Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Chương 191: Tsuchigumo

22 Bình luận - Độ dài: 1,303 từ - Cập nhật:

TN: Tsuchigumo là một loại yokai trong truyền thuyết của Nhật, dịch nghĩa đen là nhện đất, có mặt quỷ, mình cọp, tứ chi là chân nhện( thực ra là tám chân), mặc những bộ đồ khổng lồ. Loài Yokai này sống ở vùng núi, dùng tơ bắt trói người đi lạc và ăn thịt họ.

Tôi đang đào đất.

Tôi đang làm gì hả?

Đã nói là đang đào đất rồi mà.

Bây giờ là nửa đêm, tôi đang ở khu vực gần thị trấn, và đang bí mật đào một cái hố ở một khu vực trống thích hợp.

Nhờ có “Ma Pháp Đất” nên tôi có thể dễ dàng đào hố mà không bị dơ tay.

Phần đất bị tôi đào ra tôi tạm bỏ hết vào trong Túi Thần Kì.

Tôi chỉ đào hố đủ rộng để tôi chui vừa, rồi sau đó đào thật sâu xuống dưới.

Khi đã đủ sâu thì tôi bắt đầu nới rộng ra thành phòng chứa.

Cứ như thế, tôi đã làm xong một căn phòng nhỏ dưới lòng đất.

Umu.

Kết quả khá là tốt.

Sau đó tôi sẽ lấp lại lối vào bằng phần đất tôi cất đi, nếu sau khi xong mà nhìn bình thường thì tốt rồi.

Sau đó nữa tôi sẽ tạo nhiều hố nhỏ cỡ hang kiến đủ để dây tơ của tôi có thể luồn qua được.

Ngoài lí do để dây tơ luồn qua thì nó còn có tác dụng thông gió.

Nhưng mà, mấy hố nhỏ cỡ đó tôi chưa an tâm, nên tôi đào thêm một cái hố theo chiều ngang nữa.

Tôi nối cái hố này với một chỗ khác cách khá xa thị trấn.

Chắc là hố đủ lớn để một người trưởng thành có thể chui vào.

Như thế tôi đã hoàn thành hầm trú bí mật.

Nếu hỏi tại sao tôi lại làm việc này thì thực ra có nhiều hơn một lí do.

Thứ nhất là để thu thập thông tin.

Tôi không biết tình hình chiến tranh như thế nào sau khi tôi càn quét ở đó, nên giờ tôi nghĩ tôi nên đi thu thập thông tin thường xuyên.

Nên tôi đã chọn một thị trấn quen thuộc để làm trụ sở thu thập thông tin.

Lí do thứ hai, làm hầm trú ẩn để trốn Ma Vương.

Vì skill chống chạy thoát của Ma Vương có tầm ảnh hưởng nhất định nên chỉ cần tôi không đi vào tầm ảnh hưởng thì tôi có thể chạy thoát.

Vì tôi có cả đánh dấu lẫn Dịch Chuyển nên tôi ở có lợi thế hơn.

Nhưng nếu tôi cứ chạy bậy bạ sớm muộn gì tôi cũng sẽ mắc lỗi.

Nên tôi sẽ làm nhiều hầm trú ẩn y chang thế này nhằm mục đích bỏ trốn nếu cần, và sau đó tôi sẽ trốn từ chỗ này sang chỗ khác.

Thứ ba.

Đây chỉ là lí do phụ thôi, tôi muốn kiểm tra tình hình của bé Vampire.

Một Vampire được sinh ra trong một gia đình quí tộc của một đất nước đang lâm vào chiến tranh.

Chỉ câu đó là đủ biết cuộc đời bé sóng gió thế nào rồi.

Mặc dù tôi có thể cứ mặc kệ bé đi, nhưng khi mà bé ấy nằm trong tầm ảnh hưởng của tôi thì tôi thấy tò mò.

Kiểu như là vì tò mò nên tôi sẽ vô tình gặp em ấy vài lần ấy mà. (TN: Tsun~~~~~)

Lí do thứ tư.

Đây là lí do quan trọng nhất.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Gồng bụng lên.

Và rặn thật mạnh.

Sắp ra rồi.

Không phải cái gì dơ bẩn đâu.

Là trứng thôi.

Ừm, tôi sẽ đẻ trứng ở đây.

Lần trước đánh nhau với Ma Vương tôi đã xác nhận trứng tôi đẻ ra sẽ trở thành cứu tinh cuối cùng của tôi.

Nếu tình hình lần nữa lại trở nên tuyệt vọng như lần trước, tôi có thể hồi sinh lần nữa.

Đây là thứ đảm bảo tôi bất tử hơn cả skill “Bất Tử” nữa.

Bắt buộc phải có một chỗ để ít nhất một quả trứng để làm bảo hiểm.

Sau khi xong ở đây tôi có ý định đẻ trứng ở thêm nhiều căn cứ khác y chang thế này nữa.

Nếu vậy thì không thể nào đập bể hết toàn bộ trứng của tôi được.

Cho dù dùng chiến thuật lấy thịt đè nhện để đồng loại phá trứng thì cho dù chỉ còn một căn cứ tôi cũng có thể hồi sinh được.

Bản thể là bất tử, hơn nữa còn có thể hồi sinh.

Hơn nữa, trừ phi có ai có skill chống bỏ chạy như Ma Vương thì tôi luôn có thể Dịch Chuyển để bỏ chạy.

Sao nghe ghê quá vậy.

Tôi còn không nghĩ ra cách nào giết được tôi nữa nè.

Tôi đã suy nghĩ.

Nên tôi cũng đã biết một chuyện.

Lúc Đảm-nhiệm-Maou bị Ma Vương nuốt chửng là lúc chúng tôi mất đi cách duy nhất để đánh bại Ma Vương.

Không, thật đó.

Cho đến khi tôi đạt đến cấp Admin thì tôi không thể nào đánh bại thứ đó được.

Vậy, nếu không đánh bại được thì phải làm gì?

Rất đơn giản.

Không cần phải đánh bại cô ta làm gì cả.

Chỉ cần khiến bản thân trở thành không thể bị đánh bại là xong.

Cho nên tôi nghĩ ra kế hoạch khiến tôi trở nên bất tử bất diệt này.

Bình thường thì chuyện bất tử bất diệt thực sự là không thể làm được, nhưng tôi bây giờ thì có thể.

Dù Ma Vương có than thở rằng tôi là một con quái vật thì đành vậy.

Tôi định sẽ tạm thời để mười trứng ở một căn cứ.

Nếu tôi cứ để yên thì sớm muộn chúng cũng sẽ nở, nên tôi cần phải thường xuyên thay thế trứng.

Dù hơi phiền, nhưng tôi sẽ chăm chỉ làm vậy.

Dù sao thì đây cũng là bài tẩy cuối cùng mà.

Tôi nên cho mấy đứa Nhóc được sinh ra sau vào trong Đại Mê Cung Elro không nhỉ?

Anh chị bọn chúng đang từ từ tiến hóa, nên nếu tôi để bọn Nhóc mới tham gia chắc sẽ không sao.

Tiếp theo, tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị một ít thức ăn.

Lúc vừa sinh ra không có thức ăn khổ lắm.

Lúc hồi sinh lại xong chỉ số bị giảm kinh hồn, hơn nữa không ăn không uống tôi không hồi phục chỉ số lại được.

Ít nhất tôi nên để đủ thức ăn để tôi có thể sử dụng Dịch Chuyển.

Và lựa chọn lương thực của tôi sẽ là Á Long Nước, nên hãy đi bắt rồi phơi chúng thành cá khô nào.

Dù có bị thiêu một chút thì tôi vẫn có thể ăn được, nhưng nếu tôi phải ăn thì tôi muốn ăn đồ ăn ngon hơn.

Chắc là sau khi xây xong hai ba cái căn cứ nữa tôi sẽ đi bắt Á Long Nước.

Ừ, cứ vậy đi.

Nhưng mà lần này tôi hồi sinh xong không biết tôi sẽ nhìn thế nào nhỉ?

Arachne bé bằng lòng bàn tay?

Hay là đầu tiên sẽ thành nhện rồi sau đó phần cơ thể người mới mọc ra.

Nếu mà tôi nở ra thành một con Arachne bé tí thì bọn Nhóc cũng sẽ như thế nhỉ?

Vậy, chúng sẽ thành một chủng loại mới thứ hai chung với bọn Nhóc đã ở trong Đại Mê Cung Elro sẵn rồi à?

Nghe vui đó, tôi muốn thấy quá.

Tốt nhất là không nên dùng cách hồi sinh mà nên để trứng tự nhiên mà nở đi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Chỉ sợ lứa nhện trưởng thành làm thịt mấy lứa nhện sau thì khổ 😔
Xem thêm
Nhưng tụi nó có skill [Hợp tác] mà
Xem thêm
Thật dâm
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
ehehehehehehehehehe
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
yêu trans :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm