Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 37 : Thanh Kiếm của Nữ Thần~

4 Bình luận - Độ dài: 1,907 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 37: THANH KIẾM CỦA NỮ THẦN

QC: Tựa gốc là 神の剣 hoặc 神剣 hay romaji là Kami Ken nghĩa là Thánh Kiếm nhưng cha Eng lại đổi thành Thánh Kiếm của Nữ Thần.

「ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TA」(Kaoru)

Máu điên đã dồn lên đầu của Kaoru mất rồi.

Đó là lẽ dĩ nhiên khi mà mọi kế hoạch mà Kaoru đã gầy dựng nên nay đã đổ sông đổ bể hết trơn .

Lính chết trên chiến trường vốn dĩ đã không còn là một điều quá xa lạ gì bởi vì đó chính là nghĩa vụ của họ . Họ đứng lên chiến đấu để bảo vệ cho người thân cũng như tổ quốc của mình khỏi sự đô hộ . Mà thôi bỏ qua chuyện đó sang một bên .

Ngay khoảng khắc khi mà cây giáo cắm ngập vào ngực Francette và máu bắn ra từ vết thương khi mà tên lính rút cây giáo ra.

Ngay lúc Kaoru thấy thế, tầm nhìn của cô dần tối đi. Ngoài kia có hàng ngàn binh lính xác chất đầy ngổn ngang trước mặt mà Kaoru vẫn mặc, nhưng khi chứng kiến cảnh người mình quen biết lại đổ gục trước mặt mình thì Kaoru không hề cảm thấy thoải mái tí nào.

Kaoru giận đến mức chẳng màng đến bản thân nữa.

Cô ấy vỗ vào cổ Ed.

Không cần phải nói một lời nào, Ed đã hiểu, khuỵu gối mình và để Kaoru bước xuống.

Tình hình xung quanh có phần nào dịu đi một chút .

Mặc dù binh lính đế quốc đã quen với việc thấy cái chết trên chiến trường, nhưng có vẻ dường như họ vẫn cảm thấy lo lắng khi mà họ thấy đầu của bạn mình bỗng dưng nổ tung.

Tuy nhiên, chỉ một khu vực rất nhỏ trở nên im lặng. Vẫn còn tiếng ồn ào ở khu vực xung quanh và trận chiến vẫn tiếp diễn.

Kaoru nhìn lên trời.

Khoảng khắc tiếp theo, một âm thanh nổ ầm ầm bởi vụ nổ vang lên trên chiến trường.

Đấy là do Nữ Thần gây nên chăng?! Hay là do một thế lực đen tối nào khác?! Hay đó chính là điềm báo của một tương lai chẳng tốt đẹp gì ?!

Vụ nổ đó thổi tung chấn động toàn chiến trường, mọi nơi trên chiến trường đều phải lặng im.

Để thu hút vị trí nguyên nhân vụ nổ, Kaoru tạo ra một cây cột đám mây màu vàng ngay chỗ của cô

Và nói thật lớn với một ngữ giọng thật mạnh mẽ.

“Chúng tôi đang tiến hành một nghi thức quan trọng nhất từ trước đến nay! Các vị vui lòng đứng yên tại chỗ và câm lặng! Nếu ai muốn đánh nhau, vui lòng để sau rồi đánh!” (Kaoru)

(Edit): Ờ.

Tông giọng của cô không đủ lớn để truyền đạt đến toàn bộ chiến trường, nhưng ít nhất nó cũng vừa đủ để khiến mọi người xung quanh cô nghe thấy. Còn đám còn lại thì tự nhiên sẽ biết bởi đám trước nghe được. Vì dù gì, dám chống lại thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Sau đó Kaoru xác nhận vị trí của Francette một lần nữa. dường như là vết đâm chí mạng nhưng Francette vẫn sống. Kaoru đi thẳng tới chỗ Francette và Roland.

「Phải rồi, ngay bây giờ, bắt lấy thiên thần…」(lính đế chế)

Bùm (SFX).

Đầu của đám lính đế chế đang tìm cách bắt lấy Kaoru ngay lập tức bị thổi bay.

Không một ai dám cử động nữa.

Kaoru đứng cách xa Francette vài mét và nói với một giọng lớn đến Francette – người hiện đang nôn ra máu và máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra.

“Kỵ sĩ Francette, với tư cách là một kỵ sĩ, ngươi đã hy sinh mạng sống của ngươi để giữ chủ nhân của mình an toàn, tốt, tốt lắm! Rất xứng đáng là một kỵ sĩ!” (Kaoru)

Francette đã bên cạnh Roland nửa chặng đường, cô cảm thấy tự hào về lời nói đó, cô mỉm cười hạnh phúc.

「Tuy nhiên, với tư cách là một người phụ nữ, nó không thể nói rằng cuộc sống của cô là đúng đắn được

Tuy nhiên, với tư cách là một người con gái, ta không thể nói như thế được!” (Kaoru)

Francette biểu lộ một vẻ mặt buồn bã.

「Vậy thì, hãy để ta cho cô một món quà cho cuộc sống kế tiếp của cô.

Cô muốn gì nào ?

Một khuôn mặt xinh đẹp? Mái tóc bóng bẩy rạng ngời? Da mịn như lụa? Một bộ ngực đầy đặn? Cô sẽ lựa chọn điều gì? 」(Kaoru)

(trans: cái thứ 3, cái thứ 3, cái thứ 3 đi) (Edit :V)

Trong khi lắng nghe Kaoru hỏi, Francette cố gắng trả lời với cái miệng tràn đầy máu.

Tuy nhiên Francette vẫn có thể nói ra câu trả lời.

「Sức mạnh …, tôi muốn … sức mạnh để bảo vệ cho… chủ nhân…」(Francette)

Kaoru nói lại một lần trong khi đang bước tới chỗ Francette.

「… Tôi biết rằng cô sẽ nói như vậy mà.

Nếu cô chỉ có những ước muốn ngu ngốc đó, thì hãy thực hiện ước muốn đó ngay bây giờ, đừng để đến kiếp sau nhé.」(Kaoru)

Sau đó Kaoru nhẹ nhàng lắc tay cô trong không khí và cầm lấy một chai thuốc mà không biết nó từ đâu chui ra.

Kaoru mở chai thuốc, ngồi xổm xuống và đổ vào miệng Francette.

「Ớ…」(Francette)

Phục hồi hoàn toàn trong khoảng chốc, Francette không thể nào ngạc nhiên hơn.

Kaoru nhìn vào ngay thanh kiếm Bastard bị gãy dưới chân cô.

「Với một thanh gươm như thế này , cô dường như không được hoàn thiện lắm nhỉ.」(Kaoru)

Và Kaoru dang tay mình ra không trung, một thanh kiếm xuất hiện.

Thanh kiếm được chế tạo từ hợp kim bền chắc, không dể dàng bị gãy hoặc uốn cong.

Lưỡi kiếm có độ dày chỉ một phân tử và rung động với tần số cao. Dùng năng lượng sinh học của người sử dụng làm nguồn năng lượng.

Nó cũng được trang bị 1 động cơ nguyên tử riêng để tự điều chỉnh trọng lượng bản thân cho phù hợp với người dùng.

Nó được gọi là thanh kiếm dao động tần số cao.

Dĩ nhiên, nó cũng có động cơ nhiệt mà có thể điều khiển chính trọng lượng của nó

Tại sao mà Kaoru có thể tạo ra kiếm được?

Không, đấy không phải là một thanh kiếm!

Vặn đầu của tay cầm và tháo nó ra, có thuốc phục hồi bên trong.

Nói cách khác, đó là 「bình chứa thuốc hình dạng một thanh kiếm」

「Bình chứa thuốc sẽ xuất hiện khi Kaoru muốn.」

(trans: cheat vl)

Điều kiện mà Kaoru tinh cờ hỏi và được Celes hứa trao cho, thật sự là một cái cheat vượt xa qua cả hộp vật phẩm.

Francette chấp nhận thanh kiếm mà Kaoru trao cho cô với lòng từ bi.

Tuy nhiên, thanh kiếm này không chỉ là một thanh kiếm.

Mọi người đứng xung quanh đều nghĩ vậy.

Phải nói lên tên của thanh kiếm nữa chứ?!

Kaoru liền nhận ra và hoảng lên.

(trans: cứ tưởng tượng đặt tên nhân vật chơi game ấy)

Kaoru chưa hề nghĩ đến vụ này, kiểu như tên của thanh kiếm chẳng hạn, nhưng cô buộc phải nghĩ ra tên phù hợp cho thanh kiếm đó!

Cơ mà bất ngờ thế này, để nghĩ ra được một cái tên thật ngầu thì cũng thật khó .

Nói về kiếm thì… Excalibur thì sao nhỉ?! Không, đụng bản quyền rồi!

Thanh kiếm của người được chọn, Caliburn?! Không, khác mấy gì đâu!

Thanh kiếm của vị vua được chọn Caliburn nằm trên bệ đá thường bị nhầm với Excalibur.

Nhưng Excalibur được đưa cho vua Arthur bởi tiên nữ vùng hồ…

Cũng có một giả thuyết cho rằng Excalibur là phiên bản nâng cấp của Caliburn?

(trans: giả thuyết của Typemoon à)

Sau khi được nâng cấp, Caliurn trở nên mạnh hơn.

Extra Caliburn, gọi tắt là Excalibur?

Nhân tiện thì, vỏ Excalibur đáng giá hơn thanh kiếm.

…Nhưng khi nói về kiếm, thường chúng ta tập trung vào làm thanh kiếm tốt hơn, không phải cái vỏ. Vỏ kiếm sau này mới làm cơ.

Nguyên bản thanh Excalibur không có vỏ à…

À phải rồi, nếu nó dính vào trong đá, tôi có thể đồng ý lý do nó không có vỏ, Vì thế, nguyên bản cây Excalibur là…

Được rồi, tôi sẽ mượn tên thanh kiếm của thần thoại bắc âu vậy, thêm Extra như Caliburn, vậy tên của nó còn men lỳ hơn cả bản nguyên gốc…

「Hỡi kỵ sĩ Francette. Hãy để ta đặt cho ngươi cái tên của vệ binh hiệp sĩ của nữ thần 『Einherjar』(1) và thanh kiếm của nữ thần『Ex-Gram』(2), thanh gươm ước định chiến thắng

(trans:

(1) Einherjar có nghĩa là "chiến binh của các vị thần". Những chiến binh này nguyên là những dũng sĩ đã chết trận, được các Valkyrie đưa lên Asgard để làm lính cho các vị thần. Một nửa trong số này ở tại Valhalla (sảnh của các dũng sĩ chết trận) của thần Odin, số còn lại ở tại Folkvang (chiến trường), vùng đất của nữ thần Freya. Einherjar dưới trướng Valkyrie nhá

(2)Gram còn có tên khác là Balmung, kiếm của rồng nhọ

(3)the sword of promised victory: lấy nguyên cái tên dưới của Excalibur

Giờ thì, đi đi nào 『Einherjar』thánh hiệp sĩ Francette!」(Kaoru)

「Ooooooooooooo! 」 (tiếng hô xung trận của Francette)

Nữ hiệp sĩ Francette hô vang tiếng hô xung trận. Và cuộc chiến lại bắt đầu.

Hi ~yun (SFX)

Thanh kiếm cắt xuyên qua cơ thể binh sĩ của đế chế mà không có chút lực cản nào.

Không có phản hồi, liệu nó có thật sự cắt qua không?!

Mặc dù dường như vậy, phần trên cơ thể của người lính đế quốc trượt đi và rớt xuống.

Cả thanh kiếm anh ta dùng để đỡ và áo giáp sắt anh ta mặc bị cắt ngọt như là tàu hũ.

「「「Hả…!?」」」(Fran + kẻ thù+ đồng minh)

Mọi người, cả kẻ thù lẫn đồng minh, và ngay cả Francette, chính bản thân người vung kiếm cũng kinh ngạc với độ sắc bén đó.

Fu fu (Francette)

Fu fu fu…… (Francette)

Fu ha ha ha ha……(Francette)

Con quỷ với một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện.

Gyaaaaa ~ ~ ~ (lính đế quốc)

Roland nhìn chằm chằm vào Kaoru với một vẻ mặt tuyệt vọng khi nhìn thấy Francette chay đi.

Chịu thôi. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Roland, Kaoru sẽ gặp phải rắc rối. Và cô trưng vẻ mặt như đã bỏ cuộc.

Kaoru nắm lấy nó từ không khí…

「Được rồi, đây là một thanh kiếm của nữ thần phiên bản khác Ex- Ridill.

Tuy nhiên, vì Roland-sama đây không phải là『Einherjar』vệ binh hiệp sĩ của nữ thần, tôi sẽ lấy lại nó sau khi cuộc chiến kết thúc」(Kaoru)

「Ee~…」(Roland)

Roland-sama đang nói một cách cay nghiệt khi anh ta truy đuổi kẻ thù.

Và khi nhận ra mọi chuyện một lần nữa, 4 vệ binh hoàng gia cũng dính chằm chằm vào cô với vẻ mặt ghen tỵ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thêm cái cheat gì mà kiếm nguyên tử, rung cao tần xài sinh lực thế này. Quá OP rồi ~~
P/s: Nhưng mà vui :)
Xem thêm
Cheat nặng rồi! Cái kỹ năng kinh khủng gì đây!! Cái kỹ năng bổ trợ quái j ghê thế!!
Không tính để người sống nữa ak.
Bả cmn Thần lun rồi, người nổi j nữa
Xem thêm
Tạo ra light saber được không ta
Xem thêm