Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 53 : Lời hùng biện

3 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:

Và vào khoảng hơn một tiếng sau.

Một lượng lớn binh lính chạy đến từ phía trung tâm thành phố.

Có vẻ như lúc nãy vị đội trưởng lúc nãy chỉ đến đây với mấy người lính hiện có mặt ở trạm gác lúc đó .

Sau khi nhận thấy vấn đề này là quá lớn để xử lí, anh ta đã phải báo cáo lại với cấp trên và điều động lực lượng chính.

Tôi đoán là lần này anh ta sẽ đến với một người đàn ông quyền cao chức trọng …

Chúng tôi lúc này hiện đang đứng trước cổng thành, tại khu vực kiểm tra xe ngựa.

Đang có rất nhiều người xung quanh đây.

Không, bởi vì việc nữ thần xuất hiện đã bị đồn ầm lên, nên không có ai lại rời khỏi nơi này.

Và rất nhiều người dân thị trấn đã tụ tập lại sau khi nghe về tin đồn.

Và trong khoảng thời gian chờ đợi, Emil và Bell đã trở về nhà trọ, trả tiền, thu dọn hành lý và mang nhóm Ed đến đấy.

Vậy nên chúng tôi có thể rời đi khỏi nơi này bất cứ lúc nào.

『Có phải cô bé là người đã nhìn thấy nữ thần Celestine ư?』(Lãnh chúa)

Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ông ta bước ra từ chiếc xe ngựa vừa mới tới và nói rất to với chúng tôi.

Vâng, từ trang phục trang sức các kiểu thì, chắc chắn ông ta là Lãnh chúa.

Thì, điều đó cũng bình thường mà.

Một hành vi phạm tội có dính líu đến những người lính canh, bị công bố rõ ràng trước toàn thể dân chúng.

Và sự xuất hiện của nữ thần Celestine.

Nó sẽ khá là lạ nếu như Lãnh chúa không có mặt và tự đích thân xử lí với vấn đề này.

Nếu như ông ta xử lí sơ sài, đây sẽ là một cú scandal to đùng gây ảnh hưởng đến danh dự của cung điện hoàng gia, và nó cũng có thể ảnh hưởng đến cả các nước láng giềng xung quanh nữa .

Không đời nào ông ta lại để trợ lí của mình xử lí một vấn đề có thể ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và toàn đất nước.

『Đúng vậy, là tôi』(Kaoru)

Dù đối phương có là lãnh chúa của thị trấn này đi chăng nữa , tôi sẽ không dùng mấy từ ngữ khiêm nhường “de gozaimasu” như một con ngu đâu.

Roland và Francette đã rất bực tôi trước đây rồi.

“Dù người đang phải giả mạo danh tính của mình, chúng tội thực sự không thể chịu nổi việc một nữ thần lại cư xử nhún nhường như vậy với một con người!”…kiểu kiểu như thế

…Nhất là Francette.

Chà, về danh tính hiện tại thì , tôi là con gái của một quý tộc nước ngoài.

Dù trước mặt có là một vị quý tộc, nếu như tôi là một quý tộc đến từ đất nước khác, thì tôi không cần phải khiêm nhường.

Dù sao thì tôi vẫn là một cô gái 15 tuổi với vẻ ngoài chỉ là 12-13 tuổi mà.

『Vậy, ý của cô là gì, hãy giải thích rõ tình hình!』(Lãnh chúa)

Rõ ràng, vị lãnh chúa kia có vẻ không hề quan tâm đến đám đông xung quanh.

Không, vào lúc này thì chắc hẳn ai ai cũng đã biết mấy người lính canh là đồng bọn với lũ bắt cóc.

Vì vậy, chắc hẳn vị lãnh chúa e sợ khả năng rằng các quý tộc khác cũng có thể liên quan.

Vậu nên thay vì làm rùm beng lên vì chuyện này , ông ta đã chọn cách né điều đó ra bằng cách hỏi về chuyện 《 nữ thần hạ thế》thay vào .

Ở thế giới này, mọi người đều tin vào sự tồn tại của nữ thần Celestine và tôn thờ cô.

Đôi lúc cô ấy mới xuất hiện và lần gần đây nhất là chỉ mới 4 năm trước.

Tất cả những quan chức cấp cao của mỗi nước đều tập trung lại.

Họ đều rất bất ngờ khi biết sự thực về cô.

Celes khá là tàn nhẫn và cô sẵn sàng đưa ra hình phạt cho bất cứ đất nước nào và không còn quan tâm dù có lôi mấy người không liên quan vào chịu tội.

Bằng chứng chính là việc cô đã đập nát cả một đất nước chỉ vì khiến cô ấy tức giận và lôi theo luôn cả đất nước láng giềng.

Không đời nào trên đời này lại có kẻ lại dám nối dối bằng cách sử dụng tên của nữ thần.

Bao gồm cả tội phạm.

Vì vậy, câu chuyện của tôi là đáng tin tưởng và không hề giả tạo.

Hơn nữa, vị đội trưởng và những người quanh đây đều đã chứng kiến 《chậu giặt đồ từ trên trời rơi xuống》…

Đó là lí do vì sao, dù ông ta chỉ nhận được một báo cáo sơ bộ, ông ta vẫn phải xác nhận lại sự thật.

Và khiến chúng tôi làm rõ nó tại nơi này và trước mặt toàn thể người dân xung quanh.

Có rất nhiều thương nhân, không chỉ các thương nhân địa phương mà còn từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Tất nhiên, còn có vài người không phải là thương nhân, ví dụ, một điệp viên đến từ một quốc gia khác chẳng hạn...

Chắc là vị lãnh chúa này không hề dính dáng đến. Vì đất nước này cấm việc buôn bán con người.

Ông ta có thể sẽ bị kết án tử hình, vậy nên chẳng được lợi ích gì khi đùa với lửa cả.

Là lãnh chúa của cả một vùng lãnh thổ rộng lớn như này, ông ta dễ dàng có được vài cô người tình xinh xắn.

Vậy nên, có lẽ là vị Lãnh chúa không có gì dính dáng đến mấy kẻ bắt cóc.

Vậy thì, tôi sẽ đơn giản là… nhổ cỏ tận gốc thôi.

『Vâng, tôi đến từ Vương quốc Balmoa, chúng tôi là người của Bá tước Adam.

Tôi đột ngột bị bắt cóc tại thị trấn này và bị giam giữ tại căn cứ bí mật của bọn chúng cùng với một vài cô gái khác nữa.

Và sáng nay, chúng tôi đã bị lôi ra để bị bán đi như là một nô lệ…

Khi tôi cầu cứu những người lính canh tại cổng thành, họ chỉ nhếch mép và lờ tôi đi. Trong khi còn đang nói chuyện với mấy kẻ bắt cóc…』(Kaoru)

『Cái gì …』(Lord)

Tuy thông tin đã được báo cáo, nhưng vị lãnh chúa vẫn tỏ ra ngạc nhiên, khá là lố nhỉ.

Ông ta đúng là một diễn viên giỏi.

À không, chắc là ông ta chưa biết rằng nạn nhân lại có quan hệ với một vị Bá tước nước ngoài.

Chà, có vẻ hơi tệ rồi đấy.

『… và ngay trước khi bị đưa ra khỏi thành phố

Nữ thần đã xuất hiện và đám tội phạm đã bị đo ván bởi hình phạt của nữ thần dành cho 《 những kẻ dám bắt cóc các bé loli cute làm nô lệ!》』(Kaoru)

『Thế, thế còn về nữ thần?』(Lord)

『Sau khi nói chuyện với tôi, cô ấy quay về trời』(Kaoru)

Với câu hỏi của Lãnh chúa, tôi trả lời theo những gì mà tôi đã soạn ra từ trước.

『Eh… Nhưng chẳng phải là quá vội vàng khi đánh giá mấy người lính canh là đồng phạm với kẻ bắt cóc chỉ vì họ không đê ý đến lời kêu cứu …』(Lord)

『Tôi đã đập vỡ nắp thùng ngay trước mặt họ và hét lên rất to.

Nếu như họ không thể nhận thấy một thứ rõ rành rành ngay trước mắt như thế, liệu mấy người lính canh tại cổng chính này có để ý được mấy tên trộm cắp cố gẳng lẻn vào và bắt chúng lại không?

Liệu ngài có muốn tin đồn này bị lan rộng?』(Kaoru)

Vừa nói, tôi vừa ngoảnh mặt nhìn vào đám đông,

Vị Lãnh chúa im lặng, mấy người lính canh khác cũng im lặng theo,

Tuy có vài kẻ phạm tội trong hàng ngũ, quân đội vẫn không bị chỉ trích.

『Ngay từ đầu, việc hình phạt của nữ thần cũng giáng xuống mấy người lính canh, đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi, đúng không?』(Kaoru)

Vị Lãnh chúa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu.

Tôi không biết liệu có lính canh nào vô tội hay không, nhưng với điều này,

Mấy lính canh khác sẽ không đổ tội lên đầu tôi được.

『Và, dựa vào những gì mà kẻ phạm tội đã thú nhận.

Người mua có vẻ là quý tộc hạng thấp của đất nước này hoặc là vài thương nhân cỡ vừa, .v.v.

Có vẻ như chúng không giao dịch với quý tộc hạng cao hay là thương nhân cỡ lớn』(Kaoru)

『Cái gì…』(Lord)

Dù ông ta vẫn rất ngạc nhiên, sắc mặt của ông ta có vẻ đã tốt hơn một chút.

Thì, cũng đúng thôi.

Nếu các quốc gia khác hoặc quý tộc có sức ảnh hưởng, và các thương gia lớn của đất nước này có dính dáng đến, việc này sẽ trở nên rất phức tạp .

Và nếu ông ta không làm tốt, đây sẽ là một vấn đề mang tính toàn cầu và nền tảng đất nước sẽ bị lung lay.

Và trong trường hợp tệ nhất, để bảo vệ những người có tầm ảnh hưởng, quốc gia sẽ xử lí người chịu trách nhiệm cai quản khu vực đó và phủ nhận toàn bộ trách nhiệm của mình.

Người chịu trách nhiệm…

Phải rồi, chính là vị Lãnh chúa này đây.

Tuy nhiên, nếu như đám đó chỉ là một lãnh chúa của một vùng nhỏ bé, một quý tộc bậc trung hoặc một thương gia cỡ vừa thì,

Ông ta có thể xử lí những gì cần phải xử lí một cách dễ dàng.

Ông ta có thể sẽ không trực tiếp giải quyết nó nhưng ông ta vẫn có thể thông qua cung điện hoàng gia.

Và nhân tiện, nếu như ông ta phát hiện ra những hành động sai trái của quý tộc và thương nhân ngay trong lãnh thổ của mình.

Ông sẽ được công nhận như là một vị lãnh chúa chính trực, vùng đất công lý của cung điện hoàng gia

Thậm chí còn có khả năng là Đức vua sẽ nhớ đến tên của ông.

Chà, tôi đoán là ông ta sẽ có động lực để làm điều này thôi. Và tôi sẽ thúc đẩy thêm một chút vậy.

『Và tôi sẽ nói lại cho ngài biết lời nhắn của nữ thần Celestine』(Kaoru)

『『『『『Cái…Cái…cái… cái gì cơ!!』』』』』(Lord + mọi người)

Không chỉ vị Lãnh chúa mà tất cả những người đứng xung quanh tôi đều hét lên.

Chà, nghĩ về điều này thì, hiển nhiên, là sẽ như thế này nhỉ.

Không có nhiều giáo hoàng hay hồng y, hay mấy người kiểu thế được nữ thần gửi đến lời nhắn.

Tất nhiên, mọi người sẽ ngạc nhiên khi lời nhắn của nữ thần lại được gửi cho một lãnh chúa địa phương.

Tuy nhiên, trong tình thế này thì không có ai lại nghĩ rằng đây là sự truyền đạo.

Khuôn mặt vị Lãnh chúa cũng phồng lên một chút.

Vậy thì, bây giờ, tôi sẽ nói lại lời nhắn cho họ .

『Những kẻ phàm phu tục tử dám bắt cóc loli và bán họ đi như là nô lệ, điều vốn bị cấm tại đất nước này.

Dù là phạm nhận hay chỉ là kẻ nhận hối lộ và tỏ ra bang quang. Tất cả đều có chung một tội lỗi.

Ta không đời nào tha thứ cho điều này. Hãy lắng nghe cho kĩ đây.

Nếu ngươi không thể tự tay xử lí, đích thân ta đây sẽ ra tay trừng trị…

Đó là những gì nữ thần đã nói』(Kaoru)

『Điều này?』(Lord)

『Celestine-sama rất cứng rắn, cô không quan tâm đến từng kẻ một đâu.

Tôi nghĩ cô ấy chỉ để tâm đến vài cá nhân khiến cô ấy thích thú…

Đó là lí do vì sao, khi Celestine-sama nói 《trừng trị》, điều đó sẽ có nghĩa là biến toàn bộ mọi nơi còn sót lại kẻ phạm tội hoặc thị trấn nơi gốc rễ của việc bắt cóc này xuất hiện trở thành một biển lửa theo đúng nghĩa đen của nó.

Đó là ý của cô ấy đấy…』(Kaoru)

(T.N: Kaoru dùng Celestine-sama chứ không phải là Celes hay Baka Celes)

『Không …………』(Lord)

Vị Lãnh chúa tái xanh mặt mũi.

Mấy người lính và đám đông xung quanh thậm chí còn tái hơn cả ổng.

『W… w… w …w …w …』(Lord)

Vị lãnh chúa chỉ biết há miệng phát ra một vài chữ.

Chắc là ông ta đang muốn nói 《làm thế nào 》hoặc là 《tại sao 》

Tôi có nên an ủi ông ta không nhỉ?

『Không cần phải quá lo lắng đâu, chỉ cần bắt giữ và trừng phạt mấy kẻ bắt cóc là đã đủ rồi,

và cả kẻ chủ mưu, mấy kẻ nhận hối lộ và những người liên quan nữa.

Vậy nên, hãy bắt giữ từng kẻ từng kẻ một và đảm bảo sẽ không còn một tên bắt cóc hay buôn bán nô lệ nào nữa …』(Kaoru)

『Tất nhiên rồi, nhưng …』(Lord)

Chắc là ông ta đang muốn nói《 Nhưng lỡ như tôi không làm tốt…》.

『Trói chặt những kẻ bị bắt,

Vì chúng chuẩn bị đem chúng tôi đi bán, ông có thể tìm kiếm thông tin về nguời mua từ chúng.

Bắt bọn chúng phun ra hết mọi việc về buôn bán nô lệ cho đến hiện nay,

Ngoài ra, hãy đưa những đứa trẻ bị bán trả lại cho bố mẹ của chúng,

Như vậy…』(Kaoru)

Đây là một mệnh lệnh của nữ thần. Nếu cung điện hoàng gia biết được điều này, họ sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh để xử lí.

Không thể nào nghi ngờ liệu đây có phải là nói dối.

Với từng này nhân chứng và thương nhân từ các quốc gia khác nhau, tiếng nổ và những đám mây màu vàng đều đã được nghe, và được nhìn thấy bởi mọi người dân trên phố.

Và nếu nữ thần trở nên tức giận vì đất nước này dám mặc kệ lời nhắn đến từ chính cô.

Cô sẽ 《phẩy tay và phá huỷ》 không chỉ dinh thự và lãnh thổ của Lãnh chúa nơi này mà còn cả toàn bộ đất nước nơi không triệt bỏ được hoàn toàn vấn nạn bắt cóc…

Đây không phải là trường hợp mà quyền lực, quan hệ, tiền tệ có thể giải quyết.

Không còn cách nào khác ngoài việc bắt giữ và trừng phạt tất cả những kẻ liên quan một cách nhanh chóng nhất.

『Bắt chúng lại, bắt tất cả những kẻ nằm trên đất và trói lại cho ta!

Đảm bảo không cho chúng chạy thoát hay bị sát hại trước khi chúng kịp khai ra tất cả mọi thứ!

Thất bại sẽ được tha… à không, đều không được tha thứ!』(Lord)

Tất nhiên, khi mà mạng sống của mọi người bao gồm cả ông ta đều bị ảnh hưởng, ông ta sẽ tuyệt vọng mà thôi.

『 Lãnh chúa, thật ra, nữ thần đã chỉ cho chúng ta biết nơi ẩn náu của bọn tội phạm.

Nó được chỉ ra bằng cột khói đỏ ở đằng kia.

Tôi nghĩ nó đến từ khu ổ chuột…』(Kaoru)

Phải rồi đấy , tôi đã để lại chút “quà lưu niệm” ngay trước khi tôi bị lôi ra khỏi căn cứ bí mật của chúng.

Sau một khoảng thời gian, một chất khí gây mê sẽ thoát ra, và chất khí đó nhẹ hơn không khí.

Nếu như không có ai để ý và vứt nó đi thì, cột khói đỏ đó sẽ xuất phát từ căn nhà nơi lũ tội phạm ẩn náu vẫn còn đang say giấc.

Nó không quá hào nhoáng, nó chỉ là một cột khói nhỏ, nhưng nếu bạn chú ý tìm kiếm, nó sẽ rất dễ dàng.

Đây là lần đầu tiên tôi đến thị trấn này và được tham quan đường phố nơi đây, làm sao tôi có thể dẫn mọi người đến căn nhà đó dược chứ.

Chưa kể đến việc tôi còn bị nhồi vào một chiếc thùng trên xe ngựa.

Tôi làm thế để còn có thể tìm lại nơi đó sau này.

Chà, chỉ cần mấy người lính bắt được thủ phạm và thu thập được thông tin là đã ổn rồi.

『…Đi đi!』(Lord)

『Vâng, thưa ngài!』(Soldier)

Một người đội trưởng có vẻ như là một sĩ quan quân đội cấp cao rời đi theo chỉ dẫn của lãnh chúa.

Anh ta đem theo khoảng một nửa binh lính và vội vã tiến về thị trấn.

Khi tôi nhìn theo họ, tôi cũng thấy một nhóm khác đang chạy từ thị trấn chạy tới đây.

Một nhóm người dân và binh lính đang tiến đến gần.

…Ah, đó chắc hẳn là gia đình của những đứa trẻ bị bắt cóc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm