Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Chương 192: Câu cá biển phần 2

29 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

Là biển.

Đi câu nào.

Bơi?

Tôi không bơi đâu.

Tôi không muốn bơi.

Không phải là lúc tôi định bơi sải thì thân nhện của tôi bị lật ngược lại và tôi suýt chết đuối đâu.

Không là không.

Việc tôi không thể chìm đáng sợ quá.

Tôi muốn các bạn tưởng tượng thử.

Cái cảnh có một cái phao lúc nào cũng gắn trên eo, và rồi xuống nước ngược đầu.

Hơn nữa cái phao không thể tháo ra được.

Dù có cố gắng lấy chân mà đạp thì cũng chỉ đang đạp vào không khí mà thôi.

Tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ.

À nhưng mà tôi bất tử mà.

À, không, không phải.

Thực ra, tôi không hề suýt chết đâu.

Là mấy người tưởng tượng ra đó.

Tôi vĩ đại thế này làm gì có chuyện bị suýt chết chìm ở dưới biển chứ.

Ahahahaha.

Rồi, hãy bỏ qua việc chưa xảy ra và câu cá nào.

Tôi lại gắn một miếng mồi câu lên một sợi dây tơ như lần trước rồi thảy xuống biển.

Dính rồi.

Bắt được một con.

Như thường lệ, lũ cá ở dưới biển này cứ thả câu là cắn ngay.

Dây hơi chùng xuống.

Một con lớn đây!

Hở?

HÌnh như câu cá ở biển này mà bắt con lớn là không tốt lắm thì phải?

Đúng như tôi nghĩ, tôi bắt được một con Rồng Nước.

Nó khoảng cấp 23.

Có vẻ mạnh khoảng bằng Rồng Đất Geere.

Nó bị tôi dùng một sợi tơ câu dính và kéo lên bờ biển.

À, ừ, ùm.

Đúng là cấp nó cao, chỉ số cũng cao.

Nó có nhiều skill, và mạnh khoảng bằng Geere. Rõ ràng nó mạnh.

Có điều tôi hiện tại có thể chiến đấu với nó dễ dàng dù là đánh tay đôi.

Nếu tôi có đánh tay đôi.

Rồng Nước cơ bản là loài rồng ở dưới nước.

Vì nó sống dưới nước nên khả năng chiến đấu dưới nước của nó cực kì cao.

Nếu nó lên bờ thì sao?

Kết quả là nó giãy đành đạch trên bờ biển.

Con Rồng Nước này có vẻ là một con chuyên việc hoạt động dưới nước.

Nó không hề thích ứng với đất liền.

Y chang như một con cá voi lên bờ vậy.

Dù tôi có để yên cho nó thì nó cũng sẽ chết trước khi nó kịp chiến đấu với tôi.

Như thế mi vui không, Rồng Nước?

Con Rồng Nước tôi bắt được lần trước lại là một con lưỡng cư.

Có vẻ như tùy vào dạng tiến hóa của nó mà hình dạng và chuyên môn Rồng Nước sẽ khác.

Bọn Rồng Đất cũng không có con nào cùng chủng loại với nhau cả, có lẽ mỗi con Rồng là con duy nhất trong chủng loại của nó.

Hơn nữa, dù điều đó không đúng thì tôi vẫn thấy rõ bọn Rồng Đất mỗi con đều chuyên một thứ khác nhau.

Nên bọn Rồng Nước đều chuyên một thứ khác nhau tôi cũng không thấy gì lạ.

Trong số các loại chuyên nếu có loại hoàn toàn thích ứng việc hoạt động dưới nước mà bỏ qua hoạt động trên bờ hoàn toàn tôi cũng không thấy lạ.

Thực ra, có khi loại đó chiếm số nhiều.

Toàn bộ Á Long Nước tôi bắt được đều là quái vật được làm với hình mẫu là những loại sinh vật biển ở Trái Đất.

Dĩ nhiên chúng không thích ứng việc lên bờ được.

Nếu bọn Rồng Nước tiến hóa từ đó thì cũng sẽ có rất nhiều con không thể thích ứng việc lên bờ nhỉ?

Nếu ở dưới nước bọn chúng sẽ thể hiện sức mạnh vô địch của bản thân, nhưng lên bờ thì chúng là cá mắc cạn.

Nếu loài Rồng Đất là loại đi theo chiến thuật chuyên môn có chỉ số cao thì loài Rồng Nước là loại tiến hóa tối đa để lợi dụng môi trường biển.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vớ vẩn thì con Rồng Nước bắt đầu chết dần.

Có vẻ nó hết sức để giẫy rồi nên giờ nó chỉ có thể nằm yên giật giật thôi.

HP của nó cũng giảm quá trời rồi.

Cứ thế này vài phút nữa là nó chết.

Là vậy chứ gì?

Nó phải dùng mang mới thở được?

Un.

Tôi không thấy gì hết.

Tiếp tục câu cá nào.

Tôi tiếp tục thả dây câu xuống biển như chưa có gì xảy ra.

Lần này tôi bắt được con cá nóc mà tay triệu hồi sư lần trước gọi ra.

À, nó cũng có skill “Á Long Nước”, nên nó là Á Long.

Nhưng mà nó có độc nhỉ?

Khoan.

Trước giờ tôi không làm những việc cần khéo léo được, nên tôi ăn luôn nội tạng có độc của nó, nhưng giờ tôi có tay rồi nên  tôi có thể tách nội tạng độc nó ra được nhỉ?

Không thử thì không biết, thử nào.

Đầu tiên tôi dùng lưỡi hái cắt nhẹ bao tử nó ra.

Rồi đưa bàn tay người vào chỗ bị cắt để banh rộng vết cắt.

Sau đó moi hết nội tạng nó ra.

Tôi không biết phần nào của nó có độc nên tôi lấy hết nội tạng nó luôn.

Đủ chưa nhỉ?

Tôi ăn thử phần thịt tôi đã cắt.

Ồ, ngon quá đi.

Không có vị đắng đặc trưng khi ăn độc.

Là một vị rất mới.

Hà.

Chết.

Ngon quá nên tôi lỡ ăn hết rồi.

Trong lúc đang đi trữ đồ ăn thì tôi lỡ ăn vụng hết.

Thôi kệ.

Không cần phải vội làm gì.

Ma Vương vẫn còn đang chiến đấu với bọn Rồng Đất.

Chắc cỡ tối nay là xong.

Nghĩa là hôm nay tôi còn thời gian.

Sẽ cần vài ngày mới ra khỏi mê cung từ Tầng Cuối, và nếu tôi dùng Dịch Chuyển hết sức để bỏ chạy liên tục thì không sao hết.

Hôm nay cứ ở đây câu cá đi.

Nhưng mà, tôi nên làm gì với đám nội tạng này đây?

Tôi có “Miễn Nhiễm Hiệu Ứng Bất Thường” nên tôi có ăn cũng không sao, nhưng mà ăn đồ tôi đã biết là dở rồi thì có hơi…

Umumu.

Nhưng mà bỏ mứa là đi ngược lại phương châm của tôi.

Những phần mà tôi rõ ràng không ăn được như vảy hay gì thì không sao, nhưng nội tạng thì tôi vẫn ăn được.

Mặc dù tôi biết độc không phải là đồ ăn, nhưng từ lúc mới sinh đến giờ tôi gần như không ăn gì ngoài độc rồi nên giờ suy nghĩ chuyện đó là quá trễ.

Ừ.

Hãy ăn đi nào.

Ọe, dở quá đi.

Độc của con cá nóc hơi mạnh nhỉ.

Mặc dù độc ở thế giới này khác với độc ở Trái Đất, nhưng con cá nóc có “Độc Công Chết Người” cấp 4 nên rõ ràng đây vẫn là một loại độc cực kì mạnh.

「Sở thích của ngươi là tự nguyện ăn độc à?」

Tôi làm gì có sở thích biến thái như thế.

Tôi ăn là vì không muốn bỏ mứa thôi.

Hở?

Ai vậy?

「Lâu rồi không gặp」

Khi tôi nhìn sau lưng thì Admin Gyurieistodiez đang ở đó.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Các ông hãy tưởng tượng cảnh một cô gái vs bửa thân dưới mọc ra từ nhện, mặc mỗi cái áo ngực ở bãi biển
Lôi nội tạng của một con á long bằng tay không rr ăn thịt nó lẫn nội tạng
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
chết chết (mồ hồi chảy thành dòng) : kumo-chan said
Xem thêm
Má cái đoạn đầu đọc mà cười muốn méo cả quai hàm =))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm