Vol 3 (Đã hoàn thành)
Ngoại truyện : Nhật ký công việc bán thời gian của Akane Hayasaka
3 Bình luận - Độ dài: 860 từ - Cập nhật:
■ Ngày × tháng 11
Mình quyết định đi làm thêm ở quán cà phê hầu gái rồi!
Dù không giỏi đối phó với đám con trai, nhưng mình phải vượt qua chuyện này!
Dù sao cũng không thể mãi dựa dẫm vào Kirishima được. Chính mình đã cố chấp đưa ra đề nghị "chia sẻ", nên cũng phải học cách giao tiếp bình thường với những người khác ngoài cậu ấy, phải tốt nghiệp khỏi Kirishima mới được...
Từ mai phải cố gắng lên thôi~!
■ Ngày × tháng 11
Xong ngày làm đầu tiên rồi! Có vẻ mình ổn lắm!
Dù có lỡ làm đổ nước rồi làm vỡ cả đĩa, nhưng khách hàng và quản lý đều cười và bỏ qua cho mình.
Cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm vào ngực với đùi, nhưng con trai là vậy mà, đúng không?
Nghĩ theo hướng họ chú ý đến sức hút của mình thì cũng không phải chuyện xấu nhỉ!
Ừm, hoàn toàn không có vấn đề gì cả!
■ Ngày ×× tháng 11
Mình không thể nào vẽ được hình trái tim bằng sốt cà chua~
Lúc luyện tập ở nhà, mẹ còn hỏi mình có phải đang vẽ "Tháp mặt trời" không... Phải cố gắng hơn nữa mới được...
Ngoài ra, có nên nói với Kirishima chuyện mình đi làm thêm không nhỉ?
Nếu nói, anh ấy có thể sẽ đến quán. Khi đó, thấy mình mặc bộ đồ nhẹ nhàng thế này, biết đâu anh ấy sẽ nghĩ "dễ thương" thì sao!
...Ah, nghĩ lại thì thôi đi.
Dù sao trong quán cũng có nhiều cô gái dễ thương lắm, nếu anh ấy bị ai đó thu hút thì không hay chút nào!
■ Ngày ×× tháng 11
Khi đang phục vụ khách, có một ông chú dúi cho mình một tờ giấy có số điện thoại, rồi hỏi: "Mỗi tháng ba mươi vạn, thấy thế nào?"
Mình giả vờ không hiểu, nhưng liệu mình có cười cho ra vẻ tự nhiên không nhỉ?
Chắc là... cái đó nhỉ? Là chuyện đó chứ gì?
Dù biết đây là chuyện không tránh khỏi, nhưng bị người ta nhìn cơ thể mình bằng ánh mắt nhơ nhuốc như thế...
Quả nhiên, vẫn thấy sợ hãi...
■ Ngày ×× tháng 11
Mình nghĩ ra một cách hay rồi!
Chỉ cần coi tất cả khách hàng là Kirishima thôi!
Như vậy mình có thể đối xử dịu dàng với họ, và nếu là Kirishima thì dù có bị làm gì đi nữa cũng chẳng sao cả!
■ Ngày ×× tháng 11
...Quả nhiên không được, vì họ không phải là Kirishima mà.
Dù sao thì, một người dịu dàng như Kirishima, một người rộng lượng như Kirishima, một người khiến mình an tâm như Kirishima, một người ấm áp như Kirishima, một người thấu hiểu mình như Kirishima... trên đời này chỉ có một mình Kirishima mà thôi.
Mình cũng chỉ có một mình cậu ấy mà thôi.
■ Ngày × tháng 12
Dù đã có một khoảng thời gian chán nản, nhưng giờ thì mình ổn rồi!
Chỉ cần nghĩ đây là vì muốn mua quà cho Kirishima, mình sẽ có thể tiếp tục cố gắng!
Ể? Lý do ban đầu mình đi làm thêm là gì nhỉ?
Là để tốt nghiệp khỏi Kirishima à?
Tại sao lại có suy nghĩ đó nhỉ?
Rõ ràng mình chỉ có mỗi anh ấy thôi, không có Kirishima thì mình chẳng làm được gì cả.
■ Ngày × tháng 12
Giá trị của mình, rốt cuộc cũng chỉ có gương mặt và thân hình thôi nhỉ.
Dù là ở trường hay chỗ làm thêm, bọn con trai lúc nào cũng chỉ nhìn vào mấy chỗ đó...
Nhưng không sao cả, đó là giá trị của mình mà. Nếu xét về điểm này, mình chắc chắn có thể thắng được Tachibana.
Dù gì thì, so với Tachibana, Kirishima chắc chắn thích cơ thể mình hơn đúng không?
Nhưng nếu ngay cả chuyện đó mình cũng thua... thì mình biết phải làm sao đây...?
■ Ngày ×× tháng 12
Đổi lại việc mình được ở bên Kirishima vào Giáng Sinh, thì đến Tết, Tachibana sẽ cùng anh ấy đi du lịch.
Lúc nói về khách sạn mà họ sẽ ở, mặt Tachibana đỏ lên.
Kirishima, anh không sao chứ?
■ Ngày × tháng 1
Kirishima và Tachibana đã đi du lịch rồi.
Ở Kyoto hình như đang có tuyết rơi.
Kirishima, anh sẽ không bị bầu không khí cuốn theo rồi làm ra chuyện gì đó đâu nhỉ?
Rõ ràng anh chẳng làm gì với em cả, chẳng lẽ với Tachibana thì lại khác sao?
Nếu họ thực sự làm chuyện đó, thì mình chẳng còn gì nữa cả.
Rõ ràng mình chỉ có mỗi cơ thể này thôi...
Em tin anh đấy, Kirishima.
Anh sẽ không bao giờ phản bội em, cũng không thể nào làm tổn thương em được.
Nhưng nếu họ đã làm rồi...
Nếu thực sự đã làm rồi...
Thì đến lúc đó──
Lúc đó thì──
Đã──
(Nhật ký bị xé rách và vứt bỏ tại đây.)


3 Bình luận