Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Cuộc họp không chính thức thứ hai ①

29 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Giáo hoàng

~~~

「Yoo~」

Ngay từ ban đầu hi vọng của tôi đã bị gạt hẳn qua một bên.

Một cách cực kì hoành tráng.

Đáp trả người vừa giơ một tay lên chào tôi một cách dễ dãi tôi chỉ có thể cúi đầu thật sâu xuống.

Tôi không thể để biểu cảm hiện tại của mình bị ai thấy được.

Dù việc này có nghĩa là thuộc hạ của tôi thấy tôi đang cúi đầu trước mặt lãnh đạo của phe Quỷ như thế này.

Chắc chắn như thế vẫn tốt hơn là để họ thấy được nỗi sợ hãi tột cùng trên mặt tôi, dù chỉ là trong chốc lát.

「Đã lâu không gặp. Hay là, Người có khỏe không, sẽ thích hợp hơn vào lúc này?」

Tôi nhanh chóng xóa đi biểu cảm của bản thân, và gửi lại lời chào như thế sau khi ngẩng đầu lên lại.

Con quái vật mang hình dạng một cô gái trẻ trước mặt tôi, vẫn đang giữ nguyên nụ cười từ lúc đầu của cô ấy.

Cô ấy không nhận ra nỗi sợ của tôi sao, hay là đã nhận ra nhưng quyết định giả bộ không biết?

Tôi sợ là trường hợp thứ hai đúng hơn.

「Đằng nào cũng có khác đâu đúng không? Bây giờ, vào việc chính nào」

Cô ta có vẻ thoải mái hơn tôi nhớ, làm tôi hơi thấy hụt hẫng.

Trong quá khứ, giấu sau nụ cười trên mặt cô ta luôn là một cơn thịnh nộ bừng cháy không thể che giấu.

Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể cảm giác được sự hiền hòa từ phía người này.

Dù vậy, đó vẫn chỉ là bề ngoài, sâu bên trong cô ấy hẳn vẫn thù ghét thế giới này đến tận xương tủy.

Sau khi sống bấy nhiêu năm thì chuyện cách nói chuyện và hành vi có thay đổi cũng không có gì lạ cả.

Nói sao thì, không như tôi, người này đã liên tục sống từ lúc trước khi hệ thống tồn tại rồi – là Thánh Thú Già Nhất.

Thánh Thú Già Nhất, khởi nguyên của loài nhện, Ariel-sama.

Người đã sống từ trước khi hệ thống được thành lập đến, chính là tồn tại mạnh nhất chỉ đứng sau các Admin.

Sau khi cô ấy không làm bất cứ gì quá đáng kể suốt một thời gian dài, tôi không ngờ cô ấy lại trở thành Ma Vương.

Tôi có cảm giác như một kẻ ngốc.

Nếu tôi chịu khó bỏ thời gian để suy nghĩ thì tôi đã có thể nhận ra người này có liên quan đến Shiro-sama, Ác Mộng của Đại Mê Cung rồi.

Cho đến tận bây giờ tôi mới vừa nhận ra sự thật đó.

Có lẽ là vì tôi đã tưởng Ác Mộng của Đại Mê Cung và Ariel-sama có hiềm khích với nhau.

Chuyện cuối cùng Ariel-sama làm, mà chúng tôi có thể xác nhận được, là tấn công tổ của Ác Mộng của Đại Mê Cung được xây dựng gần thị trấn thủ đô của lãnh địa nhà Keren trong nước Sariera.

Vì thế, chúng tôi mới đoán rằng cô ấy có hiềm khích với Ác Mộng của Đại Mê Cung cũng là một con quái vật nhện, và rồi không còn biết được thêm gì nữa.

Sau đó, vì không biết gì nữa nên chúng tôi đã cho rằng Ariel-sama đã rời khỏi sân khấu lịch sử.

Tôi chỉ có thể tự rủa sự ngu ngốc của bản thân mình.

Lúc Ariel-sama biến mất, và thời gian Ác Mộng của Đại Mê Cung biến mất không hẳn là giống nhau, nhưng lại rất gần.

Trong thời gian đó họ có làm hòa được với nhau cũng không có gì lạ.

Nghĩ kĩ lại thì có nhiều điểm hợp với việc này.

Mối quan hệ giữa Ác Mộng của Đại Mê Cung và Ariel-sama.

Ma Vương mới người ngay lập tức áp dụng chính sách ngược hẳn với đời trước và quyết định theo đuổi việc mở rộng chiến tranh.

Trên hết là sự tồn tại của một người đủ quan trọng để Kokuryuu-sama cảnh cáo rằng cô ấy “không nhân từ”.

Nối hết tất cả các điểm với nhau thì chúng biến thành một đường thẳng.

Đột nhiện mọi thứ tôi đã không nhận ra trước đây cùng lúc hiện hết ra.

「Hô? Quay về thực tại đi nào ông già?」

Ariel-sama vỗ tay một cái gọi tôi.

Thực tế lẽ ra thời gian tôi suy nghĩ không có bao nhiêu, nhưng xem ra Ariel-sama nhận ra được rằng tôi đã bị chìm trong suy tư.

「Xin thứ lỗi. Thói quen xấu này của tôi là thứ tôi không thể sửa được dù có luân hồi bao nhiêu lần đi nữa」

「Ta nói, nghĩ nhiều quá là không tốt đâu. Sao không thư giãn thoải mái đầu óc chút đi?」

「Ước gì tôi có thể làm thế được」

Tôi ngồi xuống đối diện Ariel-sama đang ngồi chống một tay trên bàn đỡ cằm.

Có người thấy thế nhăn mặt bất bình vì sự mất lịch sự của Ariel-sama, nhưng không ai nói gì cả, có thể là vì lúc nãy thấy tôi cúi đầu.

Sau cuộc họp lần trước với Shiro-sama, tôi chắc rằng những người khác cũng hiểu ra ai mới là người giữ thế chủ động ở đây.

Shiro-sama đó hiện tại lại nhường ghế mà ngồi bên cạnh Ariel-sama.

Bằng việc nhường ghế chủ vị cho Ariel-sama, có lẽ cô ấy muốn tỏ ý rằng Ariel-sama là tâm điểm của lần họp này.

「Được rồi, vậy vào việc chính nào. Nói như thế chứ, ta chưa nghe nói về chủ đề cuộc họp hôm nay là gì. Liệu nó có phải là việc hai bên đang cùng nhau hợp tác việc tiêu diệt bọn Elf không?」

Ariel-sama vừa nói như thế vừa nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Shiro-sama.

Khi Shiro-sama gật đầu xác nhận, tôi cũng xác nhận.

「Chính xác là về việc đó. Tiêu diệt được bọn Elf là một trong những ước mơ lớn nhất của tôi, nếu có thể thực hiện được việc đó thì tôi sẽ rất vui lòng hợp tác」

Có thể tiêu diệt được bọn Elf, hay nói đúng hơn là kẻ đứng đầu của chúng, Potimas, có thể nói là giúp đỡ thế giới rất nhiều.

Nếu là vì mục đích giết chết hắn, vậy thì bắt tay với bên Quỷ, người lẽ ra là kẻ thù của chúng tôi cũng không là gì cả.

「Tốt tốt. Vậy thì cứ xác nhận trước như thế về vấn đề bọn Elf đi. Nói thật thì, bên này bọn ta cũng chưa chuẩn bị xong nữa. Ngay khi có thể bọn ta sẽ hành động. Thế có được không?」

「Vâng」

Dù bây giờ chúng tôi bị yêu cầu phải hành động ngay lập tức chúng tôi cũng không làm được.

Đề nghị của Ariel-sama đúng là hợp ý chúng tôi.

「Rồi, tiếp thao. Nói chung là, lần này phe Quỷ định rằng sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh quy mô lớn, vậy bên Thánh Ngôn Giáo định phản ứng như thế nào?」

Ariel-sama cùng lúc tiết lộ việc hành động tương lai của phe Quỷ cứ như đang nói đùa, cùng lúc hỏi xem chúng tôi định làm gì.

「Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng việc đó nằm ngoài thỏa thuận của chúng ta. Chúng tôi không có lí do gì để trả lời câu hỏi đó cả」

Nhất định phải nhớ kĩ rằng chúng tôi chỉ đang hợp tác việc tiêu diệt bọn Elf mà thôi.

Việc phe Quỷ định tấn công thế nào không nằm trong thỏa thuận.

Vì thế, tôi không thể cứ thế tiết lộ tình báo của mình dễ dàng như thế được.

Bên phe Quỷ cũng thế.

Nhưng mà, lần trước Shiro-sama lại đưa kèm thông tin về việc phe Quỷ định làm gì trong tương lai.

Tôi có thể thấy, làm thế sẽ khuyến khích phe Nhân Loại cũng chuẩn bị cho chiến tranh, và như thế sẽ tăng số người chết ở cả hai bên.

Nếu vậy hẳn là cô ấy cũng muốn bên Nhân Loại thực sự muốn có cuộc chiến tranh này.

Dù chúng tôi không tiết lộ tình báo gì, chính việc đó đã tiết lộ rằng bên Thánh Ngôn Giáo sẽ hết sức chống lại cuộc chiến này hết sức, như thế hẳn là đúng ý của Ariel-sama và mọi người bên đó.

Như thế hẳn là đủ để không vi phạm thỏa thuận.

「Thế thì thôi」

Đúng như tôi nghĩ, Ariel-sama gật đầu chấp nhận mà không có vẻ gì đang bực mình.

「Hmm. Ừm, hẳn là bên chúng ta cũng không thể tiết lộ thông tin như thế được. Cơ mà ta sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện – rằng cả Shiro-chan lẫn ta đều không có ý định tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, nên đừng lo. Chúng ta sẽ chỉ điều khiển cho tình hình biến thành phe Nhân Loại và phe Quỷ giết chóc lẫn nhau mà thôi. Nếu bọn ngươi muốn để dành quân lực hết mức có thể thì ta sẽ không bắt buộc các ngươi tham gia. Cơ mà như thế có nghĩa là bên Nhân Loại sẽ nhận thiệt hại không ít」

Mặc dù vừa nói rằng sẽ không tiết lộ thông tin, nhưng Ariel-sama lại nói chúng tôi biết một thông tin cực kì quan trọng.

Rằng Ariel-sama và Shiro-sama sẽ không trực tiếp tham gia là thông tin cực kì cực kì quan trọng.

Nếu hai người đó tham gia thì Nhân Loại sẽ không nghi ngờ gì bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng nếu không thì cuộc chiến này vẫn còn lối thoát.

「À, xin thứ lỗi một chút được không? Cuộc chiến tranh đó, tôi có dự định tham dự cuộc chiến bên phe Quỷ, yoroshiku」

Nhưng mà, cứ như muốn dập tắt hi vọng của tôi, Wrath-dono tuyên bố như thế.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Cứ phải chọn lúc cuối cùng ms vô🤣🤣🤣
Xem thêm
Bé nhện xử team ông pháp sư, ông thuần hoá bị bắt đến chỗ oni rồi làng oni bị ts bởi ông thuần hoá cuối cùng oni về phe quỷ 🤣
Xem thêm
Wrath báo ông Dútin rồi
Xem thêm
dm bọn này nói về vấn đề tồn vong của thế giới mà như kiểu ngồi chơi casino vậy :)),kiểu giết người diệt khẩu như 1 hình thức kế hoạch hóa dân số vậy :v,khổ thân nhân vật nền của thế giới này :v
Xem thêm
Ông đọc cái arc về quá khứ thì đ thấy tội nữa đâu
Xem thêm
Éo khổ đâu . Mà cái này cũng là do nhân loại tự làm tự chịu thôi , tui nó như thằng anh hùng và ma vương đời trước éo tin vào lời thần suy diễn tào lao rồi tự chơi ngu , làm phát bay màu cả nền văn minh .
Xem thêm
Lại tuyệt chiêu chọc thủng bao tử từ phe Shiro!!! Quoaaaaa?!?!
Xem thêm
Thuốc đau bao tử nè giáo hoàng-chan
(づ ̄ ³ ̄)づ
Xem thêm
Lại thả thêm vài quả bom nx =))
Xem thêm
ok người mạnh thứ 3 thế giới nhảy vào
khổ thân cái bao tử ông dustin
Xem thêm
Hà ha, haha, hahhahahahaajahaHahahahah
Xem thêm
。◕‿◕。
Xem thêm