Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Chap 254: Con Oni, con nhện

18 Bình luận - Độ dài: 1,388 từ - Cập nhật:

Tôi Dịch Chuyển đến không gian nơi Oni-kun đang nằm.

Oni-kun vẫn còn bất tỉnh.

Ừ thì sau khi bị đánh đập hành hạ đến mức đó thì dĩ nhiên cậu ta không thể tỉnh lại ngay lập tức được.

Không còn cách nào khác, tôi sơ cứu cho cậu ta một chút.

Nếu cậu ta hồi phục quá nhiều có khi Thịnh Nộ lại tự động kích hoạt nữa, nên tôi chỉ làm vừa đủ.

Tôi kiểm tra tình hình sơ bộ của cậu ta sau khi sơ cứu, không lâu sau đó Oni-kun bắt đầu rên rỉ và mở mắt ra.

「Ư, Wakaba-san?」

Oni-kun thì thào như hết hơi.

Đúng rồi, ĐÚNG RỒI.

Là “ai-đồ” của mọi người Wakaba Hiiro đây!

Hừ, bực mình quá đi.

Tại sao tôi lại phải thế thân cho D chứ hả.

「Ở đây tôi là Shiro」

「Tôi hiểu. Tôi là Wrath. Xin cô gọi tôi như thế có được không?」

Wrath, a, là Thịnh Nộ ấy hả.

Tôi không biết tại sao, nhưng xem ra Oni-kun cũng không thích bị gọi bằng tên trước kia của cậu ta.

Vậy cũng được.

Cả hai không có ý soi mói gì người còn lại hết, không cần phải gặng hỏi gì về tên trước kia của chúng tôi nữa.

「Vậy, Shiro-san. Đây là đâu?」

Ừ, xem ra cậu ta thấy lo lắng thật.

Không gian chúng tôi đang ở hiện tại, cơ bản là vẫn ở chế độ mặc định.

Nói cách khác, nó đơn giản là một không gian rộng lớn.

Ở đây không có gì cả- bao gồm cả ánh sáng.

Một không gian đen tối hoàn toàn.

À nhưng mà nó có không khí, là điều kiện cơ bản nhất để giữ được sự sống.

Nếu không thì sẽ chết vì ngạt, hoặc là chết vì không thể thích nghi với áp lực chân không rồi.

Ngoài ra thì còn có tính năng để giúp có khả năng nhìn được xung quanh chứ không hẳn là tối đen hoàn toàn.

Từ quan điểm của Oni-kun thì ở trong không gian tối đen này không có bất kì thứ gì ngoài nhân dạng của tôi.

Rõ ràng cậu ta sẽ muốn biết đây là đâu.

「Một không gian khác tôi tạo ra」

「Một không gian khác. Quả thật là vậy」

Ồ, không ngờ nha, oni-kun lẩm bẩm “quả thật là vậy”.

Cậu ta đã nhận ra đây là một không gian bình thường rồi à.

「Tôi cũng có Ma Pháp Không Gian mà. Tôi có thể nhận ra được đây không phải là không gian bình thường」

Mặc dù tôi khá chắc chắn khuôn mặt mình không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Oni-kun đã tự mình nhận ra thắc mắc của tôi và giải thích thêm.

À, đúng rồi, khoảng lúc cậu ta vẫn còn là con Chằng Tinh.

Cậu ta lúc đó có học Ma Pháp Không Gian rồi.

Ngoài ra trong trận chiến tôi còn tự ý ngó vào trong không gian của cậu ta nữa mà tôi quên.

Mà, cơ bản là tôi thấy nó không phát triển đủ để đe dọa tôi nên tôi không để ý mấy.

Ma Pháp Không Gian nếu lên cấp đủ cao thì có thể gây sát thương cho tôi được nữa.

Mặc dù tôi đúng là chuyên về Ma Pháp Không Gian thật, nhưng khi Ma Pháp Không Gian tiến hóa lên được thành Ma Pháp Vũ Trụ thì nó đã từng gây sát thương được cho cả D nữa mà.

Dĩ nhiên lần đó là dùng mánh khóe thôi, nhưng vì nó đã xảy ra một lần rồi nên tôi không chắc được là không ai có khả năng làm vậy được lần nữa.

Vì vậy cứ để ý hết những người biết sử dụng Ma Pháp Không Gian là tốt nhất, nhưng hiện tại Oni-kun thì không đủ để chạm được đến tôi.

「Tôi có nhiều câu hỏi lắm, nhưng tôi muốn biết liệu có khi nào không chỉ chúng ta mà là cả lớp đều được luân hồi sang thế giới này không?」

Hmm?

Cậu hỏi cái đó trước à?

À, ừ thì cũng dễ hiểu.

Nếu có một người mà cậu ta quen trước đó xuất hiện hẳn là cậu ta sẽ nghĩ như thế.

Đặc biệt trong trường hợp của Oni-kun thì vì cậu ta đã chạy loạn vì Thịnh Nộ suốt thời gian qua nên cậu ta không giao tiếp được gì với ai hết.

Không có ai nói được cho cậu ta biết về những người luân hồi hết.

「Mọi người đều ở đây」

「Mọi người. Thật là bất ngờ」

Mặc dù Oni-kun nói thế, nhưng tôi thấy cậu ta không bị sốc gì lắm.

Xem ra việc có tôi xuất hiện khiến cậu ta vô thức chấp nhận sự thật đó rồi.

Oni-kun, kiếp trước là Sasajima-kun, theo tôi nhớ thì cậu ta có vẻ khá nhạy bén.

Kiểu như, cậu ta có thể nhận ra không khí thích hợp để chọn từ ngữ một cách chính xác.

Nhưng thay vì nói cậu ta già đời thì giống như cậu ta đang cố hết sức để không có gì phá vỡ sự yên bình vậy.

Ừ, việc có thể nói chuyện cho phù hợp tình cảnh đủ để nói cậu ta thực sự rất nhạy bén rồi.

Tôi đang nói đến đầu óc của cậu ta cơ, không phải nói cậu ta học giỏi hay gì đó.

Có nhiều người dù học rất giỏi nhưng vẫn là những kẻ đầu đất, ngược lại cũng có người có tài năng nhưng học không giỏi.

Sasajima-kun thì, cậu ta trước đây cũng học khá giỏi, nên tính ra cậu ta cũng thông minh.

「Vậy, Yamada Shunsuke và Ooshima Kanata, cô có biết hai người họ ra sao không?」

Oni-kun hỏi tôi “có biết không”, xem ra cậu ta tự tin rằng tôi sẽ cho cậu ta được câu trả lời.

Cũng đúng, ngay lúc tôi trả lời mọi người trong lớp đều ở đây thì cậu ta có thể đoán được rằng tôi biết về những người luân hồi khác.

Đằng nào tôi không có lí do gì để giấu cả nên tôi có thể nói cậu ta biết chuyện này.

Dù gì thì có nói ra Oni-kun cũng không biết tôi không chỉ là “biết về” mà thôi.

「Cả hai đều khỏe mạnh」

Có diều một trong hai người chuyển giới rồi!

Nhưng cô ấy vẫn khỏe mạnh, nên tôi không nói dối.

「Ra vậy. Thật tốt quá」

Nghe thế mặt Oni-kun giãn ra, xem ra đó đúng là suy nghĩ thực sự của cậu ta.

Hmm, tôi ít nhất biết chuyện đó chứ.

Rằng Oni-kun đang cực kì cảnh giác tôi.

Cũng đúng thôi.

Đột nhiên bị một người màu đen thui trù dập, rồi sau khi tỉnh dậy đột nhiên một người cậu ta biết từ kiếp trước xuất hiện.

Hơn nữa đang ở trong một không gian khác nữa.

Tôi thấy như vậy không cảnh giác mới là lạ đó.

À, cũng có thể Oni-kun là loại người suy nghĩ đơn giản, cơ mà nếu vậy trong lúc cậu ta đang còn rối cậu ta đã hỏi dồn tôi liên tục rồi.

Tôi có cảm giác mình đang suy nghĩ hơi sâu xa quá rồi, đầu tôi cứ đi theo từng vòng luẩn quẩn như thế.

Mà, nói chung là vậy cũng được không sao hết.

Nếu tôi có thể dùng càng ít từ càng tốt.

Bởi vì nói sao thì nói, một lần tôi không thể nói quá nhiều nổi!

Lúc nãy nói chuyện với Kuro và Ma Vương thì hơn một nửa là vì người tôi nói chuyện là Ma Vương, hơn nữa tôi còn chuẩn bị sẵn những gì mình cần nói và tập nói sẵn rồi!

Bởi vậy nếu mọi người nghĩ tôi có thể trả lời vanh vách một cuộc hỏi đáp bất ngờ mà tôi không chuẩn bị được sẵn câu trả lời thì mọi người quá sai lầm rồi!

Bởi vậy, Oni-kun.

Tôi xin lỗi nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để tốn RẤT nhiều thời gian đi.

Đừng lo, ở trong này thì bên ngoài thời gian trôi qua chậm lắm.

Bởi vậy cần tốn bao nhiêu thời gian tùy thích.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hảo quá. Tạo hẳn ko gian bá đạo riêng chỉ để nói chuyện
Xem thêm
bé nhện dùng thời gian lãng phí quá đi
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Còn có vụ giới hạn từ nói trong ngày nữa?!!
Xem thêm
Pé nhen tập ns =)) =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm