Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 33 : Địa ngục giai đoạn hai~

4 Bình luận - Độ dài: 3,375 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 33: ĐỊA NGỤC, TẦNG THỨ 2

6 ngày đã trôi qua kể từ khi quân đội đế quốc Arigo mất đi một lượng lớn hàng tiếp tế .

Và trong tất cả 6 ngôi làng mà họ đã băng qua, tất cả các giếng nước đã bị nhiễm độc và không còn bất kỳ thức ăn nào còn sót lại cả

[Khi ta huy động một đơn vị kị binh đi trước để bảo đảm các giếng nước và lương thực có còn sót lại không , ta đã rất ngạc nhiên với cái tin báo của binh lính về việc đảm bảo là cái giếng ngôi làng thứ 4 không bị đầu độc

Nhưng rồi ngay sau đó, ta đã bị sốc với báo cáo từ những tên lính còn sót lại sau khi chiến đấu với 7 hiệp sĩ Balmoa

Ta đã ước rằng khả năng mà bọn hiệp sĩ vương quốc Balmoa không liên quan đến người rải chất độc và khả năng mà chúng không biết đến sự tồn tại của cái giếng ẩn đó là không có khả năng , nhưng khi mà ta đến ngôi làng, cái giếng đã sẵn bị đầu độc

Khi mà có xác chết của những tên lính bên mình trong cái túp lều cái giếng ẩn, chúng có lẽ đã biết đến sự tồn tại của cái giếng ẩn từ lúc bắt đầu

Dường như chúng là một đơn vị được cử để quay lại sau khi nhận ra vẫn còn một cái giếng ẩn còn sót lại

Thực tế là có hơn 20 kị sĩ đã bị đánh bại bởi 7 hiệp sĩ kẻ thù đây quả là sự sỉ nhục cho binh lính của một quốc gia quân sự như chúng ta .

Tuy nhiên, từ lời khai của những kị binh còn lại, một trong các người lính kẻ thù được gọi là 「Roland-sama」

Điều đó có nghĩa hắn ta là 「Anh trai đức vua, Roland」

Đồng thời, hắn ta đi cùng với một người con gái với một sức mạnh phi thường 「Fran Quỷ Cái (Demonic Fran)」từ tin đồn, cô ấy là một hiệp sĩ ưu tú, và gần đây trở thành người hộ riếng của anh trai đức vua

Không có gì đáng ngạc nhiên về kết quả này, tuy nhiên kết quả này sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của chúng ta. Bình thường, chúng ta sẽ trừng phạt hoặc là thanh trừ những ai chạy trốn mà không có vết thương nghiêm trọng, hơn là việc cho chúng tiếp tục chiến đấu sau khi quay tổ quốc

À thì, đó là nếu như mà chúng ta có thể quay trở về quê hương của mình . Nhưng hiện giờ, trong suốt cuộc chinh phục, bọn họ sẽ làm như thường lệ. Không cần làm suy giảm sức mạnh của chúng ta nữa

Thức ăn phân phối dù đã giảm xuống ¼ cũng cạn kiệt 2 ngày trước rồi, và lượng nước mà giảm xuống ¼ sẽ cạn kiệt trong hôm nay

Các kỵ binh xuống khỏi ngựa và đi bộ nhằm giảm gánh nặng cho những con ngựa ko đủ nước, nhưng các con ngựa vẫn ngã xuống

Sự tàn lụi của kị binh , trong những giọt nước mắt, họ đành phải cắt động mạch những chú ngựa của mình, đem máu cho các người lính kiệt sức, để uống và phân phát thịt sống cho tất cả mọi người

Đối với các kỵ binh, nó như là ăn thịt và uống máu tươi của chính đồng đội chiến đấu của mình

Những người được cho máu và thịt cũng kiềm lại được nước mắt và tham lam ăn uống máu thịt mà họ được chia cho

Họ phải kiềm chế nước mắt trào ra. Vì khi họ khóc, họ sẽ lãng phí nhiều nước .

Cũng vậy, khi mà họ ăn thịt, họ sẽ cần nhiều độ ẩm để tiêu hóa và hấp thụ , nên họ sẽ càng khát nước hơn. Khi ăn nước bọt sẽ tiết ra nhưng nó chỉ là sự thoải mãn tạm thời. Sau cùng thì nước bọt cũng chỉ là nước trong chính cơ thể họ thôi

Những người uống nước độc bị bỏ lại phía sau tren đường chính. Lúc đầu vài người lính có gắng mang theo họ, nhưng sau đó nhưng người lính thải ra nhiều nước ra ngoài cơ thể hơn lượng nước uống vào,và đó là một lướng lớn nước cần thiết để có thể sống

Cũng thế, khi họ mang các người lính khác, bản thân họ không thể theo kịp cuộc hành quân

Đến phút cuối, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để các người lính bệnh lên xe ngựa kéo, nhưng lũ ngựa chỉ uống rất ít nước, cũng như chẳng đủ thể thể lực mang thêm những thứ khác nữa

Những người uống nước ở ngôi lang đầu tiên là điều không thể tránh khỏi vì họ không biết là cái giếng đã bị đầu độc , nhưng những ai trở thành người thử nước ở những ngôi làng tiếp theo thì cõi lòng họ như tan vỡ (T.N: Họ chắc phải cảm thấy như chuột bạch nhỉ)

Ngoài ra, vài người lính ko thể chịu đựng cơn khát giày vò và đã có vài người lén uống nước trong làng

Chắc chắc, khi uống, họ có thể thỏa mãn cơn khát của họ, nó, nó sẽ là một cảm giác thoải mái . Cho đến 30 phút sau đó…

Và cuối cùng thì những ai không uống cũng bắt đầu sụp đổ

Mất nước và say nắng

Cho dù bạn có chữa trị nó dễ dàng nếu bạn cho họ đủ nước, muối (chất lỏng và khoáng chất) và để họ nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ, nhưng quân đội này thậm chí không có cả muối và nước. Không có nơi nào để nghỉ ngơi và không có hành lý gì để mang cả

Họ chỉ có thể bị bỏ mặc lại ngay kế bên con đường cái

Và âm thanh của những người lính gục ngã có thể nghe thấy từ phía 2 bên của con đường cái

「Làm ơn mang tôi theo với」

「Làm ơn đừng bỏ tôi lại mà 」

「Tôi không muốn chết ở một nơi như thế này」

「Tôi sẽ sống và về nhà … Đứa con gái mới sinh của tôi đang đợi …」

Những người lính vẫn giữ nguyên khuôn mặt mình và giữ nó chỉ nhìn về phía trước để không phải nhìn qua hai bên

「Đừng nhìn」

「Đừng nghe gì cả」

「Đừng có khóc lóc. Bởi vì lượng nước mới là quan trọng. hay là cuộc sống của bạn bè ta đang lãng phí」

Đây là địa ngục

Nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu bạn chiến đấu và bị giết trên chiến trường

Tuy nhiên, ngoại trừ chiến đấu, các người lính sẽ chịu đựng và sụp đổ ngay trên vệ đường của một đất nước xa lạ .

Không người lính nào mong muốn một thứ như thế cả!

Liệu rằng những linh khác sẽ quay lại đây và giúp đỡ sau chuyện này

Ngay cả vậy, liệu các người lính gục ngã sẽ sống đến tận khi đó?

Ngay từ lúc đầu tiên, liệu có thể những người lính sẽ đứng vững, sống sót và trở về nhà ko?

Biểu hiện của các linh mục thánh quốc cũng cứng đờ ?

Liệu họ có thể có thể rao giảng cho những người lính bên vệ đường về tình yêu của nữ thần ko ?

… Nếu có bất kì thứ gì. Nó sẽ là quỷ dữ và địa ngục. Và người mang những người lính đến đây là quỷ dữ, nơi này là địa ngục. Chuyện này đủ nói lên điều này

*** Một ngày nữa trôi qua ***

[ Quân đội của chúng ta sẽ đến thị trấn vào ngày mai

Chúng ta sẽ lấy được nhiều nước, thức ăn và nơi để quân đội nghỉ ngơi

Nếu chúng ta làm được điều đó, quân đội lỗi lạc của đế quốc sẽ được hồi phục, sẽ không phải một lũ thảm hại như là bây giờ

Chúng ta chỉ cần vào được cái thị trần không được bảo vệ đó và chiếm lấy nó

*** và ngày kế tiếp ***

Dù bị trì hoãn đáng kể sao với lịch trình, quân đội xâm lược đế quốc cuối cùng cũng đến thị trấn hay đúng hơn là tiểu thành phố Nicosia nơi chỉ một ngày dường từ thủ đô vương quốc Balmoa

Và quân đội đi qua ngọn đồi cuối cùng, khi mà quân đoàn phía trước cuối cùng cũng thấy hình ảnh thị trấn phía trước

Bỗng nhiên, quân đoàn chính trước mặt dừng lại

Cái quân đoàn phía sau không thể nào dừng lại đột ngột được, các đoàn quân phía sau va chạm và rơi vào tinh trạng té ngã

Quân đoàn ở phía trước đáng nhẽ phải tràn đầy hy vọng là lấy được nước và thực phẩm từ thị trấn đang dừng lại, chỉ huy phóng ngựa về phía trước trong cơn giận dữ. Đây là một con ngựa duy nhất có giá trị mà có đủ nước để chỉ huy sử dụng

Và khi vị chỉ huy đi đến vị trí của quân đoàn phía trước bất động thì ông ta cũng đông cứng với một cảnh tượng tương tự

Ngay giữa thị trấn Nicosia, là lực lưộng phòng vệ của thủ đô Balmoa khoảng 12,200 binh lính

Đó là cả một đội quân tập hợp từ tất cả mọi nơi trên đất nước bào gồm 3000 người con lại ở thủ đô và 40.000 từ biên giới

「Không thể nào」(Chỉ huy )

Người chỉ huy và các thành viên cao cấp sụp đổ tại chỗ

「Bộ chúng không phòng thủ thủ đô à?」(High rank staff)

「Mặc dù chúng chỉ hơn một nửa lực lượng chúng ta.

Quân đội vương quốc Balmoa đã chuẩn bị kĩ lưỡng trong khi quân đội chúng ta khó có thể bước đi. Chúng ta có thể tạo một đội hình đơn giản nhất để chiến đấu một cách dung đắn trong trận chiến này

Đánh trận không phải tất cả các người lính nhảy vào một trận đánh cùng một lúc

Trong thực tế, trận đánh chỉ xảy ở phẩn tiếp xúc của kẻ thù của mỗi quân đội, các người bị thương sẽ được thay thế bởi những người lính phía sau

Nói cách khác, số lượng binh lính thật sự chiến đấu ngay một thởi điểm không thay đổi nhiều

Nếu trong trường hợp đó, kẻ yếu hơn sẽ bị đánh gục. Nó như là một trận thắng Kendo. Một kẻ mạnh có thể hạ gục 5 đối thủ hết lượt này đến lượt khác

… Không có cơ hội nào để chiến thắng

[ Ngay cả khi chúng ta cố rút lui, chúng ta chẳng có đủ sức mạnh để chiến đấu.

Và chỉ có những cái giếng nhiễm độc trên đường về mà thôi, Đồng thời, với cuộc hành quân dữ dội này, chúng ta sẽ nhanh chóng bị bắt kịp và bị tấn công từ phía sau

Cho dù nếu chúng ta liều lĩnh chiến đấu trong tình huống này, ta sẽ chỉ lãng phí 20,000 binh sĩ quý báu của đế chế mà thôi

Một quân đoàn 20.000 binh lính đánh giá trong 80.000 binh lính của quân đoàn đế quốc Arigo…

Trong trường hợp này, chúng ta nên đầu hàng và vẫn có cơ hội quay lại quê nhà sau khi chiến tranh kết thúc

Nhưng nó không phải là điều quyết định rằng đế chế đã sẵn thua cuộc trong cuộc chiến này

Trách nhiệm về đầu hàng sẽ do người chỉ huy chịu trách nhiệm và ta sẵn sàng lảm điều đó

So với mạng sống 20.000 binh sĩ, mạng của ta còn rẻ chán

Sẽ là bất khả thi để tử hình toàn bộ tù nhân chiến tranh và nó sẽ là một gánh nạng to lớn để nuôi 20,000 tù binh chiến tranh

Bất kì là chiến thắng thuộc về quốc gia nào đi nữa, nó sẽ không quá lâu để binh lích chúng ta trở về nước…] (Tư tưởng của vị chỉ huy)

「Chúng ta sẽ đầu hàng, Chuẩn bị tin nhắn ngay lập tức!」(Commander)

Các nhân viên cấp cao và các người lính trông có vẻ bối rối, nhưng họ chẳng bao giờ phải đối

「Khẩn trương lên! Có thể chúng ta sẽ nhờ được sự giúp đỡ cho những người chúng ta đã bỏ lại (để chết) trên đường cái, thời gian rất là quan trọng!」(Chỉ huy)

Người nhân viên chạy đi trong vội vã

*** ***

「Nó kết thúc chưa?」(Kaoru)

「Có vẻ như là vậy …」(Roland)

Đứng cách một chút đằng sau lực lượng phòng vệ vương quốc Balmoa, Roland trả lời câu nói lẩm bẩm của Kaoro

Những người dân làng dường như đã quay về làng của họ sớm hơn họ nghĩ

Thuốc bỏ trong giếng sẽ trở nên mất tác dụng sau 10 ngày ngay cho dù chẳng là gì

Để tránh các giếng trở nên ko thể sử dụng thời gian dài

Và dĩ nhiên, ngay cả vậy chúng ta chẳng cần đợi đến 10 ngày, chúng ta có thể sử dụng nó ngay lập tức sau khi bỏ thuốc mới từ Kaoru

Tuy niên, thực phẩm và chai nước bị bỏ lại mỗi nhà như là cái bẫy được khuyên không được sử dụng trừ khi bạn trộn thuốc mới hay chờ sau 10 ngày

À thì, cho dù bạn uống nó, bạn chỉ chịu đừng tiệu chảy trong vài ngày, và bạn có thể chữa nó bằng cách uống nhiều nước và muối khoáng

「Nhưng, thế này thật đáng thất vọng …」(Fran)

「À, vậy không lẽ sẽ tốt hơn nếu để chúng chiến đấu bằng 20.000 binh lính cho đến khi hàng người lính 2 phía bị giết và đầu hàng?

Bộ cô muốn một cuộc chiến như vậy lắm à? 」(Kaoru)

「À thì, nhưng nó vẫn …」(Fran)

Dường như có một chút khó khăn để thuyết phục Francette người lúc nào cũng nhắm đến việc trở thành một hiệp sĩ

Nhưng nếu cô hỏi rằng liệu có muốn giết nhiều binh lính đế quốc và có nhiều binh linh vương quốc Balmoa bị giết như vậy để thoải mãn bản thân, cô ấy phải từ chối nó

「Mấy người sẽ quay lại thủ đô như thế à」(Kaoru)

Kaoru hỏi Emil và 7 đứa trẻ. Cậu nhóc ở làng, Tapani cũng gia nhập một cách hoàn hảo

「Có phải chúng em phải trở về trong khi Kaoru thì không ạ?」(Emil)

Emil không thể dễ dàng chấp nhận

「Phải đó, bởi vì các em à , vào lúc này các em chẳng còn làm gì được cả」(Kaoru)

(trans: máy người ô dụng quá mà

「Tại sao? Ít nhất điều chúng em có thể làm là trở thành một cái khiên chắn chứ!」(Emil)

「Đó là lý do, và nó không tốt!

Mấy em có thể sẽ nhận vài vết thương hay sẹo trong tim. Và khi mấy người đi, ngay cả chị cũng chẳng thể giúp gì đâu

Nhưng khi chị một mình, chị có thể làm bất kì thứ gì」(Kaoru)

「Nhưng chúng em đã biết điều đó từ lúc đầu và chúng tôi sẽ sẵn sáng làm điều đó 」(Emil)

「… À thì … mấy em vẫn còn quá trẻ và non nớt」(Kaoru)

Sau một chút do dự, Kaoru nói điều nó thật kiên quyết

Emil đứng trong yên lặng

「Đừng hiều sai ý chị , nó chỉ là「mấy em vẫn còn quá yếu」

Điều này không thể tránh khỏi bởi mấy đứa vẫn là trẻ con à Francette là một trường hợp đặc biệt」(Kaoru)

Nữ hiệp sĩ Francette bộng nhiên nghe thấy tên mình được nhắc tới và cảm thấy bối rối

「Bên cạnh đó, chị không nói mấy đứa vô dụng.

Mấy em đã làm rất tốt rồi

À giờ thì chị muốn mấy đứa giúp chị với những gì mà mấy đứa có thể làm tốt nhất]

Như là một kết quả mong đợi từ trước, 「Con mắt nữ thần 」cộng một đứa trẻ bị thuyết phục.

Cái nhóm này đã sẵn 8 người rồi, liệu nó có ổn không ?

Đó là lý do các đứa trẻ sẽ trở về thủ đô bằng xe ngựa

Trong thủ đô, chúng sẽ kiếm thông tin về hanh vi của các quý tộc và những người có ảnh hưởng, những người mà có sự kết nối với các nước khác

Dĩ nhiên, mấy người đó sẵn biết rồi, nhưng nó sẽ khá là khó khăn đó. Dù sao thì, nó có đủ lý do cho việc tại sao mấy đứa trẻ đồng ý trở về vương quốc rồi

「… Vậy giờ cô sẽ làm gì bây giờ?」(Roland)

Sau khi mấy đứa trẻ đi khỏi. Roland hỏi kaoru với một vẻ mặt tiều tụy

「Oh, tôi nghĩ tôi sẽ đi về chiến trường phía tây」(Kaoru)

「「Eehhh!」」(Francette + Roland)

「Không , tôi không cho phép điều đó, Nó quá nguy hiểm!」(Roland)

Roland la lên

Nhưng nó chả ảnh hưởng gì với Kaoru

「Tôi không cần sự cho phép của Roland -san.

Tôi chỉ một người con gái thường dân từ nước khác du hành và ở lại Vương quốc Balmoa đến tận giờ

Và hiện giờ tôi chỉ có một chuyến đi về phía tây thôi mà」(Kaoru)

「Không , không phải thế …」(Roland)

Roland tái mặt đi, nhưng không lâu sau anh bình tĩnh lại và mỉm cưởi

「Vậy thì, làm thế nào mà cô đến được phía tây? Chẳng có thương nhân nào sẽ đi đến phía tây bởi vì chiến tranh. Sẽ chẳng có chiếc xe ngựa nào đâu

Liệu cô có thể đi mà ko cần xe ngựa không , và sẽ mấy bao nhiêu ngày đề tới đó với đội chân mảnh khảnh của Kaoru đây…?

Tôi sẽ không cho cô mượn bất kì chiến kị binh hay bất kì người lính nào từ hoàng cung đâu」(Roland)

Biết rằng Kaoru không thể cưỡi ngựa, Roland nghĩ nó sẽ có thể dừng Kaoru lại. Nhưng…

「… Oh, Vậy cơ à. Tôi sẽ đi một mình vậy」(Kaoru)

「Huh?」(Roland)

Kaoru rời đi bỏ lại Roland với khuôn mặt ngu người

Cô ấy tiến thẳng đến nơi mà cô giữ ngựa thứ mà cô đã lấy được từ ngôi làng thứ 4

「Này, mấy cậu. Ai có thể đưa tôi đi trên một chuyến hành trình dài nào ?」(Kaoru)

Tổng cộng 18 con ngựa. (T.N: tổng cộng 20+3 con ngựa – 5 kị binh đã chạy)

「Oh, cô gái trẻ, cô là một giống ngựa mới à?」(ngựa A)

Một con ngựa bớm nâu trả lời với một cái giọng run rẩy

「Ah không , tôi chỉ là một người bình thường có quen biết với nữa thần thôi à…」

「「「「Nếu cô có quen biết với nữ thần, thì cô chẳng có bình thường chút nào cả!」」」」(Horses)

Vì một vài lý do, tôi bị Tsukkomi bởi lũ ngựa. Không bởi vì họ là ngựa, nên tôi gọi nó là「Tsukkoma」mới đúng (T.N: Tsukkomi + Uma/ngựa)

「À thì, để chủ đề đó qua một bên vậy

Nếu bạn đi với tôi trong chuyến đi này, tôi sẽ chữa mọi vết thương, bệnh tật, và chuẩn bị thức ăn ngon cho

Sau chuyến đi kết thúc, tôi sẽ mua một một nàng ngựa đẹp từ của hàng ngựa hay chỗ ăn cỏ nào đó. Tôi sẽ để hai bạn cùng nhau dưới quyền sở hữu của tôi

「「「「Chọn tôi này! Quý cô trẻ」」」」(Horses)

「Chọn tôi đi! Chủ nhân trẻ, cứ để cho mấy người có kinh nghiệm đây! 」(chú ngựa lơn tuổi)

Lũ ngựa đớp thính rồi

「Uhm, về chuyện đó, Kaoru-san, cô đã nói thứ gì đó với lũ ngựa, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy…?」(Francette)

「Oh, nó chỉ là cuộc chiến xem ai sẽ là người đưa tôi đi thôi …」(Kaoru)

「「「「Eeeeeeee !! 」」」」(Fracette + Roland + 4 vệ binh hoàng gia)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Quyến rũ luôn lũ ngựa :))
Xem thêm
Không lấy được tem *sad clone noises*
Xem thêm
Không lấy được tem *sad clone noises*
Xem thêm