Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 32 : Địa ngục giai đoạn đầu~

2 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 32: ĐỊA NGỤC, GIAI ĐOẠN ĐẦU

Chúng tôi đã đến được ngôi làng thứ 4

Cùng với cậu bé Tapani và sự hướng dẫn của nhóc , nhóm Kaoru đi thẳng tới túp lều cuối làng

Những dân làng xây một cái lều ngay bện ngoài cái giếng, những dân làng dường như muốn ngụy trang nơi này như một nhà kho

「Chính là căn lều đó」(Cậu bé)

Khi Kaoru đi xe ngựa và cô gắng tiến đến chỗ cabin nơi mà Tappani chỉ vào, thì có khoảng 20 kị sĩ Đế Quốc xuất hiện và tiến vào trung tâm ngôi làng

「Chết tiệt, Phi đoàn kị binh của Đế Quốc!」(Roland)

Roland rút kiếm trên lưng, nữ hiệp sĩ Francette và 5 kị sĩ hoàng gia cũng rút kiếm của minh ra

Mặc dù số lượng kẻ thù đông hơn gấp 3 lần chúng tôi, may mắn thay là bên chúng ta có Roland một bật thầy kiếm thuật và đã từng là một kị sĩ hoàng gia ưu tú. Đó là còn chưa đề cập đến Francette người đã dành cả cuộc đời lần tuổi thanh xuân để rèn luyện đến giờ để trờ thành một hiệp sĩ hoàng gia, và hiện giờ khả năng của cô thậm chí còn tăng lên nhiều lần nhờ thuốc của Kaoru

Bên phía kẻ thù, kị sĩ Đế Quốc đã yếu đi và suy kiệt trong vài ngày vừa qua do thiếu thốn thức ăn và đồ uồng, và ngay cả ngựa của họ có vẻ cũng khá mệt mỏi

Nhìn vào tình hình, Kaoru nghĩ rằng chắc sẽ ổn thôi và tiến thẳng tới căn lều. 7 đứa trẻ thêm một cậu bé Tapani cũng đi theo sau biến nó tổng cộng thành 8 đứa trẻ

Ở trước căn lều, 4 đứa trẻ dừng lại và tiếp tục canh gác lối vào căn lều. Mặc dù nhìn chúng trông như là đang tay không tấc sắt, nhưng thực chất mỗi đứa trẻ đều đang giữ một con dao trong ngực mình. Kể từ khi nó việc là bất khả thi cho một đứa trẻ vung vẩy thanh kiếm đúng cách

Kaoru lấy một chai thuốc từ hộp vật phẩm của mình và giữ nó trong tay trái của mình. Nó sẽ khá là rắc rối để quyết định tác dụng của thuốc nhiều lần, nên Kaoru đã chế tạo thật nhiều và giữ nó trong hộp vật phẩm thay vì tạo ra nó mỗi lần

Sau đó, Kaoru mở cửa với tay phải mình và vào trong căn lều tối với 4 đứa trẻ…Có 3 binh linh đế quốc đang đứng đó

Quân đội chính của đế quốc chắc hẳn chưa đến ngôi làng. Nhưng người linh này chắc phải là một trinh sát

「Các ngươi là ai ?」(Người lính )

Một trong các binh lính dế quốc người đanh uống nước la lên với kaoru và những đứa trẻ

Kaoru và nhưng đứa trẻ giữ im lặng bởi vì họ ko thể trả lời thành thật câu hỏi đó của binh linh kẻ thù

Nhưng sau đó một trong các binh lính nhận ra cái chai mà Kaoru cầm

「Huh, Ngươi đang cầm cái gì trên tay thế?」(Người lính)

Kaoru nghĩ nó sẽ rất tồi tệ nhưng nó đã quá muộn để giấu cái chai vào lúc này .

「Không thể nào, ngươi tính đầu độc luôn cả cái giếng này à」(người lính)

3 người linh đứng dậy và chặn đường tới cái giếng

Minh nên làm gì bây giờ, Kaoru do dự

Nếu mình xài thuốc nổ , chúng ta sẽ thu hút sự chú ý cùa binh lính bên ngoài. Ngay cả khi Roland và những người khác mạnh thật, nó vẫn sẽ rất khó khăn để ngăn chặn hàng chục binh lính đế quốc tiến tới căn lều bởi vì cách biệt về số lượng người

Vậy thì liệu tôi có nên dùng axit sufua hay axit hcl ? (trans: vãi, chẳng khác gì gái đánh ghen

Nhưng chẳng phải nó sẽ tương tự vậy nếu các binh linh hét lên? Tôi nên làm gì để vô hiệu hóa sức mạnh của bọn chúng vào lúc này đây ?

Chẳng có khó khăn gì để đánh bại kẻ thù. Nhưng trong khi Kaoru đang bận bịu suy nghĩ vài giây và điều đó làm mấy đứa trẻ đi cùng cô nghĩ là cô đang gặp rắc rối

Và mấy đứa trẻ quyết định giúp đỡ rắc rối Kaoru

「……Huh?」(Kaoru)

Đứa trẻ nhỏ nhất là một cô bé 8 tuổi, Bell lấy chai thuốc từ tay Kaoru và lao tới những người lính

Trong khi Emil giữ tay Kaoru để cản cô không đuổi theo Bell

「Sẽ ổn thôi, hãy để Bell làm nó」(Emil)

Kaoru ko hiểu những gì Emil cố gắng nói

Bell giữ chặt lấy thuốc trong ngực mình và chạy thẳng tới giếng

Các người lính cười toe toét khi họ nhìn thấy Bell chạy. Thật là dễ dàng để bắt một cô nhóc đang chạy thẳng vào họ như thế. Để có thể mà đổ thuốc độc vào giếng, đứa trẻ đó cần phải đi xuyên qua họ và mở nắp chai thuốc và đổ thuốc vào giếng. Ngay cả khi cô nhóc cố gắng ném nó như vậy, lúc này đang có 3 người trưởng thành chạy lại như một bức tường, họ có thể dễ dàng bắt được chai thuốc được ném bởi một cô gái nhỏ

Vì thế những người lính đang đứng trước cái giếng với ánh nhìn thoải mái

Bell đang chạy thẳng về phía người lính ở giữa, và chỉ khi cô nhóc vào tầm với của anh ta, cô rẽ sang trái và một giay sau cô di chuyển sang phải. 3 người linh cô gắng đuổi theo cô tất cả mọi hướng và va vào nhau. Họ nghĩ rằng nhiều nhất cô bé chỉ có thể chuyển hướng một lần

Đó là một kĩ thuật mà lợi dụng cơ thể nhỏ bé để có thể xuyên phá vòng vây của những người trường thành cố gắng vây bắt mấy đứa lang thang thường xuyên ăn trộm

Bell tiếp tục giữ hai tay trước ngực mình đễ giữ chai thuốc không bị rơi , hạ thấp tư thế cùa mình và tiếp tục giữ khả năng bị bắt xuống thấp nhất có thể khi cô cố chạy xuyên qua những người lính. Cô không mở nắp chai thuốc, không vung cánh tay và không hạ thấp tốc độ của mình lại. Nhưng dù cô nhóc đã băng qua mấy người lính, cô vẫn tiếp tục chạy với tốc độ đó và đâm thẳng xuống giếng

「Cái gì…」(Kaoru)

Emil nói với kaoru người đang sửng sốt

「Em đã nói rồi, Bell sẽ làm nó」(Emil)

Khi Kaoru nhin vào Emil, cậu nhóc đang có một khuôn mặt mà cô không thể nào tin được ở một đứa trẻ, không có biểu hiểu gì trên khuôn mặt đó

「Tại sao! Tại sao em lại để em ấy làm vậy!」(Kaoru)

Emily ân cần trả lời Kaoru

「Vào ngày đó, Bell đã sẵn chết rồi. Nhưng chị đã cứu mạng cô bé.

Sau đó, em ấy đã có thể sống những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời em ấy

Em ấy đã rất biết ơn chị, đủ để em ấy dâng hiến cuộc sống mình

Và Bell cũng là một thành viên của 「con mắt nữ thần」!」(Emil)

「Đứng có giỡn mặt với tôi!」(Kaoru)

Kaoru giơ bàn tay phải cô để tát Emil. Nhưng phản chiếu trong ánh mắt cô. Đó là những giọt nước mắt vẫn còn đang dính trên má Emil

Kaoru thả tay mính xuống nhẹ nhàng

「Đồ ngốc nghếch …」(Kaoru)

Các người lính của Đế quốc choáng váng một lúc thì cuối cùng cũng đứng lên một lần nữa

「Lũ nhóc, các ngươi đã làm gì …」(người lính A)

「Chỉ có một cái giếng an toàn …, hi vọng của đội quân chúng ta …」(người lính B)

3 người lính đế quốc chìm trong tuyệt vọng với sự thất bại trong việc bảo vệ cái giếng cho tương lai sống còn của quân đội họ khỏi những đứa trẻ trước mặt họ, lôi kiếm ra. Giết tất cả những đứa trẻ. Con mắt họ nói lên điều đó

Tuy nhiên, không chỉ mỗi binh lính đế quốc là người đang tức giận

「… Chết đi」(Kaoru)

Với giọng nói băng giá của Kaoru, những người lính ôm ngục và bụng mình

Một người không thể thở được bởi vì nước hydrogen peroxide được (H2O2) tích đầy trong phổi hắn và khiến hắn ta chết đuối trên đất liền

Một người lính bị tan chảy trong từ bên trong cơ thể bởi axi sulfuric loãng (H2SO4) trong dạ dày

(trans: kinh vl ko dám tưởng tượng)

Và người cuối cùng, cơ thế hắn ta dừng cử động, ngay cả tim hắn ta cũng ngừng chuyển động ngay lúc đó

(trans: anh này đỡ hơn anh thứ 2

Sau khi chịu đựng một hồi, 3 người lính tắt thở

「Chưa đâu, đây mới chỉ là bước đầu thôi 」(Kaoru)

Kaoru lẩm bẩm thế. Emil không biết từ ngữ tiếng nhật nên cậu không hiều nó nghĩa là gì

Bỗng nhiên kaoru nhận ra Emil chay thẳng tới giếng và chuẩn bị nhảy xuống

Kaoru dừng cậu bé và hét lên

「Nhóc tính làm gì thế?」 (Kaoru)

「Bell có lẽ vẫn còn sống và tôi sẽ cứu em ấy!」(Emil)

「Không cần phải làm thế đâu」(Kaoru)

「Huh…!?」(Emil)

Emil kinh ngạc trước lời nói của Kaoru

Sau đó, Kaoru đưa tay trái của cô ra, vào giây phút tiếp theo, một cô gái xuất hiện ở đó

「Eh? Đây là… tôi…」(Bell)

「「BELL !! 」」(Emil + những đứa trẻ khác)

Kaoru không phiền khi thêm những hạn chế vô nghĩa khi quốc định những đặc biệt của hộp vật phẩm

Bởi vì thời gian dừng lại bên trong , nên không có vấn đề khi bỏ vật sống ở trong đó cả

(trans: hộp ngon hơn mất tên chuyển sinh khác rồi)

Kể từ khi mọi thứ sẽ được lưu trữ trực tiếp trong không gian khác, không cần Kaoru phải chạm trực tiếp để chứa thứ đó

Về chuyện xảy ra trước đó, ngay khi mà Bell nhảy vào cái giếng, Kaoru đã nhét Bell vào hộp vật phẩm

Có khả năng cô nhóc sẽ bị thương khi cô bé té xuống, và bởi vì khi nhảy với cái đầu xuống trước, cô bé có lẽ sẽ chết nếu mọi thứ diễn biến xấu

Không có âm thanh nào vào lúc đó, tại sao không ai lo lắng về điều đó?

Kể từ khi chai thuốc cũng lưu trự cùng với Bell, kaoru phải lấy nó một lần nữa để đổ nó vào giếng. Nhưng trước đó

「Nghe đây, tất cả mấy đứa

Nếu mấy đứa muốn hiến dâng cuộc sồng này cho chị. Vậy thì chị sẽ không cho phép mấy đứa chết mà không có sự cho phép của chị

Đã Hiểu Chưa?」(Kaoru)

Trong khi ôm Bell và rơi nước mắt, Emil gật đầu với Kaoru cùng với những đứa trẻ khác

Ngay cả khi cậu bé không phải là một thành viên của「con mắt nữ thần」, cậu nhóc ở làng này đã chứng kiến phép màu lần đầu tiên. Tapani mở miếng mình và nhìn vào nó với một khuôn mặt kinh ngạc

Sau khi đổ thuốc vào giếng, Kaoru và các đứa trẻ rời căn lều, vừa lúc trận chiến kết thúc

Có khoàng 4-5 kị sĩ đế quốc bỏ chạy trong tuyệt vọng

Không cần thiết phải đuổi theo bọn chúng bởi vì chúng ta không cần thiết phải giữ bí mật những gì đã xảy ra ở đây

Giờ thì không còn bất kỳ cái giếng nào có thể dùng trong ngôi làng này được nữa. Kẻ thù sẽ không thể làm gì được nữa

Cũng có người bị thương bên phía chúng tôi. Một hiệp sĩ hoàng gia bị thương nhẹ, và 2 người hiệp sĩ hoàng gia bị trầy xước đáng kể

Bởi vì đây là một trận đấu giữa các kỵ binh, không có thơi gian để đâm kiếm vào một người bị thương hay té khỏi ngựa. Những người mất khả năng chiến đấu thường sẽ bị bỏ mặc và họ cần phải ngay lập tức chiến đấu với các kị sĩ khác. Chúng tôi đã may mắn khi ko có thương vong bên phía đồng minh

Và dĩ nhiên, Kaoru ngay lập tức chữa trị cho tất cả bằng thuốc

Phép màu mà các kỵ sĩ hoàng gia thấy lần đầu tiên làm họ kinh ngạc

Mặc dù họ có lẽ đã từng thấy hiệu quả của mặt hàng có buôn bán trên thị trường, thứ mà kaoru xài lần này là nước mắt nữ thần chính hiệu

Như với các kỵ sĩ đế quốc, đa số bị thương nặng và cũng có người chết, nhưng đa phần trong số họ vẫn còn sống

Kaoru tự hỏi rằng liệu có nên giết họ hay không , nhưng cuối cùng cô ấy quyết định chữa luôn cả cho bọn họ ở một mức độ mà họ sẽ không chết, ngăn họ chống lại khi khi họ quay lại

Chúng tôi có thể vận chuyển hàng hóa tiêu thụ và có khoảng trống trên xe cho tù nhân, trừ nhứng ai đã bỏ chạy và chết, các kỵ sĩ có khoảng 10 người

Như một cách phòng ngừa, nhóm Kaoru xác nhận lại bên trong làng một cách nhẹ nhàng, và tìm thấy 3 xác chết mà dường như là dân làng. Tapani xác nhận họ là những dân làng phản bội

Ngay cả khi những dân làng nói với lính đế quốc về cái giếng ẩn, thì vẩn chẳng có lý do gì mà binh lính đế quốc lại trả cho dân làng đất nước kẻ thù bất cứ thứ gì cả. Và như đã nói mấy người lính là một trong những kẻ phát động xâm lược đầu tiên

Quả là một ý tưởng ngu ngốc của đám nông dân

Vậy thì, ít nhất tài sản của những người dân vẫn an toàn

Bởi vì tất cả binh lính đế quốc lúc đó là nhóm kị binh, chúng tôi có thể cứu lũ ngựa từ cái chết và bắt mấy tên cưỡi ngựa

May mắn thay không có ngựa chết, và Kaoru đã chữa tất cả những người bị thương bằng thuốc

Kaoru hiển nhiên trở thành chủ sở hữu lũ ngựa. Ngựa, đặc biệt là ngựa được quân đội đào tạo, có thể bán được với giá cao. Cho Kaoru, lũ ngựa đáng giá hơn nhiều với tù binh chiến tranh

Sau đó nhóm Kaoru dẫn lũ ngựa vào tù nhân đi trên con đường mà họ đã quay lại . Họ tham gia với 2 vệ binh hoàng gia người quay lại sau khi hoàn thành việc bỏ thuốc vào cái giếng ở ngôi làng thứ 5

Và, chỉ để đề phòng, nhóm quay lại thủ đô trong khi xác nhận giếng của 2 ngôi làng còn lại

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Không lấy được tem *sad clone noises*
Xem thêm