Isekai de Harem Joou Meza...
Kurosaki Hitomi; 黒き瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11: Tự truyện: Vị nữ thần muốn thấy Yuri Harem

5 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

Chương 11: Tự truyện: Vị nữ thần muốn thấy Yuri Harem

Đây là câu chuyện sẽ trả lời lí do tại sao Nagi được đưa đến thế giới khác.

Câu chuyện này sẽ được kể từ góc nhìn của vị nữ thần.

Hm~ hm~ hm~

Tôi ngân nga một bài hát khi ngắm nhìn một khung cảnh nọ.

Trong khung cảnh đó là hình bóng của một cô gái xinh đẹp tóc đen.

Tên của cô gái xinh đẹp này là Ichijou Unagi ーーー Người được ta đưa từ thế giới này sang một thế giới khác.

“Lirus-sama, ngài lại đang nhìn tình trạng cô bé nữa sao? Ngài không cẩm thấy chán khi làm việc đó sao?”

Người hỏi tôi là một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết.

“Không thể nào có chuyện ta cảm thấy chán công việc thú vị này được. Quan trọng hơn là việc tiếp tân của cô thế nào rồi? Nadia”

“Đây đang là giờ nghỉ nên thần sẽ ổn thôi… Thần khá ngạc nhiên khi thấy kĩ năng của cô gái đó. Tại sao người lại ban kĩ năng như vậy cho cô gái đó?”

Cái kĩ năng được nhắc đến ở đây là <Nữ hoàng Harem>ーーー một kĩ năng giúp bạn mạnh hơn tùy theo độ thân thiết của bạn với những cô gái khác.

Tôi tạo ra kĩ năng độc nhất này chỉ vì lợi ích của Ichijou Unagi.

À đúng rồi, tôi phải trả lời câu hỏi của Nadia nhỉ?

“Không phải rõ rồi sao? Đương nhiên là để cho mục đích tạo ra dàn Yuri Harem của cô ấy rồi”

ーーーTrở lại một ngày vài trước

Tôi đang cực kì chán nản.

Vì tất cả công việc của tôi đều đã được những thiên thần cấp dưới hoàn thành nên cơ bản là tôi không cần phải làm cả.

Thú vui duy nhất của tôi là đọc những quyển truyện Yuri từ Nhật Bản mà tôi tạo ra bằng kĩ năng <Sáng tạo>.

Tôi thích xem những cô bé đáng yêu làm những chuyện dễ thương và tán tỉnh nhau.

Nhưng tôi đã đọc hết tất cả những thứ như vậy rồi.

Mà cũng chẳng còn cách khác nào nhỉ. Khi đang ngắm Nhật Bản để giết thời gian thì tôi tìm ra cô ấy.

Tôi suốt đời không thể nào quên được việc mình đã bất ngờ như thế nào vào thời điểm đó.

Kể cả trong giờ học thì một cô gái tóc đen vẫn nằm ngủ trên tầng thượng trường cao trung.

Một cô gái tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi và bị bạn cùng lớp bắt nạn vì vẻ đẹp của mình.

Một cô gái không nhận ra rằng mình bị đồng tính.

Không thể nào lầm được đây là cô gái lí tưởng để hiện thực hóa ước mơ thấy được Yuri Harem của mình.

Để làm cho cô ấy không bị những con quái vật giết, để cho cô ấy không bị những cô gái khác ghen tị với vẻ đẹp của mình và cũng để có thể tạo ra một Yuri Harem, tôi đã cho cô ấy <Nữ hoàng Harem>.

Việc cô ấy gặp một loại quá trung cấp như Sói lớn trước khi tiếp xúc với cô gái nào là nằm ngoài dự tính (Tôi đã phạm lỗi trong việc xác định tọa độ vì đây là một lần dịch chuyển vội vàng. Nếu có việc gì xảy ra thì cô ấy cũng được đến phòng an toàn như dự tính thôi). Nhưng mà cũng nhờ có vậy, định mệnh gặp mặt với Ruina của cô ấy cũng thành hiện thực.

Những gì diễn ra sau đó ーーー Nó còn hơn cả tôi mong đợi.

Tôi nói rằng cô ấy thực sự đồng tính mà không ra nhận ra điều ấy ーーー và rồi ngạc nhiên thay khi cô ấy và Ruina vượt rào nhay từ ngày đầu gặp mặt.

Tôi đã bí mật theo dõi khung cảnh đêm đó khi không ngừng cười và chảy nước dãi từ đầu đến cuối.

Một câu chuyện như vậy, chỉ với việc hai người trao nhau cảm xúc mãnh liệt (cảm giác bình thường), cũng có thể làm một việc thần như tôi đỏ mặt.

Tôi sẽ không nói gì về vấn đề riêng tư của họ nữa.

Thứ vượt xa mong đợi của tôi không chỉ có mỗi điều đó.

Một thứ rõ ràng nữa là hành động của cô ấy.

Khi nhận ra mình đồng tính, cô ấy không còn che dấu cảm xúc yêu thích những cô gái của mình nữa.

Thêm vào đó, cô ấy chấp nhận một lời thách đấu vì người mình yêu và còn được nhập học trường ma thuật hàng đầu.

Flag với cô gái tên Linde cũng vừa được cắm rồi. Chỉ cần tưởng tượng những gì cô ấy sẽ làm sau này cũng đủ thích thú rồi.

Và rồi tôi tự hỏi cô ấy sẽ tạo ra một Yuri Harem như thế nào đây.

Tôi mong chờ ở cô đấy, Nagi.

Danh tính của người tiếp tân, Nadia đã được tiết lộ.

Cô ấy là người được nữ thần Rilus giao cho việc quan sát thế giới dưới mặt đất.

Liệu Nagi có thể biết được danh tính thực sự của cô ấy không?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

sau này có khi chị main hốt luôn bà thần này quá
Xem thêm
Móe! lỡ mà ngoài đời cũng bị quan sát khi vượt rào như z chắc chớt!
Xem thêm
:v vãi cả thần ....... thần ngồi xem cảnh yuri .... các thiên thần ở dưới hạ giới cũng đi xem thì tôi thề ...... Bộ này là bộ ngon nhất tui từng đọc qua !!! 5 sao
Xem thêm
i like chụy thần :)
Xem thêm