Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 57: Bức tranh trên bảng đen (C110)

0 Bình luận - Độ dài: 2,335 từ - Cập nhật:

    Quách Vân sau khi được Lý Thức Binh gọi ra nói chuyện thì lúc trở về trông có vẻ rất áy náy. Khi đổi chỗ ngồi cô cũng không dám nói chuyện với Đường Vũ mà chỉ lặng lẽ bê bàn đến bên cạnh Mai Phương.

    Hừm...

    Sao lại thế này...

    Mai Phương mỉm cười chào Quách Vân. Cô ấy lúng túng gật đầu, rồi cúi xuống giả vờ đọc sách giáo khoa.

    Mai Phương thấy cô ấy có vẻ rất căng thẳng, liền hỏi: "Lý Thức Binh không nói với cậu lý do đổi chỗ sao?"

    "Không nói rõ lắm... chỉ là..."

    Quách Vân suy nghĩ một lúc, "Có phải vì tớ đứng lên nhờ cậu ấy nhường chỗ nhiều lần quá, làm cậu ấy phiền không? Hay là vì tớ hay tìm các cậu nói chuyện nhiều quá..."

    Mai Phương lắc đầu, làm vẻ bí ẩn nói: "Là vì Đường Vũ muốn ngồi cùng Dư Lâm."

    "Ơ... thế, thế á?"

    "Ừ! Cậu đừng thấy Đường Vũ lúc nào cũng trông buồn tẻ thế chứ họ là bạn từ tiểu học cơ. Quan hệ vẫn luôn tốt."

    Tuy Đường Vũ chưa từng nói vậy, nhưng những gì Mai Phương miêu tả lại đúng là sự thật. Quách Vân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng tạm thời yên tâm.

    Được ngồi cùng bàn với Mai Phương, đối với cô ấy giống như đang mơ vậy.

    Trước đây đã bị nhiều người ghét bỏ rồi. Giờ mình phải thể hiện thật tốt, không thể để Mai Phương cũng ghét mình...

    Hôm nay Quách Vân nghe giảng chăm chú hơn bao giờ hết.

    Đối với Mai Phương, việc lại được làm bạn cùng bàn với Quách Vân là sự hội tụ của dòng thời gian kiếp trước. Cậu nghĩ nếu ngồi cùng bàn với mình, người bên cạnh lại dễ nói chuyện hơn thì Quách Vân sẽ không bị bắt nạt và chế giễu nhiều. Có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện chuyển trường lần nữa như kiếp trước.

    Giờ nghỉ buổi chiều, Hạ Duyên lấm lét thò đầu nhìn ngó bên ngoài lớp học. Mai Phương được người khác nhắc nên ra ngoài lớp nói chuyện với Hạ Duyên.

    "Hôm nay tìm tớ hay tìm Hữu Hề?"

    "Không phải, tớ chỉ đến xem thôi."

    Hạ Duyên thành thật nhưng lại có chút kiêu ngạo mà lẩm bẩm, "Tiểu Tuyết kể với tớ rằng lúc cô ấy đi ngang qua lớp các cậu, phát hiện giờ cậu có bạn nữ cùng bàn mới. Cô ấy thấy cậu nói chuyện với bạn ấy vui vẻ lắm."

    "Cô nhóc này sao lại thích gây chuyện thế nhỉ..."

    Mai Phương tránh sang một bên để Hạ Duyên xác nhận. Sau khi nhìn thấy Quách Vân, Hạ Duyên mới yên tâm dặn dò: "Ngoài tớ ra thì cậu cũng chẳng có kinh nghiệm ngồi cùng bàn với con gái đâu. Đã là con gái thì cậu không được bắt nạt bạn ấy đấy."

    "Yên tâm đi. Tớ không làm thế đâu."

    Quách Vân cũng như kiếp trước là một cô gái rất dễ gần. Cô ấy luôn cố gắng lấy lòng, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Bình thường làm việc như quét dọn vệ sinh trực nhật cũng rất tích cực và chăm chỉ.

    Vì Quách Vân cũng hay mang những tạp chí như《Manh Nha》,《Tri Âm Man Khách》[note69479] để chia sẻ với mọi người. Nhạc Hân Di có ấn tượng tốt với Quách Vân, thường xuyên điên cuồng truyền đạo, giới thiệu mối quan hệ đặc biệt của Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Hai người dần dần có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. 

    Dù đã có những người bạn cùng lớp quan hệ không tệ, thế nhưng bình thường Quách Vân vẫn luôn tỏ ra rụt rè, e dè.

    Khi Mai Phương và Trương Minh gặp Quách Vân ở căng tin thì thấy cô ấy vẫn như trước. Vẫn chỉ ngồi một mình ở góc, lặng lẽ ăn cơm.

    Có lần Mai Phương chủ động đến ngồi đối diện Quách Vân, khiến cô ấy giật mình đến nỗi ăn cũng không nổi. Mai Phương hỏi tại sao không ăn cùng Nhạc Hân Di và Lâm Hữu Hề thì cô ấy nói không muốn phá hỏng không khí ăn uống của hai người họ, rồi vội vàng ăn xong bỏ đi trước.

    Thật khó xử...

    Thực ra Mai Phương rất muốn giúp Quách Vân ở kiếp này vượt qua tâm lý tự ti và tính cách luôn muốn làm vừa lòng người khác, nhưng thật lòng mà nói cậu cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay. Không lẽ thúc giục cô ấy giảm cân để nhanh chóng thay đổi hình tượng và tăng thêm sự tự tin?

    Mai Phương chưa đến mức can thiệp sâu như vậy, để xem sau này có cơ hội không vậy.

    Tuần thứ hai kể từ khi Quách Vân đến tổ của Mai Phương, đến lượt tổ Duyệt Hề của Mai Phương làm báo tường.

    báo tường phía sau lớp học được thay đổi mỗi tháng một lần. Mỗi tháng đều có chủ đề cố định, tổ trưởng Mai Phương cần phân công nhiệm vụ và thảo luận chủ đề.

    Tuy nhiên đến học kỳ hai lớp 8, áp lực học tập của mọi người khá lớn. Các thành viên trong tổ cơ bản đều chỉ muốn làm nhanh cho qua chuyện. Mai Phương nghĩ một lúc chỉ có chiều thứ bảy sau khi học xong lớp bồi dưỡng mới có thời gian đến làm báo tường, nhưng lúc đó đã khá muộn rồi, nên cũng định phân công qua loa cho xong.

    Tuy nhiên, trong tổ có một người có suy nghĩ rất khác với mọi người. Đó chính là đại biểu môn Văn Nhạc Hân Di.

    "Lần trước chúng ta đã làm báo tường không tốt rồi. Lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng làm báo tường đấy. Lên lớp 9 có thể sẽ không làm nữa đâu. Cả thời cấp hai chỉ làm được một hai lần thôi. Nghiêm túc làm việc một chút cũng đâu có sai. Hữu Hề, Hữu Hề, cậu thấy sao?"

    Lâm Hữu Hề lần trước làm báo tường thì bị ốm xin nghỉ nên không tham gia được. Lần này rất tự nhiên mà chọn đứng về phía Nhạc Hân Di, "Chúng ta có thể chia thành hai tổ. Những người không đi học thêm thì xử lý trước một phần. Chúng ta tan học sẽ vẽ nốt phần còn lại."

    Một nữ sinh tiếp lời: "Nhưng mà lớp trưởng... thứ bảy [note69480] này tớ phải đi làm phù dâu. Anh trai tớ cưới vợ."

    Một nữ sinh khác cũng băn khoăn nói: "Tớ phải đi thay niềng răng. Đến lúc đó cũng không có thời gian..."

    Nam sinh lắc đầu: "Tớ không giỏi vẽ mấy thứ này lắm. Đến cũng chẳng giúp được gì đâu."

    Nhạc Hân Di phồng má, "Làm việc vặt cậu cũng làm được chứ. Nhanh đến đây cho tớ!"

    "Thứ bảy này tớ có thể có trận bóng! Hay là tối nay chúng ta cứ vẽ qua loa vài nét là được! Này, chúng ta đâu phải học sinh tiểu học nữa, làm mấy cái này có ý nghĩa gì chứ."

    Có thể thấy dù có sự thúc giục của lớp trưởng thì mọi người vẫn không mấy hứng thú với việc vẽ báo tường.

    "Tớ... tớ có thời gian..." Quách Vân lúc này giơ tay lên, "Thứ bảy này tớ rảnh. Tớ có thể đến sớm giúp mọi người vẽ trước."

    "Được được! Quách Vân có thời gian đến thì thật là tốt quá!"

    Nhạc Hân Di hào hứng nói: "Tụi mình phụ trách báo tường tháng tư. Theo như thường lệ thì chỉ cần làm một chủ đề về mùa xuân là được rồi. Tớ sẽ tìm cách bố trí và vẽ phác thảo cho cậu xem, sau đó cậu có thể vẽ phần gạch chân trước. Còn phần chữ và hình vẽ nếu cậu không tự tin thì có thể đợi tan học chúng ta cùng vẽ..."

    Dù chỉ là làm việc vặt vãnh, nhưng cảm giác được cần đến như thế này cũng khiến Quách Vân rất vui.

    Đến giờ học lớp bồi dưỡng vào thứ bảy, dù bên cạnh Hạ Duyên toàn là bạn bè thân thiết có thể thoải mái gần gũi, nhưng cô lại chẳng còn hứng thú dính lấy ai nữa. Dù sao thì bài kiểm tra vật lý lần trước của cô cũng chỉ là một mớ hỗn độn nên giờ đang chép từng bài sai vào vở sửa bài, đầu óc cứ ong ong.

    "Hiện giờ chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên của trường Nhất Trung Bạch Mai. Thầy hy vọng các em sẽ thể hiện khí thế, phấn đấu để có một bài thi đáp ứng xứng đáng với công sức và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua."

    Mai Phương có kế hoạch cuộc đời rõ ràng. Cậu có mục tiêu riêng với lớp thực nghiệm ban Tự nhiên.

    Cậu nghĩ rằng nếu bây giờ có thể được tuyển vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên của trường Nhất Trung thì lớp 9 cậu sẽ không còn áp lực thi cử. Có thể yên tâm làm game, làm website, học đàn guitar.

    Hiện tại ngoài Chim Ngu Tập Bay và trang C ra thì Mai Phương vẫn chưa có thêm thành tựu đáng kể nào. Cứ chậm trễ một năm thôi thì những trường hợp thành công có thể tham khảo cũng sẽ dần ít đi một chút. Vẫn phải là nhanh chóng lập nghiệp thôi.

    Nhưng nếu muốn làm game hay ho một chút, mà không có mỹ thuật giỏi thì cũng rất phiền phức...

    "A Phương... bài này là sao vậy? Cậu giúp tớ xem thử đi."

    Giọng Hạ Duyên nghe thật tủi thân. Rõ ràng cô đang rất phiền não vì thất bại trong bài kiểm tra lần trước.

    Thấy Duyên Duyên buồn như vậy Mai Phương cũng gạt bỏ suy nghĩ, trước tiên cứ thân thiết một chút đã.

    Cậu vỗ vai Hạ Duyên, rồi ghé sát lại gần cô: "Đâu để tớ xem nào..."

    Cùng lúc đó, nhìn tờ giấy kiểm tra đẫm nước mắt của Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề cũng thầm thở dài.

    Giờ ra chơi Mai Phương đi vệ sinh. Nhìn thời gian cậu cảm thấy Quách Vân chắc cũng đã đến lớp rồi nên định tiện đường ghé qua chào một tiếng.

    Nhưng vừa bước vào lớp Mai Phương đã đứng sững người. Cậu bị cảnh đẹp được vẽ trên bảng đen hấp dẫn thật lâu.

    Trên bảng vẽ một con dốc rực rỡ với hoa anh đào màu hồng đang nở rộ. Tuy chỉ là những nét phấn vẽ nhưng lại mang một cảm giác sống động như thật. hai người dưới con dốc nắm tay nhau bước tới, nhìn nhau mỉm cười. So với những bức vẽ trên bảng đen trước đây, vốn chỉ toàn các khung hình và họa tiết đơn giản thì tác phẩm này thực sự là một sự đả kích cực kỳ đáng sợ.

    Sự xuất hiện của Mai Phương gây ra tiếng động. Quách Vân đang chìm đắm trong sự sáng tạo thấy Mai Phương xuất hiện, hoảng hốt vội vàng cầm khăn lau bảng định xóa đi.

    "Tớ... tớ chỉ tiện tay vẽ để luyện tập thôi! Lát nữa tớ sẽ vẽ theo bố cục mà Nhạc Hân Di đưa cho tớ..."

    "Đừng xóa đừng xóa! Bức tranh đẹp thế này, sao lại phải xóa đi chứ!"

    Mai Phương chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của Quách Vân, "Nếu tớ đoán không nhầm thì khung cảnh con dốc dưới hoa anh đào này, hai nhân vật chính này... Là nam nữ chính trong Clannad [note69481] phải không?"

    "Cậu, cậu cũng xem Clannad à!" Trong mắt Quách Vân tràn đầy ngạc nhiên.

    "Tớ không được xem sao?"

    "Không phải, chỉ là..." Quách Vân tỏ ra rất ngượng ngùng, "Gặp được người cùng sở thích ngoài đời thực, hơi khó tin quá."

    "Cũng bình thường thôi ha ha. Lớp trưởng lớp chúng ta cũng xem phim này đấy."

    Dù sao cũng là do mình giới thiệu cho cậu ấy...

    Mai Phương cười híp mắt hỏi Quách Vân:

    "Quách Vân này, tớ hỏi cậu một câu nhé? Cậu có biết vẽ bằng bảng điện tử không? Tức là bảng vẽ kỹ thuật số ấy."

    "Trước đây... chị gái có tặng tớ một cái chị ấy không dùng nữa. Tớ cũng có dùng một thời gian, nhưng giờ hỏng rồi không dùng được nữa."

    "Nếu cậu vẫn muốn thử thì tớ có thể tặng... à không, cho cậu mượn bảng vẽ của tớ. À phải rồi, cậu có từng nghĩ đến việc theo con đường mỹ thuật không?"

    "Ơ... hả?" Quách Vân ngẩng đầu lên.

    "Vì tớ thấy cậu thực sự thực sự có năng khiếu vẽ đấy. Dù là phong cảnh hay nhân vật đều vẽ rất đẹp. Nếu cậu cũng thích vẽ thì đừng có lãng phí tài năng của mình nhé!"

    "Tớ... thực ra cũng đã từng nghĩ đến... chỉ là... chưa quyết định được. Bố mẹ tớ lo rằng không biết có tương lai hay không."

    "Có tương lai chứ. Chắc chắn sẽ có tương lai thôi!"

    Lúc này đây, trong đôi mắt Mai Phương đang lấp lánh một tia sáng khác thường...

    Đam mê anime/manga, có kinh nghiệm vẽ digital, phối màu xuất sắc, kỹ thuật phối cảnh vững vàng... Mới tí tuổi đầu mà đã sở hữu hàng loạt buff xịn thế này. Đứa trẻ này có lẽ có thể được đào tạo thành công cụ mỹ thuật mà studio chúng ta còn thiếu bấy lâu... À không, là Art Director [note69482] mới đúng!

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là《萌芽》-《Manh Nha》và《知音漫客》-《Tri Âm Man Khách》. Có 2 trang web là《Mengya》và《Zhiyin Manke - Zymk
Gốc là《萌芽》-《Manh Nha》và《知音漫客》-《Tri Âm Man Khách》. Có 2 trang web là《Mengya》và《Zhiyin Manke - Zymk
[Lên trên]
Chỗ này gốc là "周六" kiểu như ngày thứ 6 trong tuần. Nên khi đổi sang VN mình là thứ 7.
Chỗ này gốc là "周六" kiểu như ngày thứ 6 trong tuần. Nên khi đổi sang VN mình là thứ 7.
[Lên trên]
Lão tác ảnh hưởng khá lớn bởi Clannad
Lão tác ảnh hưởng khá lớn bởi Clannad
[Lên trên]
Gốc là "主美"-"Chủ Mỹ". Hay chủ đạo mỹ thuật, chỉ đạo nghệ thuật. Ở đây studio nhỏ thì dùng từ này cho nó chung chung, đỡ đao to búa lớn. Với cả lúc dịch làm nhớ tới quả post twitter của 1 anh giai làm Art cho GoW rồi khoe với gia đình khi chiếu credit lúc end game, nên mình dùng từ Art Director luôn.
Gốc là "主美"-"Chủ Mỹ". Hay chủ đạo mỹ thuật, chỉ đạo nghệ thuật. Ở đây studio nhỏ thì dùng từ này cho nó chung chung, đỡ đao to búa lớn. Với cả lúc dịch làm nhớ tới quả post twitter của 1 anh giai làm Art cho GoW rồi khoe với gia đình khi chiếu credit lúc end game, nên mình dùng từ Art Director luôn.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận