Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Chap 257: Chữ viết thật tuyệt vời

21 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:

Nếu tôi không nói chuyện được thì chỉ cần phải diễn tả ý nghĩ bằng chữ viết thôi!

Tôi đúng là thiên tài mà.

Nếu tôi chuẩn bị những gì tôi muốn nói thành một cuốn sách thì tôi không cần tham dự những cuộc nói chuyện không cần thiết nào hết.

Sau đó tôi chỉ cần cho đối phương đọc cuốn sách là được, thậm chí lúc họ đọc sách tôi còn không cần phải ở gần đó nữa.

Tôi nhanh chóng bị nghiện viết sách.

Giờ thì tôi có thể tiến hành liên lạc cả những người lúc trước tôi còn thấy ngại nữa!

Yahoo!

Đầu tiên là imouto-chan.

Từ nay trở đi tôi sẽ sắp xếp để imouto-chan hỗ trợ Natsume-kun.

Mà, tôi không có ý định cho cô bé can thiệp quá nhiều đâu.

Nói cho cùng việc cô bé có được skill cấp Chủ hay không là tùy may mắn của tôi thôi.

Tôi không nên xem imouto-chan là một con tốt thí.

Bởi vì tôi không biết rốt cuộc khi nào tình yêu với anh trai của cô bé sẽ nổi lên và phản bội tôi.

Bởi vậy, tôi đưa vài chỉ dẫn đơn giản gần như là ghi chú cho cô bé.

「Đây là gì?」

「Đọc」

Tôi chỉ đơn giản nói vậy rồi rời đi.

Nếu tôi không cẩn thận mà để cuộc nói chuyện tiếp tục cô bé lại sẽ ngồi bô lô ba la về onii-sama của cô bé mất.

Nếu vậy tôi sẽ mất ít nhất một tiếng mới rời đi được.

Một tiếng đồng hồ đáng sợ.

Tôi không có thời gian cho việc đó.

Nhân tiện, tôi nhìn lén xem thử tình trạng của Natsume-kun.

… Hãy giả bộ như tôi chưa thấy chuyện đó xảy ra.

Một tên nghiện thuốc phiện cũng đâu có tệ như vậy nhỉ?

Vậy có ổn không vậy?

Hmm.

Mà, nếu hắn ta có được một skill cấp Chủ thì tôi chỉ cần chọn thời gian thích hợp để xử lí hắn thôi.

Tôi sẽ ngồi chờ sự thành công của Natsume-kun.

Tiếp theo là Agnar.

Hiện tại việc đuổi bọn Elf ra khỏi lãnh thổ Quỷ cơ bản là thành công.

Những thành phần nguy hiểm trong phe Quỷ cũng đã bị tiêu diệt gần hết.

Nói thật thì không còn gì để Agnar làm nữa.

Chắc tôi sẽ kêu ông ta chuẩn bị cho chiến tranh.

Với tiến độ hiện tại, xem ra tôi có thể kéo phe Nhân Loại vào một cuộc chiến quy mô lớn trong vài năm tới.

Sau khi chiến tranh kết thúc thì tiếp theo sẽ là tiêu diệt làng Elf.

Tôi đã quyết định như thế.

Nhưng mà Potimas chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như thế.

Dựa vào tình báo tôi có được nhờ phân thân bên trong lá chắn, tôi biết được tình hình nội bộ của làng Elf khá rõ, nhưng có một chỗ tôi vẫn chưa xâm nhập vào được.

Đó là nơi Potimas để cơ thể gốc của hắn.

Thực ra vấn đề không phải là việc xâm nhập, mà là tôi không thể xác định được hắn đang ở đâu.

Xem ra hắn trốn khá kĩ.

Nói sao thì nói, hắn đã trốn thoát được cả Ariel lẫn Kuro suốt thời gian qua mà vẫn sống khỏe mà.

Thực ra với Kuro tôi khá chắn chắn anh ta chỉ ngần ngại không biết có nên tiêu diệt cơ thể của Potimas hay không mà thôi.

Nếu tìm được cơ thể thật của Potimas tôi sẽ giết hắn.

Có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc tôi sẽ chuẩn bị xong cho việc đó.

Mà, cũng không cần vội làm gì.

Tôi có thể từ từ mà công thành.

Để chắc chắn phe còn lại cũng tham gia công thành thì tôi phải liên lạc với họ.

Suốt thời gian qua tôi đang lầy, nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải liên lạc thôi.

Ông ta có lẽ là người khó hiểu nhất tôi phải đối đầu, ngang với Potimas, nên tôi sẽ phải khôn ngoan một chút.

Tôi chuẩn bị liên lạc với Giáo hoàng của Thánh Ngôn Giáo.

Ngoài ra cũng là Chừng Mực Chủ nữa.

Để phá hủy được hệ thống tôi cần toàn bộ quyền lực cấp Chủ và ông ta là một trong những người sỡ hữu nó.

Dựa vào tinh báo phân thân của tôi mang lại thì tôi đoán được ít nhiều mục đích của Giáo hoàng.

Có lẽ là giống với Agnar.

Agnar thì muốn phe Quỷ sống sót bằng mọi giá, còn Giáo hoàng muốn phe Nhân Loại sống sót bằng mọi giá.

Nhưng mà, không như Agnar, Giáo hoàng là một cấp Chủ.

Hơn nữa, theo lời Ma Vương thì ông ta còn có Cấm Kị cấp tối đa nữa.

Đã có Cấm Kị cấp tối đa, nhưng vẫn muốn Nhân Loại sống sót.

Quyết tâm bình thường không thể làm nổi chuyện đó.

Tùy tình hình mà nói, ông ta có thể trở thành một kẻ thù phiền phức hơn cả Potimas nữa.

Tôi đang viết một cuốn sách.

Nó đang trở nên hơi quá dài dòng rồi.

Nội dung trong đó, là tình hình hiện tại của thế giới, những gì liên quan đến người luân hồi, những hành động sắp tới của phe Quỷ, những gì tôi đang làm để hủy diệt tộc Elf và yêu cầu ông ta tham gia.

Tôi chắc chắn Giáo hoàng biết về tình hình hiện tại của thế giới.

Nếu không tôi không nghĩ ra lí do gì mà ông ta lại tiến hành chiến tranh với Nữ Thần Giáo.

Suốt lịch sử dài dẵng, không cần biết là thế giới nào, cứ liên quan đến chiến tranh tôn giáo thì lúc nào cũng là một đống bùi nhùi.

Thường không có bao nhiêu người vì đó mà chấp nhận chuyển tôn giáo cả, và dù có cố gắng cỡ nào thì việc còn thù hận là không thể tránh khỏi.

Đặc biệt là tình hình hiện tại, mặc dù Thánh Ngôn Giáo và Nữ Thần Giáo có giáo lí khác nhau, nhưng bản chất thì họ tôn thờ cùng một vị Thần.

Chắc chắn Giáo hoàng biết điều đó.

Không những phải gánh chịu không ít rủi ro, vẫn chấp nhận và quyết định thực hiện kế hoạch để làm giảm uy tín của Nữ Thần Giáo vào lúc này, rõ ràng là một quyết định chỉ có thể thực hiện nếu ông ta biết rõ về tình hình hiện tại của thế giới.

Còn về những người luân hồi nữa, tôi chắc chắn ông ta cũng biết không ít về họ.

Nói sao thì, Giáo hoàng đang ra lệnh cho những người luân hồi cơ mà.

Rõ ràng ông ta đã nói chuyện với họ dù ít dù nhiều.

Để thêm thông tin, có lẽ tôi sẽ ghi chú về lí do tại sao những người luân hồi lại luân hồi và một câu truyện ngắn về Anh Hùng và Ma Vương đời trước.

Tôi sẽ tránh việc nói về D.

Như thế tốt hơn.

Biết về chuyện đó chỉ gây ra đại họa chứ không có ích lợi gì.

Nói sao thì nói, cô ta vẫn là một Ác Thần thực sự mà.

Cứ tưởng tượng một vị Thần như thế có quyền quyết định sinh tử của thế giới này đi.

Giáo hoàng đó, có lẽ sẽ bị stress đến loét dạ dày luôn quá.

Những gì tôi đang viết về hành động sắp tới của phe Quỷ, hơn một nửa là để thử ông ta.

Tôi muốn biết Giáo hoàng sẽ phản ứng ra sao như biết chuyện đó.

Nếu ông ta quyết định lợi dụng thông tin đó và cố gắng cản trở tôi, thì tôi sẽ buộc phải loại bỏ ông ta.

Nói thật thì, dù Giáo hoàng làm gì đi nữa cũng không ảnh hưởng chút gì đến cuộc chiến tranh cả.

Sức mạnh của Ma Vương vượt qua tất cả mọi thứ khác trên thế giới này.

Thậm chí những người luân hồi ăn gian bá đạo như thế cũng không bằng một góc cô ấy nữa.

Một mình Ma Vương có thể phá hủy nửa thế giới này.

Dĩ nhiên đó là trường hợp không có Kuro hay tôi cản cô ta lại.

Đối mặt Ma Vương đó, dù Giáo hoàng quyết định thế nào cũng không có chút nghĩa lí gì cả.

Nói cách khác, kết cục sẽ không thay đổi.

Ừ, kết cục sẽ không thay đổi.

Dù ông ta chọn phản đối cuộc chiến tranh, hay là hỗ trợ tiêu diệt tộc Elf, kết cục của Giáo hoàng sẽ không thay đổi chút nào.

Vì mục tiêu cuối cùng của tôi, tôi cần quyền lợi cấp Chủ.

Và Giáo hoàng có lẽ sẽ không chấp nhận chuyện đó.

Nếu vậy, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết ông ta và cướp nó đi.

Tôi Dịch Chuyển đến ngay trước mặt Giáo hoàng.

Dường như ông ta đang bàn bạc gì đó với Kusama-kun, một người luân hồi.

「Cô là ai vậy?」

「Wakaba-san!?」

Nét mặt Giáo hoàng không đổi, nhưng vẫn đưa ra câu hỏi một cách cẩn thận.

Kusama-kun thì rõ ràng bị chấn động và giọng cậu ta run rẩy.

Đúng là có sự khác biệt về tôn nghiêm giữa hai người họ.

「Đây」

Tôi để cuốn sách mình đã viết lại đó.

Và Dịch Chuyển đi.

Những gì xảy ra tiếp theo là tùy Giáo hoàng.

Bây giờ, tôi tự hỏi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào?

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Bé nhện hướng nội có khác🤣
Xem thêm
Cách siêu cấp hướng nội giao tiếp 🤣
Xem thêm
Sau này viết nhiều quá lỡ bị đồn câm đấy
Xem thêm
( ╹▽╹ )
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
hửm nói là j
google ko nhể?
Xem thêm
Đơn giản như 1 trò đùa =))
Xem thêm