Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Chương 189: Kiểm tra khả năng cơ thể

37 Bình luận - Độ dài: 1,450 từ - Cập nhật:

Tôi Dịch Chuyển đến Tầng Hạ.

Trước mặt tôi là ba con Rồng Đất.

Kaguna, Geere và Fuito.

Nhìn chỉ số của chúng bằng Giám Định thì tôi thấy chúng chưa hề lên cấp.

Hơn nữa chỉ số cũng không thay đổi mấy.

Chỉ có vài chỗ tăng thêm một điểm.

Từ lần trước tôi gặp bọn chúng đến giờ cũng khá nhiều ngày rồi, nhưng chúng chỉ mới mạnh lên có nhiêu đó thôi.

Skill của chúng không thay đổi chút nào cả.

Thay vì nói chúng phát triển chậm, nói là tôi phát triển quá nhanh thì đúng hơn.

Mặc dù lúc đầu tôi không có skill ăn gian nào ngoài “Idaten”, nhưng có vẻ tốc độ phát triển của tôi cũng là một kiểu ăn gian khó đỡ.

Vì thế, mặc dù lúc trước tôi đã phải bỏ chạy khi thấy cặp đôi Kaguna và Geere, nhưng bây giờ dù có thêm Fuito tôi cũng vẫn có thể thắng được chúng.

Khá dễ dàng là đằng khác.

Lí do lúc trước tôi chạy trốn bọn chúng là vì tôi thiếu sức tấn công và khả năng phòng thủ.

Vì tôi thiếu sức tấn công nên tôi không gây sát thương được cho Kaguna, thiếu khả năng phòng thủ nên tôi bị dính một chiêu là đã nguy hiểm rồi; nên tôi buộc phải bỏ chạy không dám đối mặt với cặp đôi Kaguna phòng thủ và Geere tốc độ.

Nhưng giờ tôi đã tiến hóa rồi, hơn nữa tôi còn nhập làm một với Mẹ nữa, chỉ số của tôi đã phát triển kinh hồn, lúc này cái duy nhất tôi không có là khả năng thua.

Vậy nên, lần này tôi sẽ không dùng Ma Pháp, mà sẽ đánh tay đôi với bộ ba Rồng Đất.

Không phải là tôi đang coi thường chúng.

Cơ thể Arachne của tôi bây giờ khác hẳn so với cơ thể nhện lúc trước.

Khi có đồ mới thì xài thử mới hiểu rõ được nó làm được gì.

À, theo một cách nhìn thì như thế đúng là tôi đang coi thường chúng.

Nếu tôi không hiểu rõ được khả năng bản thân khi có đối thủ yếu để thử thì lúc chiến đấu với kẻ thù mạnh bằng hoặc hơn tôi thì tôi sẽ bị bất lợi.

Để tránh chuyện đó xảy ra tôi phải hiểu rõ cơ thể Arachne có những khả năng như thế nào trong thực chiến.

Và, chỉ có ba con Rồng Đất này là thích hợp mà thôi.

Bọn Rồng Đất còn lại đang chiến đấu với Ma Vương ở dưới Tầng Cuối.

Dùng Ma Vương thử dĩ nhiên là quá ngu nên tôi không làm.

Mấy con tép riu khác thì tôi chưa kịp thử nghiệm gì thì chúng đã chết rồi.

Con Rồng Nước cũng là một đối thủ xứng tầm, nhưng mà vì chúng chỉ chiến đấu trong môi trường đặc biệt là biển nên không phù hợp để thử nghiệm.

Nên, thỏa mãn các điều kiện đủ mạnh, không bị ảnh hưởng bởi môi trường thì chỉ có ba con này.

Ba con Rồng Đất khựng lại như giật mình khi thấy tôi Dịch Chuyển đến, và rồi chúng thủ thế như chuẩn bị tử chiến vậy.

Ờm.

Mặc dù chỉ cảm nhận áp lực của tôi chúng đã hiểu rằng chúng không thể thắng được, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được ý chiến chiến đấu mãnh liệt của chúng.

Alaba cũng thế, bọn Rồng Đất con nào cũng toàn tư tưởng Samurai trong đầu.

Tôi không hiểu.

Kaguna đứng ở trung tâm, Geere tiên phong và Fuito làm bọc hậu. Chúng ngay lập tức vào đội hình.

Geere chuyên về tốc độ và có sức mạnh tương đối đóng vai trò tấn công vật lí chủ lực.

Kaguna chuyên về phòng thủ đóng vai trò tường thịt còn Fuito nửa nạc nửa mỡ thì làm hỗ trợ.

Như thế này, nếu Fuito có đủ sức mạnh thỏa mãn vai trò bọc hậu thì đội hình này là hoàn hảo.

Mặc dù Fuito chọn đi theo con đường giỏi đều và tương lai sẽ mạnh cũng như Alaba, nhưng hiện tại nó chỉ là một tên nửa nạc nửa mỡ không giỏi gì hết.

Geere nhảy ra đầu tiên và dùng lưỡi đao mọc ra từ tay nó chém tôi.

Un.

Mặc dù nó rất nhanh, nhưng với chỉ số hiện tại của tôi thì tôi có thể nhẹ nhàng né đòn này.

Nếu thêm “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” và “Tiên Tri” thì không khác gì nó đang đứng yên cả.

Tôi dễ dàng né đòn tấn công nhắm vào phần thân người.

Tôi suy nghĩ về chuyện tôi định làm lần này, quyết định không né ngay phút cuối cùng mà trong chớp mắt tăng tốc độ lên cao nhất để dễ dàng né đòn.

Rồi, phần thân người của tôi lắc dữ dội.

Ồ.

Cơ thể bị kéo ngược với hướng tôi tăng tốc và khi tôi ngừng lại thì lắc mạnh.

Ư, khó chịu quá.

Ài, như thế này nếu không kẹp thật chặt lúc di chuyển thì không xong.

Thất bại, thất bại.

Trong lúc tôi đang suy ngẫm thì Kaguna bắn hơi thở nó ra.

Lần này, khi di chuyển tôi gồng cứng phần khớp nối giữa cơ thể nhện và cơ thể người lại.

Ừm.

Lần này thì thoải mái không bị rung lắc gì.

Tôi đang giang hai tay ra để giữ thăng bằng, nhưng theo cảm giác vừa rồi thì dù tôi không làm vậy vẫn không sao hết.

Geere bắt kịp tôi và tấn công một cách tuyệt vọng.

Tốc độ của Geere là 4123.

Nó cao hơn mấy con quái vật nhảm nhí kia, nhưng mà so với tôi thì cách biệt những một chữ số nên nó không bắt kịp.

Tôi canh tới giây cuối cùng trước khi lưỡi dao cắt dính tôi, rồi né.

Thoải mái.

Khi lưỡi đao vung trở về định cắt cổ tôi thì phần người đơn giản là gập xuống để né.

Ừm.

Phần người của tôi khá là linh hoạt.

Tôi không biết có bằng được diễn viên Ballet hay là vận động viên thể dục dụng cụ không, nhưng nó đủ mềm để di chuyển thế nào tùy thích không ảnh hưởng cơ thể nhện.

Nếu tôi muốn tôi có thể để cơ thể người nằm duỗi thẳng lưng trên cơ thể nhện cũng được.

Nếu làm vậy tôi có thể hành động bình thường như một con nhện.

Có điều vậy thì mất hết lợi thế của loài Arachne rồi.

Tôi dùng tay cản lưỡi đao của Geere lại.

Là thật sự dùng tay không bắt kiếm đó.

Tôi dồn lực một tí rồi bẻ gãy lưỡi đao.

Tôi tạo ra dây tơ từ đầu ngón tay rồi trói con Geere đang đứng hình vì kinh ngạc lại.

Dùng tơ tôi quay tròn con Geere lúc này đã bị trói lại rồi ném nó đi.

Ném về hướng Kaguna.

Hai con Rồng tông vào nhau, bị dính lại rồi cứ thế té xuống.

Tôi từ từ đi tới chỗ con Fuito lúc này chưa thể làm gì được trước khi hai con Rồng còn lại kịp hồi phục.

Con Rồng chưa trưởng thành không thể theo kịp tốc độ của tôi và bàn tay của tôi đâm thật sâu vào người nó.

Fumu.

Ngón tay bén nhọn như mũi thương đủ sức xuyên qua cả lớp vảy cứng để gây sát thương.

Từ trong cơ thể Fuito tôi tạo thêm dây tơ lần nữa.

Những sợi dây tơ phá hủy cơ thể nó từ bên trong, lấy mạng nó.

Kinh khủng quá đi.

Tiện thật đó.

Geere vẫn tiếp tục vùng vẫy không thể thoát khỏi sợi tơ nổi, còn Kaguna thì đứng dậy.

Tôi quấn tơ quanh người Kaguna.

Và thắt chặt những sợi tơ đang có thuộc tính Chém lại.

Hự, cứng thật.

Đúng là không hổ danh một kẻ chuyên về phòng thủ.

Nhưng chỉ hơi cứng một chút thôi, những sợi tơ từ từ rồi cũng cắt xuyên qua lớp vảy của nó, chạm vào lớp da thịt ở dưới rồi cắt Kaguna thành nhiều mảnh.

Tôi nắm tay lại đấm cho con Geere vẫn đang không di chuyển được té xuống.

Một-hai.

Đấm phải.

Đấm lên.

Nhìn lại thì nó chết rồi.

Ừm

Kết luận.

Có tay thì tiện hơn nhiều quá.

Tôi đã phát hiện mình cần phải gồng người lên khi di chuyển tốc độ cao, nên lần này tôi kiểm tra được khả năng của bản thân khá tốt.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

2 bà cháu thịt hết rồng trong mê cung r
Xem thêm
Vậy là rồng đất trong Đại Elro mê cung bị 2 bà cháu làm tuyệt chủng lun, hic
Xem thêm
Cô tồy quá
Xem thêm
"Lúc này cái duy nhất tôi không có là khả năng thua" ngầu vl =)))))
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch nhiềuu
Xem thêm