Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 56: Em đương nhiên không có vấn đề gì (C109)

5 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:

    Trong mắt Quách Vân, Mai Phương luôn là nam sinh được yêu thích nhất trong lớp. Người đẹp trai, bạn bè xung quanh đông đảo, thành tích học tập đứng top đầu, lại còn rất thân thiết với lớp trưởng Lâm Hữu Hề.

    Vì thế cô không thể ngờ được một Mai Phương như vậy lại chủ động bắt chuyện với mình. Đến nỗi khi Mai Phương gọi, cô ngẩn người một lúc mới nhận ra là gọi mình, khiến Mai Phương cũng hơi ngượng.

    "Vậy... cảm ơn! Xin lỗi đã làm phiền."

    Mai Phương và Đường Vũ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Quách Vân cẩn thận đi qua trước ghế của hai người. Vì dáng người hơi mập nên khi đi qua còn làm xê dịch ghế của cả hai, suýt làm đổ cốc của Mai Phương. Mai Phương thấy tai cô ấy đỏ bừng.

    "Không sao đâu, để tớ nhích lại ghế là được. Cậu cứ đi trước đi."

    Quách Vân vội vã chạy ra khỏi lớp, Mai Phương cũng nhân tiện đứng dậy vươn vai. Cậu phát hiện Lâm Hữu Hề đang đọc tiểu thuyết, liền nghiêng đầu nhìn vài dòng nội dung.

    【Hồ Tinh Tinh có một anh bạn trúc mã, từ nhỏ đến lớn không ít lần làm phiền anh ta. Cho đến một ngày, trúc mã có việc nhờ cô giúp, Hồ Tinh Tinh đồng ý ngay.】

    【Hạ Trúc Mã thong thả lấy ra kịch bản: "Ngày mai có cảnh hôn, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi, không có kinh nghiệm, tìm cô luyện tập một chút."】

    【Hồ Tinh Tinh mơ mơ hồ hồ đã đồng ý.】

    Mai Phương mới chỉ đọc được vài dòng đã vô cùng sốc, đồng thời Lâm Hữu Hề phát hiện ra ánh mắt phía sau, nhanh chóng đóng sách lại, lạnh nhạt nhìn Mai Phương:

    "Có chuyện gì?"

    "Không, vừa rồi cậu đọc tiểu thuyết gì vậy?"

    "Tiểu thuyết gì, vừa rồi cậu chẳng thấy gì cả."

    Lâm Hữu Hề bình thản nhìn Mai Phương, nhưng Mai Phương đã cảm nhận được sát khí đáng sợ toát ra từ Lâm Hữu Hề, lập tức đầu hàng:

    "Được rồi được rồi... tớ chẳng thấy gì cả..."

    "Sau này không được lén nhìn tớ làm việc nữa. Nghĩ đến đây là lần đầu phạm lỗi của cậu, tớ sẽ tha thứ cho cậu."

    Lâm Hữu Hề lập giao ước với Mai Phương, "Sau này cậu có việc tìm tớ, phải chọc chọc tớ trước. Giống như tớ hay làm với cậu ấy."

    "Ừm... không thành vấn đề."

    Ngày nào cũng đọc nội dung không lành mạnh thế này, mình là trúc mã ở một mình với Hữu Hề có an toàn không đây? [note69477]

    Xem ra không chỉ phải đề phòng Duyên Duyên vượt giới hạn nữa rồi... 

    Mai Phương gật đầu đồng ý, trong đầu lần đầu tiên có cảm giác "Hữu Hề của mình đang bị tiểu thuyết mạng đầu độc", đầy buồn bã và bi thương .

    Hiện giờ đang là thời kỳ thịnh hành của tiểu thuyết mạng. Mọi người thường giải sầu bằng cách đọc tiểu thuyết mạng hoặc tạp chí thanh xuân. Nam sinh thích đọc những tác phẩm huyền huyễn như《Tử Xuyên》,《Thần Mộ》,《Dong Binh Thiên Hạ》,《Thất Giới Truyền Thuyết》. Còn nữ sinh thì đắm chìm trong các loại ngôn tình cổ đại hoặc hiện đại. [note69472]

    Văn học thương đau là điểm chung hiếm hoi giữa nam và nữ sinh. Những cuốn sách như《Ba Tầng Cửa》, 《Vương Quốc Của Anh Ấy》,《Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông》,《Tiểu Thời Đại》 đều là những cuốn sách được mượn nhiều nhất trong nhóm. [note69473]

    Tuy chỉ có thể sao chép ý tưởng từ văn chương, nhưng sau khi trùng sinh Mai Phương cũng từng nảy ra ý định viết tiểu thuyết mạng. Sau đó nghĩ lại, tác giả tiểu thuyết mạng chẳng có địa vị gì. Trước khi tác phẩm nổi tiếng thì thu nhập lại ít. Đã thế mỗi ngày còn phải cập nhật đúng giờ. Thậm chí cả năm không được nghỉ.

    Thảm hơn nữa là ngoài việc phải chịu đựng nỗi đau của việc gõ chữ, các tác giả còn phải hứng chịu những lời chỉ trích từ độc giả trong khu bình luận hàng ngày. Một số độc giả vô lương tâm thậm chí còn chửi cả nhà tác giả, khiến họ phải chịu đựng những đòn roi tinh thần.

    Công việc như vậy, theo đánh giá của Mai Phương thì còn khổ hơn cả trâu ngựa.

    Chẳng trách trước đây đọc tiểu thuyết mạng, hiếm thấy nhân vật chính nào sau khi trùng sinh lại quay về viết tiểu thuyết. [note69474]

    Thực ra Quách Vân thường rất ít khi chủ động rời chỗ. Mai Phương quan sát thấy cô ấy luôn đợi hai bạn ngồi cùng bàn bên trái rời đi rồi mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng dù vậy vẫn thường xuyên bị Dư Lâm và Lý Đan Ninh chê trách. Cô ấy chỉ có thể liên tục xin lỗi, thỉnh thoảng sẽ đi nhờ qua phía Mai Phương.

    Đây là do cách sắp xếp chỗ ngồi không hợp lý, nhưng học sinh trong lớp quá đông. 9 năm giáo dục bắt buộc lại không thể thiếu sót, đành chịu vậy thôi.

    Để giải quyết vấn đề hiện tại, một ngày nọ Quách Vân chủ động mang kẹo sô-cô-la đến chia cho mọi người xung quanh, nhưng các bạn nữ trong tổ của họ lại không nhận tình cảm của cô ấy.

    Cô ấy muốn chia cho Đường Vũ ngồi bàn bên cạnh, nhưng Đường Vũ một lòng chỉ tập trung học. Cô ấy hỏi gì cậu ta cũng không đáp lại.

    Chỉ có Mai Phương nhìn thấy sô-cô-la của Quách Vân là chủ động tiến lên xin.

    "Oa, đây là sô-cô-la Đức Phúc [note69475] đắt tiền lắm đấy." 

    Mai Phương cố tình làm vẻ mặt ngạc nhiên, cười híp mắt nói với Quách Vân: "Quách Vân cậu hào phóng thật đấy."

    "Lấy nhiều đi... nếu cậu thích ăn thì lấy hết đi."

    "Tớ không ăn được nhiều thế... tớ có thể lấy một ít chia cho người khác không?"

    "Được chứ! Cậu muốn chia cho ai thì chia."

    Quách Vân tỏ ra khá vui vẻ.

    Thế là Mai Phương đem sô-cô-la xin được từ Quách Vân chia cho Lâm Hữu Hề. Để tránh bị Hữu Hề ghét, Mai Phương cung kính chọc chọc Lâm Hữu Hề trước.

    "Đây là sô-cô-la Quách Vân mời tụi mình ăn, chia cậu một ít."

    "Tớ lấy một cái là được rồi."

    Lâm Hữu Hề nhận sô-cô-la từ tay Mai Phương, rồi liếc nhìn Quách Vân đang chăm chú nhìn về phía này, gật đầu với cô ấy.

    "Cảm ơn cậu."

    "Không, không có gì đâu! Cậu còn muốn nữa không, tớ còn mà."

    "Không cần đâu, tớ chỉ cần một cái thôi."

    Quách Vân vô cùng vui vẻ.

    Tương tác đáng yêu giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề đã kích hoạt radar "ăn đường" của Nhạc Hân Di. Cô nàng quay đầu lại thấy mọi người đều đang ăn sô-cô-la, lập tức không nhịn được mà kêu lên:

    "Quác quác [note69476], các cậu còn đồ ăn à! Tớ cần bổ sung đường, cho tớ một cái đi."

    "Tớ còn này, cho cậu hết luôn."

    Mai Phương đổ hết sô-cô-la cho Nhạc Hân Di, "Đây là Quách Vân tặng đấy."

    "Ồ ồ! Được đấy, cảm ơn cậu nhé."

    Nhạc Hân Di cười híp mắt với Quách Vân, Quách Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu.

    Mai Phương có ý định để Lâm Hữu Hề và Nhạc Hân Di tiếp xúc với Quách Vân. Nhạc Hân Di và Quách Vân ngày càng thường xuyên trò chuyện. Cô ấy cũng trở thành cô gái duy nhất chủ động bắt chuyện với Quách Vân.

    Nhưng dù sao những người xung quanh cũng không phải là không khí. Hành vi của cậu ấy khiến Đường Vũ, người chỉ muốn tập trung học tập cảm thấy môi trường học tập quá ồn ào và rất không vui.

    Một ngày nọ cậu ta chủ động tìm Lý Thức Binh, yêu cầu đổi chỗ ngồi. Tuy nhiên cậu ta không nói thẳng về sự khó chịu của mình, mà đưa ra lý do là để thuận tiện cho Quách Vân ra vào. Cậu ta không thích phải liên tục đứng dậy nhường chỗ làm gián đoạn nhịp độ học tập.

    Lý Thức Binh đương nhiên không thể đồng ý với yêu cầu của Đường Vũ chỉ vì lý do đó. Thầy tìm Mai Phương và Trương Minh để nói chuyện, hỏi ý kiến của hai người.

    Dù sao đây cũng là việc đổi tổ. Hai người họ với tư cách là tổ trưởng và là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp, Lý Thức Binh rất tin tưởng họ. Cũng như muốn biết liệu giữa những học sinh bên phía Đường Vũ và Quách Vân có xảy ra mâu thuẫn gì không.

    "Về phần Quách Vân... bình thường em không để ý lắm. Em thấy bạn ấy cũng bình thường thôi?" Trương Minh gãi đầu, "Chỉ là tính cách bạn ấy hơi hướng nội, không hay nói chuyện với chúng em nên trông có vẻ hơi cô độc."

    Mai Phương thầm nghĩ cậu chỉ suốt ngày quấn quýt với Lục Tuyết Tình xinh đẹp trong tổ cậu, giúp cô ta giải bài tập, còn đâu quan tâm đến bên này nữa.

    Mai Phương lắc đầu. Nói với Lý Thức Binh một phần tình hình mình biết, bao gồm cả chuyện các nữ sinh bên phía Trương Minh không mấy thiện cảm với Quách Vân.

    "Hả? Họ có cãi nhau đâu? Em thấy những ma sát kiểu này cũng bình thường thôi. Ngồi trong cùng thật sự không tiện khi ra vào chỗ ngồi."

    "Không còn cách nào khác, lớp học của chúng ta chỉ có từng này diện tích thôi. Đã vậy thì tôi thấy việc Đường Vũ và Quách Vân đổi chỗ ngồi cũng không sao cả. Bạn ấy có lẽ chỉ muốn học tập tốt thôi. Chỉ xem Mai Phương em có ý kiến gì không. Nếu em không có vấn đề gì, tôi sẽ nói chuyện với Quách Vân."

    "Em á? Em đương nhiên không có vấn đề gì rồi..."

    Thông thường Duyên Duyên sẽ ghen khi mình ngồi cùng con gái. Tuy nói vậy hơi thất lễ, nhưng Quách Vân thì chắc... không sao đâu ha ha.

    Thế nên Mai Phương gật đầu nói: "Em có thể ngồi cùng bàn với Quách Vân, không có ý kiến gì cả."

Ghi chú

[Lên trên]
Đù mé dịch chương này sướng vl, lão tác ít chế tên nữa rồi.《Tử Xuyên》của Lão Trư.《Thần Mộ》của Thần Đông, trước lão lấy tên là Ngô Biển Quân.《Dong Binh Thiên Hạ》của Thuyết Đất Bắc Đại Sư.《Thất Giới Truyền Thuyết》của Tâm Mộng Vô Ngân. Nói chung mấy cái này có thực và khá nổi, cũng có bộ được chuyển thể. Các bạn có thể tìm tên y chang là được
Đù mé dịch chương này sướng vl, lão tác ít chế tên nữa rồi.《Tử Xuyên》của Lão Trư.《Thần Mộ》của Thần Đông, trước lão lấy tên là Ngô Biển Quân.《Dong Binh Thiên Hạ》của Thuyết Đất Bắc Đại Sư.《Thất Giới Truyền Thuyết》của Tâm Mộng Vô Ngân. Nói chung mấy cái này có thực và khá nổi, cũng có bộ được chuyển thể. Các bạn có thể tìm tên y chang là được
[Lên trên]
Về các tác phẩm. 2 tác phẩm đầu của tác giả Hàn Hàn, riêng cái thứ hai mình không rõ tên tiếng Việt, nhưng tên tiếng anh là His Kingdom. 2 tác phẩm sau của tác giả Quách Kính Minh. 2 ông này khá có tiếng và cũng hay bị đem ra so kè nhau. Hình như đa phần đều đã có chuyển thể thành phim
Về các tác phẩm. 2 tác phẩm đầu của tác giả Hàn Hàn, riêng cái thứ hai mình không rõ tên tiếng Việt, nhưng tên tiếng anh là His Kingdom. 2 tác phẩm sau của tác giả Quách Kính Minh. 2 ông này khá có tiếng và cũng hay bị đem ra so kè nhau. Hình như đa phần đều đã có chuyển thể thành phim
[Lên trên]
Hmm, không rõ nhưng có 1 bộ mình đang đọc là《Lại Bùng Cháy Thanh Xuân Thời Đại》của tác giả Mật Trấp Cơ thì có viết nam chính trùng sinh về viết tiểu thuyết lên hàng đại thần kiếm tiền triệu. Nếu xếp hạng các lý do khiến mình đâm đầu đi dịch truyện Trung thì quyển này xếp thứ 2 từ trên xuống. Đọc mà nó quắn quéo cute cỡ 400 chương đầu. Nó hội tụ đủ yếu tố romcom Nhật. Harem, Ecchi, Rom, Com, tí drama nhưng harem có vẻ end về hết 1 nhà. Harem nhưng sống chung từ C3 và cùng hòa thuận, ít nhất là theo mục giới thiệu truyện lão tác ghi thế.
Hmm, không rõ nhưng có 1 bộ mình đang đọc là《Lại Bùng Cháy Thanh Xuân Thời Đại》của tác giả Mật Trấp Cơ thì có viết nam chính trùng sinh về viết tiểu thuyết lên hàng đại thần kiếm tiền triệu. Nếu xếp hạng các lý do khiến mình đâm đầu đi dịch truyện Trung thì quyển này xếp thứ 2 từ trên xuống. Đọc mà nó quắn quéo cute cỡ 400 chương đầu. Nó hội tụ đủ yếu tố romcom Nhật. Harem, Ecchi, Rom, Com, tí drama nhưng harem có vẻ end về hết 1 nhà. Harem nhưng sống chung từ C3 và cùng hòa thuận, ít nhất là theo mục giới thiệu truyện lão tác ghi thế.
[Lên trên]
Gốc là "德福巧克力" - "Đức Phúc sô-cô-la". Có lẽ là sô-cô-la Dove.
Gốc là "德福巧克力" - "Đức Phúc sô-cô-la". Có lẽ là sô-cô-la Dove.
[Lên trên]
Gốc là "喔喔"-"Ác ác". Đứng 1 mình thì kiểu như từ "Ờ", để cảm thán. Đứng 2 mình thì như tiếng gà kêu
Gốc là "喔喔"-"Ác ác". Đứng 1 mình thì kiểu như từ "Ờ", để cảm thán. Đứng 2 mình thì như tiếng gà kêu
[Lên trên]
TOAI RẤT QUAN NGẠI BÉ HỀ HỀ NHÉ
TOAI RẤT QUAN NGẠI BÉ HỀ HỀ NHÉ
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
ây dà, nhất anh main nhà ta rồi khổ cho main rồi đây =)) mới từng đó tuổi đã nghiên cứu tài liệu học tập rồi à 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quan ngại, rất đáng quan ngại. Không lo học tập gì cả
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Ê nma sao thấy chap nayd như dấu hiệu một drama xinh xinh ý :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Chém: juan roài, drama nhỏ xinh tầm chương 115 và end 120, end siêu xinh siêu cute luôn.
Xem thêm