Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Cuộc chiến ở Làng Elf ⑧

23 Bình luận - Độ dài: 684 từ - Cập nhật:

【Shun】

Có vẻ Sensei đã ngất xỉu rồi.

Mặc dù vết thương hơi sâu, nhưng vết thương đó không phải là vết thương chí mạng.

「Anna, sơ cứu cho Sensei đi」

「Được」

Vì tôi vội vàng chạy đến đây nên Anna vốn đang thở dốc lại càng thở dốc hơn, nhưng đành vậy.

Tôi dung “Thông Suốt” xem tình hình ở tiền tuyến.

Và khi tôi vừa thấy Yuugo xuất hiện tôi ngay lập tức chạy đến.

Mặc dù thế này là hoàn toàn ích kỉ, mặc kệ lời dặn của tộc Elf, nhưng việc giết chết Yuugo ở đây có ý nghĩa cực kì quan trọng.

Và vì thế tôi nghĩ họ sẽ bỏ qua hành động ích kỉ của tôi.

Hơn nữa, tôi muốn tự tay mình kết liễu Yuugo.

「Hyrinth-san, xin anh bảo vệ Sensei và Anna」

「Được」

Hyrinth-san nói ngắn gọn.

Thường thì anh ta sẽ cản tôi nếu tôi định một mình đối mặt đầu lĩnh của kẻ thù một mình.

Nhưng mà tôi sẽ không thể nghe theo anh ấy được lần này.

Và anh ta biết điều đó.

「Vậy, tôi sẽ xử lí Yuri」

「Katia, Yuri đang」

「Em biết, Yuri cũng bị như em trước kia, em sẽ không giết cô ấy」

Tôi thấy được những biểu cảm phức tạp trên mặt Katia.

Sự giận dữ tột cùng đối với Yuugo.

Và sự thương hại với Yuri.

Không chỉ thế, lúc này có lẽ cô ấy đang nhìn thấy bản thân mình trước đây ở vị trí của Yuri.

Một con rối bị Yuugo tẩy não.

Nếu có gì đó khác đi thì hiện tại cô ấy đã không đứng bên cạnh tôi rồi.

Katia chắc chắn có ý muốn giết Yuugo cực kì mãnh liệt.

Nhưng cô ấy đã nén chúng lại và giao cho tôi xử lí Yuugo.

Tôi sẽ không để phí ý chí của cô ấy.

「A, a ,a. Không chỉ Oka-chan mà mày cũng ở đây à」

「Tao ở đây chính là để đánh bại mày」

「Ha! Nực cười. Mày? Giết tao? Nằm mơ giữa ban ngày!!」

Một áp lực mạnh mẽ dường như thống trị mọi thứ tỏa ra từ Yuugo.

Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình rồi Giám Định Yuugo.

[img]http://i.imgur.com/xKxtV4j.png[/img]

Chỉ số rất không cân bằng.

Mặc dù nhìn chung là cấp thấp, nhưng hắn lại có rất nhiều skill.

Điểm skill lại là một con số lẻ kì lạ.

Đây là sức mạnh là Yuugo có được nhờ “Tham Lam”.

Những skill đặc biệt mạnh có lẽ là có được nhờ danh hiệu.

Những danh hiệu cấp Chủ chắc chắn cho hắn skill không yếu, hơn nữa còn có danh hiệu Kẻ Điên Cuồng mà tôi chưa thấy bao giờ nữa.

Cái mà tôi đặc biệt chú ý đến chính là skill “Ma Vương”.

Cả “Ma Vương” lẫn “Anh Hùng” đều có thể học được bằng cách tích độ thông thạo từ từ hoặc trả một lượng lớn điểm skill.

Vì Yuugo tự gọi mình là “Anh Hùng” nên tôi không nghĩ hắn lại đi mua skill “Ma Vương”.

Nghĩa là hắn tự tích độ thông thạo đủ để có được skill.

Tôi hoàn toàn không biết làm sao để tích độ thông thạo cho skill “Ma Vương”.

Nhưng mà skill “Anh Hùng” thì có thể tăng độ thông thạo bằng cách làm những việc mà Anh Hùng sẽ làm.

Hyrinth-san nói rằng anh ấy có được skill “Anh Hùng” nhờ tích đủ độ thông thạo.

Nên hẳn là “Ma Vương”, cùng một cặp với skill “Anh Hùng” cũng sẽ có cách tích độ thông thạo tương tự.

Và Yuugo đã làm được vậy.

Hắn đã làm đủ để có skill.

Tôi kích hoạt “Ý Chí Chiến Thần” và “Thần Pháp Tấn Công” cùng lúc để tăng chỉ số của mình lên, rồi tập trung vào Yuugo.

Trên khuôn mặt hắn nó một nụ cười điên dại.

Xem ra hắn không bao giờ có thể trở lại như trước nữa rồi.

Tôi bình tĩnh nhẹ nhàng chĩa mũi kiếm về tên bạn cùng lớp cũ của mình.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ko bạn thứ bạn đg chiến đấu chỉ là 1 con rối vs một con nhện trong đầu
Xem thêm
Skill đó cùi :v
Xem thêm
Bruh xem bọn gà đánh giải trí phết :)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
nó ko phải là ng bạn cùng lớp đâu - nó là 1 con rối ahahahah!!
Xem thêm
Mạnh đâu kk biết bị oni đá 1 cái bay mẹ cái đầu
Xem thêm
Bé nhện said: bé còn phải nói thật danh hiệu ma vương này quá phế
Xem thêm
skill chứ ko phải danh hiệu nha bro
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm