Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arachne

Cuộc chiến ở Làng Elf ①

26 Bình luận - Độ dài: 1,228 từ - Cập nhật:

【Doanh trại của Elf ở bên ngoài lá chắn】

Nếu hỏi công việc nguy hiểm nhất của tộc Elf là gì, đa số sẽ trả lời là việc tuần tra bên ngoài lá chắn bảo vệ làng.

Lá chắn được thiết lập bên ngoài ngôi làng là một lớp phòng thủ tuyệt đối chưa bao giờ bị phá vỡ.

Nhưng như thế không có nghĩa là họ được lơ là.

Tộc Elf luôn để binh lính cho việc đi tuần bên ngoài lá chắn dù là ở thời bình, và dù có dấu hiệu kì lạ hay không họ cũng liên tục đi kiểm tra.

Lí do nhiệm vụ này nguy hiểm cho loài Elf là vì một con quái vật sống ở khu vực bên ngoài lá chắn.

Một con Taratect Chúa.

Con quái vật cấp thần thoại mà theo lời đồn trên thế giới chỉ có 5 con tồn tại.

Một trong số đó.

Con Taratect Chúa xây tổ ở khu rừng này.

Và ở rất gần làng Elf.

Con Taratect Chúa thường xuyên tạo thêm thuộc hạ mới bằng skill “Sinh Sản”.

Những con quái vật đó thường xuyên và liên tục tấn công tộc Elf.

Những con cấp thấp thì không có gì phải lo.

Nhưng mà chủng loại quái vật Tarratect, mỗi khi chúng tiến hóa sức mạnh của chúng tăng vọt.

Một con Taratect đã tiến hóa đủ thành thể trưởng thành là một con quái vật kinh khủng có sức mạnh ngang với loài Rồng.

Và ở khu vực rừng bên ngoài lá chắn tồn tại những con Taratect trưởng thành như thế.

Thậm chí những con cấp thấp cũng sẽ lâu lâu làm tổ và những người Elf dù là mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị giết chết không kịp trốn nếu bị mắc vào đó.

Mặc dù bên trong lá chắn là khu vực an toàn, nhưng ngay bên ngoài chính là bãi săn mồi của loài nhện quái vật đó.

Khu vực nguy hiểm nhất cho tộc Elf.

Nhưng mà hiện tại, một mối nguy hiểm khác hoàn toàn đang tập trung bên ngoài lá chắn.

Là đội quân liên minh của Nhân Loại.

Đội quân do Đế Quốc Rengzant dẫn đầu.

Trong khu vực loài Taratect dùng làm lãnh thổ, đội quân này đã thành lập đội hình đóng quân ở đó.

Không thấy bóng dáng một con Taratect nào ở đây cả.

Tộc Elf đoán rằng chúng đã bị đội quân Đế Quốc tiêu diệt rồi.

Mặc dù họ không nghĩ là con Chúa sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà con Chúa thường không tự mình hoạt động.

Xem ra là không có gì thay đổi.

Đơn giản là những thứ đã đe dọa sự tồn tại của tộc Elf trước đây đã bị phe đe dọa sự tồn tại của tộc Elf hiện tại tiêu diệt mà thôi.

Chỉ có mối nguy hiểm là thay đổi mà thôi, đằng nào thì tộc Elf vẫn gặp nguy hiểm.

Những lính trinh sát Elf quan sát đội quân từ xa.

Cái họ đang quan sát là tiểu đội Ma Pháp mấy ngày nay đang chuẩn bị cho Đại Ma Pháp dùng để phá hủy lá chắn.

Với tộc Elf sống lâu năm như thế, với trí thông minh như thế, rõ ràng họ hiểu về skill rõ hơn rất nhiều so với Nhân Loại.

Nhưng mà loại Ma Pháp hiện tại họ đang xem, dù họ có lục lọi mớ kiến thức khổng lồ của họ đi nữa thì cũng không có Ma Pháp nào ứng với nó cả. Đây hoàn toàn là một công thức Ma Pháp mới.

Độ phức tạp của Ma Pháp này hơn hẳn bất kì loại Đại Ma Pháp nào, hơn nữa nó rực rỡ hơn gấp đôi.

Việc chuẩn bị mà tốn nhiều ngày như thế cũng là chuyện cực kì lạ.

Ngay cả tộc Elf lúc này cũng không biết được Ma Pháp này sau khi kích hoạt thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tộc Elf quan sát để tìm cơ hội phá rối.

Nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện.

Chiến thuật cơ bản của tộc Elf là leo lên cây cao và dùng cung tên và Ma Pháp bắn xuống dưới đối thủ.

Vì Rừng Garam toàn là những cây đại thụ nên khoảng cách giữa mỗi cây có hơi lớn hơn so với rừng bình thường, nhưng cuối cùng rừng vẫn là rừng, khoảng cách hoạt động và địa hình khác hẳn so với ở đồng bằng.

Nó là một nơi cực kì khó để hành quân, và dù làm gì thì việc tiến quân cũng sẽ bị chậm lại, đội hình cũng bị rừng cây lớn chia ra, trở nên hỗn loạn hơn và rời rạc.

Nếu bị tấn công từ trên xuống như thế thường họ không thể phản kháng được.

Tộc Elf sử dụng chiến thuật du kích, hơn nữa họ quen thuộc với khu rừng, và đã được huấn luyện nhiều cho việc chiến đấu thế này.

Họ hợp tác để dồn đối thủ vào đường cùng, trong lúc đó cũng hoạt động riêng lẻ tùy ý.

Những lính trinh sát cũng chia nhau ra để quan sát từ nhiều hướng khác nhau.

Toàn bộ lính trinh sát bất ngờ bị rơi đầu cùng lúc.

Không biết chuyện gì đã xảy ra.

Không biết tại sao mình lại chết.

「Hà. Bị đánh lén dễ thế này, tộc Elf có gì ghê gớm lắm à?」

Một cậu trai là người đã chặt đầu người Elf.

Nếu có ai thấy cậu ta chắc chắn họ sẽ gọi cậu ta là một Ninja.

Mặc đồ đen từ trên xuống dưới và một thanh katana giắt ngang hông.

Cây katana đó có lẽ là thứ chặt đầu người Elf kia.

「Ông già chết tiệt cho mình làm chuyện phiền phức quá đi」

Cậu ta gãi đầu cứ như việc cậu ta đang làm là chuyện phiền phức nhất thế giới.

Trong mắt cậu ta là Đại Ma Pháp tốn nhiều ngày để thiết lập xong.

「Thôi kệ, nếu đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Đằng nào cũng là tung hỏa mù thôi」

Cậu trai cứ thế liên tục một mình đi giết những tên Elf tách nhau ra.

Cậu ta thấy rõ Ma Pháp đó đâm thẳng vào lá chắn, làm móp nó rồi cuối cùng phá vỡ nó một cách bất thường, và nở một nụ cười nhẹ.

Nhìn cứ như lá chắn bị vỡ vì Ma Pháp đó.

Nhưng cậu ta thấy rõ sự bất thường.

Có cái gì đó khác, không phải Ma Pháp kia đã phá hủy lá chắn.

Cậu ta có thể thấy rõ điều đó, hơn nữa còn biết rõ là ai làm.

「Xong, đến lúc đi rồi. Mặc dù tội Ken thật, nhưng mạng của mình vẫn là quan trọng hơn」

Cậu trai nhìn xuống đội quân đang tiếp tục tiến quân.

Một ánh mắt chán ghét, khinh thường.

「Ở đây cũng tốt rồi, mấy chỗ khác hẳn cũng không sao. Kiểu này làm sao có gì thất bại được chứ?」

Cậu ta biến mất vào bóng đêm của khu rừng với tâm trạng thoải mái.

Và cùng lúc đó, những con quái vật ẩn núp trong bóng tối cũng bắt đầu bò ra ngoài.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tui thây cũng dễ hiểu mà, cốc chuyện đang flashbqck cho bé nhẹn, còn mấy bọn con người thì ở hiện tại
Xem thêm
chắc ai mới đọc tiểu thuyết thì thấy khó nắm bắt mạch truyện :v
Xem thêm
Tui đọc lần đầu tiên cũng thấy dễ hiểu mà, cũng đâu có khó quá đâu. (Đây là lần 4-5 tui đọc lại nha) :))))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
lần 2 là lần mà bạn đọc giải trí chứ đọc lần 1 là chỉ có ? trên đầu mà thui
Xem thêm
Xem anime trc rồi nên biết shiro phá lá chắn :))
Xem thêm
Lời khuyên : lần đầu đọc, đọc hết cho dù méo hiểu vẫn đọc.
Lần 2 đọc là auto hiểu hết :)))

Xem thêm
hack não vkl :)
Xem thêm
do mấy ông bị lú về mốc thời gian trong truyện thôi. để ý chút là dc
Xem thêm
Bộ truyện hack não nhất mà tôi đọc
Xem thêm