Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 28 : Chiến Tranh~

4 Bình luận - Độ dài: 2,860 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 28: CHIẾN TRANH

Việc bán thuốc đang tiến triển khá trơn tru và lan ra cả ngoài lục địa

Tuy nhiên, Kaoru không làm ra nó vì bất kỳ lợi nhuận hay vì cô muốn thế. Nhưng nó vẫn là một điều cần thiết để kiếm tiền

Điều đầu tiên, Kaoru thuê một căn nhà với khu vườn bên ngoài khu dân cư. Ngôi nhà có hơi một chút cũ kỹ nhưng nó là một ngôi nhà khá lớn. Với việc tu sửa ngôi nhà một chút , nó sẽ trở thành một căn nhà thích hợp cho những đứa trẻ「Con mắt nữ thần」. Và sau đó Kaoru sẽ sắp xếp công việc cho những đứa trẻ.

(trans: một căn nhà lớn đầy nằm ngoài khu dân cư, chủ yếu là shota sống ở đó, hmm)

Có nhiều dạng công việc mà có thể lấy được thông tin một cách dễ dàng như là: mở một nhà hàng và để cho mấy đứa trẻ phục vụ, hay mở một quầy hàng ở quảng trường, giao thức ăn…

Thức ăn Kaoru làm rất nổi tiếng như Taiyaki, Takoyaki, mì Udon vân vân.

(,,)

Kaoru cũng yêu cầu một cái chảo sắt cho việc làm Takoyaki và một cái chảo gấp cho việc làm Taiyaki từ xưởng. Dĩ nhiên, cô vẫn trả tiền đoàng hoàng như một công việc

Và ngoài việc bán thuốc, Kaoru và những đứa trẻ vẫn bí mật làm hoạt động cứu trợ 「nước mắt nữ thần」là một thứ chữa trị hoàn hảo. Mặc dù chúng không thể nói nó là một bí mật nữa khi mà hầu hết tất cả mọi người ở thủ đô đây đều đã biết về nó rồi

Người dân ở vương quốc Balmoa, đặc biệt là ở thủ đô thật sự cảm kích và yêu mến Kaoru vì những gì mà cô đã làm. Dẫn đến quan điểm sẽ không có bất kì sự đối xử tệ hại với Kaoru nào được cho phép . Đó là còn chưa kể vì cô là bạn của Nữ Thần nên nếu có bất cứ hành động khiếm nhã nào đối với Kaoru không những sẽ bị chịu sự tức giận của nữ thần mà còn liên quan đến việc tạo ra thuốc , nên hiển nhiên là chả ai dám động vào Kaoru.

Vị trí của Kaoru trong vương quốc Balmoa trở nên vững chắc hơn bao giờ hết

Đôi khi, một người đáng ngờ (điên dại) xuất hiết, nhưng sau khi uống vài tách trà từ Kaoru, hắn ta sẽ phải khai ra tất cả những chi tiết về kế hoạch của hắn ta hay là kẻ đồng lõa. Không đề cập tới chuyện Kaoru luôn có những hộ vệ hoàng gia bí mất đi theo sau để hộ tống, luôn quan sát hoặc là đưa đón cô ấy

Chẳng một ai dám yêu cầu Kaoru nhúng tay vào tình hình quân sự, ít nhiều đến tình hình tôn giáo vân vân

Tuy nhiên, hoàn cảnh đã bị thay đổi đáng kể

*** Cung điện hoàng gia ***

「Thưa bệ hạ, đế chế đã hành động rồi!」 (lính)

「Vị trí nào cuộc xâm lược sẽ đến? Qua vương quốc Ashid hay là thần quốc vậy?」 (Vua Serge)

Khi người lính nghe thấy câu hỏi của đức vua, người lính đến báo cáo, trả lời với chất giọng bối rối

「À thì, họ đang trực tiếp xâm lược chúng ta từ dãy núi」(Soldier)

「「「Ngươi nói cái gì cơ……」」」 (Serge + Roland + Thủ tướng)

Vua Seerge vả anh trai anh Roland cũng như thủ thướng đều kinh ngạc

Có phải quân đội đế chế chọn tuyến đồi trên dốc núi cho bộ binh không ? Họ không thể dùng xe ngựa được, vì vậy họ định lo việc vận chuyển hàng tiếp tế bằng cách gì chứ ?

「 (Vegeta) Lính trinh sát nói gì về sức mạnh quân đội đế chế?」 (vua Serge) (T.N: Meme intend)

「(Nó hơn 8000 đơn vị) Khoảng 30000 người. Và khoảng 10,000 trong số họ dường như là người cung cấp hậu cầu, một nửa trong số họ đã quay lại dãy núi và khoảng 5000 nhân viên hầu cận với xe ngựa lắp rắp」(Soldier)

「Có phải họ dùng 5000 nhân công để mang theo các chiếc xe ngựa được tháo dỡ băng qua núi sau đó quay lại bổ sung lương thực trong ngắn hạn. Nhưng điều đó có nghĩa là họ phải có ít nhất đến 20.000 bộ binh và 5000 xe ngựa nhân viên hầu cần…」 (Vua Sege)

Một cuộc gặp khẩn cấp được tổ chức sớm và đã được đưa ra quyết định

Vương quốc Balmoa kéo dài ở phía đông và tây, vương quốc Gurua tọa lạc ở hướng đông. Cuối hướng tây nơi đế chế Arigo bắt đầu cuộc xâm lược của họ, là nơi xa nhất từ thành phố hoàng gia nên Balmoa vẫn có nhiều thời gian. Tuy nhiên, phản ứng của họ càng chậm chừng nào, thương vong của các ngôi làng và thị trấn bị xâm lược sẽ nhận nhiều chừng đó. Chúng ta có thể cũng dự đoán được những ngôi làng và thị trấn đó sẽ bị phá hủy và bị cướp bóc mọi thứ. Họ cần hỗ trợ quân lính sau tất cả , để băng qua những ngọn núi, họ sẽ không thê đáp ứng đủ người cung cấp

Tuy nhiển, Balmoa có lợi thế sân nhà. Chúng ta dễ dàng chuẩn bị hàng tiếp tế với ít nhân công bởi vì chúng ta dùng xe ngựa và dùng đường chính. Hơn nữa, đất nước chúng ta có tổng cộng 40.000 binh lính với 4000 trong số họ là nhân viên hậu cần. Kích cỡ quân đội của chúng ta phải hơn gấp 2 lần so với đối phương

Nhưng bởi vì chuyện này xảy ra khá đột ngột, nên nó sẽ mất vài ngày để có thể chuẩn bị hậu cần và thu thập tất cả lính tráng từ khắp mọi nơi trên cả nước…

「Bọn họ chỉ có 20,000 bộ binh mà không có có kỵ binh … Có phải họ nghĩ rằng họ có thể thằng chúng ta với chỉ thế này ?」 (bộ trường A)

Một trong các bộ tưởng lẩm bẩm như vậy

「Không , có lẽ họ vẫn còn có đạo quân thứ 2 hay thứ 3 mà vẫn chưa băng qua dãy núi. Một nửa nhân viên hầu cận đã quay lại phía bên kia của dãy núi sau tất cả…」 (Bộ trưởng B)

「Ừm, họ có thể không nhắm đến thủ đô ngay lập tức nhưng họ sẽ chiếm đóng phía tây như là cứ địa của họ .Sau đó họ sẽ vận chuyển phần xe ngựa kéo còn lại qua núi và lắp ráp căn cứ ở đó」 (bộ trưởng C)

「Ừm, có một điều tốt là chúng ta có mối quan hệ khá thân thiện với vương quốc Brancott và Grurua. Chúng ta có thể di chuyển quân về phía tây mà ko phải lo lắng về điều gì cả. Bởi vì cả vương quốc Brancott và vương quốc Ashid đều biết rằng đất nước họ sẽ trở thành miếng mồi kế tiếp sau khi đất nước chúng ta sụp đổ vì thể họ sẽ không phản bội chúng ta」 (Bộ trưởng D)

「Ừm, tôi cũng nghĩ chúng ta an toàn với điều này …」 (Minister E)

Cuộc gặp mặt vẫn được tiếp tục diễn ra ngay cả sau khi chính sách cơ bản đã được quyết định, và các nhân viên quân sự đã rời đi ngay để chuẩn bị

Chiến tranh mở màn

Không có bất kì một tuyên bố chiến tranh nào, nhưng quân đội của đất nước khác đã xâm lược qua biên giới. Nó không còn có thể gọi là thứ gì khác ngoài chiến tranh. Nhưng ngay cả khi chiến tranh xảy ra, nó không giống như là mọi người đều tuyệt vọng

Ai vũng biết rõ rằng để quốc Arigo đã đang tập trung vào sức mạnh quân sự nhưng nguồn cung cấp đề quốc, thứ đang bị cô lập ở những con dốc của dãy núi, chẳng giàu có gì cho cam , và quy mô dân số của họ có chút nhỏ hơn so với những nước khác

Bên canh đó, nếu cuộc xâm lược phải băng qua dãy núi, họ không thể dùng xe ngựa hay đoàn xe mang theo nhiều vũ khí và hàng hóa. Do đó sức mạnh quân đội của họ không thể phát huy đầy đủ được

Đồng thời, có một khoảng cách khá xa để đến được thủ đô

Vì thế ngay cả khi quân đội Balmoa thua cuộc và kẻ thù tiếp tục tiến đến , thì vẫn có nhiêu nơi đẻ trốn thoát

Ngay cả khi ngay trong trận chiến, bạn sẽ không thể bị giết trừ khi bạn có măt ở hiện trường

Không có kẻ chinh phục nào sẽ giết người dân của đất nước bị chiếm đóng bởi vì doanh thu thuế trong tương lai. Bọn họ chỉ cố gắng đặt dân cư dưới tâm kiểm soát của mình . Do đó đối với dân thường, nó không có sự khác biệt gì lớn lắm như việc người đứng đầu bị thay thế cả

***Một vài ngày sau đó***

Quân đội chủ lực của vương quốc Balmoa mà chủ yếu là bộ binh tập hợp từ lãnh thổ phía đông và bắt đầu di chuyển

Sau đó, quân đội của lãnh chúa phía tây sẽ gia nhập trong sự thành công như một lợi thế

Liệu chúng ta sẽ gặp kẻ thù trong khi di chuyển, hay kẻ thù chỉ chiếm đóng phía tây trong khi chờ đợi thêm sự tiếp viện…?

Trong cái thể này nơi việc truyền tải thông tin rất châm chạp, nó rất khó khăn để biết chính xác tình hình của kẻ thù

Quân đội dưới sự chỉ huy của tướng quân. Không có thứ gì như là nhà vua đi ra mặt trận cuộc chiến

Đưc vua sẽ ở lại an toàn trong cung điện hoàng gia. Tuy nhiên, khi một đất nước bị đanh bại, nó sẽ là vị vua người mất đi cái đầu của mình thay vì là dân chúng

Đó là một công việc và nó cũng là một cái giá cho một người nắm giữ quyền lực cao nhất của một quốc gia

Đã sẵn 7 ngày từ khi quân đội di chuyển về phía tây

Vua Serge đã có một cuộc gặp với anh mình Roland và các bộ trưởng nội các

「Số ngày đến khi báo cáo cuộc xâm lược kẻ thù đến, sô ngày yêu cầu để chuẩn bị quân sĩ, và vài ngày để sau khi quân đội chúng ta di chuyển

Nếu kẻ thù có lợi thế mà không dừng lại, họ chắc đã chiến đấu với quân đội của chúng ta vào lúc này …」 (vua Serge)

「Vâng, nếu quân đội họ có sẵn lợi thế mà không cần ngựa, vận tốc di chuyển của họ vẫn chậm. Lực lượng chúng ta không cần phải vội vàng và làm kiệt sức chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu trong điều kiện tốt nhất」 (bộ trưởng A)

Một trong các bộ trường trả lời câu lẩm bẩm của đức vua

「Đừng lo lắng, nhiều nhất là 1 hoặc 2 ngày, tin nhắn sẽ đến và chúng ta se biết được tình hình và chúng ta sẽ biết được tình hình…」 (Bộ trưởng B)

Dựa vào số ngày yêu cầu cho đất nước chúng ta thu thập quân, nó đủ lý do để nghĩ rằng kẻ thù vẫn đang ở vị trí cách 7 hay 8 ngày đường tính từ thủ đô. Nhưng không có cách nghĩ nào khác rằng điều đó có là sự thật hay không

Ngay tại cuộc họp, lúc mọi người đang chờ đợi thông tin, một tin nhắn được truyền đến một cách nhanh chóng

「Cấp báo! Quân đội đế chế Arigo xâm lược từ biên giới tây bắc qua thần quốc Rueda, số lượng binh lính rơi vào khoảng 20,000!」 (người đưa tin)

「Ngươi nói cái gì cơ !!」(Vua)

Phòng họp trong chớp mắt trở thành một mớ hỗn độn

Chúng ta không nghĩ đến tình huống của cuộc xâm lược sẽ đến từ 2 hướng

Hơn nữa, gần như tất cả quân lính đã rời đi. Quân đội lãnh chúa gần phía tây sẽ không thể đến kịp lúc. Tất cả quân được chúng ta thu thập hiện giờ chỉ là 15,000

Mặc dù chúng ta có ít quân lính hơn kẻ thù đến từ vị trí thánh quốc. Chúng ta vẫn có lợi thế với một lâu đài ở phía phòng thủ, không có vấn đề gì với chỉ ít người hơn số kẻ thù. Nhằm mục đích bao vây thị trấn lâu đài, họ cần lực lượng quân đội ít nhất vượt 3 lần. Nếu chỉ 20.000 đấu với 15.000 thì không có cách nào họ có thể thắng

Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp「kẻ thù chỉ tấn công một thị trấn lâu đài」

Nhỡ đâu nếu bọn họ chỉ bao vây lâu đài và không tấn công. Một cuộc chiến dài hạn với tất cả sự tiếp tế sẽ bị cắt đứt và tình thế sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa chúng ta không thể giúp đỡ các thị trấn hay làng mạc gần kề nếu kẻ thù phá hủy và cướp bóc chúng

Và lại là một vấn đề nữa là 「Kẻ thù đã xâm lược từ biên giới thần quốc」

Thần quốc là một đất nước khá nhỏ và chỉ là một phần của phía tây bắc mà đế chế có thể xâm lược thánh quốc. Không thể có chuyện 20.000 binh lính đế chế có thể vượt qua đất nước họ mà không bị chú ý. Và như một vùng trung lập, thần quốc sẽ phải dừng đế chế lại. Nhưng không có tin tức gì từ thần quốc sau tất cả. Điều này có thể nói là thần quốc đã ở bên phe Đế Chế

「Ngay cả khi chúng ta liên lạc với lực lướng chính ngay bây giờ, họ sẽ không đến kịp lúc. Và khi quân đội chúng ta quay lại, quân đội của chúng ta sẽ bị chèn ép từ cả hai phía.

Hi vọng duy nhất của chúng ta là quân đội chính sẽ đánh bại kẻ thù ngay ở biên giới sớm và trở về

Đến khi đó, chúng sẽ giữ thế phòng thủ trong thủ đô và để lực lượng chính tấn công từ phía sau của kẻ thù」 (Bộ trưởng B)

「Nhưng nếu mục đích chính của kẻ thù ở biên giới kiếm thêm thời gian. Quân đội kẻ thù sẽ cố gắng rút lui hay là tránh đánh nhau và kéo dài trân chiến, liệu chúng ta có thể giữ vững cho đến khi đó 」 (Bộ trưởng C)

Một vài ý kiến đến từ các bộ trưởng. Tất cả chúng là một ý kiến thuận lợi, nhưng ít có lựa chọn

Cuối cúng chúng tôi quyết định rằng chỉ báo cáo tình hình cho quân đội chính, và hướng dẫn họ tiến tục chiến đấu tại biên giới. Và chúng tôi bằng một cách nào đó sẽ chiến đấu với 20.000 kẻ thù chỉ với 15.000 binh lính mà chúng tôi đã thu thập được vào lúc đó

*** Ngày hôm sau ***

Một tin nhắn từ thần quốc Rueda đến ngay cung điện hoàng gia

Đó là một chiếc xe ngựa xa hoa, và người ngồi trên nó, tuyên bố mình là hồng y của đại điện từ thần quốc. Ông ta mang theo một lá thư từ giáo hoàng. Giáo hoàng muốn đảm bảo cho cô gái có thể tạo ra phép màu với tình yêu của nữ thần trước khi bị bao vây bởi đế chế. Họ muốn bảo vệ cô và trốn thoát khỏi chiến trường

Nó là một sự xảo trá

Không chỉ đức vua mà tất cả mọi người đều hiểu rõ

Từ hoàng tộc đến các thành viên nội các muốn từ chối và gửi lại cho hồng y, nhưng anh trai đức vua Roland nói

「Không , hãy cho ông ta gặp Kaoru và thuyết phục cô ấy trục tiếp」(Roland)

Kinh ngạc, các bộ trưởng nội các phản đối mạnh mẽ

Ngay cả đức vua cũng không hiểu nổi ý đính của anh trai mình

Roland tiếp tục nói

「Có thể mọi người không biết , nhung sau khi gặp Kaoru, hắn ta sẽ phải nói ra hết mọi thứ một cách chi tiết, chúng ta có thể biết mọi thứ về âm mưu và cũng như tình hình của chúng nữa」 (Roland)

Khi nhắc lai cách thức và hành vi thông thường của Kaoru, các bộ trưởng nội các chuyển dần từ buồn bã sang cười lớn

Và trong sự đồng tình họ hoàn toàn đồng ý khi kế hoạch Roland được chấp nhận

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Trộm tem
Xem thêm
Không lấy được tem *sad clone noises*
Xem thêm
Nan
cướp temmm
Xem thêm