Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Chap 264: Bản thể có công việc

28 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

TN: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha ^^

~~~~~~~~~~~~

Tỉnh dậy sau khi ngủ say cả đêm, tôi cảm thấy sảng khoái.

Tôi đã lo không biết sau khi tỉnh dậy mà mình vẫn không khỏe thì phải làm sao, nhưng tôi mừng rằng đó chỉ là lo hão.

Bây giờ, về ý tưởng lấy được một vị trí chính thức cho cuộc họp với Thánh Ngôn Giáo, tôi sẽ đi tìm Ma Vương xin một vị trí như thế.

Đúng thế, một vị trí chính thức trên danh nghĩa khi mà tôi không cần phải làm gì hết là tốt nhất.

「Em muốn một vị trí sao Shiro-chan? Tốt thôi, chị sẽ cho em Quân Đoàn Mười, quản lí bọn đó dùm nhá」

Oa!?

Lúc tôi hỏi nhẹ nhàng “cho tôi vị trí chính thức nào đó đi” thì Ma Vương nhẹ nhàng đẩy hẳn một quân đoàn cho tôi.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Không, thật đó, tại sao?

「Tại sao?」

「Hiện tại, Balto đang tập trung sắp xếp lại quân đội, nhưng dù chúng ta có đủ quân lính chúng ta cũng không có thống lĩnh để lãnh đạo họ. Quân Đoàn Mười đang trong quá trình hình thành nên thậm chí còn chưa có quân lính được phân công cho họ nữa. Bởi thế, hiện tại quân đội Ma Vương của chúng ta không thể làm việc xa xỉ như là để nhân sự có tài năng ngồi chơi được」

Người đang ngồi một chỗ ăn kẹo để đầy bàn lại dám nói câu đó.

Về việc ngồi chơi, dù cô ấy nói như thế đi nữa, rõ ràng người ngồi chơi nhiều nhất chính là người đứng đầu cả quân đội Ma Vương.

「Nhân tiện, Kuro-chan tiếp quản Quân Đoàn Chín rồi」

Cho một Admin đứng đầu một Quân Đoàn sao.

Hình như đâu có thực sự cần có một Quân Đoàn làm gì?

Chỉ cần một mình Đoàn trưởng là đủ bằng một đội quân rồi còn gì?

Đừng nói, tôi cũng phải tham gia vụ này chứ.

「Không, thật đó, chúng ta đang rất thiếu người giỏi làm Thống Lĩnh. Chúng ta cũng đã cố lôi mấy cái tên núp ở vùng sâu vùng xa ra rồi nhưng đa số họ còn không biết chiến đấu nữa là. Nhưng bọn đó thì đúng là rất giỏi việc làm quan chức」

Lãnh thổ Quỷ là một nơi sống bằng hệ thống công lao.

Ừ, cơ bản là thế.

Vì hệ thống thống trị là dựa hoàn toàn vào việc ai mạnh nhất nên tiêu chuẩn thua hẳn so với bên Nhân Loại.

Đúng là một hệ thống công lao () mà.

「Ừ nói chung là thế, chị sẽ lệnh ra Balto đem danh sách những binh lính chưa thuộc về Quân Đoàn nào cho em, nên cứ việc chọn và tạo một Quân Đoàn tùy ý đi」

「Nhưng tôi không có kinh nghiệm làm chuyện này?」

「Ổn mà, ổn mà. Dời núi và lấp biển, có chí ắt làm nên」

Kết quả là tôi đã trở thành Thống Lĩnh của một Quân Đoàn.

Hơn nữa, Ma Vương đang hoàn toàn chuẩn bị bắt tôi làm việc nhiều hết mức có thể.

Tôi chỉ định xin một chức vụ trên danh nghĩa thôi mà, sao lại thành thế này rồi?

Nhưng mà, sau khi nhận trách nhiệm rồi, hay nói đúng hơn bị ép phải nhận trách nhiệm, tôi không thể nào không làm được.

Trong lâu đài Ma Vương có hẳn một phòng làm việc riêng được chuẩn bị cho tôi, nên rõ ràng Ma Vương đang cực kì nghiêm túc.

Xem ra tôi vừa nói kiếm được một công việc một cách bất ngờ.

Tôi trên danh nghĩa vẫn là một ứng cử viên làm đồng loại của D, nên trước giờ tôi có cảm giác mình là nhân viên thực tập rồi ấy chứ.

Như thế này giống như là biến thành quản lí ở nơi tôi đang thực tập ấy nhỉ?

Không hẳn?

Tôi không có kí ức nào về việc làm một người có việc làm nên tôi không rõ lắm về hệ thống việc làm ở công ty.

Thưa tất cả mọi người đang cực khổ vì thất nghiệp ở Nhật Bản. Quân Đoàn Ma Vương hiện đang tuyển những người có tài năng. Lương cao, giờ làm ổn định, chỉ là không chắc chắn là sẽ sống sót mà thôi. Xin hãy đến phỏng vấn. Chúng tôi đang chờ.

A.

Xem ra tôi vừa chấp nhận đề nghị của Ma Vương với kiểu suy nghĩ “thôi kệ thử đại đi” rồi nhỉ.

Nhưng mà, nghĩ kĩ lại, có một Quân Đoàn để tôi có thể dùng tùy thích có thể tốt.

Vì bình thường tôi dùng phân thân rồi nên tôi chưa nghĩ về chuyện đó trước đây.

Cơ mà khi dùng phân thân thường tôi cần phải cẩn thận chỉ để làm việc bí mật mà thôi.

Nên có một quân đoàn để điều khiển ở tiền tuyến cũng tốt.

Tạm thời thì, tôi không biết chuyện đó có giúp ích được gì không thôi.

Nếu đằng nào tôi cũng phải lãnh đạo một quân đoàn rồi thì, đưa một vài người quen vào chắc cũng được.

Nên tôi hỏi xem bé Vampire và Oni-kun có muốn tham gia hay không.

「Tôi vẫn chưa học xong mà」

「Xin hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ」

Họ từ chối rồi.

Không tin được.

Tôi cứ tưởng ít nhất cũng có một người chịu tham gia chứ, nhưng cuối cùng chỉ là mong đợi của bản thân tôi mà thôi.

Chết tiệt.

Tạm thời, vì Felmina-chan đang được tôi chăm sóc, nên tôi sẽ ép cô bé tham gia.

Vốn dĩ cô bé là một ojou-sama có được nền giáo dục tốt mà, nên cô bé hẳn là đủ sức xử lí sự vụ của một quân đoàn thôi.

Cứ như thế, cô bé được tiến cử thành phó đoàn trưởng của tôi.

Sau khi tôi quyết định như thế và báo cho cô bé biết thì cô bé có một nụ cười khó đoán trên mặt.

Tôi khá chắc chắn cô bé đang hốt hoảng hết sức trong lòng đó, nhưng lại không hề để lộ việc đó lên mặt, đúng là khả năng làm quý tộc của cô bé tốt thật.

Tôi muốn một Vampire nào đó lúc nào cũng để hết cảm xúc lộ ra trên mặt noi gương cô bé một chút.

Chiều tối hôm đó, Balto đi đến mang theo một chồng văn kiện khổng lồ bao gồm danh sách của binh lính trong đó, và tôi nói mình muốn tuyển Mera hiện đang trong quân của anh ta.

Tôi bị từ chối một cách lịch sự.

Tôi nghe nói rằng Mera đã là người quản lí cả Quân Đoàn rồi, không bao lâu sau anh ta sẽ thay thế Balto làm Thống Lĩnh Quân Đoàn Bốn.

Sau khi Balto được giải phóng khỏi nhiệm vụ đó thì anh ta sẽ đảm nhiệm việc lãnh đạo toàn bộ các quân đoàn với danh nghĩa trực tiếp dưới trướng Ma Vương nên anh ta vẫn sẽ bận như bình thường thôi.

Balto hiện đang bị làm việc quá sức rồi, chắc cậu ta không chết đâu nhỉ?

Mera hiện tại nhìn không khác gì một cái xác, thậm chí còn tệ hơn nữa.

Nhìn họ thấy tội quá nên tôi dùng Ma Thuật hồi phục sức sống của họ một chút.

Cố lên Balto.

Sống đi Balto.

Ngày hôm sau phòng làm việc riêng của tôi trong lâu đài Ma Vương đã được chuẩn bị xong, và tôi bị chôn vùi trong đám văn kiện mà Balto đưa tôi.

Hoàn thành những văn kiện cho việc thiết lập một quân đoàn mới trong nửa ngày, rồi sắp xếp văn phòng mới trong một ngày, khả năng làm việc bàn giấy của Balto thực sự đã đến mức thượng thừa rồi.

Có nên giao hết việc cho cậu ta không nhỉ?

A, nếu vậy có khi Balto sẽ chết vì làm việc quá sức.

Nhưng mà, làm ơn đừng đưa thêm văn kiện vào nhanh hơn tôi có thể xử lí chúng được không.?

Cậu đúng là một người đàn ông đích thực đó Balto-san.

Với thái độ như thế, tôi có cảm tưởng mình vừa có một cuộc thi đọ mắt với đám văn kiện, và chớp mắt cái là đã hết mấy ngày.

Vì tôi liên tục ngồi yên một chỗ suốt mấy ngày trời nên lưng với mông tôi đau muốn chết.

Hơn nữa vì tôi vẫn nhắm mắt và dùng Quang Chiếu Thuật để đọc đám văn kiện nên giờ tôi bị đau mắt theo một cách hoàn toàn khác bình thường.

Không phải là mỏi mắt bình thường, mà là mỏi mắt Ma Thuật hay gì đó giống thế.

Hơn nữa, tôi viết nhiều quá đến mức tay tôi bị đau luôn rồi.

Lại có thể biến một cơ thể của Thần thành hàng bị hư hỏng như thế này, công việc bàn giấy đáng sợ quá đi.

Tôi đã thấy được một thoáng sự đau khổ của Balto rồi.

Tôi mừng là mình bổ nhiệm Felmina-chan thành phó đoàn trưởng rồi.

Chắc chắn tôi sẽ không thể nào thắng được trận chiến này một mình nổi.

May mà tôi có thư kí Felmina-chan tài giỏi bên mình.

Còn bây giờ, mặc dù đám văn kiện này chưa xong hết, nhưng tôi phải chuẩn bị cho một chiến trường khác nữa.

Đến lúc đi đến chiến trường mang tên cuộc họp thứ hai với Thánh Ngôn Giáo.

--------------------

D「Công việc bàn giấy đau khổ quá」

Meido「Làm việc nhanh lên!」

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Chủ tớ như nhau 🤣
Xem thêm
D: Công việc bàn giấy đau khổ quá
😂🤣
Xem thêm
giờ bé đã hiểu nỗi khổ của chị D rồi đấy :)))),đến Thần cx phải làm việc :)))
Xem thêm
Thanks nhóm dịch :3
Xem thêm
(◕ᴗ◕✿)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
nhanh ko tét đít
Xem thêm