Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Chap 256: Tôi lượm một người đàn ông về nhà, cho anh ta ở lại đi < CLGT!?

45 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

[note452]

Mấy hôm như thế này tôi muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

Không, thật đó, với một cô gái trung lưu như tôi thì rất khó để đối phó với mấy tên khốn có ánh mắt như muốn giết người lắm.

Kiểu như là, với một công dân lương thiện thì nội một người nhìn giống “lưu manh” là một kẻ đáng ghét rồi đúng không?

Thường họ sẽ cố hết sức để tránh mặt bọn chúng đúng không?

Bởi vậy tôi về đây.

「Này cô định cứ vậy mà về luôn hả!?」

Ặc!?

Sao hắn biết?

Hự.

Nghe này, kĩ năng giao tiếp của tôi kém lắm đó hiểu chưa.

Tôi không giỏi xử lí mấy tên hăng hái như thế này.

Cái kiểu “lưu manh” hay gì đó, tôi chưa có kinh nghiệm với bọn chúng nhiều.

Trước giờ tôi chỉ mới gặp mấy người trầm tĩnh không à, nên dù tôi có nói ít thì họ vẫn hiểu đủ ý tôi muốn nói, nhưng cái tên NÀY thì không được.

Thật tình, hắn cứ lấn tới mà không thèm để ý xem tôi thế nào hết.

「Này, thật đó, cô muốn gì hả?」

Đó, giống vậy đó.

Lúc nói chuyện với Ma Vương tôi chỉ cần phải mở miệng ra nói thôi, mặc dù cô ấy là một ngoại lệ vì tôi có thể nói chuyện với cô ấy thoải mái.

Bé Vampire thì còn không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Agnar hay gì đó thì sẽ kiên nhẫn chờ tôi mở miệng nói chuyện.

Nhưng, mà, tên NÀY thì cứ hối “nói đi, nói lẹ coi”.

Ưm, tôi đến đây để hỏi gì ấy nhỉ?

「Ê! Chúng tôi đang bận lắm. Nói nhanh lên đi」

Được rồi!

Đừng có hối nữa!

「Oni, ăn bám, ok?」

Thấy chưa!

Cứ hối tôi thì tôi chỉ nói được mấy chữ bí hiểm khó hiểu thôi!

「Hở? Ý cô là sao?」

Đó là lỗi của mi, của mi!

Làm ơn để tôi từ từ nói chuyện!

「Blow, em đang hối thúc và làm phiền Shiro-san đó. Hơn nữa, cô ấy đến là để gặp anh chứ đâu phải gặp em đúng không?」

「Ơ, không, nhưng…」

「Cứ lui để anh nói chuyện đi. Shiro-san, xin lỗi vì em trai của tôi」

「Em hiểu rồi, đại ca」

Tốt lắm Balto.

Đúng là anh bị Ma Vương ép làm việc quá sức không phải để chơi mà.

Một người tốt rất hiểu chuyện.

「Được rồi, vậy xin cô nhắc lại yêu cầu của cô lần nữa」

Ưm, chờ một chút.

Oni, không có nghĩa, vậy một người đàn ông đi?

Che chở cho, hay nói đúng hơn, vừa lượm được một người đàn ông?

Vì cậu ta đang nản chí nên tôi để cậu ta nghỉ ngơi một lúc.

Ừ.

「Tôi lượm một người đàn ông về. Tôi muốn để cậu ta ở trong biệt thự」

Cạch! Bụp!

Tên đầu gấu đứng dậy gây ra tiếng kêu lớn đó rồi còn hét lớn lên.

Tên này đang làm gì vậy chứ?

「C, Con Lợn Gợi Tình!?」

Hử, cái kiểu nói chuyện hốt hoảng làm gì vậy?

Ta hỏi mi cùng một câu luôn đó, clgt?

「Shiro-san. Xin nhắc cô nhớ nhà tôi không phải là chỗ để hẹn hò đâu. Nếu chỉ là một người thì tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng xin cô hãy tiết chế một chút」

Hm?

Hmm?

HMMM!?

S,sai rồi!

Tôi không có ý đó!

Đệt!

Hèn gì tên đầu gấu hét như thế!

Đúng là những gì tôi vừa nói có thể hiểu theo nghĩa đó nhỉ!

「Sai」

Nếu tôi không chỉnh lại sự hiểu lầm này thì danh dự của tôi sẽ bị nhuốm bẩn mất.

Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi, nhưng bị gán cái danh đó thì tôi không chấp nhận.

(Đúng rồi. Đó chỉ là một người nhìn giống tôi thôi, nên đừng có mà xem tôi như một người phụ nữ dễ dãi nha)

Tôi có cảm giác mình nghe ai đó nói thế, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng.

Maid-san ơi, có một vị Thần đang rảnh rỗi quá kìa.

Xin cô hãy lôi cô ta đi làm việc ngay.

「C,c,c,ccô cô có một người đàn ông!?」

Câm miệng biến đi chết đi!

Là nói nhầm thôi.

「Cậu ta là một người bạn cũ. Có thể có ích cho cuộc chiến tranh」

Tôi đính chính lại rằng chúng tôi không có mối quan hệ như thế, hơn nữa còn nói bóng gió về lợi ích của cậu ta.

Như thế này, kệ tên đầu gấu đi, hẳn là tôi có được sự chấp thuận của Balto!

Thực tế thì tôi không rõ lắm cậu ta sẽ có ích cỡ nào.

「A, ra là vậy. Nếu vậy thì không thành vấn đề. Nhân tiện, cô nghĩ cậu ta sẽ có ích đến mức nào?」

Đó, thấy không.

Một người hiểu chuyện rõ ràng khác hẳn.

Khác với cái tên đầu gấu ngu độn đang còn run rẩy kia.

「Cực kì」

「Vậy sao. Nếu vậy thì quá tốt rồi」

Trong giây lát khuôn mặt Balto hiện lên vẻ miễn cưỡng, nhưng tôi sẽ xem như mình chưa thấy nó.

Balto hiện tại giúp đỡ Ma Vương cũng chỉ vì cậu ta sợ cô ta mà thôi, nên giống như Agnar, không thể tin tưởng anh ta hoàn toàn được.

Nếu anh ta nghĩ rằng chúng tôi yếu đi dù chỉ một chút thì anh ta sẽ không ngại ngùng gì mà phản bội ngay lập tức.

Bởi vậy dễ hiểu khi Balto không muốn Ma Vương mạnh hơn dù chỉ là một chút.

Mà, việc Balto lo lắng hoàn toàn là lo hão.

Oni-kun hiện tại còn chưa gặp Ma Vương nữa mà.

Tôi còn không rõ Oni-kun nghĩ như thế nào về việc chúng tôi đang làm nữa, nên có gì cậu ta sẽ tự mình quyết định chuyện cậu ta làm.

Việc cậu ta có muốn hỗ trợ cuộc chiến này hay không hoàn toàn là tùy cậu ta.

Tôi không có ý định cưỡng ép cậu ta làm gì cả.

Nhưng nếu cậu ta tự mình quyết định chống lại chúng tôi thì tôi sẽ không nương tay dù chỉ một chút.

「Tôi sẽ tự mình liên lạc với bên biệt thự. Tôi khá chắc chắn vẫn còn không ít phòng trống ở đó」

「Cảm ơn」

Nghe tôi nói thế Balto làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi cũng biết cảm kích chứ bộ.

Tôi đã được Balto cho phép rồi, nên ở đây không còn gì tôi phải làm nữa.

Tôi sẽ rời đi trước khi tên đầu gấu hết bị đơ.

************************

「Blow」

「Uwah!? Đại ca, cô ta đâu rồi?」

「Cô ta đi lâu rồi」

「Ra, ra vậy」

「Xem ra người cô ta nói không phải là bạn trai của cô ta」

「Ừ, nhưng mà, em làm gì có quan tâm mấy việc đó chứ!」

「Blow, anh thực sự không hiểu được, cô ta có gì tốt cơ chứ?」

「Ý, ý đại ca là sao?」

「Hà. Đứa em trai của tôi suốt lâu nay không có một chút gì quan tâm đến chuyện tình cảm, không ngờ đến lúc rung động thì lại chọn một người khó nhằn như thế」

「Đại ca nói sai rồi! Chỉ, chỉ là, mỗi khi gặp cô ta em bị hồi hộp không chịu được thôi mà」

「Hà」

~~~~~~~~~ 

Ghi chú

[Lên trên]
Lời tác giả: Hiệu ứng cầu treo: là khi gặp người khác giới ngay lúc đang căng thẳng hay lo lắng và nhầm lẫn cảm giác đó với việc có tình cảm với họ. Đặc biệt nếu căng thẳng hay sợ hãi dẫn đến việc hồi hộp, theo nghiên cứu cho thấy rất dễ nhầm lẫn cảm giác đó với cảm giác yêu.
Lời tác giả: Hiệu ứng cầu treo: là khi gặp người khác giới ngay lúc đang căng thẳng hay lo lắng và nhầm lẫn cảm giác đó với việc có tình cảm với họ. Đặc biệt nếu căng thẳng hay sợ hãi dẫn đến việc hồi hộp, theo nghiên cứu cho thấy rất dễ nhầm lẫn cảm giác đó với cảm giác yêu.
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Chú e cx biết nhìn đó tuy bé nhện hơi lầy mà dc cái nhìn mlem🌚🤣🐧
Xem thêm
......, có gì đó sai quá sai r
Xem thêm
Cặp tssudere thất bại blow-Shiro
Xem thêm
hahahaha khá đấy nhg tuổi j mà đòi có đc shiro hả nhok:)
Xem thêm
Kèo thơm quá. Anh rất tốt nhueng em rất tiếc. Thích sai người rồi anh zai à
Xem thêm
có cảm tình với 1 cục đá tảng à
nghe hơi khó
Xem thêm
pay màu hơi nhanh
Xem thêm
thằng blow cũng tssun :)
Xem thêm