Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Huyết 28: Tái ngộ

44 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Khi Goshujin-sama bảo tôi đi cùng cô ấy thăm một người, không ngờ chỗ thăm lại là ở biệt thự nơi Goshujin-sama đang ở.

Phần đó không có gì đáng nói.

Đây không phải lần đầu tiên Goshujin-sama ra lệnh cho tôi làm gì đó, hơn nữa cũng không phải lần đầu cô ấy kêu tôi làm chuyện điên cuồng.

Nhưng mà, tôi không ngờ mục đích của chúng tôi, người đang chờ chúng tôi đến lại chính là đối thủ của tôi từ trận chiến sinh tử chỉ vài ngày trước.

Khi tôi vô thức chuẩn bị kích hoạt Ma Pháp thì tôi bị Goshujin-sama đá một cái.

HP của tôi suýt nữa là biến thành số 0 luôn.

May mà hôm nay nó chưa tuột thành số 0 như mọi lần.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng không nên để biệt thự bị phá hủy nên trước khi bị đá tôi cũng bị dây tơ quấn để đứng yên một chỗ.

Tên Oni nhìn thấy chuyện đó lui lại vài bước, nhưng đây là chuyện như cơm bữa với Goshujin-sama rồi.

Sau đó Goshujin-sama đưa tên Oni đó một cuốn sách và một bộ đồ nhìn như đồ võ dùng cho môn Kendo, rồi đơn giản là rời đi.

Trước khi đi cô ấy còn đưa tôi một quyển sách nữa, nên hẳn là cô ấy bảo tôi nên đọc nó, nhưng mà ngoài chuyện này ra tôi có lí do gì để ở đây sao?

Tạm thời, tôi lườm tên Oni.

Bộ quần áo đó chắc chắn là do Goshujin-sama tự tay làm.

Tôi cũng có được Goshujin-sama cho vài món trước đây rồi, nhưng tôi không ngờ Goshujin-sama thích may đồ.

Nhìn chất lượng tay nghề tôi cứ tưởng là đồ được đặt may chứ.

Cơ mà, không biết là vì sở thích của Goshujin-sama hay gì nhưng thường quần áo như thế khá là đơn giản và tế nhị.

Bộ đồ được đưa cho tên Oni chất lượng rất cao, đơn giản, và quan trọng hơn hết là không thể Giám Định được, rõ ràng là tự tay Goshujin-sama làm.

Cũng như Goshujin-sama, quần áo làm từ dây tơ do Goshujin-sama tạo ra không thể Giám Định được.

Mà, kệ bộ đồ đi.

Vấn đề là tại sao cô ấy lại làm tặng cho tên Oni?

Goshujin-sama tự tay làm quà, trước giờ không cho ai ngoài tôi, Merazofis và Ariel-san cả!

Tại sao một người đột nhiên xuất hiện từ đâu đó lại được một món quà!?

Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy hơi bực mình.

「Dù cô đang lườm tôi ghê như thế, nhưng tôi vốn không có địch ý với cô nữa rồi mà」

Tên Oni nói thế.

Ta đang lườm mi là vì mi được Goshujin-sama tặng một bộ đồ cơ, nhưng ta sẽ bỏ qua chuyện đó lần này.

「Vậy ra ngươi có thể nói chuyện」

Lúc tôi đánh nhau với hắn kì trước hắn không mở miệng ra nói dù một lời, hơn nữa tôi còn không rõ hắn có biết nói hay không nữa.

Lúc đó ngoài việc tỏa ra sát khí khắp nơi hắn không làm gì khác, cứ tưởng hắn bị điên rồi chứ.

Vì vậy lúc đó tôi không nghĩ đến khả năng hắn biết nói, nhưng tên Oni trước mặt tôi rõ ràng khác biệt, có khí chất điềm tĩnh hơn.

Nhìn hắn bây giờ khác đến mức tôi không biết lần trước liệu tôi có gặp người nào khác không.

「Đó là vì lúc đó tôi đang mất trí vì bị Thịnh Nộ ảnh hưởng. Bây giờ nó tạm thời không ảnh hưởng nữa nên tôi có thể hành động như bình thường lại rồi」

Thịnh Nộ, hình như đó là một skill tên Oni có thì phải?

Bị nó ảnh hưởng nên hắn mất trí sao?

Hơn nữa, theo lời hắn nói, lần trước hắn không hành động theo ý hắn bình thường sao?

「Thịnh Nộ là một skill tôi có, mỗi khi sử dụng tôi sẽ bị mất trí. Hơn nữa không có gì chắc chắn tôi sẽ trở lại bình thường được. Cái giá tôi đã phải trả cho việc sử dụng Thịnh Nộ quá lâu là hoàn toàn mất trí, khiến tôi biến thành một tồn tại chỉ biết giết chóc không phân biệt mọi thứ trong tầm mắt. Khoảng giữa cơn điên loạn đột nhiên lí trí tôi quay lại, nên ít ra tôi vẫn còn nhớ cô」

Có lẽ là vì tôi để lộ biểu cảm nghi ngờ trên mặt nên tên Oni giải thích cho tôi khá cặn kẽ.

Bị mất trí và giết chóc không phân biệt sao.

Đúng là một skill đáng sợ thật.

「Lại chủ động dùng một skill như thế, ngươi bị ngu à?」

「Mặc dù tôi không thể chối rằng mình đã sử dụng nó. Nhưng thực ra tôi bị ép phải dùng đúng hơn」

「Ta không ngờ một con quái vật như ngươi lại gặp trường hợp nào khiến ngươi lại phải dùng đến skill như thế」

Khi nghe tôi nói thế, hắn ra cười cay đắng.

「Cô nói vậy, nhưng tôi thấy cả hai chúng ta đều giống quái vật đúng không?」

Thật bất lịch sự!

Tôi muốn nói vậy, nhưng tôi không thể phủ nhận chuyện đó.

「Dĩ nhiên không phải tôi mạnh mẽ như thế từ đầu. Lúc đầu tôi vốn rất yếu, và sau đó đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần suýt chết mới được thế này」

「Ra vậy. Ngươi không phải là Nhân Loại cũng không phải Quỷ đúng không? Có lẽ nào, ngươi tiến hóa từ quái vật?」

Goshujin-sama nói cô ấy cũng tiến hóa từ một con quái vật nhện thành hình dáng hiện tại của cô ấy, nên có khi tên Oni này cũng vậy.

「Ừ, mới đầu tôi là một con Yêu Tinh Lùn」

「Hở?」

Một con Yêu Tinh Lùn?

Là loài Yêu Tinh Lùn ĐÓ sao?

Tôi không biết nhiều về manga hay game gì, nhưng tôi cũng biết đến Yêu Tinh Lùn.

Một loại quái vật màu xanh nhỏ yếu chỉ to lớn bằng một đứa trẻ con đúng không?

「Ngươi đang đùa sao?」

「Không hề. Tôi được sinh ra là Yêu Tinh Lùn. Bởi thế tôi mới nói mình yếu」

Có vẻ hắn thực sự vốn là Yêu Tinh Lùn thật.

Nếu vậy, từ Yêu Tinh Lùn yếu đuối có thể tiến hóa lên mức này, hắn thực sự rất đáng khâm phục.

「Lúc còn yếu đuối, tôi buộc phải dựa vào sức mạnh của Thịnh Nộ để có thể sống sót. Nếu không làm vậy có lẽ tôi đã chết lâu rồi. Chết hoặc bị Thịnh Nộ nuốt chửng, đó là hai lựa chọn duy nhất tôi có」

Thật dũng cảm.

Tới tôi cũng thấy được vì mạng sống của bản thân, để đến được đây hắn đã phải làm ra lựa chọn kinh khủng như thế nào, chắc chắn cái giá phải trả không hề nhỏ.

Ít nhất đã có lúc mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết như thế.

「Thay vì đứng nói chuyện, cô có thể ngồi xuống không?」

Tên Oni gợi ý nên tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

「Vì đây là một dịp hiếm thấy khi mà có người luân hồi gặp mặt nhau, nên tôi có nhiều chuyện tôi muốn hỏi lắm」

Tôi vô thức thốt lên “Ể?” khi nghe thế.

「Ể?」

Im lặng.

「Cô là Negishi Akiko đúng không?」

Làm sao hắn… khoan, hẳn là vì Goshujin-sama nhỉ.

「A, vậy ra ngươi là một người luân hồi」

Bây giờ tự mình nghĩ lại tôi mới thấy có lí.

Cả lí do tại sao Goshujin-sama tốn công sức cho chúng tôi gặp mặt nhau, và tại sao cô ấy lại may bộ đồ.

「Ể?」

「Ể?」

Im lặng.

Tại sao hắn lại thắc mắc khi nghe tôi nói thế chứ?

Tên Oni làm một vẻ mặt đăm chiêu, như là hắn đang không biết nói gì, hay là mắc cỡ.

「A, ra là vậy. Ừ cũng đúng thôi. Cũng nhiều năm tháng trôi qua lắm rồi, nên chuyện không nhớ mặt bạn học cũ cũng bình thường nhỉ」

Hắn đang nói gì vậy, à khoan.

Nói mới nhớ, tôi có cảm giác mình thấy hắn ở đâu đó rồi.

Sau khi tôi luân hồi thì tôi có một khuôn mặt khác nên tôi không nghĩ đến chuyện này quá nhiều, nhưng Goshujin-sama lại có khuôn mặt kiếp trước của bản thân.

Vậy tên này cũng vậy sao?

Nhìn kĩ lại, mặc dù hắn có sừng và mắt màu đỏ, nhưng khuôn mặt đúng là giống người Nhật thật.

「Tôi là Sasajima Kyouya. Nhưng ở đây tôi dùng tên Wrath. Lần nữa, Yoroshiku」

Xin lỗi.

Dù cậu có nói tên cậu tôi cũng không nhớ ra được.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Não cá giống nhện rồi 🤣
Xem thêm
Bé vam phũ quá
Xem thêm
Em thật tàn nhẫn. Ghen hết cái này đến cái nọ
Xem thêm
Bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà
Xem thêm
1 con nhện thích may đồ là bình thường mà cần gì phải thắc mắc
Xem thêm
Còn nuôi một ghen với con nhặt
Xem thêm
Bé vampire đam ghen
Xem thêm