Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 27 : Kinh doanh thuốc bắt đầu~

2 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 27: KINH DOANH THUỐC BẮT ĐẦU

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của mọi người, việc bán thuốc của Kaoru đã được bắt đầu

Ngay khi thuốc vừa được đưa ra, hiệu ứng của nó đã nhanh chóng được biết đến bởi mọi người

Nhà phân phối, “Hiệp hội thương mại Abiri” đã thành lập các chi nhánh ở nhiều nơi. Họ thậm chí có thể xoay sở việc buôn bán của họ ở nhiều thị trấn cho dù chẳng hề có liên kết với gì chúng

Trừ khi thuốc được chuyển đến trong vòng 5 ngày, nó sẽ mất đi hiệu ứng của nó. Vì thế nó là điều cần thiết để cho thuốc được chuyển giao trong 5 ngày, nhưng đối với các thị trần của vương quốc Balmoa, diều này không phải là một vấn đề

Cũng như vậy, đối với những người từ những thị trấn không bao gồm Hiệp hội thương mại Abiri, có một vài cách để họ có thề mua dược các chai thuốc, ví dụ, du hành đến vương quốc Balmoa hay một trong các thị trấn liên kết với hiệp hội thương mại Abiri”. Nhưng cho những người nghèo hay là gặp khó khăn để di chuyễn thuận tiện. Họ có thể gửi người du hành trên ngựa cả ngày lẫn đêm để mua nó và giao nó về cho họ. Nếu bạn du hành bằng ngựa không ngừng nghỉ, bạn có thể gần như giao thuốc ở tất cả mọi nơi trên lục đại này trong vòng 4 ngày . Nhưng cách làm này chỉ có thể làm được bởi quý tộc, người giàu, quan chức hay thậm chí là binh lính

Thuốc cực kỳ rẻ và ngay cả dân thường có thể dủ khả năng mua nó dể dàng

Trong trường hợp gian lận hoặc bán lại thuốc, bất cứ ai mua số lượng lớn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt

Nếu chuyện đó bị phát hiệt thì anh ấy/cô ấy dù là tham gia hay chủ mưu gian lận hoặc bán lại, mọi người liên quan phải chịu trách nhiệm. Tất cả những người thân, họ hàng, bạn bè, và vân vân sẽ mất đi khả năng mua thuốc. Chừng nào bản thân Anh ấy/cô ấy còn sống, anh ấy/ cô ấy sẽ gần như là bị giết bởi những người thân quen của anh ấy/ cô ấy hay là bạn bè

Luật lệ này cũng được áp dụng tương tự với các quý tộc và những người có quyền lực khác, ngoại trừ, chỉ những chai thuốc sẽ không đến được lãnh thổ chừng nào quý tộc đó còn sống. Nếu có chuyện như là quý tộc đó hầu hết sẽ gặp một tai nạn chết người hay căn bệnh gì đó sẽ dập tắt cuộc sông ông ta, sau đó, con trai ông trong tất cả cái khả năng xảy ra sẽ tiếp quản vị trí ông

Như là một kết quả của bất lợi đó, luật lệ lan truyền đi mà chẳng cần phải nói nó cho quý tộc , thương nhân, và cả thường dân chẳng ai dán kiếm lợi thế của những lọ thuốc đó

Khuyết tật bởi những vết thương trong quá khứ bây giờ có thể dễ dàng được chữa lành. Binh lính không còn phải lo lắng về bấy kì vết thương họ sẽ phải/ có thế nhận phải trong lúc tập luyện hoặc trong lúc làm nhiệm vụ bao giờ nữa . Và cũng bởi vì điều này mà kĩ năng của bọn họ được cải thiện vượt trội hơn .

Những người ở thành phố hoàng gia thì bằng một cách nào đó họ có thể đoán ra được xuất xứ của những lọ thuốc. Nhưng không ai dám thể đề cập về nó chút nào cả. Họ biết rằng nếu họ dây dưa đến nó, họ sẽ không nhận lại được bất cứ thứ gì. Nếu có bất kỳ sai lầm nào, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ mất hết mọi thứ

Người bệnh và bị thương từ vương quốc đã giảm đi hẳn, bởi vì chuyện đó, hiệu quả sản xuất tăng lên rất nhiều. Không chỉ thuốc làm cho khả năng của những người mang bệnh tật và thương tật giờ đây có thể làm việc một lần nữa nhưng cũng có một sự thật là ngân sách dành cho việc khoản phí nhân công cần thiết cho y tế đã giảm

Tuy nhiên, Kaoru cảnh báo điều này cho anh trai đức vua Roland. Bọn họ phải đề phòng các trường hợp nào đó xảy ra với Kaoru. Chỉ bởi vì những lọ thuốc đã giúp đỡ họ rất nhiều, nó không có nghĩa là họ sẽ phải đi việc đào tạo nhân viên y tế, cải thiện công nghệ y khoa trong vương quốc mình, và đảm bảo ngân sách cho trường hợp khẩn cấp

Có một vương quốc tên là “ vương quốc Gurua” mà nó hơi chệch về phía đông, may mắn thay bọn họ vẫn có thể hưởng được những lợi ích tt những lọ thuốc bởi vì những lọ thuốc từ vương quốc Balmoa có thể tới biên giới cả hai nước vào ngày thứ 6 trong một toa xe. Nhưng nếu bạn dùng ngựa đua, bạn có thể giao thuốc trong vào 2-3 ngày. (trans: nói chung là dung xe ngựa thì mất 6 ngày mới tới biên giới. Nhưng nếu dùng ngựa đua giao thuốc thì mấy 2 đến 3 ngày thôi)

Tuy nhiên vương quốc Brancott, có hơi chút xa về phía tây. Bởi vì điều này, việc vận chuyển các lọ thuốc bằng xe ngựa là một câu hỏi không lời giải. Nhưng nếu họ dùng ngựa, họ vẫn có thể đến được thành phố thủ đô trong ngăm ngày sau đó. Đó là lý do vương quốc Brancott vẫn đang xoay sở để nhận được lợi ích từ thuốc

Vương quốc Ashid ở phía nam có một mối quan hệ thân thiện với vương quốc Balmoa bởi vì bọn họ có một kẻ thù chung, đế chế Arigo. Và may mắn thay, lãnh thổ đất nước họ kéo dài từ đông đến tây là tiếp giáp với vương quốc Balmoa vì lý do đó họ cũng nhận được lợi ích từ thuốc

Ở phía bắc của vương quốc Balmoa đối mặt với đại dương. Nhưng một phần phía tây bắc có một tiểu bang nhỏ, thần quốc Rueda. Đất nước này chi bằng 1/8 đến 1/10 kích thước của các quốc gia khác

Một tiểu bang tôn giáo được làm nên ở nơi mà nữ thần Celestine lần đầu tiên hạ phàm, và cứu loài người từ rất lâu về trước. Đó là lý do mặc dù nó chỉ là một quốc gia nhỏ bé, mọi quốc gia khác vẫn trả tiền cống nạp theo thời gian

Tuy nhiên, 53 năm trôi qua mà ko có sự xuất hiện của nữ thần, số lượng người hành hương từ các quốc gia khác cũng giảm, các khoản đóng góp cũng giảm dần. Bên cạnh tôn giáo, sức mạnh kinh tế quốc gia này chủ yếu đến từ nông nghiệp và ngư nghiệp

Như là một kết quả, khi tin đồn 「phép màu nữ thần lan truyền」được lan truyền, họ không thể nào giữ mình ngoài việc thức tỉnh

Ngay cả với yêu cầu của giáo hoàng, hay tổng giám mục vương quốc Balmoa cũng chống lại lời triệp tập thiên sứ người là nguyên nhân của phép màu. 「Bởi vì cô gái ấy không có niềm tin vào đền thờ chúng ta, cô ấy sẽ không khuất phục mệnh lệnh triệu tập của đền thờ đâu 」.

Cũng như với cung điện hoàng gia 「Chính phủ và Tôn giáo là những thứ khác nhau ở đất nước chúng tôi và nhu cầu về tôn giáo không thể được đáp ứng như một lời tuyên bố 」.

Trong khi đất nước thần thánh Rueda thất bại trong việc triệu tập Kaoru, những lọ thuốc bắt đầu được lưu hành. Dựa vào các cuộc điều tra từ mọi người, nó sẽ rõ ràng khác hẳn thuốc thông thường kể từ khi nó tốt hơn hẳn mặc dù là hiệu ứng yếu hơn phép màu nữ thần. Họ vẫn tìm ra được thuốc đến từ vương quốc Balmoa

Phép màu nữ thần nên được mang tới vương quốc thần thánh Rueda

Nếu nó cứ tiếp diễn, vị trí vương quốc thần thánh sẽ bị cướp đi bởi vương quốc Balmoa!

Những người bậc cao của vương quốc thần thánh Rueda cảm thấy khủng hoàng trầm trọng và bắt đầu thực hiện một vài âm mưu

Bán đảo liên kết với Brancott, Balmoa, Ashid, và cả thần thánh quốc Rueda, nằm trên đỉnh tất cả các nước là một quốc gia gọi là đế chế Arigo mà điểm mạnh là sức mạnh quân sự. Đế chế Argo kết nối với thần quốc Rueda ở dãy núi phía bắc và vương quốc Ashid ở bở biển phía nam và vương quốc Balmoa nằm ở giữa nó

(trans: bản đồ lấy từ manga)

default.png

Nhưng phần liên kết nối liền giữa ba nước bị chia cắt bởi những ngọn núi. Chính vì chuyện này các tuyến đường mà đế chế Arigo để đến vương quốc Balmoa thì họ phải đi qua thần quốc Rueda qua dãy núi phía bắc hay là vương quốc Ashid qua bờ biển phía nam. Dãy núi có một khoảng cách ngăn hơn nhưng nó có nhiều vật cản khiến cho ngựa không thể nào băng qua

Đế chế Arigo không thật sự phat triển bất cứ ngày công nghiệp nào, và cũng đồng nghĩa nguồn cung cấp trong đất nước đó có thể thu về từ 3 quốc gia láng giềng. Không may là 3 quốc gia kia ko thật sự cần phải trao đổi với dế chế Argo nơi mà việc vận chuyển không tốt chút nào

Nhưng mà đế chế Arigo có những kế hoạch khác

Để mà quốc gia họ có thể phát triển, họ sẽ phải di chuyển căn cứ về phía bán đảo. Nhưng hàng hóa trong nước họ không thể hỗ trợ đến nước họ kể từ khi đất đai của họ toàn là đồi núi. Bọn họ chọn cách chi thật nhiều ngân sách gia tăng sức mạnh quân sự của mình

Một quốc gia với sự trao đổi buôn bán ít ỏi mà lại tập trung đẩy mạnh vào sức mạnh quân sự thì. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm lợi từ những cuộc chiến khủng bố từ chiến tranh

Và trong khi đang lên kế hoạch cho những thứ như vậy thì thuốc bắt đầu lưu hành ở đất nước láng giềng, vương quốc Balmoa

Và để mọi việc trở nên tồi tệ hơn, thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 5 ngày khi tạo ta chúng. Những lọ thuốc đó không thể đến được đế chế Arigo với cái hiệu lực của thuốc trong 5 ngày dù cho họ có sử dụng bất cứ kiểu vận chuyển gì ngay cả khi họ mua nó từ thần quốc Rueda hay vương quốc Ashid. Đó là lý do họ không thể dùng nó cho chiến tranh hay bất kỳ lơi ích nào từ nó

Giờ đây họ nghĩ, 「Nếu nó không thể đến được đế quốc chúng ta trong 5 ngày, vậy thì, tại sao không chế tạo nó ở đế quốc! Sau đó chúng ta cũng có thể dùng nó cho chiến tranh. Quân đội của chúng ta đã sẵn áp đảo hơn nhiều so với các quốc gia khác, Nếu chúng ta có thứ thuốc đó, chúng ta thậm chí có thể tiếp quản cả lục địa!

Để làm vậy, chúng ta phải tấn công vương quốc Balmoa đầu tiên và chiếm lấy bí mật về thứ thuốc đó…」

Vì vậy, ngay cả trong Đế quốc Arigo, họ cũng bắt đầu âm mưu.

*** Cung điện hoàng gia Balmoa ***

「Cái này là lần thứ 5 …?」 (vua Serge)

「Vâng thưa, 3 từ thần quốc và 2 từ đế chế Arigo」(Thủ tướng)

Thủ tướng báo cáo với đức vua. Anh trai đức vua Roland cũng đứng kế bên anh ta để nghe báo cáo

「Liên lạc với Kaoru, tăng cường an ninh của cô để ngặn chặn việc bất cứ ai cố gắng dụ dỗ cô và giảm khả năng họ có thể bắt cóc cô…」 (vua Serge)

「May mắn thay, tất cả cá gián điệp mà Kaoru nói chuyện đều đã phun ra (nói ra) mọi thứ trong sự chân thật nhất (T.N: thuốc cheat, nói mọi thứ trong lòng).Ngay cả các gián điệp có vai trò báo cáo cũng bị bắt. Vì thế các quốc gia đó sẽ chưa thể có được bất kỳ thông tin nào về cô ta cả.」 (Roland)

「Ngay cả vậy, sẽ có nhiều người từ các nhóm khác nhau se cố gắng đến bắt liên lạc với Kaoru ngay cả khi họ không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào cả

Họ phải biết về cô ây cả rồi chứ, kể từ khi cô cực kỳ nổi tiếng ở vương quốc chúng ta…」 (Thủ tướng)

Trong suốt cuộc trò chuyện giữa vua và thủ thướng, anh trai đức vua Roland đang lo lắng về thứ khác

「Tôi dự đoán là để chế Arigo đã sẵn tới giới hạn rồi và sẽ cố gắng hành động sớm thôi. Nhưng để nghĩ rằng ngay cả khi thần quốc cũng sẽ dùng vũ lực…Chẳng phải họ không sợ cơn tức giận của nữ thần sao?

Ngay từ đầu, nữ thần sẽ không đáp ứng nhu cầu của họ ngay cả khi họ bắt Kaoru…」(Roland)

「Có lẽ họ nghĩ rằng Kaoru chỉ như một cô gái nhỏ nhắn người có thề lra àm thuốc.」 (Thủ tướng)

「「 Ah. 」」(Serge + Roland)

「Dù thế nào thì, để chế sẽ bắt đầu cuộc xâm lược của họ sớm thôi

Điều đầu tiên là liệu họ sẽ tấn công vương quốc Ashid và cả quốc gia chúng ta ko?

Hay họ sẽ đi qua thần quốc trung lập Rueda và tấn công chúng ta? 」 (Roland)

「Nhưng mà không phải có lệnh cấm dẫn quân đi qua đất nước trung lập như thần quốc Rueda sao?」 (vua Serge) (ED/PF: có thể là một hiệp ước / lời hứa của một số loại nói rằng quân đội không được phép đi qua các nước trung lập.)

「Anh tự hỏi… nếu mà đế chế nhắm đến Kaoru, liệu rằng họ có ý định giữ lời hứa ko?」 (Roland)

「À thì …」 (Serge)

「Trong bất kỳ trường hợp nào thì, em có thể đề nghị vương quốc Ashid và thần quốc Rueda kiểm tra động thái để chế

Liệu bọn họ có bắt liên lạc với chúng nếu bất cứ thứ gì xảy ra ko, cũng như gửi chính gián điệp của chúng từ đất nước mình .

Và gia tăng mức độ cảnh giác vì thế chúng có thể di chuyện binh lính bất kỳ lúc nào…」 (Roland)

「Okay.」 (Vua Serge)

Những nước đi về chiến tranh đã gần kề trong tầm tay

(trans: Yeet, Kaoru là người phát động chiến tranh cả lục địa)

(Edit next chapter : Chiến Tranh

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Không lấy được tem *sad clone noises*
Xem thêm