Isekai de Harem Joou Meza...
Kurosaki Hitomi; 黒き瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15: Tiết dạy đầu tiên của Ruina

5 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:

Chương 15: Bài dạy đầu tiên của Ruina

Sau khi tôi và Linde trở thành bạn, chúng tôi đi chơi quanh thị trấn.

Do ngày hẹn hò với Ruina kết thúc giữa chừng vì bị Linde thách đấu, nên giờ chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục nó.

Và do Linde cũng có ở đó nên đâu không phải một cuộc hẹn chỉ riêng hai người mà là một cuộc hẹn ba người đấy, cực kì lãng mạn luôn.

Chúng tôi uống nước ép cặp đôi dành cho ba người ở Cranberry.

Người bán hàng nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ nhưng tôi không để tâm đến chuyện đó.

Cái cảnh tượng được uống nước ép chung một cốc với hai mĩ nữ là tuyệt với nhất.

Bộ dạng đáng yêu của Ruina và Linde lúc ngại ngùng đã lưu vào bộ nhớ của tôi rồi.

Bảo tồn vô thời hạn.

Chúng tôi còn mua sắm ở một vài nơi nữa và việc này cũng rất vui.

Linde có vẻ như cũng tận hưởng buổi hẹn hò này và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ngày tiếp theo, Linde luyện tập một mình để có thể lấy lại cảm quan ma thuật của mình.

Ruina và tôi thì làm chuyện ấy (mức độ vừa phải) trong trong phòng trọ ở “Ngôi nhà tai mèo” suốt cả ngày.

Cảm giác như lâu lắm rồi bởi vì đã có chuyện xảy ra nên tôi hơi bốc hỏa.

Có thể tôi sẽ chơi threesome với Linde một ngày nào đó.

Đó là cách ngày nghỉ thỏa mãn của tôi trôi qua.

☆☆☆

ーーーHọc viện Akadeーーー

“Chào buổi sáng tất cả học viên học viện Akade. Ngày nghỉ của các em thế nào?”

Giọng của hiệu trưởng Phil phát ra từ phía trên sân khấu.

Bởi vì hôm nay sẽ có một thông báo quan trọng nên việc đầu tiên vào buổi sáng là tổ chức buổi tập trung toàn trường.

Mà chắc nội dung của thông báo quan trọng này là…

“Hôm nay, cô tập hợp các em ở đây là để thông báo với các em. Kể từ hôm nay, một phù thủy nổi tiếng sẽ trở thành giáo viên tạm thời ở đây trong vòng ba tháng.”

“Giáo viên tạm thời sao? Cô ấy là ai nhỉ?”

“Nổi tiếng? Đó chắc phải là một người nổi tiếng”

“Đừng có nói là Ruina-san đấy chứ?”

“Cô ấy chắc phải bận với công việc mạo hiểm giả của mình chứ? Không thể nào có chuyện đó được.”

Đột nhiên tất cả học viên bắt đầu trở nên náo nhiệt.

“Trật tự!....Rồi cô sẽ giới thiệu cô ấy. Người sẽ trở thành giáo viên tạm thời của học viên này kể từ hôm này là...”

“Ruina deーーーsu!”

“““““!?!?!?!?””””

Phát ra giọng nói đó, một mĩ nữ tóc vàng trông giống như một phù thủy đột nhiên xuất hiện bên cạnh hiệu trưởng Phil.

Mọi người cứ tưởng không có ai nhưng thực ra cô ấy đã đứng ở đấy ngay từ đầu.

Nhìn vào những học viên xung quanh, có vẻ như chỉ một vài người trong đó có tôi và Linde nhận ra.

“Chỉ có một vài người thấy được ma thuật tàng hình cấp thấp (vô hình) của tôi thôi sao… Năm nhất và năm hai, không phải các bạn trở nên lười nhác chỉ vì được nhập học ở học viện Akade thôi đấy chứ!? Việc bạn làm gì sau khi nhập học mới là quan trọng nhất! Những học viên năm ba nữa, các bạn sẽ tốt nghiệp năm nay, nếu các bạn mà không nhìn thấy được thì sau này các bạn không làm được gì đâu.”

Các học viên cúi đầu xuống khi nghe thấy những lời khắt khe của Ruina.

“...Nhưng cũng không sao. Kể cả có hơi gấp gáp nhưng tôi sẽ cố giúp tất cả các bạn làm những chuyện như vậy trong vòng ba thàng này! Nếu mà các bạn có thể làm được thì ít nhất các bạn sẽ trở thành ứng cử viên phù phủy hàng đầu. Tôi đảm bảo điều đó. Đó là lí do tất cả các bạn hãy cố gắng hết sức mình trong ba tháng này! Mong được hợp tác cùng các bạn.”

Nói xong, Ruina nháy mắt về phía học viên.

“““““Kyaaaaa!!! Ruina-saaaaaaannn!!!!”””””

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.

Ruina có vẻ như đã thành công trong việc có được niềm tin từ học viên.

Dù gì thì Ruina cũng là người mà học viên ở đây ngưỡng mộ mà, những thứ như thế này là việc hiển nhiên.

☆☆☆

“Thế thì rất vui khi được gặp tất cả các bạn.”

“““““Yes Ruina-sensei!! Thật vinh dự khi được gặp cô.”””””

Hôm nay, Ruina phụ trách buổi thực hành của lớp 2-A.

Tôi rất nóng lòng được thấy Ruina dạy học.

“Ồ, trước khi bắt đầu bài học, tôi muốn được hiểu rõ sức mạnh của mọi người trước… Nên chúng ta sẽ đánh trận giả.”

“”Nếu là đánh trận giả thì đấu với bạn tập như thường lệ cũng được phải không?

Người vừa hỏi là lớp trưởng của lớp 2-A, kính mắt-chan.

Câu trả lời của Ruina lại ngạc nhiên đến không ngờ.

“Hnnn… Nếu làm vậy thì không được vui lắm nên chúng ta sẽ làm một thứ gì khác gọi là “Cả lớp 2-A đấu với Tôi”. Vì vậy, mọi người có thể thoải mái tấn công tôi cùng một lúc.”

“““““!?”””””

Lớp 2-A có ít nhất 40 người.

Nói các khác, trận giả này sẽ là giữa một mình Ruina với 40 người.

“Cho em hỏi không phải thế thì quá khó cho Ruina-sensei sao?”

“Fufufu, bị đánh giá thấp đúng là khó chịu~. Nhìn như thế này thôi nhưng tôi cũng là một mạo hiểm giả cấp S đấy em biết không? Tôi đã quen với việc đấu với nhiều đối thủ khác nhau. À, đúng rồi, vì Nagi-chan và Linde-chan không thể tham gia vào trận này nên hai em sẽ là đổi thủ của tôi sau.”

“Vừa rồi Ruina-sensei mới gọi học sinh chuyển trường và Linde bằng chan...”

“Grừ… Ghen tị với hai người họ quá…. Mình cũng muốn được Ruina-sensei gọi bằng chan”

“Ruina-sensei là của mình! Mình sẽ không giao cô ấy cho ai cả!”

Ano, Ruina-san không hiểu vì sao mà lời nói của cậu làm một vài tia điện phóng tới hướng này đấy.

Và còn người nói cuối nữa! Ruina là của tôi!

☆☆☆

Kết quả của trận giả không nằm ngoài dự đoán Ruina hoàn toàn áp đảo.

Cô ấy tránh hết tất ma thuật phóng về phía mình mà không hề cảm thấy khó khăn và cũng có vài lúc phải dùng ma thuật để đỡ… Trông giống như một vũ điệu vậy.

Tôi và Linde coi trận đánh từ xa hoàn toàn bị những chuyển động tinh tế của Ruina làm mê hoặc.

“Đúng như mong đợi từ Ruina-sa… Ruina. So với cô ấy, mình cảm thấy ma thuật của mình chỉ là trò vặt vãnh.”

“Đúng vậy. Nhưng mà cũng vì thế mà mình nhận ra Ruina là một người rất tuyệt vời.”

Người con gái tôi thích đúng là quá mạnh mẽ.

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ cô ấy tuyệt vời như thế này.

Tôi cảm thấy tự hào nhưng song cũng có chút cô đơn.

Mình không biết gì về Ruina cả.

“Nagi, mình cũng phần nào hiểu được cảm giác của cậu. Bởi vì mình cũng luôn muốn được chạm đến cô ấy. Tôi biết càng nhiều về cô ấy thì những việc tôi không biết về cô ấy cũng tăng theo. Và điều đó làm tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Cái cảm xúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta trở thành bạn. Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về Ruina.”

“...”

Biết càng nhiều, càng không thể hiểu được hả?

Liệu cái ngày mà tôi có thể thực sự hiểu được Ruina sẽ đến không?

Linde nắm chặt lấy bàn tay tôi và nhìn về phía tôi.

“Nagi, cậu là người đã cứu mình. Mình không muốn cậu có vẻ mặt như vậy. Mình muốn thấy bạn cười! Mình chắc là Ruina cũng nghĩ thế. Hơn nữa… Mình không biết là bao lâu nhưng cậu đã ở bên cô ấy nhiều đến vậy thì so với mình thì cậu vẫn biết nhiều về cô ấy hơn. Mình mới là người muốn khóc ở đấy. Vì thế đừng để lộ cái vẻ mặt buồn như vậy”

“Đúng rồi. Đúng như những gì Linde nói…. Cảm ơn nhiều Linde”

“Chúng ta là bạn mà, chuyện như thế này có là gì đâu chứ.”

Tại sao lại tránh mặt mình? Cậu xấu hổ sao?

Má cô ấy ửng đỏ.

Lần đầu gặp cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy là một người thuộc tầng lớp quý tộc với niềm kiêu hãnh lớn. Nhưng sau khi trò chuyện như thế này thì tôi mới hiểu được rằng Linde thực ra cũng là một cô gái tốt bụng.

Ah~ Quả nhiên, mình cũng muốn có được Linde.

“Khi mình đang cố gắng hết sức thì hai người đang・làm・gì・vậy?”

““!?!?!?””

Khi chúng tôi từ từ quay đầu lại, thì ở đó là một con ác ma (Ruina).

“Ruina… Trận giả thế nào rồi?”

“Thì nó kết thúc rồi. Tiếp theo là đến lượt hai người (Mỉm cười).”

Đáng sợ quá!! Mình chưa bao giờ thấy Ruina tức giận như thế này!

Run rẩy vì sợ hãi, chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

“Được rồi, bắt đầu thôi! Vì hai người vừa nãy còn thoải mái tán tỉnh nhau nên nghiêm túc một chút chắc không sao đâu nhỉ?”

““Khônggg~~~~~!!””

Và như thế, chúng tôi bị Ruina tức giận đập tời bời.

Cho dù tôi nói là muốn biết rõ hơn về cô ấy thì cái mặt mới này của cô ấy là thứ tôi không muốn biết chút nào cả...ahaha.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vâng...yan cũng xuất hiện trong thế giới của yuri à :))
Xem thêm
mấy chap trước còn tưởng vợ cả rộng lượng lắm, nhưng tôi đã lầm :)))
Xem thêm
kya~~ yan kìa
Xem thêm
Yan-mode :v :V @@
Xem thêm
Yan-mode @@@
Xem thêm