Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Chương 198: Di tích dưới lòng đất

34 Bình luận - Độ dài: 1,516 từ - Cập nhật:

Tôi đào, và đi thẳng một đường thật sâu xuống đất.

Tôi có thể cảm giác được rõ ràng một vật liệu khác ở đó.

Nó chắc chắn không phải là tự nhiên mà được tạo ra bằng khoa học kĩ thuật.

Dù tôi có dùng “Ma Pháp Đất” cũng không có gì xảy ra.

Mặc dù tên nó là “Ma Pháp Đất” nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại cực kì rộng.

Dù là đất hay kim loại, miễn sao là vật liệu cứng có hình dạng thì tôi có thể sử dụng nó.

Alaba có thể tạo ra những cây cầu liên tục và tôi có thể đào đất liên tục là vì lí do này.

Và loại “Ma Pháp Đất” đó lại bị bức tường dưới chân tôi chặn lại.

Vì tôi biết nó Kháng được Ma Pháp nên có lẽ không thể dùng Ma Pháp để phá vỡ nó được.

Còn việc dùng sức để phá nó thì không phải tôi không làm được, nhưng nếu làm rồi tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi quyết định sử dụng Kiểm Định để thử xem xét toàn bộ cấu trúc dưới lòng đất này thử.

Không có tác dụng.

Mặc dù Kiểm Định vẫn hoạt động bình thường, nhưng tới phần rỗng bí ẩn thì lại bị nhiễu, Kiểm Định không thể dò tìm được chi tiết bên trong.

Có lẽ có cái gì đó gây nhiễu ở trong.

Thế này hơi, à không rất tệ.

Nếu gây nhiễu là vì bức tường này thì không sao, nhưng nếu là vì một loại Ma Pháp từ bên trong chỗ này thì cấu trúc dưới lòng đất này vẫn đang hoạt động bình thường.

Việc đó là một vấn đề nghiêm trọng.

Tôi có nên báo Gyurigyuri không?

Nói chứ tôi không có cách nào liên lạc anh ta hết.

Tôi buộc phải tự mình đi vào rồi nhỉ?

Bằng Kiểm Định tôi tìm được chỗ có vẻ là lối ra vào.

Tôi đào dọc bờ tường rồi cuối cùng đi đến lối ra vào.

Chỗ tôi đến là một khung hình vuông diện tích khoảng 5 mét vuông chứa đầy đất.

Khung hình vuông dẫn vào trong chứa đầy đất.

Tôi dùng Ma Pháp dọn hết đất đi.

Và một cánh cửa hiện ra.

Một cánh cửa làm bằng kim loại nặng, là một cái cửa lùa.

Không có nắm cửa.

Dĩ nhiên là vậy.

Rõ ràng mức độ khoa học công nghệ ở đây cao hơn so với bên trên rất nhiều lần.

Nó là một cánh cửa máy được thiết kế để tự động đóng mở.

Khu vực hình vuông này có lẽ vốn là một cái thang máy.

Tôi đặt tay lên cánh cửa hoàn toàn không hợp với một thế giới giả tưởng Ma Pháp.

Cánh cửa bị chôn không biết bao lâu dưới đất không tự mở ra.

Tôi dùng sức để ép nó mở ra.

Nặng quá.

Với chỉ số của tôi thì tôi mở được cửa, nhưng mà cái cửa này nặng quá đi.

Nhưng mà cảm giác đó biến mất ngay lập tức.

Trong căn phòng mà tôi vừa ép mở cửa.

Ánh sáng xanh lá nhẹ phát ra như đang báo động.

Tôi bị ánh sáng đó chiếu lên người và tôi có thể thấy lờ mờ được bên trong cấu trúc này.

Thực ra tôi vốn có “Dạ Nhãn” nên không vấn đề gì.

Tôi thấy một thứ lẽ ra không nên ở đó.

Một con rối bằng kim loại cao khoảng hai mét.

Là một con robot.

Hơn nữa nó được làm bằng khoa học cực kì tiên tiến.

Chúng đứng dàn hàng ở hai bên bức tường.

Không, không.

Tôi cũng có nghĩ đến việc này rồi đó, biết không?

Tôi có nghĩ đến rồi, nhưng mà sao lại có robot ở thế giới giả tưởng Ma Pháp chứ?

Hơn nữa nhìn sao thì đây cũng là loại robot chiến đấu. Cám ơn nhiều!

Tệ nhất là chúng toàn bộ còn hoạt động.

Bằng chứng là lũ robot cũng bắt đầu đứng dậy sau cùng với tiếng hú của còi báo động.

Tôi có thể nghe được giọng nói gì đó trên còi báo động, nhưng tôi không hiểu được vì ngôn ngữ được sử dụng không phải là ngôn ngữ mà con Chúa biết.

Nói chung là tôi nghĩ nó báo rằng có kẻ đột nhập, hãy tìm và diệt nó.

Kẻ đột nhập, nghĩa là tôi.

Tôi sẽ bị tìm và diệt.

Chết tiệt.

Bọn robot đứng dậy.

Chúng là loại robot bốn chân.

Và bốn tay.

Hai tay trong số đó là tay người bình thường, có điều hai tay còn lại lại được gắn một loại vũ khí giống như hai khẩu súng có gắn kiếm thay vì bàn tay.

Là phái hai súng hai kiếm à?

Hơn nữa hai cánh tay bình thường có cầm hai khẩu súng hạng nặng nữa.

Là phái bốn súng à?

Không có đầu, thay vào đó là một nòng súng nhỏ.

Là phái năm súng à?

[IMG]https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/28/16/b4/2816b4a007e20385e09eed2f8365225e.jpg[/IMG]

Có khoảng 100 con robot với ngoại hình đáng sợ như thế.

Khoảng, là vì “Tri Thức” không hoạt động tốt ở đây.

Xem ra việc Kiểm Định bị nhiễu không phải là do bức tường mà là do trong cấu trúc này có cái gì đó chặn Ma Pháp lại.

Dù tôi có cố sử dụng Ma Pháp thì cũng không có tác dụng vì có cái gì đó chặn việc thiết lập công thức.

Không vui.

Tôi đang gặp rắc rối lớn rồi.

Miễn sao tôi còn ở đây tôi không dùng skill được.

Tôi chỉ có thể đánh tay đôi mà thôi.

Chặn Ma Pháp, đúng như tên gọi của nó có khả năng cản việc kích hoạt Ma Pháp.

Nghĩa là không thể sử dụng bất kì loại Ma Pháp nào.

Trên thực tế, gần như toàn bộ skill đều là Ma Pháp.

Cái gọi là Skill thực sự chính là các Ma Pháp được đơn giản hóa để có thể dễ dàng kích hoạt hơn trong hệ thống.

Nguồn năng lượng chính cho những Ma Pháp đó là năng lượng của linh hồn.

Từ dây tơ của tôi đến độc, toàn bộ đều là Ma Pháp.

Vì dĩ nhiên, Kháng cũng là Ma Pháp.

Skill “Miễn Nhiễm Vật Lí” mà tôi có.

Nó có tác dụng tạo ra một lá chắn trên cơ thể tôi nhằm mục đích chặn các đòn tấn công vật lí cực mạnh.

Nói các khác thì chính bản thân tôi không hề vô hiệu hóa đòn tấn công.

Hơn nữa, gọi nó là “Miễn Nhiễm” nhưng mà nếu tôi bị đánh bằng một đòn tấn công vật lí mạnh hơn sức chịu đựng của lá chắn thì tôi vẫn sẽ nhận sát thương.

Nếu tôi bị một người ngoài hành tinh đến từ hành tinh siêu rau củ nào đó đánh hết sức thì tôi sẽ tan thành mảnh nhỏ( TN: hành tinh rau củ-> planet vegetable -> planet Vegeta -> dragon ball. Nhân tiện, có thể các bạn chưa biết, yasai= rau củ trong tiếng nhật, trong dragon ball là người saiya).

Những chỉ số Kháng chính là chỉ sức mạnh của lá chắn Ma Pháp luôn tồn tại quanh cá nhân nhằm mục đích giảm và vô hiệu sát thương.

Vì toàn bộ Ma Pháp đang bị chặn lại nên tôi hiện tại đang ở mức khởi đầu, không có chút sức Kháng nào cả.

Hơn nữa, hai chỉ số khác của tôi là được loại Ma Thuật gọi là Tăng Cường Cơ Thể và Gia Tăng Sức Phá Hoại.

Sức tấn công được tăng nhờ việc gia cố sức mạnh cơ bắp của tôi bằng Ma Pháp.

Tốc độ được tăng lên bằng cách gia cố cơ bắp đủ để chịu đựng di chuyển tốc độ cao.

Vì hai Ma Pháp này được kích hoạt trong cơ thể nên tác dụng của việc chặn Ma Pháp có giới hạn.

Nhưng không phải là không có.

Nói chi tiết, may mà khả năng phòng thủ của tôi cũng là Ma Pháp được kích hoạt trong cơ thể, nhưng mà lớp da ở ngoài cùng thì lại bị chặn Ma Pháp.

Nghĩa là nó không bị ảnh hưởng bởi Ma Pháp tăng cường cơ thể và tôi không có chút sức phòng thủ nào ở ngoài hết.

Mặc dù tôi có thể chịu được nhờ cơ thể bên trong còn Ma Pháp, nhưng mà khi lớp da ngoài cùng bị xé rách thì phần bị lộ ra sẽ nhận ảnh hưởng của chặn Ma Pháp.

Thế nên nếu tôi bị đạn bắn xuyên liên tục thì sớm muộn tôi cũng bị thương trí mạng.

Tưởng tượng ra cảnh bị lột từng lớp da thịt một ra tôi cảm giác mình đang bị tra tấn kinh khủng.

Đội quân 100 con robot, đấu với mình tôi không có chút skill nào và còn bị giảm chỉ số.

Ài, cực kì tệ.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Bá quá debuff bẩn à, nghe nản z ba
Xem thêm
Gì tệ v
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Đọc cười méo chịu dc =))
Xem thêm
đọc mà tưởng tượng toàn cảnh kinh dị không à
Xem thêm
Món nhện tổ ong nghe cũng hay đó :))))
Xem thêm
Mặc dù không thích đọc truyện chữ nhưng bộ này hay cực luôn chương nào cũng hay:>
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm