Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 51 : Pop (Tức điên )

5 Bình luận - Độ dài: 1,882 từ - Cập nhật:

Kaoru chapter 51: Pop* (snap/getting mad)『Vậy là chúng tôi tạm thời vẫn phải ở lại đây ư?』(Kaoru)

『Yep , đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ rời đi vào sáng sớm mai』(Man 3)

Hắn ta muốn nói chuyện tiếp ư?

Hay là hắn ta đang cảm thấy buồn chán vì không có chuyện gì làm ngoài việc canh chừng chúng tôi ?

Hoặc chẳng lẽ hắn ta thích trò chuyện với mấy bé gái?

Lolicon…

Bởi vì các bé gái sẽ bị bán đi nhiều nơi mà không để lại bất kì một dấu vết nào , nên sẽ không có vấn đề gì dù hắn ta có nói cho mấy bé này biết mấy chuyện này.

『Thật ra, vì hai thằng kia có vẻ bị sang chấn tâm lí do hồi này rồi, nên chúng không muốn phải ngồi canh chừng lũ tụi bay nữa. Bọn ta cũng không thể ở lại đây lâu được.

Vì vậy nên bọn ta phải thúc đẩy tiến độ công việc và thậm chí còn phải cầu xin sự trợ giúp.

Mới lúc nãy thì sếp bảo thế.

』(Man 3)

Được rồi, keikaku doori!

Có vẻ như bọn chúng cần phải thức dậy sớm, nên sau khi nói “ ngủ ngon”, thì gã đàn ông thứ ba cố gắng đi vào giấc ngủ thật nhanh.

Tôi đã nghe được rất nhiều điều.

Bây giờ, tôi cần phải suy xét lại một vài thứ.

…Nghĩ về điều này thì, tôi sẽ bị chuyển đi vào ngày mai, vậy nên tối nay tôi cần phải thức trắng!

Tôi vẫn cảm thấy thoải mái dù có thức cả đêm mà không vấn đề gì.

Và dù tôi có muốn, tôi cũng không thể ngủ được vì tôi rất phấn khích về những thứ sẽ xảy ra vào sáng mai.

Ba bé kia?

Mấy bé đã đi ngủ từ lâu , để lại mình tôi nói chuyện với người đàn ông thứ ba rồi!

Vào lúc trời gần hửng sáng, tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên ngoài.

Có 4 tên đàn ông và cả ông thủ lĩnh của cả nhóm , bước vào phòng giam.

Tổng cộng là 5 kẻ bắt cóc, một nhóm.

Có vẻ như chúng muốn rời đi vào lúc này.

Tên thủ lĩnh kia mở lồng với chiếc chìa khóa trong túi và 4 tên đàn ông còn lại trói từng người chúng tôi, nhét một miếng vải vào mồm chúng tôi nhằm bịt miệng.

Chúng không trói chân chúng tôi lại, chúng tôi bị đẩy ra căn phòng kế tiếp, rồi đi bộ lên cầu thang ra bên ngoài.

Khi leo lên cầu thang, tôi không quên lặng lẽ đánh dấu lại bằng cách sử dụng cheat tạo thuốc của mình.

Và rồi , khi chúng tôi bước ra khỏi cái căn cứ ổ chuột đó, ở phía trước đã có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn .

Sau khi chúng nhét chúng tôi vào trong thùng xe, chúng mới trói chân chúng tôi lại.

Phía bên trong thùng xe, có 6 cái thùng trống rỗng…

Mấy kẻ bắt cóc này sẽ dùng chúng như nào?

Bạn có thể cược 1 đồng vàng.

…Nhưng có ai ở đây đâu mà cược.

Chúng cho 4 《Bishoujo》 vào 4 chiếc thùng và để 2 thùng rỗng ra phía bên ngoài, và rồi chiếc xe dần dần lăn bánh.

…hướng về phía cổng.

Khi chúng đậy nắp thùng, tôi ngay lập tức lôi ra con dao từ trong hộp vật phẩm.

Vì cái tư thế này thật sự đau nhức, nên trước hết, tôi sẽ cắt dây trói chân, và sau đó mới là cổ tay.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc sử dụng một loại chất lòng để làm tan chảy sợi dây, nhưng tôi sợ da hoặc quần áo của tôi cũng bị dính đến, nên là bỏ đi.

Và dù tôi có cắt trúng tay, thì tôi vẫn dễ dàng chữa lành vết thương bằng thuốc phục hồi .

Sợi dây được cắt đứt dễ dàng vì tôi đã sử dụng con dao có chức năng rung động tần số cao.

Tất nhiên, có một lọ thuốc ở phần tay cầm. Nó chính là 《bình thuốc có dạng dao》

Và tất nhiên rồi, với con dao sắc như thế, tay tôi đã bị cắt một đường sắc lẹm.

Đauuuuuu!

Thuốc, thuốc đâu rồi!

Một lúc sau, chiếc xe ngựa dừng lại và tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

『Trong xe có gì?』(Lính canh)

『Ah vâng , có 6 chiếc thùng rỗng. Chúng sẽ được dùng để đựng rượu sau …』(Man?)

『Kiểm tra xem nào…

Chà, có đúng 6 chiếc thùng rỗng, được rồi !』(Lính canh)

Ehh, tại sao anh ta không kiểm tra xem mấy chiếc thùng có rỗng hay không?

Nhưng thôi kệ đi, chính là lúc này!

Tôi đập vỡ cái nắp thùng đã bị đâm nát bởi con dao và hét lên từ phía trong xe.

『Chúng là những kẻ bắt cóc! Làm ơn cứu chúng tôi!』(Kaoru)

『Chà , hoàn toàn chỉ là mấy chiếc thùng rỗng, tốt lắm, giờ thì đi đi!』(Lính gác)

『Xin cảm ơn 』(Man?)

『Huh……?』(Kaoru)

Gã lính gác cười toe toét khi nhìn vào bên trong xe ngựa.

Tôi không nghĩ là tôi đã thấy tên đàn ông kia trước đây, hắn ta trông giống như một thương gia.

Và rồi hắn ta ra hiệu cho gã hộ tống đi lên xe để trói tôi lại.

Tôi hiểu rồi, chúng là đồng phạm…

Tôi nghĩ là tôi lùa hết lũ chuột ra rồi nhỉ…

Okay, nhìn chị lên sàn này.

Tôi tạo ra một bình thuốc có phần bình hình quả bầu ngay phía trên nóc xe.

Đúng vậy, vẫn cùng là một thứ mà tôi đã dùng với cuộc chiến ở phía tây với quân đội xâm lược của Đế quốc Arigo.

《Nitroglycerin》 và《axit sulfuric》 trộn lẫn với nhau…

Và, nổ tung.

Ngoài ra, để làm cho nó nổi bật, tôi còn tạo ra một đám mây màu vàng trên nóc xe.

Roland và Francette sẽ chạy như bay đến đây ngay bây giờ.

Và…

『Hãy nhìn vào nữ thần ta đây』 (Kaoru)

Nói xong, tôi tạo ra ánh sáng như thể mặt trời đang mọc lên từ phía sau nơi tôi đang đứng.

Rồi tôi nhảy ra khỏi xe và tạo một bình xịt cỡ nhỏ ở trong tay.

Kết thúc là phải màu mè nhé.

Đúng vậy đấy, đòn kết thúc..

Bỗng dưng nghe thấy tiếng nổ, mấy thằng kia giật mình và đứng đơ ra như tượng đá từ nãy giờ,... .

『Cú thổi Chết chóc! Hơi thở của Nữ thần!』(Kaoru)

『『『『Aaaaaaa ~!』』』』(Men)

Tôi hét lên một câu thần chú vô nghĩa của đòn tấn công chết người trong khi phun chiết xuất ớt cay bằng bình xịt.

Không, thực ra hơi thở của nữ thần không có mùi đến vậy đâu.

Nếu có cái tin đồn như vậy, tôi không biết phải nói sao với Celes nữa

...Tốt hơn là phải đổi tên của cái đòn đánh đặc biệt này thôi.

Mấy tên hộ tống và lính canh nhanh chóng chạy lại khi nhận thấy vụ hỗn loạn cũng dính đòn luôn.

Không, dù tôi đã cố hét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ trước đó, họ đã không có phản ứng gì, vậy nên họ cũng có thể có tội.

Ít nhất,thì tôi cũng chưa thể tin tưởng mấy tên lính canh này được.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù cho có mấy người lính canh vô tội dính phải đòn tấn công đặc biệt đó , tôi chỉ cần sử dụng một lọ thuốc hồi phục để chữa cho họ sau khi họ chứng mình được sự vô tội của mình là xong.

Còn bây giờ, tôi sẽ đợi cho đến khi có những lính canh tử tế đến đây...

Oh, tôi phải đưa những lolita khác ra khỏi thùng nữa.

...Thật ra, tôi đâu có quên.

...Nếu như họ bị bắt làm con tin, tôi đâu thể sử dụng bình xịt hơi cay được...

...Thật sự xin lỗi, tôi đã quên béng mất!

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, tôi đã tạo ra một loại thuốc xịt khiến con người mất đi sức lực khi hít phải và phun vào mấy con người còn đang lăn lộn xung quanh…

...Tôi nên tạo ra nó ngay từ đầu mới phải.

Nhưng mà, với một hình phạt, thì bình xịt hơi cay vẫn thật tuyệt vời!

Tôi sẽ dùng lại nó sau này nữa.

*** Và 10 phút sau ***

Khi các thương nhân và khách du lịch tự hỏi vì sao hàng người xếp hàng ra ngoài thành phố lại không hề di chuyển, 4 bóng người xuất hiện từ phía trung tâm thành phố và chạy hết tốc lực về phía cánh cổng.

Họ đang đến gần…

『A, Fran!』(Kaoru)

Người thứ nhất chạy đến cũng chính là người mạnh nhất trong bộ tứ, Francette.

Tụt lại một chút sau cô ấy là Roland, Emil và Bell đang chạy cùng nhau.

『Đừng có mà “A” !』(Fran)

Vì một lí do nào đó mà trông cô ấy có vẻ như đang rất tức giận.

Tôi không nên cãi tay đôi với cô ấy lúc này.

『Liệu người có biết là chúng tôi đã lo lắng đến cỡ nào không!

Chúng tôi đã đi tìm người suốt đêm…

Vậy rốt cuộc người đã làm cái quái gì vậy?』(Fran)

Phải rồi đấy , cô ấy thực sự rất tức giận luôn.

Francette còn nâng tông giọng của cô ấy khi hỏi tôi cơ mà.

Cô ấy đã luôn luôn kính trọng tôi.

Bây giờ thì, trung thực là thượng sách.

Nếu không thì chắc là tôi ăn đủ mất.

『Không, về chuyện này thì hôm qua tôi đã bị bắt cóc.

Mấy thằng bắt cóc là mấy thằng đang nằm lăn lộn trên đất đó kìa,

Ngoài tôi ra thì còn một số nạn nhân khác nữa.

Và mấy tên lính canh đang lăn lê bò trườn cạnh mấy kẻ bắt cóc cũng là đồng phạm luôn đấy!』(Kaoru)

Tôi hét lên thật to để những người xung quanh đó đều có thể nghe rõ…

…Họng tôi rồi sẽ khan lắm đây.

『『 Eeeeeeeeehhhhhhhhh! 』』 』(Francette +những người khác)

Không chỉ Francette mà cả những người đang đứng tụ tập xung quanh cũng phải thốt lên đầy bất ngờ.

Dù đây không phải là một thị trấn lớn, nhưng nếu có một nhóm bắt cóc xuất hiện, tin tức sẽ nhanh chóng được lan truyền.

Và, nếu mấy tên lính canh ở đây là đồng phạm, nó sẽ là một vụ scandal to đùng của vị lãnh chúa đấy.

Đây là một tội nặng, bắt cóc và buôn bán nô lệ.

Hơn nữa, do vị trí của thị trấn này, sẽ có khả năng cao là có những người đến từ đất nước láng giềng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

…nếu như họ xử lí điều này sơ sài, đây sẽ là một vấn đề mang tầm quốc tế.

Và sau đó, có rất nhiều bóng người chạy đến từ trung tâm thành phố.

Yeah, đúng rồi, tôi đoán rằng đó chính là đội cảnh binh chính.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Này thì bully loli >;(
Xem thêm
Cái kết đắng lòng(hả hê) của bọn bắt cóc.
Satan sẽ ban phước cho bọn mi
Xem thêm
Cái giá phải trả khi bắt loli
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm