Nữ Thần Phi Nguyệt Irina
Hoa Nhạ Trần Không biết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 24 Chức Giai Cấp 3

1 Bình luận - Độ dài: 1,764 từ - Cập nhật:

Giao diện siêu phàm đã thay đổi, mà lý do nó thay đổi, là bởi vì cô đã hoàn thành nghi thức thăng cấp.

‘ Mình đã trở thành Cảm Linh Sư rồi sao? ’

Irina mở to hai mắt rồi lập tức quay đầy nhìn Emma còn đang ngủ say sưa.

Nghi thức thăng cấp Cảm Linh Sư là ngủ một đêm bên cạnh kẻ địch, ban đầu Irina còn rất lo lắng vì cô không biết làm sao để hoàn thành cái nghi thức thăng cấp này, kết quả là cô đã hoàn thành nó theo cách mà cô chưa từng nghĩ tới?

‘ Có lẽ trong mắt Emma thì bản thân mình giống như là một kẻ địch chăng? Nhưng quả thật là con nhỏ này có một loại cảm giác thù địch rất kỳ lạ đối với mình, vậy mà giờ lại nhờ sự thì địch đó nên mình hoàn thành nghi thức thăng cấp luôn? ’

Irina chậm rãi suy nghĩ những nguyên nhân trong chuyện này.

Irina dứt khoát không chú ý tới Emma nữa, cô tiếp tục nhìn xem giao diện siêu phàm đã thay đổi ra sao.

Đầu tiên là sau khi cô thăng cấp thành chức giai cấp 2 Cảm Linh Sư thì dấu chấm đen của chức giai này đã được kéo dài lên trên bằng hai đường thẳng tương tự như khi cô thăng cấp thành chức giai cấp 1 Học Đồ, nhưng điểm khác biệt duy nhất là ở cuối hai đường thẳng ấy không phải là chức giai cấp 2 mà lại là chức giai cấp 3!

Ma Thuật Sư!

Vu Sư!

Đây là hai cái chức giai mà Cảm Linh Sư có thể thăng cấp, Fred bị cô giết chết đang làm nghi thức thăng cấp Ma Thuật Sư, ở trong bức thư của hắn còn có cả nghi thức thăng cấp Ma Thuật Sư, hình như là hoàn thành một màn biểu diễn ảo thuật không bị bất kỳ ai nhìn thấu hay phá giải được. Khi đó Fred biểu diễn màn tự sát của Robony nhưng lại bị Irina nhìn thấu nên hắn thăng cấp bất thành.

Không chỉ mỗi Cảm Linh Sư là có hai chức giai cấp 3 ở phía trên, ngay cả cái dấu chấm đen của chức giai Võ Sĩ mà Irina không hề động tới cũng được kéo dài lên trên bằng hai đường thẳng và tạo thành hai dấu chấm đen ở cuối.

Irina đã biết trước một trong hai cái chức giai cấp 3 này là Đấu Giả từ Grace, chức giai còn lại là Trọng Giáp Giả.

‘ Chức giai cấp 1 là Học Đồ có hai con đường thăng cấp là Cảm Linh Sư hoặc Võ Sĩ. Mà Cảm Linh Sư và Võ Sĩ thì cũng có được hai lựa chọn thăng cấp khác nhau, tổng cộng là bốn cái chức giai cấp 3.

Nếu vậy thì có phải bốn cái chức giai cấp 3 này cũng có thể thăng cấp thành hai chức giai khác nhau nữa? Tám cái chức giai cấp 4? Mười sáu cái chức giai cấp 5? Chẳng lẽ sau này sẽ xuất hiện thêm nhiều chức giai khác nhau nữa sao? ’

Irina liên tục suy đoán trong lòng, tiếp đó cô nhìn giao diện siêu phàm rồi thử đẩy kinh nghiệm vào chức giai cấp 3 Đấu Giả nhưng không được, tiếp đó cô lại thử đẩy kinh nghiệm vào chức giai cấp 2 Võ Sĩ, dòng kinh nghiệm đã biến thành 10/500.

Irina thấy vậy liền minh bạch, cô có thể thăng cấp nhiều chức giai khác nhau nhưng bắt buộc là phải thăng cấp từng bước từ thấp tới cao.

Tạm thời Irina chưa muốn sử dụng kinh nghiệm để thăng cấp Võ Sĩ vì cô tin chắc rằng một chức giai cấp 3 hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nghiền nát hai cái chức giai cấp 2.

Bất quá, muốn thăng cấp thành chức giai cấp 3 thì lại cần tới tận 1000 kinh nghiệm.

‘ Trước tiên mình phải học hết toàn bộ kỹ năng của Cảm Linh Sư trước rồi sau đó mới tính xem nên thăng cấp lên thành chức giai nào ’.

Irina nghĩ thầm rồi nhìn ba cái kỹ năng của Cảm Linh Sư.

Người Giấy: Làm cho một tờ giấy bình thường biến thành hình nộm có ngoại hình y như người thật, có thể điều khiển người giấy theo suy nghĩ nhưng người giấy không thể chiến đấu.

Đạn Không Khí: Tạo một viên đạn từ không khí để tấn công mục tiêu.

Trượt Thuật: Có thể làm cho vị trí được chỉ định trở nên bóng loáng, kỹ năng không hề giới hạn bề mặt gồ ghề như tường gạch hay mặt đất, thường được dùng để quét dọn nhưng cũng có thể sử dụng nó trong chiến đấu cho kẻ địch không kịp trở tay.

Trong ba cái kỹ năng của Cảm Linh Sư thì chỉ có mỗi Đạn Không Khí là Irina đã biết nó mạnh tới mức nào từ Fred, chắc hẳn đây là kỹ năng có sát thương cao nhất trong ba cái kỹ năng của chức giai Cảm Linh Sư. 

Hai cái kỹ năng còn lại thì hình như có tác dụng hơn trong những lúc làm việc linh tinh.

Hiện tại Irina không chỉ có thể thấy được kỹ năng của Cảm Linh Sư mà cô còn có thể thấy được ba cái kỹ năng của Võ Sĩ.

Cường Hóa Chi Thể: Tăng cường khả năng chiến đấu, làm cho cho tứ chi trở nên cứng cáp và nhanh nhẹn hơn, có thể duy trì bao lâu tùy thuộc vào bản thân.

Tăng Cường Thể Lực: Làm cho sức chịu đựng trở nên vô cùng bền bỉ, bản thân có thể lặn lội đường xa mà không cảm thấy mệt mỏi.

Thần Kinh Phản Ứng: Làm cho tốc độ phản ứng trở nên nhanh hơn, có thể duy trì bao lâu tùy thuộc vào bản thân.

Hình như có một trong ba cái kỹ năng của Võ Sĩ là kỹ năng bị động, hai cái còn lại là kỹ năng chủ động tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn, những kỹ năng như thế này hầu như đều không thể sử dụng liên tục.

“Irina, xem ra cô đã ngủ dậy từ rất sớm.” Không biết Emma đã ngủ dậy từ khi nào, cô đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Irina.

Nhưng Irina lại dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhìn Emma, mặc dù đối phương làm cho cô rất muốn sử dụng vũ lực đánh người nhưng khi nghĩ tới chuyện đối phương giúp cô hoàn thành nghi thức thăng cấp thì cô không còn muốn so đo với Emma nữa.

Nhưng ánh mắt của Irina lại khiến cho Emma cảm thấy không được tự nhiên, điều này làm cho Emma càng lạnh lùng hơn, cô nói: “Irina, tôi đã quyết định rồi, những ngày tiếp theo tôi sẽ luôn ở đây làm bạn với Becky. Nên là cô đừng nghĩ tới chuyện ngủ chung với Becky nữa.”

Irina quyết định thu hồi những dòng chữ ở trên, quả nhiên con nhỏ này vẫn làm cho cô hận không thể ấn đầu xuống đất rồi cọ qua cọ lại như giẻ lau sàn.

Nếu như Emma kiên quyết ở bên cạnh Becky thì cô kiếm kinh nghiệm bằng cách nào đây?

Irina bình tĩnh nhảy xuống giường sau đó la lớn: “Công chúa Emma, nếu như cô không thích tôi thì cũng không sao cả, nhưng sao cô lại có thể đánh tôi cơ chứ? Hu hu hu, sau này tôi không tới đây nữa!”

Irina vừa la làng vừa chạy ra khỏi phòng ngủ.

Emma: “???”

Khi Emma còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao Irina lại có những hành động này thì cô giọng nói tức giận vang lên ở bên cạnh: “Chị! Chị đã đánh Irina?”

Emma nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy Becky vừa mới ngủ dậy đang bất mãn phồng phồng miệng, cô cảm thấy không ổn nên nhanh chóng mở miệng giải thích: “Không hề không hề, chị có thể thề với em là chị không hề đánh.”

“Chị thật quá đáng, em không thích chị nữa, chị đi đi, đừng tới chỗ của em nữa!”

“"Chị thật sự không hề đánh cô ta!”

“Em không muốn nghe những lời biện hộ giả dối của chị nữa, em sẽ đi an ủi Irina.”

Becky nổi giận đùng đùng xuống giường, cô mặc quần áo một cách qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Để lại Emma giận tới mức run người, cô chắc chắn những kẻ khen công chúa Irina đều bị mù hết rồi.

Irina mới vừa ra khỏi biệt thự thì cô nghe thấy tiếng Becky gọi mình ở phía sau: “Irina, chị Irina……”

“Bạch bạch bạch!”

Irina quyết đoán dùng tay vỗ mạnh một nửa gương mặt, sức lực vừa đủ để làm cho một bên gò má đỏ lên, tiếp đó cô giả bộ bi thương đau lòng qoay người lại.

Becky vừa đi tới trước mặt Irina thì thấy một bên má đã hồng hồng đỏ đỏ, đây chắc chắn là bị đánh!

“Xin lỗi chị Irina, em không ngờ rằng chị em lại quá đáng như vậy, chị có đau không?” Becky chậm rãi bước tới nhón chân vuốt ve chỗ đỏ đỏ trên mặt Irina.

Irina nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Becky rồi giả bộ làm biểu cảm vô cùng uất ức.

Sau đó Irina nói mấy câu dụ dỗ rồi dẫn Becky vào trong biệt thự của cô và ôm Becky ngồi trên giường trong phòng ngủ với tâm trạng cực kỳ vui sướng, tiếp theo là gì sao? Đương nhiên là nhận kinh nghiệm rồi!

“Feline, hãy làm thêm một phần bữa sáng cho Becky, làm xong rồi thì cứ mang tới phòng ta. 

Còn nữa, cô hãy qua biệt thự của Becky rồi nói với người hầu ở đó là hôm nay công chúa Becky sẽ ngủ lại qua đêm ở biệt thự của ta.”

“Feline nghe rõ.”

Mặc dù Feline không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn làm theo những gì Irina nói.

Còn Emma ở căn biệt thự bên cạnh khi nghe được tin động trời như vậy thì cô đã sôi máu tới mức đập mạnh tách trà xuống sàn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chương 24 Chức Giai Cấp 3
Xảo quyệt quá rồi đó bé ơi nhưng làm vậy tình bạn không bền đâu
Xem thêm