Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 57: Fan cuồng xuất hiện~

5 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Chương 57:

[ Eeeehhhhhh!] (Riette)

Mà thôi, kể cả là nếu như tôi mà có giải thích điều này một cách bình thường đi chăng nữa, thì Riette-chan vẫn sẽ có phản ứng bất ngờ như vậy đấy.

[ Ka...Kaoru-sama là một Nữ Thần?

Không, kể từ khi chị cứu giúp em và thậm chí còn cho em được tham gia vào nhóm, vào khoảng khắc đó chị đã là một nữ thần trong lòng em rồi.

Nhưng em lại không thể ngờ được chị chính là một Nữ thần đích thực.] (Riette)

Đôi mắt Riette-chan đang toả sáng lấp la lấp lánh

….Tệ rồi. Đây chính xác là < nó >

Đây chính là cách mà Emil và Bell đã dùng để nhìn tôi.

Đúng vậy, nó chính là một thứ với tên gọi < Đôi mắt của fan cuồng >

Hai fan cuồng là quá đủ rồi nha!

Tôi không muốn có thêm người nữa đâu.

Tôi chỉ muốn một bé loli hồi máu thôi.

Đúng vậy, một bé loli thôi.

[ Riette-chan, đây là một bí mật.

Chị cho em biết điều này vì chị nghĩ rằng em là một đứa trẻ có thể giữ được bí mật và lời hứa của mình và em sẽ không kể cho ai biết về điều này.

Mọi người ở đây đều đã biết về việc này nên sẽ không sao đâu.

Tuy nhiên, em không được nói ra điều này kể cả khi không có ai ở gần vì chúng ta sẽ không thể biết được liệu có ai ở gần có thể nghe thấy được điều này hay không.

Cho nên hiện tại, thân phận của chị là em gái của Roland, chỉ là con gái của một quý tộc mà thôi. ] (Kaoru)

[ Nhưng, điều này thật là…] ( Riette)

Thật là vô tác dụng khi yêu cầu một bé loli suy xét về những thứ liên quan đến chính trị mà…

Khi tôi còn đang nghĩ như vậy thì Francette đã giúp tôi một tay.

[ Riette-chan để chị hỏi em này.

Giả sử nhé nếu Riette-chan là một nữ thần, mọi người sẽ luôn luôn hướng mắt nhìn về phía em với sự kính cẩn với em, và sẽ không ai có thể trò chuyện với em như bình thường nữa,

Vậy nếu liệu mọi ngày em đều phải đối mặt với điều đó thì trong long em cảm thấy vui không ? ] (Francette)

[ …Uu ] (Riette)

[ Và mỗi ngày, sẽ có rất nhiều những thành phần quý tộc và những người giàu có tìm đến để yêu cầu em thực hiện cho điều ước ích kỉ của họ. Ah Không phải nói là họ thậm chí sẽ còn tranh đấu nhau để trở thành người đầu tiên có được điều ước từ em.

Vậy để chị hỏi em : “Điều đó liệu có vui không?” ] (Francette)

[ …Uuu ] ( Riette)

[ Vậy, em đã biết bản thân mình cần phải làm gì rồi chứ?] ( Francette)

[ Un!] (Riette)

Không ngoài sự mong đợi, đúng là Francette, Trí tuệ của Thời đại mà !

Tuổi tâm hồn của cô ấy chắc đã là khoảng 30 rồi.

… Còn tuổi sinh lý thì chỉ có 20 bởi vì 5 năm trước, tôi đã biến cô ấy trở về tuổi 15.

Nhưng bỏ việc đó sang một bên, tuổi tâm hồn của tôi chắc là 26 rồi trong khi tuổi của cơ thể này là 19

Tuy nhiên tôi vẫn sẽ như 15 tuổi….

Thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì.

Dù sao thì với việc này, Riette-chan sẽ nói chuyện một cách bình thường với mình.

Okay, đã đến giờ hồi sức của mình rồi…

[ Kaoru-sama, xin hãy gọi em bất cứ lúc nào chị muốn!] (Riette)

Eh?

[Nhưng…? Tại sao…? Không phải em đã đồng ý rằng sẽ không đối xử với chị như là một nữ thần sao…?] (Kaoru)

[Vâng. Nhưng kể cả có là như vậy đi chăng nữa, với tư cách là một thường dân, em vẫn phải đối đãi với tiểu thư của tầng lớp quý tộc bằng sự kính trọng của mình…] (Riette)

À, phải rồi!

Mình hoàn toàn quên béng mất.

Riette-chan là một thường dân.

Mà mình là một quý tộc.

Mình và em ấy không thể đối xử với nhau ngang hàng được!

Làm… Làm sao mà mình có thể hồi sức được đây…?

[… Chị biết rồi, em gái! Riette-chan từ giờ sẽ trở thành em gái của chị!] (Kaoru)

[ Ehhh!] (Riette)

Mặc dù Riette nhìn không giống như là con gái của một quý tộc nhưng em ấy có cùng độ tuổi và nhìn khá giống so với Emil và Bell .

Vậy nên cứ nói với mọi người rằng em ấy là con của cha mình với một hầu gái,

Ừm, và chị em chúng ta rất thân với nhau!

Vậy đi!!

[ Vậy là được rồi!] (Kaoru)

Tôi nói thật lớn cho mọi người xung quanh xe nghe thấy.

Roland và Francette rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

Emil và Bell thì không thể chống đối tôi.

Tốt, vậy Riette-chan đã được quyết định sẽ là em gái tôi.

Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến mong muốn của em ấy.

Và sau khi đã ở lại một đêm tại thị trấn nhỏ này, và một đêm chiến đấu, chúng tôi đã đến thành phố.

Tôi không có ý định sẽ ở lại thị trấn kia lâu như vậy vì nó ở cạnh biên giới,

Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đã khá xa biên giới rồi, chúng tôi không cần phải lo lắng về sự truy đuổi của Vương quốc Brancott nữa.

Từ bây giờ chúng tôi có thể ở lại lâu một chút trong bất cứ thị trấn nào,

Đó chính là mục đích ban đầu của tôi.

Một chuyến du hành mà tôi không cần phải gấp gáp.

[ Chúng ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian] ( Kaoru)

Trước khi vào trong thành, tôi dừng lại và nói trước với mọi người.

[Onee-chan, chị có việc cần làm ở đây sao?] (Riette)

Riette-chan nghiêng đầu hỏi tôi.

… Ah, thật là đáng yêu quá đi ah!

Đúng rồi đó, từ bây giờ Riette-chan sẽ gọi tôi là < Onee-chan >.

Khi có người khác ở đó nữa thì để dễ phân biệt em ấy sẽ gọi tôi là Kaoru-onee-chan.

Còn khi chỉ có hai người chúng tôi thì sẽ là Onee-chan.

Thật ra thì cũng không cần phải vậy vì Bell và Francette thường được em ấy gọi là <Bell-nee-chan> và <Fran-nee-chan>

…Tại sao họ lại không có chữ [o] à?

Tôi cũng không biết nữa.

[ Đúng vậy, đó là một nhiệm vụ quan trọng để tìm kiếm đối tượng kết hôn, cũng là lí do cho chuyến du hành này của chị …] (Kaoru)

[ Eh?] (Riette)

Giọng nói cực kì ngạc nhiên của Riette-chan đã cắt ngang lời nói của tôi.

Cũng phải thôi, sao lại không ngạc nhiên khi một nữ thần lại đi tìm kiếm một vị hôn phu là con người chứ.

[ Có rất nhiều anh chị em gái sẵn sàng hăm dọa bất cứ tên đàn ông nào tới gần người chị em này của họ,

Và làm gì có người đàn ông nào đến thăm hỏi con gái của một quý tộc đang ở tại một nhà trọ chứ?

Thế thì là hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để kết thân với đàn ông rồi đúng không?]

……..

………….

……………….

……………………..

[… MÌNH ĐÃ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN ĐIỀU NÀY!!] (Kaoru)

[ Đó là lí do vì sao chúng ta phải đổi kế hoạch] (Kaoru)

Tôi cần phải giải thích kế hoạch mới này cho mọi người.

[ Với tình hình bây giờ thì thân thế con gái của quý tộc sẽ gây cản trở cho việc kết hôn của tôi.

Những chàng trai bình thường sẽ không dám đến gần kết bạn với tôi

Và tôi cũng sẽ không thể kết thân với quý tộc bởi vì tôi thực sự không phải là con gái của quý tộc.

Bất kể việc Bá tước Adam đồng ý cho tôi sử dụng tên của ngài ấy,

Mặc dù tôi được gọi là < người của Bá tước Adam > thì tôi vẫn không phải là quý tộc ….] (Kaoru)

Khi tôi còn đang nói thì Roland đã ngắt lời.

[ Với cương vị là một thành viên trong gia đình hoàng gia, tôi cũng có tước vị là một công tước, Francette cũng nhận được tước vị vì những chiến công của cô ấy trong cuộc chiến.

Theo đó, chúng ta là một nhóm quý tộc, nên điều đó không hề có gì là sai. ] (Roland)

[Vậy thì, Kaoru người không thể tự nói rằng mình không phải là một quý tộc,

Nếu tôi tiết lộ thân phận ra thì với thân phận của người là em gái tôi, không hề sai khi gọi người là một quý tộc…

Với lại tôi cũng đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nếu Kaoru muốn, chỉ cần người nói một lời thôi,

Tôi sẽ ngay lập tức liên lạc với văn phòng Chính phủ của vương quốc để cho người một tước vị.

Bá tước, không, hầu tước cũng được? ] (Roland)

Đúng vậy, hoàng gia luôn có nhiều cấp bậc tước vị như vậy để dễ dàng phân biệt.

Nó không chỉ hữu dụng trong hoàng gia nhưng cũng dễ dàng hơn để đi ra ngoài khi là quý tộc

Khi thực sự cần thiết còn có thể dùng tên giả, hoặc là dùng khi rời khỏi hoàng tộc.

Và Francette cũng đã có được tước vị.

Nhưng kể cả khi cô ấy không có đi chăng nữa, cô ấy vẫn là Đại Anh Hùng của Vương Quốc và là Hộ vệ của Nữ Thần, người được trao cho thanh kiếm của nữ thần.

Không ai dám phản đối đám cưới của hai người họ.

[… Không, cảm ơn] (Kaoru)

Tôi từ chối đề nghị của Roland ngay lập tức.

Sau cuộc chiến, không, Nữ thần Celes hạ thế,

Hoàng gia đã không ít lần cố phong cho tôi một tước vị nhưng tôi đều từ chối.

Roland luôn nhắc tôi việc này mỗi khi có thể.

Mà nếu như cậu ta khiến tôi trở thành quý tộc thuộc về vương quốc của cậu ta,

Thì tôi sẽ trở thành công dân Vương quốc Balmoa

Đó không phải là điều anh ta muốn sao?

Tôi không nghĩ họ sẽ ra lệnh cho tôi hay điều gì đó tương tự vậy,

Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc tôi thuộc về Hoàng tộc vủa Vương Quốc Balmoa,

Đây sẽ là con Át chủ bài của họ được dùng để đối phó với những quốc gia khác.

[ Vậy thôi, khi nào người cần một tước vị, hãy cho tôi biết, chỉ cần 3 phút để chuẩn bị những giấy tờ cần thiết ] (Roland)

Eh, anh ta đã làm sẵn giấy tờ để tôi có thể nhận tước vị bất cứ lúc nào sao?

Mà thôi thôi. Dính vào chuyện này kiểu gì cũng kéo theo rắc rối.

Có tước vị rồi, tôi sẽ bị ràng buộc với địa vị, lập trường, và cả người dân của tôi nữa,

Mà tôi thì không muốn cưỡng ép bản thân vào những thứ như vậy.

Tôi chỉ muốn sống vui vẻ và tự do!

Mà thôi, việc đấy để sau, tới lúc quyết định rồi.

[Vậy nên từ bây giờ tôi sẽ hành động một mình] (Kaoru)

[ [ [ [ Eeeeeehhhhhhhh!!] ] ] ] ( Roland + Francette + Emil + Bell)

Eh, sao phản ứng mạnh vậy?

[Nếu người làm vậy,

Tôi sẽ không thể nào ngăn cản việc kết hôn của Kaoru với người khác…

Ah … không có gì…] (Roland)

Roland vô ý hét to ra suy nghĩ của chính mình dù đã dừng giữa chừng.

[… Anh vừa nói gì thế hả, anh nói lại coi??] (Kaoru)

Có lẽ nữ thần đã có một kẻ thù ở giữa những người bạn của chính cô!!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lấy chồng xong không về nước nó nữa nên phải cản thôi :v
Xem thêm
Cưới chồng làm j, độc thân không tốt ak, tự do tự tại.
Đừng phản bội hội FA chứ!!!
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm