Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Cuộc chiến ở Làng Elf ⑥

32 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

【Firimes】

Tôi không chần chờ nữa.

Tôi dùng một Ma Pháp mạnh nhất của mình bắn Yuugo.

Là cấp 4 của “Ma Pháp Thánh Phong”, 「Vòi Rồng」.

Đây là một Ma Pháp tạo ra một cơn lốc xoáy.

Nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng ở Trái Đất lốc xoáy vốn là một loại thiên tai.

Ở Nhật Bản thì không bị lốc xoáy phá hoại nhiều, nhưng ở Mỹ thì nó là một hiện tượng kinh khủng mỗi lần xảy ra đều phá hủy một lượng lớn nhà cửa.

Người, vật, thú các kiểu đều bị cơn bão dễ dàng cuốn đi.

Nếu là một người mạnh cỡ Shun-kun hay một con quái vật mạnh có độ nguy hiểm cấp A thì có lẽ họ chặn nó lại được.

Nhưng Yuugo đã mất toàn bộ skill một lần rồi, hơn nữa chỉ số của em ấy cũng bị đưa về mức ban đầu một lần.

Đã nhiều năm kể từ lúc đó rồi nhưng chắc chắn dù em ấy có bắt đầu lại từ đầu cũng không thể như lúc trước được.

Tôi biết Yuugo có skill trong series Thất Đại Tội.

Nhưng cái Yuugo có là 『Dâm Dục』.

Theo như danh sách skill mà tộc Elf có thì “Dâm Dục” là skill có tác dụng tẩy não.

Nó có khả năng tẩy não cực mạnh không gì sánh bằng, nhưng trong chiến đấu thì nó vô dụng.

Cao nhất là danh hiệu cho em ấy thêm một ít chỉ số mà thôi.

Em ấy không thể chặn được Ma Pháp của tôi.

Lốc xoáy bay đến, cuốn những người lính gần đó vào và cướp đi sinh mạng của họ.

Và rồi bay đến trước mặt Yuugo.

「U, raa!」

Nó bị thanh kiếm của Yuugo đánh cho tản đi.

Cái gì!?

Ma Pháp đó là Ma Pháp mạnh nhất trong số những cái tôi có thể sử đụng đó!

Chỉ số Ma Pháp của tôi trên mức 1500 lận đó!?

Vậy, tại sao?

「Oka-channnn! Ta đã mong chờ được gặp cô lắm đó biết không? Chỉ là ta không ngờ cô lại tự mình đến đây thôi」

Yuugo hét lớn.

Giọng em ấy chứa sự điên cuồng, rõ ràng em ấy không còn bình thường nữa.

「Lúc đầu ta định phá hủy quê nhà cô, cướp đi các học sinh yêu quí của cô, đẩy cô đến tận cùng tuyệt vọng rồi mới xuất hiện trước mặt cô cơ mà. Sao chưa gì cô đã xuất hiện ở đây rồi?」

Tôi ngay lập tức bắn Ma Pháp ra không thèm trả lời Yuugo.

Lần này là một viên đạn gió chỉ nhắm đến Yuugo.

Nhưng rồi nó cũng bị em ấy đánh bật ra.

「Ahahahahaha! Mấy cái Ma Pháp vớ vẩn đó thì làm gì được ta chứ! Bộ cô thực sự nghĩ rằng ta sẽ yếu đuối mãi sau khi tôi bị cướp đi sức mạnh sao?」

Sau khi thấy Ma Pháp vô dụng, tôi quyết định sử dụng cung.

Vì là một tộc Elf nên tôi vẫn có khả năng dùng cung tên nhất định.

Tôi dùng “Ma Pháp Gió” cường hóa mũi tên rồi bắn ra.

Mũi tên được cường hóa tăng tốc độ và bay nhanh như một viên đạn.

Cứ như một viên đạn gió nhưng có thực thể.

Nhưng lần này thì em ấy né nó.

「Bí ẩn không? Muốn biết không hả? Lí do tại sao ta lại trở nên mạnh như thế này!」

Yuugo nhẹ nhàng đạp đất bay lên.

Em ấy rút ngắn khoảng cách với tôi gần như ngay lập tức.

Tôi giương tên lên bắn ra một lần trong lúc lui lại.

Yuugo lúc nãy né nó chứ không dùng kiếm đánh bật nó ra như Ma Pháp.

Nghĩa là em ấy không thể dùng kiếm đánh bật mũi tên của tôi được.

Tôi nghĩ có thể em ấy cảm giác nếu trực tiếp đánh bật nó ra sẽ nguy hiểm.

Đúng như tôi nghĩ, Yuugo né qua một bên tránh hướng bay của mũi tên.

Vì thế tốc độ của em ấy bị chậm lại một chút và khoảng cách lại giãn ra.

「Đừng có mà chạy chứ!? Không phải ta và Oka-chan gần gũi nhau lắm hay sao!」

Tôi bắn một mũi tên nữa.

Cùng lúc đó, những người Elf núp quanh đó cũng tấn công Yuugo cùng lúc.

「Vô dụng!」

Yuugo đánh bật toàn bộ Ma Pháp và tên bắn đến.

Tôi hơi bất ngờ.

Tôi dùng Thần Giao Cách Cảm ra lệnh toàn bộ Elf rút lui.

Họ không phải là đối thủ của Yuugo với sức mạnh kì lạ hiện tại.

「Hãy tiếp tục nói chuyện nào! Ta biết ơn cô lắm đó, cô giáo thân yêu à! Vì ta đã phải khổ sở sống sót gần như phát điên suốt lúc đó nên mới có ta hiện tại đó!」

Không phải là gần như, rõ ràng là ngươi đã phát điên rồi!

Không, tôi không có quyền nói vậy.

Bởi vì tôi chính là người đã khiến cậu ta phát điên.

「Nhờ việc cô làm nên ta mới có được sức mạnh này! Cô biết mà đúng không? Là skill『Dâm Dục』, là sức mạnh tuyệt đối khiến người khác phải tuân lệnh hoàn toàn!」

Tôi bắn một mũi tên.

Cậu ta lại né.

「Và, còn một cái nữa! Ta còn đạt được một sức mạnh nữa khiến ta trở thành người mạnh nhất thế giới! Chính là skill 『Tham Lam』! Chính là sức mạnh cho ta khả năng cướp đi một phần sức mạnh của đối phương bị ta giết chết! Cô nghĩ tại sao ta đang ở tiền tuyến chứ hả? Vì như thế này ta muốn giết bao nhiêu kẻ thù cũng được, và cướp toàn bộ sức mạnh của họ biến thành của ta!」

Nghe như thế tôi bị khựng lại trong giây lát.

Skill 『Tham Lam』.

Nó là một skill trong series trong Thất Đại Tội, cho phép người sở hữu trực tiếp cướp đi một phần sức mạnh của người bị hắn giết.

Sức mạnh bị cướp đi là ngẫu nhiên. Có thể là skill, chỉ số hoặc thậm chí là điểm skill.

Nếu là cướp skill thì nó sẽ không trực tiếp cướp skill như của chủ nhân cũ, mà là phiên bản bị giảm sức mạnh của skill.

Nếu một skill cấp 9 bị cướp đi nó sẽ biến thành cấp 1.

Vì vậy.

Đó là lí do Yuugo nãy giờ đuổi theo tôi chứ không tấn công tầm xa mặc dù cậu ta lại có chỉ số đủ cao để dễ dàng né Ma Pháp của tôi.

Không phải là cậu ta không muốn, mà là không thể sử dụng.

Dù cậu ta có cướp được một skill Ma Pháp thì nó vẫn chỉ là cấp 1.

Ma Pháp cấp 1 thường là vô dụng, hơn nữa dù có dùng thì nó cũng không có tác dụng đáng kể gì.

Không.

Hiện tại chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là Yuugo đã dùng skill cướp đủ sức mạnh để trở nên còn mạnh hơn lúc trước.

Rốt cuộc cậu ta đã cướp đi bao nhiêu mạng người?

Cậu ta đã làm những chuyện kinh khủng gì để đạt được sức mạnh như hiện tại?

Tôi chỉ khựng lại trong chốc lát.

Nhưng, đủ để Yuugo áp sát lại và vung kiếm lên.

「Đây!」

「Hự!?」

Thanh kiếm của cậu ta chém xuyên qua lớp áo giáp gió mà tôi luôn sử dụng, tạo ra một vết thương trên cánh tay tôi.

Tôi ngay lập tức tạo ra một vụ nổ gió trước mặt, đánh bật bản thân tôi và Yuugo bay tách nhau ra.

Mặc dù tôi cũng nhận sát thương, nhưng tôi bị bất lợi hơn nếu tham gia cận chiến.

「Không tệ」

Ngược lại, Yuugo lại không có vẻ gì là bị thương cả.

Tôi mặc kệ cơn đau bắn một mũi tên.

Yuugo lại dễ dàng né tránh.

Nhưng mà cái bẫy đã hoàn thành rồi.

Tôi không bắn tên bậy bạ đâu.

Nếu Yuugo để ý thì cậu ta sẽ thấy tôi nãy giờ chạy trốn theo vòng tròn.

Những mũi tên cắm xuống đất tạo ra một lá chắn.

Mặc dù nó không bằng lá chắn bảo vệ làng, nhưng đây là một lá chắn tôi tạo ra bằng cách bắt chước kĩ thuật cổ xưa mà không skill nào có thể làm được.

Yuugo lúc này bị nhốt trong lá chắn.

Và không chỉ thế.

Không khí liên tục bay ra ngoài từ bên trong lá chắn.

Điều khiển gió tức là điều khiển không khí.

Và, mặc dù tôi thường xuyên thấy thế giới này khác hẳn so với Trái Đất, nhưng ở thế giới này thì oxy vẫn tồn tại.

Những quy luật vật lí ở đây không khác gì ở Trái Đất mà chúng tôi biết, chỉ là ngoài chúng ra thì có thêm những định luật được Ma Pháp bổ sung thêm mà thôi.

Nên, giống như ở Trái Đất, con người không thể sống nếu không thở.

Mặc dù lá chắn không bị thay đổi hình dạng, nhưng không khí từ bên trong chảy ra ngoài thì áp lực không khí bên trong sẽ thay đổi.

Cơ thể con người không thể chịu nổi sự thay đổi đột ngột đó, và dù có thể chịu được thì sớm muộn họ cũng hết oxy mà ngạt thở chết.

Đây là loại Ma Pháp tôi tự sáng chế.

Mặc dù Yuugo cố gắng phá hủy lá chắn, nhưng vô dụng thôi.

Nó không mạnh bằng, đây vẫn là bắt chước lá chắn cổ xưa của làng Elf.

Nếu tôi không mạo hiểm một chút thì tôi không thể kích hoạt lá chắn này được, nhưng sau khi làm được rồi thì nó sẽ không bao giờ vỡ.

Tôi thắng rồi.

Và, tôi đã bất cẩn rồi.

Một tia sét đánh xuyên một bên hông tôi.

「Á, hả!?」

Tôi mất ý thức trong chốc lát.

Làm lá chắn bị thả lỏng trong chốc lát.

Yuugo không bỏ qua cơ hội đó.

「Hahaha! Suýt nữa là tiêu rồi! Thực sự suýt nữa tiêu rồi đó? Làm tốt lắm, Yuri」

Yuugo phá hủy lá chắn, và khen ngợi kẻ thù vừa đánh lén tôi.

Yuri-chan đang nở một nụ cười lớn đứng đó.

Khi Yuugo được tuyên bố là Anh Hùng thì em ấy cũng được tuyên bố là Thánh Nữ.

Vì Thánh Nữ là đồng đội của Anh Hùng nên em ấy ở đây cũng không có gì lạ.

Đúng hơn mà nói, việc em ấy không ở đây mới chính là chuyện lạ.

Tôi bất cẩn rồi.

Tôi để ý Yuugo quá nhiều nên tôi đã lờ xung quanh đi.

Đúng là, tôi lẽ ra không nên coi nhẹ Yuugo.

Yuugo đi đến chỗ tôi đang nằm yên không di chuyển được vì bị sét làm tê liệt rồi chém xuống.

Mặc dù tôi may mắn né được không bị cắt làm đôi, nhưng bụng tôi cũng bị cắt một vết thật sâu vì không thể né toàn bộ.

Đau quá!

Đau quá!

Đau quá!

「Cô làm ta hơi bất ngờ đó. Nhưng cuối cùng ta vẫn là người thắng. Kukuku. Ta sẽ không giết cô ngay lập tức. Bởi vì ta phải đảm bảo cho cô nhớ rõ sự diệt vong của tộc Elf! Ta nên làm gì những người khác ở trong lớp đây? Nếu họ muốn hợp tác thì ta không ngại cho họ làm thuộc hạ của ta. Còn những người chống cự chắc ta sẽ tra tấn họ trước mặt cô nhỉ, Oka-chan? Chắc chắn lúc đó mặt cô sẽ cực kì thú vị, đúng không Ahahahaha! Ta thật mong chờ quá đi, này!?」

Làm ơn hãy cản hắn ta lại!

Tôi phải cản hắn ta!

Nhưng vì cơn đau nên tôi không thể cử động được.

Yuri-chan đẩy cơ thể tôi sụp xuống đất.

「Thật mỉa mai đúng không. Chính là trường hợp ngược lại so với lần trước. Sao hả? Cảm giác phải bò lê dưới đất sao hả? Cô thấy bất an về chuyện sắp xảy ra không nào? Tuyệt vọng không nào? Ta không tẩy não cô đâu. Ta sẽ đẩy cho cô rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng trong lúc cô vẫn còn tỉnh táo, ta sẽ tra tấn cô cho đến khi cô không còn chút ý chí muốn sống nào nữa!」

Đau quá.

Tôi sợ quá.

Không được nữa rồi.

Tôi không thể chịu đựng nữa rồi.

Tôi không thể chịu nổi nữa.

Làm ơn, ai đó giúp tôi với.

Làm ơn, ai đó cứu tôi với.

Yuri-chan lúc nãy đè tôi xuống bị đánh văng đi.

Một bóng người vung kiếm chém Yuugo.

Yuugo kịp thời né và lui về sau.

Trước mặt tôi, một người đàn ông cầm một chiếc khiên che chở.

Trước mặt Yuugo là một cậu trai cầm kiếm.

「Xin lỗi vì đã đến trễ Sensei」

「Hãy để mọi chuyện còn lại cho chúng tôi」

Sau khi nghe được những lời đó, tôi ngất xỉu.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Trong này chả có phản diện lẫn chính diện, chỉ có 1 đám ngáo đang trên đường phá hủy thế giới và 1 đám còn lại đang ngan nó 🤣
Xem thêm
Sao ko cho nó bt về skill "danh sách học sinh" nhỉ :v
Xem thêm
TRANS
Điều kiện của skill là ko cho hs biết về nó mà :v
Xem thêm
@mybakaneko: Nếu muốn nói thì vẫn nói đc mà,Sensei tính nói cho Shun nhưng ko bt xảy ra chuyện gì nên ko dám đấy.
Xem thêm
dâm dục tiến hoá cuối cùng của dâm kỹ à :v
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
:v ngất xỉu
Xem thêm
Sao ko thấy bé nhện nhọ đâu ????
Xem thêm
... ngu dốt... và còn cái nịt
Xem thêm
Nếu so tham lam với combo miễn nhiễm dị giáo và ý chí song song.(chỉ áp dụng loài nhện) thì thua xa một vạn tám ngàn dặm
Xem thêm