khi hoàn tất niệm chú, chuyện gì sẽ xảy ra?

Hai thanh kiếm hợp nhất sẽ mang đến điều gì?

Rốt cuộc, mục đích của tôi là gì?

Đấu với người hay AI thì cũng giống nhau thôi—ném hàng loạt lựa chọn vào mặt đối thủ, khiến chúng đứng khựng lại, rồi thừa cơ đập tan tành!

Và vì thế, mảnh ghép cuối cùng tôi thu thập được ngay tại chỗ—giờ sẽ lật mở!

「Mông lung mà tuyệt mỹ, tấm lưới được dệt nên vẫn tiếp tục giăng—!」

「Guh!?」

Bachiin!—Làn sét tóe lên!

Dù đang loạng choạng, ánh mắt của Saiga-100 vẫn hiện lên đầy kinh ngạc.

Hắn hoàn toàn không hiểu… làm sao tôi có thể niệm phép Xung Điện Bùng Nổ trong khi đang niệm chú?!

—Cơ hội chiến thắng đây rồi.

Phải kết thúc ngay tại đây!

_________________________________________________________________

Nếu có thể hấp thụ ma pháp vào bản thân làm mục tiêu, thì hoàn toàn có thể dùng nó theo cách này, đúng không nào?

Khi chính tôi viết ra đoạn này, tự nhiên lại nghĩ, “Khoan, chẳng phải cái này có thể bị lạm dụng sao…?”

Vậy nên, rất có khả năng sau trận đấu này, nhà phát hành sẽ lặng lẽ tung ra một bản sửa đổi hạn chế chỉ dùng được một lần mỗi ngày.

・Ma pháp ngụy trang

Một trong những kỹ thuật được sử dụng trong SCO - Spell Creation Online.

Bằng cách chèn tên một ma pháp khác vào giữa quá trình niệm chú, người chơi có thể tung ra phép ngay trong lúc còn đang đọc niệm chú.

Ngoài ra, nếu thay đổi một chút về mặt chữ, có thể biến một ma pháp có niệm chú dài thành hai ma pháp có niệm chú ngắn—một kỹ thuật ứng dụng nâng cao.

Việc tận dụng tối đa những kỹ thuật này đã dẫn đến cuộc đại chiến giữa "Shikou bản thương mại" và "Tiểu thuyết khiêu dâm lồng tiếng full"—diễn ra ngay trước thời điểm dịch vụ "Cấm chú" đóng cửa.

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
(はれのちざんばとう - Hare nochi Zanbatō) (はれ - Hare): Trời quang, trời đẹp. (のち -Nochi): Sau đó, tiếp theo. (ざんばとう - Zanbatō): Một loại đại đao/kiếm khổng lồ được thiết kế để chém ngựa lẫn kỵ sĩ trong chiến trận. Dịch Nghĩa: "Trời quang cầm đại đao chém ngựa"; nghĩa ẩn dụ: "Sau bình yên là chém giết")
(はれのちざんばとう - Hare nochi Zanbatō) (はれ - Hare): Trời quang, trời đẹp. (のち -Nochi): Sau đó, tiếp theo. (ざんばとう - Zanbatō): Một loại đại đao/kiếm khổng lồ được thiết kế để chém ngựa lẫn kỵ sĩ trong chiến trận. Dịch Nghĩa: "Trời quang cầm đại đao chém ngựa"; nghĩa ẩn dụ: "Sau bình yên là chém giết")
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Klg
1 con game toàn các fapsu battle rap với sếch dốc nghe có vẻ hay 💀
Xem thêm